Con Người Cho Dù Khôn bao nhieu
#31
(2018-01-06, 04:21 PM)Fan Wrote: chào bạn botoanthan ,

làm thế nào thì Tiểu đệ có thể tháo gở để huynh không còn bị bó lại xin cho Đệ biết để Đệ thử tháo coi nào .

Để trả lời câu hỏi của HUynh ..Tiểu đệ xin mời Huynh 1 ly  Cheerthấm giọng rồi minh bất đàu .

Mổi một con người có 1 niềm tin khác nhau , Đệ tin vào Thiên Chúa và mọi thứ trên đời này của Đệ có đều là do Thiên Chúa ban cho Đệ .

do đó con mắt của Đệ củng thuộc con mắt của Thiên Chúa ...lời nói của Đệ củng do bởi Thiên Chúa ban cho . nhưng khi thì Đệ hành và nói theo thói wuen của 1 con người khi thì Đệ dùng tâm linh thiêng của mình chính là của Thiên Chúa ...do đó mà Tiểu Đệ lúc tình lúc say và chỉ có người say mới nhận ra được lúc nào đẹ say mà thôi .


cám ơn huynh ghé vào . mong rằng Đẹ không quá thất lể .
 



Cha nội bị bó lại bởi thần linh của cha nội tới độ con mắt của cha nội cũng thuộc thần linh của cha nội. Tôi có cái gì bó tôi, nghe cha nội nói nghiện còn hại não tôi nữa.
Reply
#32
(2018-01-05, 09:48 PM)Fan Wrote: Củng sẻ không bao giờ qua được cặp mắt của Thiên Chúa .

Cái Khôn Thế Gian sẻ Không bao giờ thắng được cái khôn nước Trời .
:rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:

Hôm nay vô tình đi ngang thấy cái tít này, sực nhớ đên câu, "Khôn cũng chết, mà Dại cũng chết, chỉ có Biết mới sống!"

Bây giờ nghĩ lại thấy đúng quá ! đúng quá ! đụng quạ !

Khôn rồi cũng có lúc dại, 

Dại rồi cũng có lúc khôn,

Nhưng khôn hay dại thì cũng sẽ bị vấp ngã. Giống như đi dây trên không.

Chỉ có cái biết thì mới tránh được hỉ ...
Reply
#33
Nói tóm lại,  xin cho hỏi bạn là người nào?

Bạn là người khôn?
Là người dại?
Là người Biết?
Hay là người không biết?

Lấy thí dụ, người ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có một ước vọng, ước muốn, gọi là desire. Nhiều khi không chỉ có một ước vọng, một desire, mà còn có nhiều desires. Những desires, ước vọng, hay là mục đích, công dụng của cuộc sống.

Mà trong các desires đó, thường có một điều mà bạn mong ước, ước muốn nhất. Đó là điều mà bạn có thể bỏ cả đời ra để đi tìm, để khát khao, để hy vọng sẽ tìm được, hoặc là để thất vọng không tìm được. 

Có phải điều này là điều làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc khi tìm được, hay làm cho bạn chán đời và cảm thấy đời đáng chán hoặc boring nếu như thiếu nó. Cũng có thể đây là điều làm cho một số nguiời phải tự tử vì họ không tìm được nó, mặc dù họ đã có hết những thứ khác?

Vậy điều đó là điều gì?

Trở lại câu hỏi trên, nếu bạn là người khôn, có thể bạn suy đoán ra được điều này chăng?
Nếu bạn là người dại, có thể bạn không bận tâm đến điều này? Hay là ngược lại?
Nếu bạn là người biết, thì bạn có biết điều này là điều gì chăng?
Nếu bạn không biết, thì làm sao để biết đó là điều gì làm cho bạn trở nên thoả mãn, làm cho bạn trở nên hạnh phúc, vui vẽ trong cuộc đời bạn chăng?

:slightly-smiling-face4: ba8
Reply
#34
Là phàm người thì họ phải có trách nhiệm với mọi quyết định của họ. Tùy theo mức độ , có thể họ bị chê cười,  có thể bị đập,  và có thể tù tội hoặc mất mạng.   Bạn có thể chắc người tạo thiên lập địa hoàn hảo,  và không có gì xai trái trên thế gian?
God Bless.
Reply
#35
(2018-07-06, 07:59 PM)Floridian Wrote: Là phàm người thì họ phải có trách nhiệm với mọi quyết định của họ. Tùy theo mức độ , có thể họ bị chê cười,  có thể bị đập,  và có thể tù tội hoặc mất mạng.   Bạn có thể chắc người tạo thiên lập địa hoàn hảo,  và không có gì xai trái trên thế gian?

Bạn Fl có nhận xét hay. Ước gì người ta có trách nhiệm với mọi quyết định của họ, hay ít ra nhận thức được mọi việc làm đều sẽ dẫn đến một hậu quả. 

Nhưng tui nghĩ, có lẻ ít ai dừng lại và nghĩ đến cái hậu quả, thường là người ta chỉ thích làm, rồi sau đó nó ra sao thì tính sau. Cho nên, ... 

Người tạo thiên lập địa là ai? Có phải ý bạn muốn nói tới Thượng Đế? Hay là Thiên Chúa?

Bạn hỏi qx tui có chắc người tạo thiên lập địa hoàn hảo và không sai trái? Tức là ý nói Thiên Chúa?

Theo tui nghĩ là Thiên Chúa tất nhiên là hoàn hảo và không sai trái, nhưng cái hoàn hảo đó không nằm trong sự hiểu biết theo ý của mỗi người chúng ta. Vì nếu Thiên Chúa đã tạo dựng nên được vũ trụ và con người, thì sư hiểu biết và khôn ngoan đó phải cao hơn trí óc của tui nhiều.

Tuy rằng đề tài của tui nó ra trên kia không nói đến Thiên Chúa mà chỉ muốn nói đến tâm thức con người ...

Cheer
Reply
#36
(2018-07-06, 10:02 PM)quexua Wrote: Bạn Fl có nhận xét hay. Ước gì người ta có trách nhiệm với mọi quyết định của họ, hay ít ra nhận thức được mọi việc làm đều sẽ dẫn đến một hậu quả. 

Nhưng tui nghĩ, có lẻ ít ai dừng lại và nghĩ đến cái hậu quả, thường là người ta chỉ thích làm, rồi sau đó nó ra sao thì tính sau. Cho nên, ... 

Người tạo thiên lập địa là ai? Có phải ý bạn muốn nói tới Thượng Đế? Hay là Thiên Chúa?

Bạn hỏi qx tui có chắc người tạo thiên lập địa hoàn hảo và không sai trái? Tức là ý nói Thiên Chúa?

Theo tui nghĩ là Thiên Chúa tất nhiên là hoàn hảo và không sai trái, nhưng cái hoàn hảo đó không nằm trong sự hiểu biết theo ý của mỗi người chúng ta. Vì nếu Thiên Chúa đã tạo dựng nên được vũ trụ và con người, thì sư hiểu biết và khôn ngoan đó phải cao hơn trí óc của tui nhiều.

Tuy rằng đề tài của tui nó ra trên kia không nói đến Thiên Chúa mà chỉ muốn nói đến tâm thức con người ...

Cheer

 Cám ơn bạn đã trả lời . 
Nếu thượng  / ông trời hoàn hảo thì tại sao lại có thiên tai?  Là ý chúa chăng?  Con người ở trái đất này ít triệu năm.   Quả đất này bị nhiều thien tai trước khi có hiện diện của loài người. 
God Bless.
Reply
#37
Bạn là người có một nhận xét tinh tường.

Thật ra, qui luật của thế gian này là một sự luân chuyển xoay tròn và recycle. Có nghĩa là thế gian này sự sống tự nuôi dưỡng lấy nó, mà muốn làm thế thì tất cả mọi sinh vật trên thế gian đều có một lúc nào đó sẽ trở thành thực phẩm cho các sinh vật khác.

Những con vật nhỏ thì ăn sình, rong rêu, những con vật lớn thì ăn những con vật nhỏ, nói tóm lại, cá lớn nuốt cá bé, con vật dữ hơn thì ăn con vật hiền hơn. Những con vật dữ như sư tử, cọp beo, cá mập thì on top of the food chain.

Còn con người thì có dữ nhất, ăn tất cả mọi loài khác, nên on the highest top of the food chain. Nhưng rồi con người chết thì lại là thức ăn cho côn trùng, vi trùng, v.v ... nói tóm lại, mọi thứ đều recycle.

Do đó, những luân thường đạo lý đúng sai mà "con người" đặt ra thật không có trong thiên nhiên. Qui luật của thiên nhiên thi bất công, và sai trái.  Thiên tai, động đất, nằm trong những qui luật đó, như bạn đã nhận xét có trước cả con người.

Thiên Chúa đã tạo ra thế gian theo những qui luật đó. Nhưng rồi Thiên Chúa lại tạo ra con người và dạy con người phải sống theo sư công bằng và mỗi ngày phải cố gắng để hoàn hảo hơn ...  Để thế gian trở nên tốt đẹp hơn hỷ. 

:slightly-smiling-face4:
Reply
#38
Sự khờ dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn con người. Sự yếu đuối của Ngài vẫn mạnh hơn họ. - Cor 1:25.  Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#39
(2018-07-07, 12:03 AM)Cá hồi Wrote: Sự khờ dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn con người. Sự yếu đuối của Ngài vẫn mạnh hơn họ. - Cor 1:25.  Cheer

Mẹt ơi, bạn Cá hồi ở dưới biển mà lâu lâu trồi lên phát biểu một câu nghe thật là thông minh đột xuất!

Cheer :chay:
Reply
#40
(2018-07-06, 05:46 PM)quexua Wrote: Nói tóm lại,  xin cho hỏi bạn là người nào?

Bạn là người khôn?
Là người dại?
Là người Biết?
Hay là người không biết?

Lấy thí dụ, người ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có một ước vọng, ước muốn, gọi là desire. Nhiều khi không chỉ có một ước vọng, một desire, mà còn có nhiều desires. Những desires, ước vọng, hay là mục đích, công dụng của cuộc sống.

Mà trong các desires đó, thường có một điều mà bạn mong ước, ước muốn nhất. Đó là điều mà bạn có thể bỏ cả đời ra để đi tìm, để khát khao, để hy vọng sẽ tìm được, hoặc là để thất vọng không tìm được. 

Có phải điều này là điều làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc khi tìm được, hay làm cho bạn chán đời và cảm thấy đời đáng chán hoặc boring nếu như thiếu nó. Cũng có thể đây là điều làm cho một số nguiời phải tự tử vì họ không tìm được nó, mặc dù họ đã có hết những thứ khác?

Vậy điều đó là điều gì?

Trở lại câu hỏi trên, nếu bạn là người khôn, có thể bạn suy đoán ra được điều này chăng?
Nếu bạn là người dại, có thể bạn không bận tâm đến điều này? Hay là ngược lại?
Nếu bạn là người biết, thì bạn có biết điều này là điều gì chăng?
Nếu bạn không biết, thì làm sao để biết đó là điều gì làm cho bạn trở nên thoả mãn, làm cho bạn trở nên hạnh phúc, vui vẽ trong cuộc đời bạn chăng?

:slightly-smiling-face4: ba8

Bạn là quexua nhưng cách nói thì tân thời hiện đại quá, anatta đọc xong cũng hơi mờ mịt. :-)

Nói về ham muốn hay khao khát, thì anatta nghĩ rằng khi mình có được cái mà mình ham muốn rồi, thì dần dần cũng sẽ chán, và lại đi tìm những ham muốn khao khát mới lạ khác. Như vậy, cuộc đời này, vui vẻ, hạnh phúc thoả mãn cũng chỉ là tam thời. Có hạnh phúc hay thoả mãn nào do ta ham muốn và chiếm hữu được mà là vĩnh cửu?

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#41
(2018-07-07, 07:06 PM)anatta Wrote: Bạn là quexua nhưng cách nói thì tân thời hiện đại quá, anatta đọc xong cũng hơi mờ mịt. :-)

Nói về ham muốn hay khao khát, thì anatta nghĩ rằng khi mình có được cái mà mình ham muốn rồi, thì dần dần cũng sẽ chán, và lại đi tìm những ham muốn khao khát mới lạ khác. Như vậy, cuộc đời này, vui vẻ, hạnh phúc thoả mãn cũng chỉ là tam thời. Có hạnh phúc hay thoả mãn nào do ta ham muốn và chiếm hữu được mà là vĩnh cửu?

Cheer

heheheh............. Hôm nay RH vô đây xin 1 tụ ngồi chơi .  Biggrin

Ban Quexua bảo : "Vậy điều đó là điều gì?"

Theo RH nghỉ thì đó là điểu bạn cảm thấy cần thiết nhất trong cuộc sống hiện tại . Gia đình nghèo ao ước cái ăn, người cô đơn ao ước người tình, học sinh mong thi đậu  ..... Và hẳn nhiên, như bạn Anatta nói " Có được sẻ tìm ao ước đến cái khác" . Và điều đó thì tuỳ theo tuổi tác, hoàng cảnh mà luôn thay đổi .

Lúc trước, nghe nói con người VN hiện nay nuôi chim, nuôi cá cảnh, ra giá cao mua cây cảnh ,... tôi ngẫm nghỉ, cuộc sống người VN đả rất tốt so với lúc trước rồi , Vì khi con người qua được cái ao ước "Được sống", có ăn, mới tìm đến ao ước khác .

Cheer
Reply
#42
(2018-07-07, 12:03 AM)Cá hồi Wrote: Sự khờ dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn con người. Sự yếu đuối của Ngài vẫn mạnh hơn họ. - Cor 1:25.  Cheer

Câu này nói khơi khơi , không có giá trị . 

Bạn biết được tôi, bạn mới có 1 cái gì đó để định mức tôi, bạn mới phán quyết được là tôi tốt hơn người này kém hơn người kia . Với 1 cái gì đó bạn hoàn toàn không biết, như Thiên Chúa chẳng hạn, thì bạn làm sao biết được là khôn ngoan hơn hay ngu hơn con người ? 

Cheer
Reply
#43
(2018-07-06, 11:19 PM)quexua Wrote: Bạn là người có một nhận xét tinh tường.

Thật ra, qui luật của thế gian này là một sự luân chuyển xoay tròn và recycle. Có nghĩa là thế gian này sự sống tự nuôi dưỡng lấy nó, mà muốn làm thế thì tất cả mọi sinh vật trên thế gian đều có một lúc nào đó sẽ trở thành thực phẩm cho các sinh vật khác.

Những con vật nhỏ thì ăn sình, rong rêu, những con vật lớn thì ăn những con vật nhỏ, nói tóm lại, cá lớn nuốt cá bé, con vật dữ hơn thì ăn con vật hiền hơn. Những con vật dữ như sư tử, cọp beo, cá mập thì on top of the food chain.

Còn con người thì có dữ nhất, ăn tất cả mọi loài khác, nên on the highest top of the food chain. Nhưng rồi con người chết thì lại là thức ăn cho côn trùng, vi trùng, v.v ... nói tóm lại, mọi thứ đều recycle.

Do đó, những luân thường đạo lý đúng sai mà "con người" đặt ra thật không có trong thiên nhiên. Qui luật của thiên nhiên thi bất công, và sai trái.  Thiên tai, động đất, nằm trong những qui luật đó, như bạn đã nhận xét có trước cả con người.

Thiên Chúa đã tạo ra thế gian theo những qui luật đó. Nhưng rồi Thiên Chúa lại tạo ra con người và dạy con người phải sống theo sư công bằng và mỗi ngày phải cố gắng để hoàn hảo hơn ...  Để thế gian trở nên tốt đẹp hơn hỷ. 

:slightly-smiling-face4:

Chào bạn QueXua ,

Từ lâu, tôi cũng đả nghỉ như vậy, vì thế tôi luôn phủ định câu "Thiên Chúa là tình yêu"

Cheer
Reply
#44
(2018-07-07, 07:06 PM)anatta Wrote: Bạn là quexua nhưng cách nói thì tân thời hiện đại quá, anatta đọc xong cũng hơi mờ mịt. :-)

Nói về ham muốn hay khao khát, thì anatta nghĩ rằng khi mình có được cái mà mình ham muốn rồi, thì dần dần cũng sẽ chán, và lại đi tìm những ham muốn khao khát mới lạ khác. Như vậy, cuộc đời này, vui vẻ, hạnh phúc thoả mãn cũng chỉ là tam thời. Có hạnh phúc hay thoả mãn nào do ta ham muốn và chiếm hữu được mà là vĩnh cửu?

Cheer

Chào bạn anatta,

Hôm nay qx tui có chút thời gian nên xin được hầu chuyện với bạn lúc nào mình có thể.

Desire, ham muốn, khao khát, ước vọng, ... do đâu mà có?  

Xin thưa, thường nó là do nhu cầu.   Mình có cần, thì mình mới mong muốn. Nếu mình không có nhu cầu thì đâu ai mong muốn, phải không bạn?

Thế cho nên khi mình có sự khao khát một điều gì đó, thì đó là điều mình đang thiếu và mình cần có nó.

Nhu cầu con người ta thì ôi thôi đủ thứ .... Nhưng có những nhu cầu vô lý hay không cần thiết, hoặc là tạm bợ. Nhưng cũng có những nhu cầu hữu lý và cân thiết. 

Trong các nhu cầu con người ta cần đó, có một cái nhu cầu tinh thần, mà có người bỏ cả đời để đi tìm, nhưng đôi khi họ không biết nó là điều gì. Dù họ biết đó là điều mà họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ nếu như họ tìm thấy nhu cầu hay câu trả lời đó.

Đại ý qx nói là như thế.

giống như bài hát dưới đây, lúc thì đi tìm tôi, lúc thì tìm em, lúc thì tìm hanh phúc, lúc thì tìm cái gì đó ... 
 



Reply
#45
(2018-07-07, 07:55 PM)RungHoang Wrote: heheheh............. Hôm nay RH vô đây xin 1 tụ ngồi chơi .  Biggrin

Ban Quexua bảo : "Vậy điều đó là điều gì?"

Theo RH nghỉ thì đó là điểu bạn cảm thấy cần thiết nhất trong cuộc sống hiện tại . Gia đình nghèo ao ước cái ăn, người cô đơn ao ước người tình, học sinh mong thi đậu  ..... Và hẳn nhiên, như bạn Anatta nói " Có được sẻ tìm ao ước đến cái khác" . Và điều đó thì tuỳ theo tuổi tác, hoàng cảnh mà luôn thay đổi .

Lúc trước, nghe nói con người VN hiện nay nuôi chim, nuôi cá cảnh, ra giá cao mua cây cảnh ,... tôi ngẫm nghỉ, cuộc sống người VN đả rất tốt so với lúc trước rồi , Vì khi con người qua được cái ao ước "Được sống", có ăn, mới tìm đến ao ước khác .

Cheer

Chào bạn RH, 

Bạn nói đúng. Điều bạn tìm là điều cảm thấy cần thiết nhất trong cuộc sống hiện tại. Cho nên có câu, "có thực mới vực được đạo."  "Phú quý sinh lể nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc."

Cái đầu tiên con người cần là có miếng ăn, nó cái bụng trước rồi mới nói tới đạo. Cho nên nhiều nơi họ cứ giữ người dân nghèo đói chúng nó cứ lo kiếm ăn lo kiếm tiền nuôi con thì chẳng còn thời giờ đâu mà lo việc đạo hay việc gì khác. Đó gọi là control bằng cái bao tử.

Cho nên muốn con người văn minh hơn, tiến lên một tâm thức cao hơn, thì cần phải làm cho xã hội trở nên phồn thịnh, gia đình nào cũng có nhà, có việc, có miếng ăn, có phương tiện lưu thông, đời sống sung túc, thì sau đó họ mới nghĩ tới văn chương, nghệ thuật, đạo lý, v.v...

Sau khi người ta có thời giờ nghĩ tới văn chường nghệ thuật, đạo lý, triết học rồi, thì người ta mới phóng trí lên để nghĩ đến những cái sâu xa hơn như vận mạng con người và vũ trụ. Ý nghĩa của cuộc sống, .... Ta sinh ra để làm gì? Ta cân làm gì trong cuộc đời này để khi chết sẽ nhắm mắt và mỉm cười ....

Cheer
Reply