Con Người Cho Dù Khôn bao nhieu
#61
(2018-07-09, 10:41 PM)RungHoang Wrote: Cho nên, muốn có 1 thế giới hoà bình, muốn có 1 cuộc sống văn minh, thì hảy mau vứt đi những suy nghỉ rừng gú đó . 

Cheer

Anh Sáu.....và cả nhà....

Khoẻ ko Anh.....lâu quá ko chào hỏi ae.....

Chúc mọi người an khang.
Reply
#62
(2018-07-10, 06:37 PM)Hư vô Wrote: Anh Sáu.....và cả nhà....

Khoẻ ko Anh.....lâu quá ko chào hỏi ae.....

Chúc mọi người an khang.

Anh Đức , lâu quá không gặp, mời anh tách trà
Cheer


Theo anh Đức thì cái nguyên lý giết nhau, ăn nhau như vậy nó như thế nào ? Có tự nhiên không ? Có hợp tình hợp lý không ? Mời anh cho ý kiến 
Cheer
Reply
#63
(2018-07-10, 06:37 PM)Hư vô Wrote: Anh Sáu.....và cả nhà....

Khoẻ ko Anh.....lâu quá ko chào hỏi ae.....

Chúc mọi người an khang.

Chào anh Đức,

Lâu quá ít gặp, anh Đức có vẫn khoẻ?  Chắc bận rộn lắm hí?

Hai hôm nay vô đi làm trở lại bận rộn quá, chay bở hơi tai nên không có dịp vào đây viết nhiều.

Anh Đức có ý tưởng gì muốn chia sẻ xin cứ tự nhiên nhé.

Hy vọng ngày mai qx tui sẽ có thời gian nhiều hơn.

Hello :cool:
Reply
#64
(2018-07-10, 06:59 PM)RungHoang Wrote: Anh Đức , lâu quá không gặp, mời anh tách trà
Cheer


Theo anh Đức thì cái nguyên lý giết nhau, ăn nhau như vậy nó như thế nào ? Có tự nhiên không ? Có hợp tình hợp lý không ? Mời anh cho ý kiến 
Cheer

Anh Sáu.....

Dùng trà nhe Anh..... duc cafe uống cho đ en tối chút chứ sáng mắt quá thấy mệt....... hihihihihihi

Thật lòng mà nói thì sau khi Chúa và Phật bỏ thân lại thế gian.......thì kinh sách mới dc thế hệ sau viết lại vì thấy lời các ngài nói đúng...... chúng ta chỉ nên chia sẻ tư duy và cái thấy của riêng chúng ta...... và nhất là mỗi người tuỳ theo tạo hoá của riêng họ mà thụ hưởng và nhận lãnh tuỳ theo hành động của mình.

Như chúng ta thấy như cá sấu hay cọp beo......chúng có nanh và răng nhọn và móng vuốt sắc béng chính là để giết......vậy tức là chúng sát sanh là môi trường tự nhiên......cứ kêu con nai thì làm sao sát sanh....../chúng chỉ có thể nhai cỏ.

Riêng chúng ta thì là vạn vật chi chung.......ý duc nói mọi thứ đều có trong con người thì khả dĩ có thể tạo tác dc nhưng cứ theo cơ thể của chúng ta thì sát sanh là bất khả...... thí dụ như ko làm ra con dao thì sao có thể giết con heo ăn dc....../và ko có bếp lò nấu nướng thì dù có giết dc cg ko ai chịu ăn sống.

Dù sao đó cũng chỉ là cái nhìn của duc.......ko thể áp đặt lên hết cho mọi người.

Anh Sáu......

Một chén trà xanh thấm vị nồng
Mời người tri kỷ dạ tương thông
An vui tự tại dù nghiệt ngã
Giữa nẻo hồng trần vẫn thong dong
Reply
#65
(2018-07-10, 08:40 PM)quexua Wrote: Chào anh Đức,

Lâu quá ít gặp, anh Đức có vẫn khoẻ?  Chắc bận rộn lắm hí?

Hai hôm nay vô đi làm trở lại bận rộn quá, chay bở hơi tai nên không có dịp vào đây viết nhiều.

Anh Đức có ý tưởng gì muốn chia sẻ xin cứ tự nhiên nhé.

Hy vọng ngày mai qx tui sẽ có thời gian nhiều hơn.

Hello :cool:

Anh Quê Xưa.....

Lâu ko tào lao.......mong Anh vui khoẻ.

Tín thành dạ gởi Trời Cao Thuợng
Tự Nhiên Tạo Hoá sẽ lo toan
Can chi nhọc sức rồi tự tác
Chắc gì vừa ý Đấng Cao Sanh???
Reply
#66
(2018-07-09, 09:59 AM)Bella Wrote:  Chào anh Quê Xưa....

Theo Bella nghĩ dù sao trong câu chuyện anh kể thì 3 cha con đó họ cũng vẫn là những con người, chứ đâu phải là thú rừng thực sự đâu....Huống chi dù là thú rừng, quen sống trong rừng rậm hoang dã nhưng thực sự là có "những con thú rừng" rất có "nhân tánh" đó anh, nếu không có sao lại có những câu chuyện là có những đứa bé được sói lang hay các loài thú rừng khác nuôi dưỡng từ khi còn bé cho tới lớn được chứ?

Cho nên chúng ta không thể đổ lỗi cho đứa con út kia vì sống trong rừng, bị ảnh hưởng cái môi trường "hoang dã" chung quanh nên mới mất hết tánh người....không phân biệt được đạo đức hay lương tâm như vậy được đâu....Phải nói đó là vì tùy tánh khí của nó thôi. Suy nghĩ đi....tại sao cha nó, anh nó cũng từng sống trong rừng mà lại không có tánh đầy sát khí, thích giết chóc như nó vậy? Và chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, dù mình đang sống trong một xã hội tân tiến, rất văn minh mà tại sao quanh chúng ta vẫn có đầy rẫy những con người bạo lực, háo sát để đi ăn cướp, giết người, hãm hiếp or làm những trò còn thua cả những loài súc vật ở trong rừng nữa....

Cho nên Lan không nghĩ là vì sống trong rừng quá lâu nên đứa con út mới thích "giết hại" người khác hay những con thú vật khác mà không bị lương tâm cắn rứt như anh QX đã nói trên đây đâu, mà tóm lại Lan chỉ nghĩ đó là do thằng bé ấy xấu tánh, "háo sát" hay thích cảnh máu me như mấy người bị bệnh tâm thần phân liệt trên toàn thế giới này thôi hà! Astonished-face4

Chào bạn Bella,

Interesting subject! Không biết bạn Bella thì sao chứ quê xưa tui ở dưới quê nên rất thích thú vật, tui tôn trọng nhưng đồng thời cũng hay tò mò về chúng.

Bạn có bao giờ thắc mắc liệu thú vật có linh hồn hay Phật tánh như con người không? Làm tui nhớ đến công án vô của Triệu Châu.

Tui cũng thường có những thắc mắc vì ở VN người ta tin có ma và không những họ tin ma người mà còn tin có ma chó, ma mèo, ma thú vật đủ loại ma ...

Nói chung, con người cũng là một trong những động vật trên trái đất và có chung khoảng 84 - 96% DNA giống các loài vật khác. Con người và Orangutan, bonobo, (giả nhân) giống nhau đến 98% DNA.

Thú vật cũng có tình cảm vui, buồn, giận, và thích đùa giởn như người. Nhất là loài thú con, chúng luôn đùa giởn với nhau. Và do đó, trời sinh con thú khi còn nhỏ chúng rất dễ thương, và đó là vũ khí để chúng sống còn. Và đó cũng là lý do tại sao có những đứa bé được thú rừng nuôi dưỡng như bạn nói, vì chúng dễ thương.

Nhưng bạn Bella quên nói nếu những đứa bé được thú rừng nuôi dưỡng thì chúng ra sao? có giống tính người hay không? Bạn cứ xem youtube hay đọc về những đứa bé gọi là Feral Children thì sẽ thấy.

Nói chung, khi đứa bé mới sanh ra giống như tờ giấy trắng. Bạn muốn viết lên điều gì, do người, môi trường, hay loài vật tác động, thì đứa bé đó sẽ trở thành điều đó. Đó là lý do tại sao có những đứa bé lúc còn nhỏ bị abuse, thì sau này chúng sẽ trở nên bất bình thường, hay trở nên abusive giống như người ta đã làm với chúng.

Tính tình cũng ảnh hường một phần, nhưng qx nghĩ rằng chỉ ảnh hưởng khoảng 30% thôi, trừ những đứa bị bịnh hay đefective (tật.) Đây là nói về vấn đề nature vs nurture. (Nature là tính bẩm sinh, nurture là môi trường nuôi dưỡng và dạy dổ.)

Bạn thấy bên Trung Quốc hay Bắc Hàn, những đứa bé được nhà nước lấy đi và đào tạo chúng từ lúc còn bé, để sau này chúng trở nên chuyên môn trong ngành nghề nào đó (như vũ thuật, võ thuật, hát xiệc, múa, thể thao, gián điệp, hacker tin học v.v...) và chúng trở nên trung thành thuần phục, không dám cãi lại.

Cái anh chàng trong câu chuyện ba cha con đó qx không nói anh ta có tính tàn sát giống thú rừng, nhưng chỉ vì anh ta ngây ngô như tờ giấy trắng, không có khái niệm về thiện ác, đầu óc không biết phải quấy nên dễ bị xúi giục có thể làm bất cứ điều gì mà không bị vấn đề luân lý đạo đức chi phối.
Reply
#67
(2018-07-10, 11:49 PM)Hư vô Wrote: Anh Quê Xưa.....

Lâu ko tào lao.......mong Anh vui khoẻ.

Tín thành dạ gởi Trời Cao Thuợng
Tự Nhiên Tạo Hoá sẽ lo toan
Can chi nhọc sức rồi tự tác
Chắc gì vừa ý Đấng Cao Sanh???

Chào anh Đức,

Dà, lâu quá không tào lao ...

Cám ơn anh đã có lời khuyên việc gì phải nhọc sức như vậy ...

Thật ra thì tui cũng như anh thôi, lúc nào cũng bận tâm suy tư ...

Chuyện tác ý, suy nghĩ, cũng giống như anh cầm cung tên ở trong tay.

Mình có thể bắn lên trời, bắn xuống đất, tả hữu, muốn tác ý đi đâu cũng được.

Nhưng nếu mình muốn bắn mũi tên vào cái bia và trúng hồng tâm, thì chỉ có một con đường bắn tên duy nhất.
Reply
#68
(2018-07-10, 11:41 PM)Hư vô Wrote: Anh Sáu.....

Dùng trà nhe Anh..... duc cafe uống cho đ en tối chút chứ sáng mắt quá thấy mệt....... hihihihihihi

Thật lòng mà nói thì sau khi Chúa và Phật bỏ thân lại thế gian.......thì kinh sách mới dc thế hệ sau viết lại vì thấy lời các ngài nói đúng...... chúng ta chỉ nên chia sẻ tư duy và cái thấy của riêng chúng ta...... và nhất là mỗi người tuỳ theo tạo hoá của riêng họ mà thụ hưởng và nhận lãnh tuỳ theo hành động của mình.

Như chúng ta thấy như cá sấu hay cọp beo......chúng có nanh và răng nhọn và móng vuốt sắc béng chính là để giết......vậy tức là chúng sát sanh là môi trường tự nhiên......cứ kêu con nai thì làm sao sát sanh....../chúng chỉ có thể nhai cỏ.

Riêng chúng ta thì là vạn vật chi chung.......ý duc nói mọi thứ đều có trong con người thì khả dĩ có thể tạo tác dc nhưng cứ theo cơ thể của chúng ta thì sát sanh là bất khả...... thí dụ như ko làm ra con dao thì sao có thể giết con heo ăn dc....../và ko có bếp lò nấu nướng thì dù có giết dc cg ko ai chịu ăn sống.

Dù sao đó cũng chỉ là cái nhìn của duc.......ko thể áp đặt lên hết cho mọi người.

Anh Sáu......

Một chén trà xanh thấm vị nồng
Mời người tri kỷ dạ tương thông
An vui tự tại dù nghiệt ngã
Giữa nẻo hồng trần vẫn thong dong
Reply
#69
(2018-07-10, 11:41 PM)Hư vô Wrote: Anh Sáu.....

Dùng trà nhe Anh..... duc cafe uống cho đ en tối chút chứ sáng mắt quá thấy mệt....... hihihihihihi

Thật lòng mà nói thì sau khi Chúa và Phật bỏ thân lại thế gian.......thì kinh sách mới dc thế hệ sau viết lại vì thấy lời các ngài nói đúng...... chúng ta chỉ nên chia sẻ tư duy và cái thấy của riêng chúng ta...... và nhất là mỗi người tuỳ theo tạo hoá của riêng họ mà thụ hưởng và nhận lãnh tuỳ theo hành động của mình.

Như chúng ta thấy như cá sấu hay cọp beo......chúng có nanh và răng nhọn và móng vuốt sắc béng chính là để giết......vậy tức là chúng sát sanh là môi trường tự nhiên......cứ kêu con nai thì làm sao sát sanh....../chúng chỉ có thể nhai cỏ.

Riêng chúng ta thì là vạn vật chi chung.......ý duc nói mọi thứ đều có trong con người thì khả dĩ có thể tạo tác dc nhưng cứ theo cơ thể của chúng ta thì sát sanh là bất khả...... thí dụ như ko làm ra con dao thì sao có thể giết con heo ăn dc....../và ko có bếp lò nấu nướng thì dù có giết dc cg ko ai chịu ăn sống.

Dù sao đó cũng chỉ là cái nhìn của duc.......ko thể áp đặt lên hết cho mọi người.

Anh Sáu......

Một chén trà xanh thấm vị nồng
Mời người tri kỷ dạ tương thông
An vui tự tại dù nghiệt ngã
Giữa nẻo hồng trần vẫn thong dong

Hôm nay có chút thời giờ nên vô đây đọc, thấy anh Đức viết post này rất văn hoa mà ý tưởng cô đọng, hay lắm.   :face-with-tears-of-joy4:

Tại hạ bái phục  :78:
Reply
#70
(2018-07-12, 01:20 AM)quexua Wrote: Chào anh Đức,

Dà, lâu quá không tào lao ...

Cám ơn anh đã có lời khuyên việc gì phải nhọc sức như vậy ...

Thật ra thì tui cũng như anh thôi, lúc nào cũng bận tâm suy tư ...

Chuyện tác ý, suy nghĩ, cũng giống như anh cầm cung tên ở trong tay.

Mình có thể bắn lên trời, bắn xuống đất, tả hữu, muốn tác ý đi đâu cũng được.

Nhưng nếu mình muốn bắn mũi tên vào cái bia và trúng hồng tâm, thì chỉ có một con đường bắn tên duy nhất.


Nên nói cho ngay, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ...

Tác ý như mũi tên, một khi đã phóng ra thì khó thâu lại được. 

Anh Đức nói có lý nên qx tui còn đang cầm lại mũi tên đây chưa biết có nên bắn hay không. Thôi để đó xem ...

:thinking-face4: :slightly-smiling-face4:
Reply
#71
wow ....mấy anh tụ tập trong này bàn luận mà không rũ Khờ .....

Khờ vào trễ có còn ai muốn bàn luận thêm không nào ???

Hello Hello Hello Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#72
(2018-07-12, 11:39 PM)quexua Wrote: Nên nói cho ngay, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ...

Tác ý như mũi tên, một khi đã phóng ra thì khó thâu lại được. 

Anh Đức nói có lý nên qx tui còn đang cầm lại mũi tên đây chưa biết có nên bắn hay không. Thôi để đó xem ...

:thinking-face4: :slightly-smiling-face4:

Thời buỗi này ....nhiều khi nói ra 1 câu ....1 mũi tên bắn đi ....đi dọc đường tự nhiên có vài mũi tên chạy them nhập vào làm cho mũi tên cũa mình nó bành chướng ra to thiệt là to .....

ý là nói ra 1 người .....cái truyền đi thêm vào 1 lời .....tới khi tới tai người khác ....1 câu trỡ thành 1 câu chuyện thêu dệt thành 1 cuốn truyẹn cỗ tích luôn .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply