TÌNH HOA TRẮNG
#46
Còn duyên nói nói cười cười,
Hết duyên vẫn nói vẫn cười .......... mình ên  Lol
Còn duyên tương tác với người,
Hết duyên giao cảm với trời với mây  Grinning-face-with-smiling-eyes4

thích tuỳ duyên

Becuoi
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#47
Heart 
❤❤❤

[Image: tho-duyen-3rt.jpg]

[Image: Screenshot-20230115-125034-kindlephoto-33360170.png]
Reply
#48
Gặp gỡ trong đời một chữ duyên,
Kèm thêm chữ nợ, thật đảo điên,
Duyên nợ ba sinh, bao giờ dứt?
Thì cũng chỉ là .... một chữ duyên.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#49
Heart 
❤❤❤

[Image: IMG-20230116-090935219-HDR.jpg]

[Image: IMG-20230116-090459714-HDR.jpg]
Reply
#50
Heart 
(2023-01-15, 06:50 AM)Tuy duyen Wrote: Hay, rất hay nhưng không hạp  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .......... tuy rằng con đường của Td đang đi cũng có những khúc "song song" với con đường của chị ta, rồi thì con đường nào rồi cũng về La Mã thôi đó mà  Biggrin  (dù có lạc, cũng mò về đích được, chỉ tội hơi lâu thôi) 

một kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp ............ lâu quá hỉ  Lol

Mi có ước nguyện đi hành hương Phật tích tại Ấn Độ không vậy?

Không biết cụ có xem hết buổi trò chuyện đó không.  Mi xem hết mới thấy những việc họ cố gắng làm để xoa dịu phần nào nỗi lo lắng, buồn phiền, trầm cảm, bế tắc, bất mãn, buông xuôi trong Cộng đồng thật là hữu ích  Heavy-black-heart4  .

  Ngày nay con người tuy sống trong điều kiện vật chất tương đối đầy đủ hơn xưa nhưng lại bị qúa nhiều áp lực, mệt mỏi và cảm giác bất an trong cuộc sống đè nặng lên tâm trí.  Tìm vui qua những thứ tạm thời khỏa lấp những trạng thái tiêu cực nên không thực sự đem lại sự an lạc sâu thẳm trong tâm hồn.  “Giữa phố đông người tôi vẫn thấy cô đơn” là vậy  Hug

Chương trình của cô đó thật là hay nhưng nếu có thể lan tỏa xa hơn, rộng hơn đến nhiều giai tầng trong xã hội thì  Thumbs-up4 đó cụ .  Hy vọng là trong tương lai những điều thiện lành, tốt đẹp, nhân ái đựơc lan rộng, bay xa và cứu giúp được nhiều người, nhiều thế hệ hơn  Heavy-black-heart4

Cụ, trước đây Mi cũng có ước muốn đến viếng Phật tích đó cụ nhưng hiện tại thì không .   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#51
(2023-01-16, 01:17 PM)Mi. Wrote: Không biết cụ có xem hết buổi trò chuyện đó không.  Mi xem hết mới thấy những việc họ cố gắng làm để xoa dịu phần nào nỗi lo lắng, buồn phiền, trầm cảm, bế tắc, bất mãn, buông xuôi trong Cộng đồng thật là hữu ích  Heavy-black-heart4  .

  Ngày nay con người tuy sống trong điều kiện vật chất tương đối đầy đủ hơn xưa nhưng lại bị qúa nhiều áp lực, mệt mỏi và cảm giác bất an trong cuộc sống đè nặng lên tâm trí.  Tìm vui qua những thứ tạm thời khỏa lấp những trạng thái tiêu cực nên không thực sự đem lại sự an lạc sâu thẳm trong tâm hồn.  “Giữa phố đông người tôi vẫn thấy cô đơn” là vậy  Hug

Chương trình của cô đó thật là hay nhưng nếu có thể lan tỏa xa hơn, rộng hơn đến nhiều giai tầng trong xã hội thì  Thumbs-up4 đó cụ .  Hy vọng là trong tương lai những điều thiện lành, tốt đẹp, nhân ái đựơc lan rộng, bay xa và cứu giúp được nhiều người, nhiều thế hệ hơn  Heavy-black-heart4

Cụ, trước đây Mi cũng có ước muốn đến viếng Phật tích đó cụ nhưng hiện tại thì không .   Grinning-face-with-smiling-eyes4


Xem hết chứ sao lại không, Td có khen hay, rất hay đó, bộ Mi không thấy sao  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị ta tu theo kiểu Đại thừa, vừa tu vừa độ người còn Td thì ........ lo mình chưa xong thì độ ai, cho nên hướng tu hợp với Tiểu thừa hơn, sư Viên Minh  Thumbs-up4

Mi, trước đây Td cũng có ước muốn đến viếng những thánh tích của các tôn giáo đó Mi, nhưng hiện tại và chắc tương lai thì sẽ không muốn đi đâu hết, tìm Phật tại tâm là nhàn hạ và chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào hết  Lol (tiền dư thì đem bố thí cho người nghèo tại VN)

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#52
(2023-01-16, 12:20 PM)Mi. Wrote:
❤❤❤

[Image: IMG-20230116-090935219-HDR.jpg]

[Image: IMG-20230116-090459714-HDR.jpg]


Bắc Nam lúc trước chia đôi,
Mỗi độ Xuân đến, bồi hồi gặp nhau.
Gái Nam trai bắc một màu,
Trai Nam gái Bắc thương nhau thấy đầy.


Bánh tét cùng với bánh chưng,
Cùng nhau có mặt để mừng đón Xuân.
Mai đào lan cúc nghinh tân,
Nơi đâu cũng thấy, xa gần đều vui.

mời Mi ăn bánh chưng .......................... chưa có mua  Lol
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#53
Heart 
Lol Lol Lol. Troi het mưa roi.  Mi ra ngoài đi bo coi  có lanh. không  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Mi không vào chơi. ít hôm. Cu. cư/.... tùy duyên ha cu. 😊
Reply
#54
Heart 
❤❤❤

[Image: thiep-chuc-tet-dep-nam-2016-12.jpg]
Reply
#55
[Image: p8B7Cis.jpg]

Chúc đệ tử và đại gia đình một năm Quý Mão an nhiên mạnh khỏe và may mắn Tulip4 Heavy-black-heart4 .
Reply
#56
(2023-01-16, 07:16 PM)Mi. Wrote: Lol Lol Lol. Troi het mưa roi.  Mi ra ngoài đi bo coi  có lanh. không  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Mi không vào chơi. ít hôm.  Cu. cư/.... tùy duyên ha cu.  😊


[Image: 327032300_1321665265299366_7859220370431...e=63D2D981]

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply