Ai ăn bánh bò hong
(2018-09-04, 02:32 PM)Hoa Lan Wrote: Đẹp quá CN ơi thank you for Sharing.

Kg có chi , giờ máy phone tiện lợi nên mình có thêm job mới  :full-moon-with-face4:

Giờ cây cối còn xanh lá tươi CN phải tranh thủ thời gian để tỉa bớt nhánh cây appels , sharonfruits , cherry,  nho cho thỏ của hàng xóm ăn, hỏng thôi lát nữa lá vàng thì quét dọn đả đời luôn
Reply
Mỗi trạm xe điện ở thành phố đều có piano, mọi người tự nhiên biểu diễn , có khi rất đông người đứng lại thưởng thức,  ban đêm sau 10 giờ tối tiếng đàn thanh thoát nghe rỏ hơn , một anh đang đàn bài thánh ca quen thuộc haleyluja , mình lắng nghe vài phúc ....chơi đàn hay quá , lảng mạng cả bầu trời 

Trạm xe điện Thành phố Utrecht  mới sửa sang lại 


[Image: 20190216-225736.jpg]
Reply
Hoa hồng trắng thơm nồng,  năm nay ra bông nhiều và nở to nhờ tưới nước nhiều  mỗi lần 3-8sô nước 


[Image: 20190516-120823.jpg]


[Image: 20190516-120933.jpg]

Nhánh to cợm xuyên qua cây táo để hưởng ánh sáng





[Image: 20190516-120801.jpg]
.


[Image: 20190516-120831.jpg]

Mấy ông bà hàng xóm khoái kéo nhánh xuống để hủi mùi thơm, truyền cho mọi người biết, họ gặp mình thì tự động kể lại cho mình biết , ai củng thích cây hồng thơm này hết 

Lúc ăn cơm thì minh ngắm từng cái bông cho đả mắt và coi bông nào sắp tàn , lát nữa mình ra bẻ lá bông hồng, chỉ cần rờ nhẹ thôi lá bông hồng rơi vào bàn tay liền,  đêm ngăm nước để tắm hoặc lau nhà, mùi thơm nhẹ nhàng 


.
Reply
Cây rau laurier này không dễ trồng khi còn nhỏ, chết không biết mấy lần, đêm vô nhà củng ngủm nữa, làm sao đây   sau này  mỗi năm phải kiếm rơm đáp gốc cây để giữ ấm cho mùa tuyế rơi  , sau 3 năm chúng tự lo thân mình không cần ngó ngàng gì hết vẫn sống khỏe mạnh cao 2,5m ra bông đầy cây, hàng tháng mình bẻ một mớ cho mấy bà bếp trong nhà dưởng lão , họ cho vào ngăn đá hết, riếc rồi họ tự động kiếm mình khi hết rau.

Thích laurier mùa đông cây vẩn xanh tươi, không bao giờ rụng lá, dọn bớt vườn cây đăng bán 20 euro có người mua liền , ông ta hì hục đào đất đổ mồ hôi  , cho lên xe kéo mà đầy xe kéo , coi vậy mà tàn cũng lớn thiệt 

Giờ mỗi lần nhìn ra ngoài nhớ cây laurier , hỏi ông mua , ổng nói cây vẩn ok , mình cũng lo lo nhổ lên cây sẽ mất sức , cần vài tháng mới sống tốt đẹp 


[Image: 20190420-133941.jpg]
.
[Image: 20190420-133951.jpg]
Reply
CN,

Hoa hồng nhà chị đẹp quá   Heavy-black-heart4 Tulip4

Nhà em khi xưa cũng trồng...khi tàn thì nhìn sơ xát quá..Mommy em ko trồng nữa   Biggrin


Laurier- là ăn được hả chị?

Reply
(2019-05-16, 08:50 AM)SugarBabe Wrote: CN,

Hoa hồng nhà chị đẹp quá   Heavy-black-heart4 Tulip4

Nhà em khi xưa cũng trồng...khi tàn thì nhìn sơ xát quá..Mommy em ko trồng nữa   Biggrin


Laurier- là ăn được hả chị?

Hi , năm nay ra bóng nhiều quá nhánh nó quằng xuống luôn, cột dây hỏng work, vậy là mình phải tưới nước thường  ... Nhìn đả lắm , ngâm nước vài tiengvcho ra mùi thơm  sis đêm lau mình là thích ngay

Mình ghét bông hồng lắm, làm vườn bị quẹt chảy máu hoài , chỉ có cây nầy giữ lại vì mùi thơm parfum đó em 

Rau này họ thường nấu chung các món kho và barbecue đó sis
Reply
Đạp  đi ngang khu phố thấy một hàng hoa kattenkruid. Mấy năm trước hàng bông lưa thưa  giờ mỗi năm hoa ra càng nhiều , nhìn thơ mộng phải quay lại liền để chụp

Loại rau này mèo rất thích, chúng hay nằm lên cây nên nhà nào có nuôi mèo họ thường mua về trồng, mình lắc bông vài lần là tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ  



[Image: 20190522-165123.jpg]

[Image: 20190522-165159.jpg]
.
Reply
Hoa hồng nở nhiều rồi, 


Hàng hoa hồng chụp gặp ánh nắng chá là nhìn hỏng đẹp , ac coi đở

[Image: 20190520-142446.jpg]


[Image: 20190520-142433.jpg]
Reply
(2019-05-22, 02:49 PM)Chân Nguyệt Wrote: Đạp  đi ngang khu phố thấy một hàng hoa kattenkruid. Mấy năm trước hàng bông lưa thưa  giờ mỗi năm hoa ra càng nhiều , nhìn thơ mộng phải quay lại liền để chụp

Loại rau này mèo rất thích, chúng hay nằm lên cây nên nhà nào có nuôi mèo họ thường mua về trồng, mình lắc bông vài lần là tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ  



[Image: 20190522-165123.jpg]

[Image: 20190522-165159.jpg]
.

Tea góp chung với hoa tím của sis CN.

[Image: F35-B7-A63-551-C-46-BD-B9-B7-EEAC65-E984-A2.jpg]


Mùa này hoa nở đẹp quá hả sis Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2019-05-22, 02:57 PM)TeaOla Wrote: Tea góp chung với hoa tím của sis CN.

[Image: F35-B7-A63-551-C-46-BD-B9-B7-EEAC65-E984-A2.jpg]


Thank you , sis cứ tự nhiên tải các loại hoa mà sis gặp 

Lavender này loại  Mới chịu lạnh dở hơn loại xưa  có lần bà không biết làm gì đó, mình bẻ một bó hoa lavender tặng bả, kế y  thích chí liền nói , mỗi lần xấy quần áo tui thưởng cho vài nhánh vào túi vãi cho vào máy xấy chung, quần áo sẽ thơm lắm...từ đó cho tới bây giờ CN bắt chước thường ngâm với nước để xả quần áo. . Sau này ngâm để tắm cho chó 

Hết hoa thì mình bẻ vài đọt lá thay thế ... Quý cây này nè, gần đây cây trong nhà trồng bị rầy đeo gốc cây , mình bẻ nhánh lavendel khô bẻ nhỏ nhỏ rải vào chậu một lớp mỏng ,.. Rày bỏ chạy không kịp , ban ngày gặp nắng ngay cửa sổ  mùi lavender thơm cả nhà 



Mùa này hoa nở đẹp quá hả sis Heavy-black-heart4
Reply
Bên mình ít thấy hoa đẹp như vậy

Heavy-black-heart4

Reply
(2019-05-22, 05:42 PM)SugarBabe Wrote: Bên mình ít thấy hoa đẹp như vậy

Heavy-black-heart4


Bên em có nhiều loại qua đặc biệt làm người ta thích ngấm hoài đó .. Tropical flowers , hoa mận , hoa trái cây ... Em chụp cho mọi người ngắm nghía đi :full-moon-with-face4:
Reply
Trái này nhìn lạ  Biggrin

[Image: C84-AAB56-031-A-462-D-ADF6-6-D85-FB7-CA1-D7.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Nhìn bông nở là biết khí hậu bên chị ấm lên rồi Clap 

Hồng trắng đẹp


[Image: 20190516-120831.jpg]

Reply
(2019-05-23, 12:34 AM)Chân Nguyệt Wrote: Bên em có nhiều loại qua đặc biệt làm người ta thích ngấm hoài đó .. Tropical flowers , hoa mận , hoa trái cây ... Em chụp cho mọi người ngắm nghía đi :full-moon-with-face4:
CN,

Khi có dịp em sẽ chụp... Biggrin

Reply