Nhớ người ...
#61
...Chiều Chủ Nhật hôm đó trời thật đẹp, Huy chạy xe Honda đến đón Dung, chàng giờ đã là một thanh niên trưởng thành, mặc áo sơ-mi trắng dài tay và quần tây màu xanh dương đậm, nhờ chơi thể thao và tập tạ nên dáng chàng nhìn thật nam tính với làn da rám nắng, thêm vẻ nghệ sĩ nhờ mái tóc bồng bềnh màu nâu đen. Dung cũng là một thanh nữ yêu kiều, dáng tầm thước hơi ốm, nàng mặc chiếc áo dài xanh màu trời,  rồi nhẹ vén tà áo dài, ngồi sau lưng Huy nàng cũng hơi e thẹn không dám ôm eo chàng. Huy chọc:

-Nếu học trò sợ té thì nhớ ôm eo gia sư môn Toán nhé!

Nàng cười trả lời:

-Để xem tài xế này chạy có cẩn thận không? Hay ẩu tả vượt đèn ..sẽ bị trừ điểm môn Văn .....hihihi....

Cả hai cùng cười tươi trên con đường lộng gió mát buổi chiều với nắng vàng rực rỡ, xe vọt chạy vào trong lòng con đường thành phố với hai hàng cây cao vút đầy những tàng lá me xanh dập dờn như những làn sóng ...Hơn 15 phút sau, Huy cho xe chậm lại quẹo vào sân nhà thờ cổ kính. Người giữ cửa đưa vé giữ xe, hai người xuống xe dắt bộ đi vào lối sỏi trắng tinh lạo xạo dưới chân ...tiếng người cười nói râm ran nho nhỏ đó đây, trong khuôn viên nhà thờ với các hàng ghế xếp màu đen sậm, đã gần đầy người ngồi ...Có tiếng đàn violin, dương cầm thánh thót phát ra từ phía sân khấu nhỏ vừa, được đặt bên cạnh cung thánh bằng gỗ chạm trổ những đường nét hoa văn thật sắc xảo ...Đúng 5 giờ 30 chiều, ca đoàn bắt đầu hợp xướng những bài thánh ca du dương, xen lẫn những bài đơn, song ca về thánh nhạc đầy ý nghĩa yêu thương phục vụ ...Khán giả vỗ tay tán thưởng rất nhiều, sau chương trình thánh nhạc là lễ chiều Chủ Nhật, có gần 10 linh mục tham dự và rất đông con chiên. Nhìn thấy Huy có vẻ thích thú  với chương trình thánh nhạc, cũng như nghiêm trang trong thánh lễ, Dung thầm nghĩ chàng rất ngoan đạo ...và nàng rất muốn tìm hiểu về tôn giáo của chàng .... Tulip4
Reply
#62
...Sau ngày Chủ Nhật vui tươi đáng nhớ đó, Huy thỉnh thoảng rủ Dung cùng chàng đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, có khi đi nhà thờ khác trong thành phố, nhưng ngôi nhà thờ cổ này là nơi hai người yêu thích nhất vì không khí trầm mặc, lắng đọng trong một không gian xanh ngát đầy tiếng chim hót vào sáng sớm, và nhiều cây cảnh, các loại hoa quý như hoa hồng, thược dược, cúc đại đoá ... được chăm sóc cẩn thận khoe màu rưc rỡ trên nền sỏi trắng tinh, cũng nhờ nhà thờ nằm trên một con đường yên tĩnh và đẹp nhất nhì trong thành phố với hai hàng me cao đầy lá xanh hai bên đường...Dung nhớ nhất bài thánh ca yêu thích của Huy khi chàng thỉnh thoảng hát nho nhỏ và theo tiếng đàn ghi ta chàng đệm ...và đôi mắt chàng nhìn nàng với nhiều trìu mến, tuy chưa bao giờ một trong hai người ngỏ lời yêu ... 

 "Người tôi yêu hỡi ...tôi đã thấy người rồi ...người ở bên tôi đây ....mà tôi đâu có hay?...Thôi nhé chớ xa tôi ..." 

Không biết từ lúc nào, trái tim nàng đã lưu giữ, ủ ấp nhân dáng của Huy, và nàng đã mặc nhiên xem chàng như một người yêu đầu tiên với tình yêu thật trong trắng trong trái tim của người trinh nữ rộn ràng khi nghe tiếng Huy, và u sầu buồn tủi trong những khi vắng chàng ...Huy cũng đã chăm sóc nàng nhiều hơn, và ngỏ lời muốn nàng chính thức làm bạn gái của chàng, và nàng e thẹn gật đầu ...

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai, khi vào ngày mùng Hai Tết năm đó, sau khi tới nhà nàng chúc Tết, Huy đã xin phép ba mẹ nàng cho Dung cùng đi Thảo Cầm Viên với chàng...Hôm nay, Dung đã mạnh dạn hơn, ôm eo Huy khi nàng ngồi sau lưng chàng trên chiếc honda quen thuộc. Hai đứa vào thăm viện bảo tàng, rồi ra ngoài, Huy tìm mướn một người thợ chụp hình, và cả hai đã có những tấm ảnh kỷ niệm thật vui...Nhìn nụ cười toả sáng hạnh phúc của Huy, và dáng vẻ e ấp của Dung khi tay trong tay Huy trong những tấm hình ấy, người xem sẽ cho đây là một cặp tình nhân hạnh phúc ... Tulip4

[Image: autumn18.gif]
Reply
#63
(2018-05-07, 08:21 PM)dzuicuoi Wrote: Cái thói gia trưởng của bé Điếc cũng khó trị dứt ha, bé đang ở Mỹ hay VN vậy bé? :59:  Tỉnh mộng đi bé  :ass-kicking2: Biggrin Rollin


... Hớ hớ ... Thì theo thống kê của ông bà xưa cho biết: "Hết 96.5% đàn ông Việt Nam trong nước hư thân mất nết" Lý do tối ngày nhậu nhẹt, hẹn hò với bồ nhí, ve^` nhà thì đánh vợ, chữi con ... Ui chao ... 

_Mấy ông mà khi còn độc thân ông mô cũng hiền lành như anh Guest Rollin anh Cá Hồi Lol anh NguoiDuaThu Biggrin anh Nikita :face-with-tears-of-joy4:
...Chậc chậc ... Khi mấy anh mà lấy vợ được rồi thì ... Trời ơi là trời ... Anh mô cũng đổi tính i chang như Anh Điếc hết ah' .

...Hớ hớ ... :high-five-smiley-emoticon:
Reply
#64
(2018-05-09, 08:20 AM)Anh_Điếc Wrote: ... Hớ hớ ... Thì theo thống kê của ông bà xưa cho biết: "Hết 96.5% đàn ông Việt Nam trong nước hư thân mất nết" Lý do tối ngày nhậu nhẹt, hẹn hò với bồ nhí, ve^` nhà thì đánh vợ, chữi con ... Ui chao ... 

_Mấy ông mà khi còn độc thân ông mô cũng hiền lành như anh Guest Rollin anh Cá Hồi Lol anh NguoiDuaThu Biggrin anh Nikita :face-with-tears-of-joy4:
...Chậc chậc ... Khi mấy anh mà lấy vợ được rồi thì ... Trời ơi là trời ... Anh mô cũng đổi tính i chang như Anh Điếc hết ah' .

...Hớ hớ ... :high-five-smiley-emoticon:

Anh Điếc lấy thống kê 96.5% của ông bà xưa thật là xưa phải không? Hồi mà vua Bảo Đại chưa được sanh phải hôn? Lol
Reply
#65
Sau có hôm NDT là trai, có hôm là gái vậy? Rolling-on-the-floor-laughing4

Cá,

AD dùng thống kê người xưa nên Cá Cá mới đọc thân  Lol
Reply
#66
(2018-05-09, 08:20 AM)Anh_Điếc Wrote: ... Hớ hớ ... Thì theo thống kê của ông bà xưa cho biết: "Hết 96.5% đàn ông Việt Nam trong nước hư thân mất nết" Lý do tối ngày nhậu nhẹt, hẹn hò với bồ nhí, ve^` nhà thì đánh vợ, chữi con ... Ui chao ... 

_Mấy ông mà khi còn độc thân ông mô cũng hiền lành như anh Guest Rollin anh Cá Hồi Lol anh NguoiDuaThu Biggrin anh Nikita :face-with-tears-of-joy4:
...Chậc chậc ... Khi mấy anh mà lấy vợ được rồi thì ... Trời ơi là trời ... Anh mô cũng đổi tính i chang như Anh Điếc hết ah' .

...Hớ hớ ... :high-five-smiley-emoticon:

anh Nikita nữa hỡ bé Điếc?  Biggrin Bé có typo không vậy?  Confused :rolleyes: Lol :chay:
Reply
#67
(2018-05-09, 08:43 AM)Cá hồi Wrote: Anh Điếc lấy thống kê 96.5% của ông bà xưa thật là xưa phải không? Hồi mà vua Bảo Đại chưa được sanh phải hôn? Lol

Bé Điếc cũng hoài cổ quá phải không anh Cá hồi  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Biggrin Rollin
Reply
#68
(2018-05-09, 08:54 AM)ThennNow Wrote: Sau có hôm NDT là trai, có hôm là gái vậy? Rolling-on-the-floor-laughing4

Cá,

AD dùng thống kê người xưa nên Cá Cá mới đọc thân  Lol

Có khi nào partner của NDT xài chung 1 nick, vô chơi chung nên bé Thenn mới nhầm hok?  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Còn nữa nè: - sao biết anh Cá còn available vậy bé Thenn?? Biggrin Lol :chay:
Reply
#69
Quote:dzuicuoi
anh Nikita nữa hỡ bé Điếc?  Biggrin Bé có typo không vậy?  Confused :rolleyes: Lol :chay:

Nikita là supermod VB đó, Dzuicuoi.

Tên nick người ta là Người Đưa Tin (NDT), mà bác hai Điếc thì cứ gọi là "Người Đưa Thư". Grinning-face-with-smiling-eyes4

-- Truyện tình yêu thời học sinh mà Dzuicuoi viết ... đẹp quá. Không biết về sau thì ra sao?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#70
(2018-05-09, 09:23 AM)dzuicuoi Wrote: Có khi nào partner của NDT xài chung 1 nick, vô chơi chung nên bé Thenn mới nhầm hok?  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Còn nữa nè: - sao biết anh Cá còn available vậy bé Thenn?? Biggrin Lol :chay:

Rollin Rollin

Rollin

Reply
#71
(2018-05-09, 10:43 AM)anatta Wrote: Nikita là supermod VB đó, Dzuicuoi.

Tên nick người ta là Người Đưa Tin (NDT), mà bác hai Điếc thì cứ gọi là "Người Đưa Thư". Grinning-face-with-smiling-eyes4

-- Truyện tình yêu thời học sinh mà Dzuicuoi viết ... đẹp quá. Không biết về sau thì ra sao?

Oh, thì ra Nikita là supermod há Anatta, tên 2 người đều ngầu hết, mà Nikita ngầu hơn, nghe như Ninja chuẩn bị phóng ....phóng phi tiêu vậy á!  Biggrin Astonished-face4  :59: :chay:

Bé Điếc không những tai điếc, mà mắt cũng kèm nhèm nữa ...haizzz....thiệt tình! Vậy rồi chắc hay ôm, hun nhầm vợ này với vợ kia, anh kia, anh nọ tùm lum, tá lả ...ôi ...bé ấy thiệt là hạnh phúc quá đi!  Biggrin Cheer Rollin

Cám ơn Anatta nhé, bạn có lẽ cũng đoán ra kết cuộc của chuyện tình đẹp và trong trắng này mà phải không?  :rolleyes: Tulip4
Reply
#72
(2018-05-09, 12:09 PM)dzuicuoi Wrote: Oh, thì ra Nikita là supermod há Anatta, tên 2 người đều ngầu hết, mà Nikita ngầu hơn, nghe như Ninja chuẩn bị phóng ....phóng phi tiêu vậy á!  Biggrin Astonished-face4  :59:  :chay:

Bé Điếc không những tai điếc, mà mắt cũng kèm nhèm nữa ...haizzz....thiệt tình! Vậy rồi chắc hay ôm, hun nhầm vợ này với vợ kia, anh kia, anh nọ tùm lum, tá lả ...ôi ...bé ấy thiệt là hạnh phúc quá đi!  Biggrin Cheer Rollin

Cám ơn Anatta nhé, bạn có lẽ cũng đoán ra kết cuộc của chuyện tình đẹp và trong trắng này mà phải không?  :rolleyes: Tulip4

I feel... có lẽ cuộc tình thanh xuân và đẹp đẽ này hậu kết không trọn vẹn như mơ ước của cả hai. Có phải là do ý thức hệ chăng?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#73
(2018-05-09, 09:23 AM)dzuicuoi Wrote: Có khi nào partner của NDT xài chung 1 nick, vô chơi chung nên bé Thenn mới nhầm hok?  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Còn nữa nè: - sao biết anh Cá còn available vậy bé Thenn?? Biggrin Lol :chay:

:full-moon-with-face4:

Về phần Bé Cá- hôm nọ Cá có hỏi về đại học cho bé nhà của Cá  :full-moon-with-face4:

Nick Anatta và Nikiti-đó giờ Then ngờ là mọit cho đến hôm qua Astonished-face4
Reply
#74
(2018-05-09, 12:38 PM)ThennNow Wrote: :full-moon-with-face4:

Về phần Bé Cá- hôm nọ Cá có hỏi về đại học cho bé nhà của Cá  :full-moon-with-face4:

Nick Anatta và Nikiti-đó giờ Then ngờ là mọit cho đến hôm qua Astonished-face4

Còn bây giờ thi sao Then? Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#75
(2018-05-09, 12:09 PM)dzuicuoi Wrote: Oh, thì ra Nikita là supermod há Anatta, tên 2 người đều ngầu hết, mà Nikita ngầu hơn, nghe như Ninja chuẩn bị phóng ....phóng phi tiêu vậy á!  Biggrin Astonished-face4  :59:  :chay:

Bé Điếc không những tai điếc, mà mắt cũng kèm nhèm nữa ...haizzz....thiệt tình! Vậy rồi chắc hay ôm, hun nhầm vợ này với vợ kia, anh kia, anh nọ tùm lum, tá lả ...ôi ...bé ấy thiệt là hạnh phúc quá đi!  Biggrin Cheer Rollin

Cám ơn Anatta nhé, bạn có lẽ cũng đoán ra kết cuộc của chuyện tình đẹp và trong trắng này mà phải không?  :rolleyes: :tuli:


Chị DzuiCuoi trốn mô rồi ? Bà con đang chờ chị kể tiếp câu chuyện tình của chị nè Biggrin Ngồi chờ hoài hong thấy chị vô kể ... Chậc chậc ... răng mà lâu rứa ?

Lâu lâu Điếc chạy xẹt ngang qua thread chị phá tí tẹo cho bà con giải lao, tỉnh táo, nhốn nháo, xôn xao, ba điều tào lao cho vui ... Hớ hớ ... Chị đừng buồn nghen, kể tiếp đi chị Tulip4
Reply