Ai ăn bánh bò hong
#16
(2018-05-04, 11:40 AM)Mimo Wrote: Hi Bé 3 Hug , nghe đồn lúc này bé đang tập làm nhiếp ảnh gia, good jod 10_point



Hhihihi......chị Mm :kiss: , Chan Nguyệt

 Thank you chị,  e chụp hình tào lao chứ ...gì mà nhiếp gia. Lol

 Bẻ 3 sợ bị ..........đồn lắm.......... Rollin

Reply
#17
(2018-05-04, 11:46 AM)Be 3 Wrote: Hhihihi......chị Mm :kiss: , Chan Nguyệt

 Thank you chị,  e chụp hình tào lao chứ ...gì mà nhiếp gia. Lol

 Bẻ 3 sợ bị ..........đồn lắm.......... Rollin

 Bẻ 3,  chụp hình bằng Cellphone mà thấy tới giọt sương là phải "lăn la, bò, lết" dử lắm nhiều tư thế mới ra tấm ảnh đẹp Lol Rollin  
 
 Bé 3, đồn ít ít trong VB thôi, nếu mà đòn rùm thì lan qua xóm tào lao, họ mổ xẻ là mệt lắm...Mm bị rồi nên biết.. Wink :face-with-tears-of-joy4:

Reply
#18
Hello bánh bò ngon chị,,, ăn với nước dừa bá phát luôn hihihihi 

Em mới làm hụm saturday cho đám bạn,,, giờ vẫn còn trong tủ lạnh vài cái,,, em nhớ hồi xưa hì hà hì hục với bánh này mà chẳng làm được ,,,, 

Giờ mua bột Vĩnh Thuận làm dễ ơi dể luôn  Cheer
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#19
Mới đạp xe đạp hóng gió ngoài đồng ,  đi tới đau hoa nở đầy đến đó 

Chụp vài  em chơi 

[Image: 20180504_201650.jpg]
Reply
#20
[Image: 20180504_201707.jpg]
Reply
#21
[Image: 20180504_202750.jpg]
Reply
#22
Vườn rau mustard mọc hoang khắp nơi ,   chen chút mọc đầy ven sông Vecht ,  tháng sau nơi đây biến thành cánh hoa màu vàng nở đầy nổi bực dài dài bờ sông 

Cắt đọt nấu canh ăn ngon hơn mua ở tiệm bán ,  vị cai ,  mùi rau đạm đà ,  bông vàng  thơm thơm thì mình lăng bột chiên hoặc nấu canh 

[Image: 20180504_203955.jpg]
Reply
#23
Dưới sông củng có thuyền tà tà đi ngang ,  trời nóng ai củng tranh thủ dfi chơi sau giờ tan sở 

[Image: 20180504_204015.jpg]
Reply
#24
(2018-05-04, 02:50 AM)Chân Nguyệt Wrote: Đi thăm bạn củng quen trên net lâu  kg gặp,  giờ gặp lại mừng lắm,  biết bao nhiêu chuyện để kể 

Giờ có cháu nửa,  siêng làm bánh cho đàn cháu ăn mình được ăn ké chớ ở đây làm gì có mua được

[Image: Veg_banh_bo_Mien_Thuy.jpg]

Trước khi đến thăm  chị wen trên net này,  thì mình có đi tìm một bác ở cùng tỉnh .  
Nhờ có google maps mình mới tìm lại bạn ,  chỉ nhớ tên đường thôi,  họ gì thì khg biêt luôn,  khi nào đến đó hy vọng nhớ ở nhà nào.  ..  Khi đến nơi thì gặp đồng hương hỏi đại ,  cô bé khg biết bác là ai ,  sau khi nói bâc đó làm bánhs ít ngon lăm,  cô ta đoán là ai rồi,  cô ta đi với mình đến ngay chốc nhà luôn...  Có ai may mắn vậy khg
Đến nơi bác kg nhớ mình là ai nừa ...  Sau một hồi nói chuyện mới biết  ...  Đủ thứ chuyện để nói bù lại 15 năm trời qua

Bánh bò ngon đó sis CN . Clap
Reply
#25
wow nhìn cuộc sống bình an và nhẹ nhàng quá ss CN ha
bánh bò nhìn thèm, lâu lắm rồi sp cũng khg có mua bánh bò ăn
cái vườn rau sau cùng, là nhìn hao hao giống cây kinh giới ăn bún riêu quá hả, phải nó khg sis CN

Cheer
Reply
#26
(2018-05-04, 04:45 PM)spice latte Wrote: wow nhìn cuộc sống bình an và nhẹ nhàng quá ss CN ha
bánh bò nhìn thèm, lâu lắm rồi sp cũng khg có mua bánh bò ăn
cái vườn rau sau cùng, là nhìn hao hao giống cây kinh giới ăn bún riêu quá hả, phải nó khg sis CN

Cheer

Good morning KA ,  SL bánh bò ngon mà may mốt cứ ghé ăn ké tiếp há hahaha mổi người có số hên ,  bà chị mướn được căn nhà tầng mười củng mới cắt xong,  mình có thể nhìn được cả thành phố ,  tàu thuyền vận chuyển hàng hóa / du lịch khắp thới giới đều ghé ngang cảng Rotterdam.  Khi bước vào buildings tất cả các đều tự đông mở cho mình . giờ kỷ thuật tân tiến ,  tầng mười hoàn toàn khg có ghe gió mạnh thổi , kế bên đang xây cất building 15 tầng mà mình  khg có ghe  gì hết. Nhà  ấm áp ngồi một hồi phải cởi bỏ áo vest ra hehehe...  Mình lớn tuổi mong ở được mấy nhà ấm áp như vậy

Xa xa bà chị chỉ chuếc thuyền du khách biến thành nổi, mùa hè nóng quá thì lên sân thượng uống cafe hóng gió mát đả lắm ,  nhừng phải đặc chổ trước 

 mấy ngày nay thời tiết ấm áp lại 17 độ  sau giờ tan sở ai củng cấm đầu về nhà đẻ hưởng chút 1-2 tiếng  nắng ấm còn lại.  Parking mấy nhóm trẻ xúm nhau barbecue đông ngẹt đố sis 

Rau kinh giới thì CN khg biết nó ra sao?  Còn rau cải đắng cái hạt để làm mustard thì ở đây mọc hoang khắp nơi ,  nếu mọc theo bờ sông thì chúng mộc tốt lăm ,  nguyên cánh đồng màu vàng của  đẹp lắm ,  có khi đi làm về biến đâu mất tiêu cảnh thơ mộng ,  mấy ông cắt cỏ hỏng thương hoa gì hết ,  đành phải chờ vài tháng sau nửa chúng mọc tiếp cho đến tuyết rơi trụi rủi hết
Reply
#27
(2018-05-04, 08:46 AM)Chân Nguyệt Wrote: Chắc tại mình thèm làm sis thèm theo đó,  khi ăn cùng với bạn mình CN  ăn từ từ đẻ hưởng mùi vị của bánh bò ....  Ngon gì đâu
Lạ cái là keo muối mè còn có chút xíu thôi ,  vậy mà thơm ngon hơn khi ở nhà mình cho cả muổng ăn rưới lên bánh

Ở quê ăn bánh bò nước khốt dừa, lâu qué Then khg nhớ vụ muối mè ... Biggrin
Reply
#28
(2018-05-04, 02:20 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vườn rau mustard mọc hoang khắp nơi ,   chen chút mọc đầy ven sông Vecht ,  tháng sau nơi đây biến thành cánh hoa màu vàng nở đầy nổi bực dài dài bờ sông 

Cắt đọt nấu canh ăn ngon hơn mua ở tiệm bán ,  vị cai ,  mùi rau đạm đà ,  bông vàng  thơm thơm thì mình lăng bột chiên hoặc nấu canh 

[Image: 20180504_203955.jpg]

giống rau gì ăn bún rêu á sis? hún lủi hún gì đó ... :thinking-face4: :thinking-face4:

Chắc gần nước nên mọc nhiều và tốt qué ...
thanks for sharing ... Cheer
Reply
#29
sis CN,

Khi nào rảnh sis có thể chụp hình con đường đi xe đap ra sao? Bé 3 cứ tưởng tượng là dọc theo cánh đòng rộng mênh mông, có một cô gái mặc đầm với cái nón ngồi trên xe đạp bon bon...gió thổi tóc bay bay...........đẹp thì thôi........ Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#30
(2018-05-05, 12:47 PM)Be 3 Wrote: sis CN,

Khi nào rảnh sis có thể chụp hình con đường đi xe đap ra sao? Bé 3 cứ tưởng tượng là dọc theo cánh đòng rộng mênh mông, có một cô gái mặc đầm với cái nón ngồi trên xe đạp bon bon...gió thổi tóc bay bay...........đẹp thì thôi........ Grinning-face-with-smiling-eyes4

No probleem :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Reply