Nhớ người ...
#46
(2018-05-05, 07:49 PM)duoctue Wrote: Đứng gần người đẹp hay bị lạnh đều run cầm cập như nhau đó Vy  :full-moon-with-face4:

Rollin Lol Ha ha Anh DuocTue, sao Phương Vy nghi quá nghi quá. Biggrin Nghi là mí anh đứng gần người đẹp giả vờ run cầm cập như là bị lạnh để được người đẹp (((hug))) í mà phải không ta?  Wink
Reply
#47
(2018-05-05, 10:09 AM)anatta Wrote: Dzuicuoi và Cá Hồi,

Hehehehe.... thì anatta đã kể xong trong cái post đó rồi.

Cheer

Anh Anatta kể quá ít, làm sao tuổi trẻ bây giờ học hỏi được kinh nghiệm yêu đương thơ mộng, thanh khiết của thời đó? Mong anh kể lai để các thế hệ đàn em được học hỏi ...hihihi  Please Cheer :banana.dance: :dance:
Reply
#48
(2018-05-05, 03:51 PM)duoctue Wrote: Truyện tình cảm thời học trò của dzuicuoi rất dễ thương, xin nữ văng sĩ  viết tiếp khi rảnh  Tulip4
Hồi đi học chưa biết yêu là gì, nhưng nếu có thì khi đứng bên cô bạn mặc áo dài trắng chắc chỉ biết đứng run cầm cập thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thanks anh duoctue for your nice compliments  love Biggrin :rose4:
Trai trẻ thời đó nhát quá anh ha ..., chẳng bù cho trai bây giờ ... Biggrin Lol
Reply
#49
(2018-05-05, 06:00 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Anh DuocTue! 

Run cầm cập là sao anh? Phương Vy nghĩ chữ run cầm cập chỉ dùng khi nào bị cóng lạnh chứ anh? 

Đứng gần cô bạn thì tim đập thình thịch vì hồi hộp răng lại bị cóng thế anh?  Biggrin

Hello DzuiCuoi!  Tulip4 Anh Anatta!  Tulip4 và các anh chị em trong thread này!  Tulip4

P.Vy, có lẽ cô bạn gái của anh duoctue mới nhìn thì xinh đẹp dịu dàng, nhưng có ẩn tướng là mèo rừng, cọp Bengal, hay sư tử Hà Đông, nên anh ấy mới run cầm cập khi nghĩ tới mình sẽ là....

bữa ăn hoành tráng của cô ấy!  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:  Biggrin Rollin :chay:
Reply
#50
(2018-05-03, 10:53 AM)dzuicuoi Wrote: Vẫn mãi là người ấy, tại sao hơn mấy mươi năm rồi, mà trái tim tôi luôn thổn thức khi nhớ về những kỷ niệm đẹp, trong sáng nhưng đầy dịu ngọt anh đã trao cho tôi ...?

Đêm trăng Thu vằng vặc vùng ánh sáng vàng huyễn mộng ...hàng cây cao vút hai bên đường toả đầy hương thơm ...
Gió mát rượi thổi bay bay làn tóc dài và tà áo trắng tôi mặc, cùng bao lá me nhỏ lao xao bay theo gió, vẳng lại những tiếng cười khúc khích không biết của ai ...qua những vòng xe đạp ....

Tôi ngừng xe, để nó dựa vào 1 gốc cây me thật lớn, và tản bộ vào công viên yên bình, tâm trí đang nhớ về anh ...Bỗng thấy anh với áo sơ mi trắng quần tây xanh đậm, nụ cười toả sáng đang đi nhanh từ phía đối diện ...

Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì từ khi anh ra đi, hơn mấy mươi năm rồi tôi chưa từng gặp lại anh ...

Anh đi tới trước mặt tôi ...cười rạng rỡ ...áo anh trắng sáng ngời ...khuôn mặt anh vui tươi đầy hạnh phúc, và anh ôm tôi trong đôi tay rắn chắc như muốn san sẻ niềm hạnh phúc rạng ngời trong anh cho tôi ...

Những giòng lệ nóng vui mừng bỗng rơi trên hai gò má của tôi, hai đứa im lặng chỉ ôm chặt nhau mà đứng yên trong vùng ánh sáng vàng nhạt đầy những đốm sáng vàng lấp lánh bao phủ không gian ....tim tôi cũng cảm nhận thật nhiều ấm áp và hân hoan từ anh ...Bỗng hình như có tiếng ai gọi tên anh ....tôi giật mình ngoái nhìn và thức giấc ....

Nước mắt đã ướt cả gối đêm ....và tiếng nhạc cổ điển vẫn dịu dàng phát ra từ máy radio ...khúc nhạc năm nào ...
Đồng hồ bỗng nhẹ nhàng điểm ba tiếng chuông thánh thót ...bầu trời đêm xanh mượt mà bên ngoài cửa sổ vẫn lặng im
với bao vì sao xa nhấp nháy ....

[Image: khoc.gif][Image: flower.gif]
 Chuyện tình trong mơ dù có nước mắt nhưng vẫn đẹp, lãng mạn và trữ tình vì hai người đã xa nhau mấy mươi năm nhưng dzuicuoi vẫn giữ mãi mối tình ban đầu và nhân diện của người xưa ấy trong tim!

Bài viết như mấy lời tâm sự này rất hay đó bạn Clap Thanks for sharing nỗi buồn nhớ thương của dzuicuoi nha. :tropical-drink_1f379: Tulip4 Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#51
(2018-05-05, 03:51 PM)duoctue Wrote: Truyện tình cảm thời học trò của dzuicuoi rất dễ thương, xin nữ văng sĩ  viết tiếp khi rảnh  Tulip4
Hồi đi học chưa biết yêu là gì, nhưng nếu có thì khi đứng bên cô bạn mặc áo dài trắng chắc chỉ biết đứng run cầm cập thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bác còn đỡ đó. Tui biết có người vừa run vừa bị ướt quần.  Rollin
Reply
#52
(2018-05-07, 09:46 AM)dzuicuoi Wrote: Thanks anh duoctue for your nice compliments  love Biggrin :rose4:
Trai trẻ thời đó nhát quá anh ha ..., chẳng bù cho trai bây giờ ... Biggrin Lol

Trai Việt Nam thời mô cũng rứa thôi cưng, đứng trước người yêu mấy chả giả bộ ngu ngơ 
như "mấy anh Khờ ngọng nghệu tập mầng thơ" để dụ dổ mấy em mà thôi ... Ui chao ...
Khi cưới được rồi ... Mấy cha mới lòi cái mặt "chồng chúa vợ tôi" ...Chậc chậc ... chụp đầu
đánh vợ tè le luôn đó . Rollin
Reply
#53
(2018-05-07, 09:43 AM)dzuicuoi Wrote: Anh Anatta kể quá ít, làm sao tuổi trẻ bây giờ học hỏi được kinh nghiệm yêu đương thơ mộng, thanh khiết của thời đó? Mong anh kể lai để các thế hệ đàn em được học hỏi ...hihihi  Please Cheer :banana.dance: :dance:

Học hỏi... kiểu anatta thì sẽ bị thất tình dài dài Lol

Nhớ hồi đó, năm học lớp 8, có một lần anatta lần theo đưa cô bạn học trên đường về nhà của cô ấy. Đi cạnh bên cô vừa vui vừa hồi hợp, tim đập thình thịch, chữ nghĩa dự định trong đầu để nói với cô trước đó, thì bay đâu mất tiêu hết, chả biết nói gì. Chỉ biết hỏi cô là "em đi học về hả?". Biggrin  Rồi nín thin không biết nói gì, cố gắng lục lạo, tìm trong trí những lời nói dự định để hỏi han cô thế  này thế nọ, mà quỷ quái làm sao, không nhớ lại được lời nào. Khoảng 2 hay 3 phút sau gì đó, khi về đến nhà cô ây, thì chỉ biết nói: "tới nhà em rồi, thôi anh về ha". Biggrin
 
Xin mời Dzuicuoi kể tiếp truyện tình cảm học trò hồn nhiên thơ ngây. Nhiều độc giả đang chờ đợi đọc tiếp. ;-)

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#54
(2018-05-07, 10:09 AM)Bella Wrote:  Chuyện tình trong mơ dù có nước mắt nhưng vẫn đẹp, lãng mạn và trữ tình vì hai người đã xa nhau mấy mươi năm nhưng dzuicuoi vẫn giữ mãi mối tình ban đầu và nhân diện của người xưa ấy trong tim!

Bài viết như mấy lời tâm sự này rất hay đó bạn Clap Thanks for sharing nỗi buồn nhớ thương của dzuicuoi nha. :tropical-drink_1f379: Tulip4 Hello

Hello Hi and thanks Bella  Tulip4 :tropical-drink_1f379: Tulip4
Reply
#55
(2018-05-07, 10:11 AM)Cá hồi Wrote: Bác còn đỡ đó. Tui biết có người vừa run vừa bị ướt quần.  Rollin

Biggrin Tội nghiệp quá vậy! Cũng may có lẽ ở dưới nước nên hok ai thấy  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:  Biggrin Lol Lol
Reply
#56
(2018-05-07, 10:43 AM)Anh_Điếc Wrote: Trai Việt Nam thời mô cũng rứa thôi cưng, đứng trước người yêu mấy chả giả bộ ngu ngơ 
như "mấy anh Khờ ngọng nghệu tập mầng thơ" để dụ dổ mấy em mà thôi ... Ui chao ...
Khi cưới được rồi ... Mấy cha mới lòi cái mặt "chồng chúa vợ tôi" ...Chậc chậc ... chụp đầu
đánh vợ tè le luôn đó . Rollin

Cái thói gia trưởng của bé Điếc cũng khó trị dứt ha, bé đang ở Mỹ hay VN vậy bé? :59:  Tỉnh mộng đi bé  :ass-kicking2: Biggrin Rollin
Reply
#57
...Thế là từ hôm đó, Huy và Dung gặp nhau thường xuyên hơn, để giúp nhau học khá hơn môn mình yếu. Nhờ Huy tận tình làm gia sư kèm Toán, cho nên cô học trò Dung có tiến bộ thấy rõ, trong khi điểm môn Văn của Huy không khá hơn trước bao nhiêu? Có lẽ bởi vì Toán thì có các định lý, các biện pháp chứng minh, và công thức rõ ràng, miễn sao người học sinh cố gắng chuyên cần, bỏ nhiều thời gian để luyện tập, làm thật nhiều các bài tập mẫu, thì rồi cũng sẽ khá hơn lên.

Trong khi môn Văn thì khác hẳn, phải có một trí óc sáng tạo, suy tư với những mơ mộng nảy sinh từ những ý tưởng tuỳ theo hoàn cảnh, tâm tình của một ngày sống, với con mắt nội tâm mẫn cảm, có thể nói lãng mạn, đa sầu, đa cảm, có thể vui, buồn, cười khóc với những điều mắt thấy tai nghe chạm đến trái tim của người văn, thi sĩ ...không theo một khuôn mẫu, hay công thức nào. Người ta thường nói nam thì hướng ngoại cho nên giỏi Toán, và các môn Khoa Học thực dụng, còn nữ thì thường giỏi Văn vì có tâm hồn đa sầu đa cảm, lý lẽ này nghĩ cũng thường thường là đúng ... :full-moon-with-face4:
Reply
#58
...Tuy vậy, Huy vẫn luôn đứng nhất lớp về môn Toán, và dù không ít thì nhiều, cũng có điểm số khá hơn cho những bài luận văn sau này của chàng. 

Gia đình Huy giao thiệp khá rộng, và ba mẹ Huy cũng thỉnh thoảng tổ chức tiệc tùng tại nhà, nên Huy có rất nhiều bạn bè nam, cũng như nữ, vì sự hiếu khách của gia đình chàng. Cả Huy và Dung đều vui với kết quả học tập đạt được cuối năm, rồi cũng hiểu về nhau nhiều hơn nhờ qua những giờ làm gia sư cho nhau, và cũng tự nhiên trở thành một đôi bạn thân thiết từ lớp 8 tới lớp 12.

Rồi Dung nhận thấy hình như Huy dành cho nàng nhiều thời gian hơn là những người bạn thân khác, như rủ nàng đi dạo, đi ăn, hoặc uống nước giải khát thường hơn, điều này làm nàng cảm động vì Huy rất hào phóng, chưa bao giờ chàng để nàng phải trả tiền, cũng vì vậy mà nàng thấy áy náy ...định bụng sẽ mua cho Huy một món quà nhân dịp sinh nhật chàng.

Rồi mùa hè cũng tới, trong lớp có vài bạn nam, và mấy bạn nữ chuyền tay nhau những cuốn lưu bút ngày xanh để viết cho nhau những giòng chữ thân ái làm kỷ niệm ...Dung cũng đưa cuốn lưu bút của nàng cho Huy viết ...và chàng viết vài dòng ngắn gọn, rồi cười bảo là:

-Gia sư môn Văn của tôi có dạy hè không? Thì học trò này ghi tên học hè nhé! Hì hì ...

Dung cười hóm hỉnh trả lời:

-Mùa hè gia sư định nghỉ ngơi, nhưng nếu có học trò thì cũng dạy kèm thôi, mà phải trả phí cao hơn nhé! Hihihi...  Biggrin 

......Thời gian dần trôi...vào năm học của lớp 12, một chiều thứ Bảy, Huy gọi điện thoại hỏi Dung trưa mai Chủ Nhật có rảnh không? Thì chàng mời nàng đi dự lễ bên Đạo Chúa để nghe một ca đoàn nổi tiếng sẽ về trình diễn ở nhà thờ cổ của thành phố. Dung vui vẻ nhận lời, Huy nói sẽ đón nàng khoảng 4 giờ chiều tại nhà nàng... Tulip4

[Image: sunday33.gif]
Reply
#59
very nice and easy writing và story ... cute cute của một thời áo trắng .... Clap Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#60
(2018-05-08, 05:11 AM)guest1221 Wrote: very nice and easy writing và story ... cute cute của một thời áo trắng .... Clap Clap

Cám ơn anh Guest nha  :full-moon-with-face4: Tulip4 :tropical-drink_1f379:
[Image: ca83baedefa12fe74419d148f8c6b41e.gif]
Reply