WORLD CUP 2018
#16
(2018-07-06, 12:43 PM)guest1221 Wrote: Hi Sophie, lời chúc của Sophie chưa work out cho lắm , Picked against France this morning .... thua nữa .... chair-to-the-head bởi vậy , số xui là xui thãm  thiết  hé Lol 

ông bà xưa có câu :"  Đen bạc Đõ tình "   , my goodness ... wrong wrong wrong .... sai bét ...  Fight Fight  , everything is coming up black now grrrr Rollin 

bây giờ , game 2pm , Brazil chấp 1/2 trái , O/U 2.5 trái .... Sophie có recommend gì không ?


will likely pick Brazil và Over ....

hy vọng lời chúc của Sophie turn out well ..... Cheer

Hên là hôm qua Sophie không có tiết lộ với guest1221 là Sophie thích đội Belgium và France thắng.  Biggrin

Sophie nghĩ câu “Đen bạc Đõ tình” chỉ để an ủi những ai bị thua cá độ thôi hà. “Đen bạc Đen tình” is more logical and makes more sense.  Biggrin

I usually refrain myself from making recommendations on betting because I believe the bettor needs to take full responsibility for his/her choices and decisions. Nếu lỡ bị thua thì chỉ có biết trách mình mà thôi hà.  Biggrin

guest1221 hôm nay bắt đội nào nè? Hy vọng hôm nay guest1221 sẽ vui hơn hôm qua.  :full-moon-with-face4:
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#17
(2018-07-07, 08:38 AM)Sophie Wrote: Hên là hôm qua Sophie không có tiết lộ với guest1221 là Sophie thích đội Belgium và France thắng.  Biggrin

Sophie nghĩ câu “Đen bạc Đõ tình” chỉ để an ủi những ai bị thua cá độ thôi hà. “Đen bạc Đen tình” is more logical and makes more sense.  Biggrin

I usually refrain myself from making recommendations on betting because I believe the bettor needs to take full responsibility for his/her choices and decisions. Nếu lỡ bị thua thì chỉ có biết trách mình mà thôi hà.  Biggrin

guest1221 hôm nay bắt đội nào nè? Hy vọng hôm nay guest1221 sẽ vui hơn hôm qua.  :full-moon-with-face4:

Hi there , a friend suggests England , so Khoa is going with England . Nhu* Broadway musical “ Guys and Dolls “ with the phrase “ luck be a lady today “ ..... Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#18
(2018-07-07, 09:10 AM)guest1221 Wrote: Hi there , a friend suggests England , so Khoa is going with England . Nhu* Broadway musical “ Guys and Dolls “ with the phrase “ luck be a lady today “ ..... Lol

Your losing streak has finally ended. Congratulations!  :dance:
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#19
(2018-07-07, 11:58 AM)Sophie Wrote: Your losing streak has finally ended. Congratulations!  :dance:

still a loooooonnnngggggggg way to break even Rollin Rollin  Sophie go for Russia or Crotia next game ? Biggrin Biggrin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#20
(2018-07-07, 12:02 PM)guest1221 Wrote: still a loooooonnnngggggggg way to break even Rollin Rollin  Sophie go for Russia or Crotia next game ? Biggrin Biggrin

I am rooting for Croatia.   Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#21
(2018-07-07, 12:06 PM)Sophie Wrote: I am rooting for Croatia.   Biggrin

Could " Luck be a lady today " ... twice ?? Rollin Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#22
(2018-07-07, 12:15 PM)guest1221 Wrote: Could " Luck be a lady today " ... twice ?? Rollin Rollin

Enjoy the games on Tuesday and Wednesday, anh Khoa. :full-moon-with-face4: Với Sophie thì 4 đội còn lại đội nào thắng cũng được. Belgium hoặc Croatia thắng thì càng tốt vì Sophie thích ủng hộ đội chưa bao giờ thắng giải World Cup lần nào. I like to root for underdogs.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#23
(2018-07-09, 10:58 AM)Sophie Wrote: Enjoy the games on Tuesday and Wednesday, anh Khoa. :full-moon-with-face4: Với Sophie thì 4 đội còn lại đội nào thắng cũng được. Belgium hoặc Croatia thắng thì càng tốt vì Sophie thích ủng hộ đội chưa bao giờ thắng giải World Cup lần nào. I like to root for underdogs.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi Sophie,

Sorry , I have been busy with stuff and training course . Mùa World Cup này là mùa không cần " nhớ thương " gì hết Rollin  xem như cái xui xẻo của ngày đã qua Lol  now is getting ready for .... football Clap Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#24
(2018-07-24, 04:29 PM)guest1221 Wrote: Hi Sophie,

Sorry , I have been busy with stuff and training course . Mùa World Cup này là mùa không cần " nhớ thương " gì hết Rollin  xem như cái xui xẻo của ngày đã qua Lol  now is getting ready for .... football Clap Clap

Don't be sorry. Anh Khoa bận rộn không vào đây là phải rồi. Không thấy anh vào bàn về World Cup Sophie cũng hơi lo lắng một chút vì không biết anh có chuyện gì không.  :full-moon-with-face4:

Mùa World Cup này có nhiều "nhớ thương" lắm chứ sao lại không. "Nhớ" mỗi khi anh Khoa thua cá độ vô đây than phiền. Còn "thương" cho anh là bắt đội nào đội đó thua hà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#25
(2018-07-25, 11:28 AM)Sophie Wrote: Don't be sorry. Anh Khoa bận rộn không vào đây là phải rồi. Không thấy anh vào bàn về World Cup Sophie cũng hơi lo lắng một chút vì không biết anh có chuyện gì không.  :full-moon-with-face4:

Mùa World Cup này có nhiều "nhớ thương" lắm chứ sao lại không. "Nhớ" mỗi khi anh Khoa thua cá độ vô đây than phiền. Còn "thương" cho anh là bắt đội nào đội đó thua hà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:

Lol Lol Sophie chờ mùa Football sắp đến , sau mỗi cuối tuần dài thật dài Rollin , anh sẽ vào đây than với thở cho Sophie nghe phát mệt luôn Grinning-face-with-smiling-eyes4   ( lúc đó hết thương với nhớ Rollin ) .....

mùa hè chỉ còn 4 tuần nữa thôi , Sophie có đi đâu chơi không ? europe , asia , south america ? Biggrin Biggrin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#26
(2018-07-26, 05:41 AM)guest1221 Wrote: Lol Lol Sophie chờ mùa Football sắp đến , sau mỗi cuối tuần dài thật dài Rollin , anh sẽ vào đây than với thở cho Sophie nghe phát mệt luôn Grinning-face-with-smiling-eyes4   ( lúc đó hết thương với nhớ Rollin ) .....

mùa hè chỉ còn 4 tuần nữa thôi , Sophie có đi đâu chơi không ? europe , asia , south america ? Biggrin Biggrin

Từ "nhớ thương" chuyển qua "nghe phát mệt" tự bao giờ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:

Sophie có chút công việc ở bên Châu Âu nhưng có lẽ sẽ tranh thủ đi đây đó vài ngày nếu thời gian cho phép. Anh Khoa có dự định đi đâu chơi không?
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#27
(2018-07-27, 05:34 PM)Sophie Wrote: Từ "nhớ thương" chuyển qua "nghe phát mệt" tự bao giờ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:

lẹ và mỏng manh lắm đó Lol  ... nói chứ feel good about this coming season Lol  nếu kg thắng thì  ... chắn chắn huề thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4



Quote:Sophie có chút công việc ở bên Châu Âu nhưng có lẽ sẽ tranh thủ đi đây đó vài ngày nếu thời gian cho phép. Anh Khoa có dự định đi đâu chơi không?

Khi đi Âu Châu mà được vài phút đi dạo, cũng nice lắm đó .... Anh sắp đi work-related on a short trip outside of the country soon . Đôi khi đi công tác cũng có vài kỷ niệm vui . Kể cho Sophie về chuyến đi Poland nha Biggrin 

------

Một buổi chiều lang thang trên phố Warsaw . Trời muà này lạnh thấu sương . Có lẻ hôm nay tôi thèm đồ ăn Á Châu hay nói đúng hơn là đồ ăn Việt Nam . Trong bụng và đầu óc , càng muốn thì nỗi thèm , ao uớc càng nhiều hơn . Từ ngày tôi đến đây công tác , chỉ ăn đồ của US hay tây phuơng trong embassy của Hoa Kỳ . Ngán quá xá luôn. Thành phố truớc khi tới đây , nơi tôi đi cộng tác hơn 2 tháng ,  còn xa lạ với Việt Nam hơn Warsaw , nên cũng lâu rồi , tôi không có nếm được huơng vị quê huơng .

Vừa buớc vào tiệm grocery Á Châu , trong một ngạc nhiên và vui mừng , tôi nghe ai đó nói tiếng VN . Giọng miền Bắc , nên khó nghe vì không quen cho lắm . Tôi vội buớc tới , tự giới thiệu tôi là nguời VN . Bác gái đó nhìn rất hiền , và bác vui khi gặp tôi . Bác hỏi tôi làm gì và ở đâu . Tôi chỉ nói ở US và qua đây công tác .  Bác nói : Con ở xa tới , thôi chiều nay ghé qua nhà của bác ăn cơm. Như một giấc mơ, trở thành sự thật , tôi cảm ơn liền .

Buổi cơm chiều nhà bác , có các câụ con trai trẻ tuổi qua Poland làm việc và Bác đuợc giấy phép , ngắn hạng, đi theo chăm sóc . Tôi là nguời nam , sinh ra và lớn lên ở miền tây đồng ruộng và tuy bác nấu với huơng vị miền Bắc , nhưng buổi cơm đơn sơ đó thật ngon miệng . Mấy cậu con trai thay phiên nhau kể những câu chuyện cuời rất vui . Và cộng thêm vào đó , tiếng cuời của bác gái cũng giống như Mẹ tôi , làm đôi khi trong bầu không gian thân mật đó , tôi cứ tuởng tôi đang ngồi cạnh Mẹ tôi . Truớc khi ra về , bác gái mang cho tôi hai hộp mì gói hiệu Vina của Việt nam làm . Bác nói mang theo ăn khi thèm đồ VN .

Thật là quý nét tình cảm quê huơng của nguời Việt mình .....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#28
(2018-07-27, 08:53 PM)guest1221 Wrote: lẹ và mỏng manh lắm đó Lol  ... nói chứ feel good about this coming season Lol  nếu kg thắng thì  ... chắn chắn huề thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4




Khi đi Âu Châu mà được vài phút đi dạo, cũng nice lắm đó .... Anh sắp đi work-related on a short trip outside of the country soon . Đôi khi đi công tác cũng có vài kỷ niệm vui . Kể cho Sophie về chuyến đi Poland nha Biggrin 

------

Một buổi chiều lang thang trên phố Warsaw . Trời muà này lạnh thấu sương . Có lẻ hôm nay tôi thèm đồ ăn Á Châu hay nói đúng hơn là đồ ăn Việt Nam . Trong bụng và đầu óc , càng muốn thì nỗi thèm , ao uớc càng nhiều hơn . Từ ngày tôi đến đây công tác , chỉ ăn đồ của US hay tây phuơng trong embassy của Hoa Kỳ . Ngán quá xá luôn. Thành phố truớc khi tới đây , nơi tôi đi cộng tác hơn 2 tháng ,  còn xa lạ với Việt Nam hơn Warsaw , nên cũng lâu rồi , tôi không có nếm được huơng vị quê huơng .

Vừa buớc vào tiệm grocery Á Châu , trong một ngạc nhiên và vui mừng , tôi nghe ai đó nói tiếng VN . Giọng miền Bắc , nên khó nghe vì không quen cho lắm . Tôi vội buớc tới , tự giới thiệu tôi là nguời VN . Bác gái đó nhìn rất hiền , và bác vui khi gặp tôi . Bác hỏi tôi làm gì và ở đâu . Tôi chỉ nói ở US và qua đây công tác .  Bác nói : Con ở xa tới , thôi chiều nay ghé qua nhà của bác ăn cơm. Như một giấc mơ, trở thành sự thật , tôi cảm ơn liền .

Buổi cơm chiều nhà bác , có các câụ con trai trẻ tuổi qua Poland làm việc và Bác đuợc giấy phép , ngắn hạng, đi theo chăm sóc . Tôi là nguời nam , sinh ra và lớn lên ở miền tây đồng ruộng và tuy bác nấu với huơng vị miền Bắc , nhưng buổi cơm đơn sơ đó thật ngon miệng . Mấy cậu con trai thay phiên nhau kể những câu chuyện cuời rất vui . Và cộng thêm vào đó , tiếng cuời của bác gái cũng giống như Mẹ tôi , làm đôi khi trong bầu không gian thân mật đó , tôi cứ tuởng tôi đang ngồi cạnh Mẹ tôi . Truớc khi ra về , bác gái mang cho tôi hai hộp mì gói hiệu Vina của Việt nam làm . Bác nói mang theo ăn khi thèm đồ VN .

Thật là quý nét tình cảm quê huơng của nguời Việt mình .....

Theo Sophie nghĩ chỉ vài phút đi dạo chắc là không đủ thư giãn đâu anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cảm ơn anh Khoa đã chia sẻ câu chuyện của mình. Tình quê hương mà bác gái đó dành cho anh đã đem lại cho anh một cảm giác ấm áp tưởng chừng như đang bên cạnh Mẹ mình … thảo nào đến bây giờ anh vẫn còn nhớ kỷ niệm đẹp đó. 

Hmm… không biết số phận của hai hộp mì gói hiệu Vina như thế nào lúc bấy giờ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Enjoy your short trip abroad and be safe!  Hello 
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#29
(2018-07-29, 06:18 PM)Sophie Wrote: Theo Sophie nghĩ chỉ vài phút đi dạo chắc là không đủ thư giãn đâu anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cảm ơn anh Khoa đã chia sẻ câu chuyện của mình. Tình quê hương mà bác gái đó dành cho anh đã đem lại cho anh một cảm giác ấm áp tưởng chừng như đang bên cạnh Mẹ mình … thảo nào đến bây giờ anh vẫn còn nhớ kỷ niệm đẹp đó. 

Hmm… không biết số phận của hai hộp mì gói hiệu Vina như thế nào lúc bấy giờ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Enjoy your short trip abroad and be safe!  Hello 

Lol  Hi Sophie, 2 hộp mì đó hình như đi lạc vào bụng ... 1 tuần lễ sau đó Rollin Rollin 

here was that country welcome-dinner from last night ... salad and bread ( healthy ... but but ... như đi tù vậy trời ơi Grinning-face-with-smiling-eyes4  .... phải chi có 1 hộp mì Vina Rollin  )


[Image: IMG_4390.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#30
(2018-07-31, 05:16 AM)guest1221 Wrote: Lol  Hi Sophie, 2 hộp mì đó hình như đi lạc vào bụng ... 1 tuần lễ sau đó Rollin Rollin 

here was that country welcome-dinner from last night ... salad and bread ( healthy ... but but ... như đi tù vậy trời ơi Grinning-face-with-smiling-eyes4  .... phải chi có 1 hộp mì Vina Rollin  )


[Image: IMG_4390.jpg]
 
Đi tù được welcome-dinner như vậy là may mắn lắm rồi đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Anh lại nhắc đến Vina nữa rồi… không ngờ anh Khoa cũng hảo ngọt … ý lộn … bột ngọt dữ ha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Mai mốt anh Khoa có vài phút đi dạo phố … biết đâu chừng anh lại có duyên với Vina nữa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
How is the weather in "that country"? 
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply