HỎi
#1
Con người có lòng tham không ?

Ai dám nói mình không có lòng tham dơ tay lên cho Tiểu đệ đội lên bàn thờ ngồi làm 1 ly nước lạnh và hưởng 3 cây nhang .cộng thêm dỉa trái cây nhựa và hình cô tiên .


Đệ .
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#2
(2018-01-06, 01:04 AM)Fan Wrote: Con người có lòng tham không ?

Ai dám nói mình không có lòng tham dơ tay lên cho Tiểu đệ đội lên bàn thờ ngồi làm 1 ly nước lạnh và hưởng 3 cây nhang .cộng thêm dỉa trái cây nhựa và hình cô tiên .


Đệ .

Có. Nhiều quá trời luôn á anh Fan.  Rollin :59:  :chay:

Chết rồi cũng còn tham á.  Rollin Cô tiên cũng tham nữa á.  Innocent :59: :chay:
Reply
#3
(2018-01-06, 01:13 AM)Xí Xọn Wrote: Có. Nhiều quá trời luôn á anh Fan.  Rollin :59:  :chay:

Chết rồi cũng còn tham á.  Rollin Cô tiên cũng tham nữa á.  Innocent :59: :chay:

Giỏi dám nói lên sự thật .

tuổi nhỏ mà không ái ngại nói ra lời thành thật .

cho 10 điểm .  10_point  Innocent 

Con Gà bới rác bới rơm 
Còn tôi ăn cám hay cơm mà ...mà ...phá tung nóc nhà .
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#4
(2018-01-06, 01:04 AM)Fan Wrote: Con người có lòng tham không ?

Ai dám nói mình không có lòng tham dơ tay lên cho Tiểu đệ đội lên bàn thờ ngồi làm 1 ly nước lạnh và hưởng 3 cây nhang .cộng thêm dỉa trái cây nhựa và hình cô tiên .


Đệ .

Đệ Fan ui,

Sao đệ Fan hỏi một câu chi mà làm huynh quexua bối rối ....

Ban đầu dợm dợm nữa muốn dơ tay lên rầu ...

Nhưng nghe nói cho một ly nước lạnh thì lại muốn rụt tay xuống ... chời chời ... chơi gì mà cho có ly nước lạnh ... chip ...

Cho 3 cây nhang thì huynh hông sợ, tại hồi xưa có đứng tấn và quì nhang rồi ...

Đĩa trái cây nhựa thì ... hông thèm ... 

Hình cô tiên cũng ô kê, tuỳ cô tiên là ai ... nhưng níu cho cô tiên thiệt là tui dơ tay lên liền ....

Hông biết dậy là mình không tham hay tham ta ??? Thôi chắc tui rút tay xuống ... tại toàn đồ giả không à ...
Reply
#5
(2018-01-06, 01:13 AM)Xí Xọn Wrote: Có. Nhiều quá trời luôn á anh Fan.  Rollin :59:  :chay:

Chết rồi cũng còn tham á.  Rollin Cô tiên cũng tham nữa á.  Innocent :59: :chay:

Tốt ... có sự thành thật ... Xin tặng cho Xí Xọn một cô tiên ... Innocent  

Còn nếu chết rồi vẫn còn tham ... thì ... xin ghé vào trang CG này thường xuyên ...  Clap Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#6
Đệ Fan ui,

Thế bây giờ nhỡ mình có lòng tham thì sao?

Xin mời đệ khi nào wỡn hỏi tiếp ....

Please
Reply
#7
Tham và ham cái nào dữ hơn? Lol
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#8
(2018-01-06, 02:26 AM)Cá hồi Wrote: Tham và ham cái nào dữ hơn? Lol

Chào bạn Cá hồi, ... 

Chủ nhà đệ Fan chắc đi vắng gồi ... trong khi chờ đợi chủ nhà dìa ...

quexua tui xin tạm làm secretary ... trả lời tăm pô ra ri ...

1. Giả sử như mình thấy có một con cá hồi đang bơi lượn ... cái mình HAM muốn một nồi cá Hồi kho rục với dứa ...

2. Còn nếu mình THAM muốn một nồi cá hồi kho nên dành ăn hết một mình ...

Tui cũng hông rành ... để suy ngẫm thử xem cái nào dữ hơn ... 

ahem .. ực .. ( nuốc nước bọt ) 

Xin cho hỏi cá Hồi với cá Ngừ có giống nhau hay khác nhau ...?  Rồi sau đó mình xác định Tham và ham cái nào dữ hơn? 

Quyết định vậy nhe ...

:face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Lol
Reply
#9
(2018-01-06, 02:14 AM)quexua Wrote: Tốt ... có sự thành thật ... Xin tặng cho Xí Xọn một cô tiên ... Innocent  

Còn nếu chết rồi vẫn còn tham ... thì ... xin ghé vào trang CG này thường xuyên ...  Clap Rolling-on-the-floor-laughing4

Huynh thiệt là xưa quê mà ,
Rollin
người ta là 1 tiên cô rồi Huynh tặng người đẹp 1 cô tiên chẳng khác nào mang rừng vào củi í lộn mang củi vào rừng .
huynh sao không lấy thân mình tặng cho người ta còn không thì Tiểu đệ xin hy sinh làm vật tế thần cho huynh mượn thân tiểu đệ tặng cho nàng củng được .

:chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: Đẹ chạy chốn trước  nha huynh bảo trọng .
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#10
(2018-01-06, 01:41 AM)quexua Wrote: Đệ Fan ui,

Sao đệ Fan hỏi một câu chi mà làm huynh quexua bối rối ....

Ban đầu dợm dợm nữa muốn dơ tay lên rầu ...

Nhưng nghe nói cho một ly nước lạnh thì lại muốn rụt tay xuống ... chời chời ... chơi gì mà cho có ly nước lạnh ... chip ...

Cho 3 cây nhang thì huynh hông sợ, tại hồi xưa có đứng tấn và quì nhang rồi ...

Đĩa trái cây nhựa thì ... hông thèm ... 

Hình cô tiên cũng ô kê, tuỳ cô tiên là ai ... nhưng níu cho cô tiên thiệt là tui dơ tay lên liền ....

Hông biết dậy là mình không tham hay tham ta ??? Thôi chắc tui rút tay xuống ... tại toàn đồ giả không à ...

Huynh muốn hưởng 4 chum nước và dỉa trái cây nhựa thì Huynh cứ dơ tay thẳng đứng lên .

ngại chi mà ngại . tham sống sợ chết củng là tham
tham làm củng là tham
tham chức vụ củng là tham
tham ăn củng là tham 


Thiên Chúa mà còn muốn thêm con thêm người yêu mình hiếm chi là con người chúng ta ...vì thế cái gì tha thứ được Chúa ắt sẻ tha thứ chỉ cần chúng ta đừng xét đoán nhau là Chúa vui lòng rùi .

Huynh nghỉ sao ?
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#11
(2018-01-06, 02:26 AM)Cá hồi Wrote: Tham và ham cái nào dữ hơn? Lol

Tham ăn là ráng ăn cho được nhiều chẳng hạn khi mình đi ăn buffet và mưốn ăn cho đáng đồng tiền và đả lấy nhiều hơn mình có thể ăn và cưối cùng bỏ phí của Đức Chúa Trời và mời ông thùng rác 

Ham ăn là đói nên ham ăn ...ăn mau kẻo chúng bạn trong xóm nó dành ăn mất 

Tham là có rồi muốn thêm
ham là ham muốn thiếu gì thì thấy mà ham

Cái nào dử hơn còn tuỳ vào người hiểu nó thế nào .

chẳng hạn như tôi bắt được 1 cá hồi tôi chưa muốn đi về tôi muốn chờ để câu được thêm vài chục con đem về để dành ăn từ từ phòng đói .

còn tôii qua nhà bà hàng xóm chơi thấy bà câu được nhiều con cá hồi tôi thấy ham quá .

Confused Confused Confused Confused
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#12
(2018-01-06, 02:16 AM)quexua Wrote: Đệ Fan ui,

Thế bây giờ nhỡ mình có lòng tham thì sao?

Xin mời đệ khi nào wỡn hỏi tiếp ....

Please

Câu hỏi này thiệt là hay. nếu mình có lòng tham thì sao ?

Thiên Chúa sinh ra chúng ta sẳn đả đặt vào con người nhửng đưc tính đó , xấu có tốt quá để chúng ta trải nghiệm cuọc đời và hoàn thiện chính mình .lược bỏ đi cái xấu và giử gìn trao dồi cái tốt cho tốt hơn ..do đó mới có câu chuyện cỏ lùng và lúa .

Ta đến là đem sự thù hằn chứ không phải mang bình an đến . Thiên Chúa củng muốn có thêm người yêu mến Chúa do đó nếu ta biết cái nào nên tham cái nào hông nên thì Chúa luôn tha thứ vì Chúa biết chúng ta không ai hoàn hảo cả .

Huynh hỏi ác đạn quá ...Đệ sẻ mất ăn mất ngủ mất thôi .

Lol Lol Lol Lol Lol Lol
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#13
HỎi :

Là Người Tin Chúa , Có được phép Tôn Thờ ai ngàoi Đức Chúa Trời không ??

Và vì sao ?

Ai trả lời được Tiểu Đệ nguyện sẻ hy sinh đọc tặng cho người đó 50 kinh kính mừng .
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#14
(2018-01-06, 12:13 PM)Fan Wrote: HỎi :

Là Người Tin Chúa , Có được phép Tôn Thờ ai ngàoi Đức Chúa Trời không ??

Và vì sao ?

Ai trả lời được Tiểu Đệ nguyện sẻ hy sinh đọc tặng cho người đó 50 kinh kính mừng .

Điều Răn Thứ Nhất là câu trả lời cho câu hỏi của đệ rồi . Nhớ đọc 50 kinh Kính Mừng tặng huynh nha Fan đệ  Cheer Please :rose4:
Reply
#15
(2018-01-06, 12:37 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Điều Răn Thứ Nhất là câu trả lời cho câu hỏi của đệ rồi . Nhớ đọc 50 kinh Kính Mừng tặng huynh nha Fan đệ  Cheer Please :rose4:

Cám ơn Huynh cho Đệ cơ hội để được đọc Kinh Kính Mừng một Kinh mà cứu đợi Đệ khi Đệ đắm chìm trong con đường thênh thang menh mang rộng lớn .

:rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply