Con Người Cho Dù Khôn bao nhieu
#16
(2018-01-06, 04:27 PM)Fan Wrote: Nói vậy là chật lất đường rày rồi .

Con nGười ta sanh ra phải co' cha và có mẹ .

Ngay cả con MỘt Thiên Chúa xuống thế làm người củng không ngoại lệ phải nằm trong lòng 1 người Mẹ đó chính la` Đức Mẹ .

Vậy nếu ai sanh ra mà không cần cha cần mẹ thì người đó còn ngon ăn hơn cả Con Đức Chúa Trời .

Khi sanh ra có cha có mẹ .. vậy khi làm giấy khai sanh đó là luật lề của quốc gia , dân tộc đề ra . và nhửn thứ đó thuộc về Thế Gian .

cái gì của Thiên Chúa luôn là của Thiên Chúa . cái gì của Trần gian sẻ trả lại trần gian .


Cái này người ta gọi ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đó lị. Trật đường rầy là chỗ nầy.
Reply
#17
(2018-01-06, 04:49 PM)botoanthan Wrote: Cái này người ta gọi ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đó lị. Trật đường rầy là chỗ nầy.

Lúc tỉnh lúc say mà . chấp người tỉnh ai chấp người say bao giơ ?

có ai say mà nhận mình say , có ai khùng mà biết mình khùng ?
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#18
(2018-01-06, 04:10 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mèn đất ơi .....
Khờ hông có biết đọc tiếng Anh mà lại viết toàn tiếng Anh làm sao đây ??? làm sao đây ?

Ai rảnh làm ơn dịch lại dùm Khờ với ??? củng bởi hư hỏng nên lúc nhỏ lo ăn chơi quá mạng hông chịu học hành .....bây giờ khổ quá .

Khờ là do Thiên Chúa tạo thành ...qua nhiều giai đoạn tình yêu .
Khờ hông phải từ khỉ mà ra mô .

Innocent Innocent Innocent


Có phải ý Khờ và Gundam nói là có hai hay ba lý thuyết đã tạo ra con người và con vật ?? ...

Một là do môt đấng nào tạo ra ... thuyết này gọi là Creationist

Hai là do sự tiến hoá ... từ Khỉ tiến hoá lên thành ... Người ... Gọi là evolutionists ... (tui cũng thắc mắc từ dạo 4000 năm nay trở lại thì con người đã tiến hoá ra sao?)

Ba là do ngoài hành tinh không gian vũ trụ mang tế bào sống gieo vào đia cầu ... rồi từ từ grow ra ... 




Innocent Hello
Reply
#19
(2018-01-06, 04:55 PM)quexua Wrote: Có phải ý Khờ và Gundam nói là có hai hay ba lý thuyết đã tạo ra con người và con vật ?? ...

Một là do môt đấng nào tạo ra ... thuyết này gọi là Creationist

Hai là do sự tiến hoá ... từ Khỉ tiến hoá lên thành ... Người ... Gọi là evolutionists ... (tui cũng thắc mắc từ dạo 4000 năm nay trở lại thì con người đã tiến hoá ra sao?)

Ba là do ngoài hành tinh không gian vũ trụ mang tế bào sống gieo vào đia cầu ... rồi từ từ grow ra ... 




Innocent Hello

chào hiền huynh Quexua ,

hiền huynh đừng hù vợ của Tiểu Đệ nha  . con vợ của Tiểu Đẹ nó nhát gan lắm .
 cái thứ nhất cái thứ nhì nó chống nổi . cái thứ ba đó nó mà nghe xong là nó chạy tốc váy .

:chay: :chay: :chay: :chay: :chay:
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#20
(2018-01-06, 04:55 PM)quexua Wrote: Có phải ý Khờ và Gundam nói là có hai hay ba lý thuyết đã tạo ra con người và con vật ?? ...

Một là do môt đấng nào tạo ra ... thuyết này gọi là Creationist

Hai là do sự tiến hoá ... từ Khỉ tiến hoá lên thành ... Người ... Gọi là evolutionists ... (tui cũng thắc mắc từ dạo 4000 năm nay trở lại thì con người đã tiến hoá ra sao?)

Ba là do ngoài hành tinh không gian vũ trụ mang tế bào sống gieo vào đia cầu ... rồi từ từ grow ra ... 




Innocent Hello


2 thuyết này theo tôi đều là thuyết đoán mò, mà mò trật lất.
Reply
#21
(2018-01-06, 05:04 PM)Fan Wrote: chào hiền huynh Quexua ,

hiền huynh đừng hù vợ của Tiểu Đệ nha  . con vợ của Tiểu Đẹ nó nhát gan lắm .
 cái thứ nhất cái thứ nhì nó chống nổi . cái thứ ba đó nó mà nghe xong là nó chạy tốc váy .

:chay: :chay: :chay: :chay: :chay:

Thế tiểu đề Fan có biết là tiểu đệ còn con thứ tư không? Con này biệt hiệu gọi là con chim cút ...


"con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn?

Dạ thưa thầy con lớn mình con."

Sao Tiểu Đệ fan có nhiều vợ thế?

:78: Rollin
Reply
#22
(2018-01-06, 05:10 PM)botoanthan Wrote: 2 thuyết này theo tôi đều là thuyết đoán mò, mà mò trật lất.

Bạn bó toàn thân nói có lý ... à ...  :thinking-face4:  ùm cũng có lý ...

Xin giải thích thêm tại sao trật ...  

Các thuyết này là do Khoa học gia nói đó nhe ...  theo qx được biết ?
Reply
#23
(2018-01-06, 05:14 PM)quexua Wrote: Thế tiểu đề Fan có biết là tiểu đệ còn con thứ tư không? Con này biệt hiệu gọi là con chim cút ...


"con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn?

Dạ thưa thầy con lớn mình con."

Sao Tiểu Đệ fan có nhiều vợ thế?

:78: Rollin

Í nói lộn, ... 

Muốn nói là sao con vợ của tiểu đệ nó nhát gan thế?

Mới con thứ ba mà đã chạy tốc váy rồi ...

Thế con gặp con thứ tư thì sao? ..

Confused
Reply
#24
(2018-01-06, 05:14 PM)U quexua Wrote: Thế tiểu đề Fan có biết là tiểu đệ còn con thứ tư không? Con này biệt hiệu gọi là con chim cút ...


"con cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn?

Dạ thưa thầy con lớn mình con."

Sao Tiểu Đệ fan có nhiều vợ thế?

:78: Rollin

Huynh , hiền huynh ,

Xin hièn huynh đừng có lạy mà để tiểu đệ lạy nha ,

Huynh còn bao nhiêu con đang dấu làm ơn đem ra khoe hết đi ...con thứ tư , con thứ năm con thứ sáu con thứ bảy ...mèn ơi sợ quá .
Huynh cứ đem ra từng con , từng con hù vợ yêu của tiểu đệ như vậy nó chạy cấp tốc làm sao đệ rượt kịp mà nhốt nó lại được chớ ? 

Thiệt tội cho đệ mà .
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#25
(2018-01-06, 05:34 PM)Ở Ìquexua Wrote: Í nói lộn, ... 

Muốn nói là sao con vợ của tiểu đệ nó nhát gan thế?

Mới con thứ ba mà đã chạy tốc váy rồi ...

Thế con gặp con thứ tư thì sao? ..

:conf:

Huynh Quê xưa ,
 Tại huynh không biết đó thôi , vợ của tiểu đệ lúc mưa lúc nắng , lúc dử như con cọp lúc nhát hơn con thỏ đế . 

( huynh  đừng méc nó là đệ nói xấu nó nghen. . Nó nhéo  đệ đó ......)  Rollin
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#26
(2018-01-06, 05:17 PM)quexua Wrote: Bạn bó toàn thân nói có lý ... à ...  :thinking-face4:  ùm cũng có lý ...

Xin giải thích thêm tại sao trật ...  

Các thuyết này là do Khoa học gia nói đó nhe ...  theo qx được biết ?

Toàn nghe khoa học gia dõm. Khoa học đã chứng minh không thể có con số lớn nhất vì vô cùng tận thì coi như thuyết sáng tạo không thể thành lập được, trên thế giới thuyết sáng tạo không có chỗ đứng trong ngành giáo dục. Thuyết thứ hai cho con người tiến hoá từ khỉ thì cũng trật, bao nhiêu thế kỷ có ai nhìn thấy con khỉ tiến hoá thành người không?
Reply
#27
(2018-01-07, 12:37 PM)botoanthan Wrote: Toàn nghe khoa học gia dõm. Khoa học đã chứng minh không thể có con số lớn nhất vì vô cùng tận thì coi như thuyết sáng tạo không thể thành lập được, trên thế giới thuyết sáng tạo không có chỗ đứng trong ngành giáo dục. Thuyết thứ hai cho con người tiến hoá từ khỉ thì cũng trật, bao nhiêu thế kỷ có ai nhìn thấy con khỉ tiến hoá thành người không?

Khoa học là gì nhỉ ? Khoa học là do con người muốn tìm tòi .....học hỏi sự hiểu biết về Tạo hoá ....

Mà Khi con người tìm ra 1 chút xíu xiu .... thì con người đả quên mất do ai mà có Khoa học .....và tin vào sự khám phá của mình ....và quên đi Đấng Tạo Hoá tối cao .
Reply
#28
(2018-01-07, 02:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khoa học là gì nhỉ ? Khoa học là do con người muốn tìm tòi .....học hỏi sự hiểu biết về Tạo hoá ....

Mà Khi con người tìm ra 1 chút xíu xiu .... thì con người đả quên mất do ai mà có Khoa học .....và tin vào sự khám phá của mình ....và quên đi Đấng Tạo Hoá tối cao .

Khoa học tạo ra nhiều tiện ích cho con người bằng chính đôi tay và khối óc. Trong khi đấng tạo hoá của tôn giáo chỉ bằng cái miệng của tin đồ nói tạo ra cái này cái kia.
Reply
#29
(2018-01-06, 04:51 PM)Fan Wrote: Lúc tỉnh lúc say mà . chấp người tỉnh ai chấp người say bao giơ ?

có ai say mà nhận mình say , có ai khùng mà biết mình khùng ?

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4 :78: :high-five-smiley-emoticon: :78:
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#30
(2018-01-06, 04:21 PM)Fan Wrote: chào bạn botoanthan ,

làm thế nào thì Tiểu đệ có thể tháo gở để huynh không còn bị bó lại xin cho Đệ biết để Đệ thử tháo coi nào .

Để trả lời câu hỏi của HUynh ..Tiểu đệ xin mời Huynh 1 ly  Cheerthấm giọng rồi minh bất đàu .

Mổi một con người có 1 niềm tin khác nhau , Đệ tin vào Thiên Chúa và mọi thứ trên đời này của Đệ có đều là do Thiên Chúa ban cho Đệ .

do đó con mắt của Đệ củng thuộc con mắt của Thiên Chúa ...lời nói của Đệ củng do bởi Thiên Chúa ban cho . nhưng khi thì Đệ hành và nói theo thói wuen của 1 con người khi thì Đệ dùng tâm linh thiêng của mình chính là của Thiên Chúa ...do đó mà Tiểu Đệ lúc tình lúc say và chỉ có người say mới nhận ra được lúc nào đẹ say mà thôi .


cám ơn huynh ghé vào . mong rằng Đẹ không quá thất lể .

Innocent Innocent Innocent
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply