Người chuẩn bị có một khoản phước lớn, tiền trên đà kéo về đều có 6 đặc điểm này
#61
Không cần người quân tử mà một người bình thường thôi cũng nên đối xử nice với nhau.
Nhất là thời buổi bay giơ vc ly dị nhau rất nhiều.

Mm có bà bạn Mỹ, bửa lại nhà chơi bả nói hôm nay thôi sẵn dịp ăn trưa luôn với cô con dâu đã ly dị với con trai bả cả năm rồi.
Mm ngạc nhiên không nói gì nhưng có lẻ vẻ mặt Mm hơi lạ nên bả nói:
" Mặc dù là ly dị nhưng mà 2  bên nên đối xử tốt với nhau, mình đối xử tốt với con dâu thì con dâu sẽ đối xử tốt với cháu mình và con mình và bản thân gd in-laws sẽ được tiếp tục gặp cháu."
Clap


Bởi bây giờ có nhiều vụ ly dị rồi bắn giết nhau rất ghê...
Thế nên đối xử tốt với người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình.
Nên "nice" với nhau không chỉ là đk cần ở người quân tử mà là đk cần của người bình thường và có văn hoá...


Note: Chít rùi, mm qúinh nhau nhiều quá nên..... Sorry, Mm không được văn minh và thông minh lắm và cũng tội lỗi lắm em Xí Xọn ơi Crying-face4

Reply
#62
(2019-03-14, 10:08 AM)Mimo Wrote: Không cần người quân tử mà một người bình thường thôi cũng nên đối xử nice với nhau.
Nhất là thời buổi bay giơ vc ly dị nhau rất nhiều.

Mm có bà bạn Mỹ, bửa lại nhà chơi bả nói hôm nay thôi sẵn dịp ăn trưa luôn với cô con dâu đã ly dị với con trai bả cả năm rồi.
Mm ngạc nhiên không nói gì nhưng có lẻ vẻ mặt Mm hơi lạ nên bả nói:
" Mặc dù là ly dị nhưng mà 2  bên nên đối xử tốt với nhau, mình đối xử tốt với con dâu thì con dâu sẽ đối xử tốt với cháu mình và con mình và bản thân gd in-laws sẽ được tiếp tục gặp cháu."
Clap  


Bởi bây giờ có nhiều vụ ly dị rồi bắn giết nhau rất ghê...
Thế nên đối xử tốt với người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình.
Nên "nice" với nhau không chỉ là đk cần ở người quân tử mà là đk cần của người bình thường và có văn hoá...


Note: Chít rùi, mm qúinh nhau nhiều quá nên..... Sorry, Mm không được văn minh và thông minh lắm và cũng tội lỗi lắm em Xí Xọn ơi Crying-face4

nên sis tuyệt giao mà vẫn nói chuyện dzễ thương phải hông sis?  Rollin Heavy-black-heart4
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#63
(2019-03-14, 10:08 AM)Mimo Wrote: Không cần người quân tử mà một người bình thường thôi cũng nên đối xử nice với nhau.
Nhất là thời buổi bay giơ vc ly dị nhau rất nhiều.

Mm có bà bạn Mỹ, bửa lại nhà chơi bả nói hôm nay thôi sẵn dịp ăn trưa luôn với cô con dâu đã ly dị với con trai bả cả năm rồi.
Mm ngạc nhiên không nói gì nhưng có lẻ vẻ mặt Mm hơi lạ nên bả nói:
" Mặc dù là ly dị nhưng mà 2  bên nên đối xử tốt với nhau, mình đối xử tốt với con dâu thì con dâu sẽ đối xử tốt với cháu mình và con mình và bản thân gd in-laws sẽ được tiếp tục gặp cháu."
Clap  


Bởi bây giờ có nhiều vụ ly dị rồi bắn giết nhau rất ghê...
Thế nên đối xử tốt với người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình.
Nên "nice" với nhau không chỉ là đk cần ở người quân tử mà là đk cần của người bình thường và có văn hoá...


Note: Chít rùi, mm qúinh nhau nhiều quá nên..... Sorry, Mm không được văn minh và thông minh lắm và cũng tội lỗi lắm em Xí Xọn ơi Crying-face4

nên sis tuyệt giao mà vẫn nói chuyện dzễ thương phải hông sis?  Rollin Heavy-black-heart4
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#64
(2019-03-14, 10:08 AM)Mimo Wrote: Không cần người quân tử mà một người bình thường thôi cũng nên đối xử nice với nhau.
Nhất là thời buổi bay giơ vc ly dị nhau rất nhiều.

Mm có bà bạn Mỹ, bửa lại nhà chơi bả nói hôm nay thôi sẵn dịp ăn trưa luôn với cô con dâu đã ly dị với con trai bả cả năm rồi.
Mm ngạc nhiên không nói gì nhưng có lẻ vẻ mặt Mm hơi lạ nên bả nói:
" Mặc dù là ly dị nhưng mà 2  bên nên đối xử tốt với nhau, mình đối xử tốt với con dâu thì con dâu sẽ đối xử tốt với cháu mình và con mình và bản thân gd in-laws sẽ được tiếp tục gặp cháu."
Clap  


Bởi bây giờ có nhiều vụ ly dị rồi bắn giết nhau rất ghê...
Thế nên đối xử tốt với người khác cũng chính là đối xử tốt với bản thân mình.
Nên "nice" với nhau không chỉ là đk cần ở người quân tử mà là đk cần của người bình thường và có văn hoá...


Note: Chít rùi, mm qúinh nhau nhiều quá nên..... Sorry, Mm không được văn minh và thông minh lắm và cũng tội lỗi lắm em Xí Xọn ơi Crying-face4

nên sis tuyệt giao mà vẫn nói chuyện dzễ thương phải hông sis?  Rollin Heavy-black-heart4
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#65
Khoan dung cùng với nhẫn nại là một loại khí tiết phi phàm 
– đáng dành cả đời để tu dưỡng

[Image: valentine-present-smiley-emoticon.gif]


[Image: 299-1.jpg]


Khoan dung cùng với nhẫn nại là một loại khí tiết phi phàm, đồng thời còn là cảnh giới của lòng nhân ái vị tha, vô tư vô ngã. Đó không chỉ là giá trị đạo đức mà còn là một truyền thống tốt đẹp của nhân loại.

Cổ nhân giảng: “Hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương”, ý tứ là: Tấm lòng rộng rãi bao dung mới có thể trở nên vĩ đại, không ham muốn truy cầu mới có thể giữ mình cương trực.

Những người biết khoan dung nhẫn nhượng thường là người có phẩm chất đạo đức cao quý. Trong việc đối nhân xử thế, khi gặp mâu thuẫn hoặc xung đột, người xưa thường chọn cách nhẫn nhịn, dùng sự khoan dung và rộng lượng để thiện giải mọi thị phi ân oán.
Dưới đây là một số điển cố trong lịch sử:

Làm như không biết, không tố nhà thông gia
Theo ghi chép trong Tư Trị Thông Giám, sau khi dẹp xong loạn An Sử, Quách Tử Nghi trở thành bậc công thần vĩ đại trong thời kỳ phục hưng của hoàng thất nhà Đường. Hoàng đế Đường Đại Tông rất cảm kích nên đã gả con gái là công chúa Thăng Bình cho con trai Quách Ái của Tử Nghi.

Một lần, đôi vợ chồng trẻ cãi cọ nhau. Quách Ái thấy thê tử kiêu căng ngạo mạn về thân phận công chúa của mình nên đã tức giận nói: “Nàng có gì đặc biệt hơn người chứ? Chẳng phải là ỷ vào cha nàng làm thiên tử sao? Nói cho nàng biết, giang sơn của phụ hoàng chính là do cha ta đánh bại An Lộc Sơn mới giữ được. Chẳng qua cha ta xem thường ngai vàng nên mới không làm hoàng đế mà thôi!”.

Thăng Bình công chúa nổi giận bất bình, lập tức hồi cung bẩm báo với phụ hoàng. Đường Đại Tông nghe con gái kể lại sự tình, bình thản nói: “Con vẫn còn là một đứa trẻ, có nhiều việc con chưa hiểu biết. Điều chồng con nói là sự thật, thiên hạ của Đại Đường đúng là do cha chồng của con Quách Tử Nghi giữ được đó. Nếu ông ấy làm hoàng đế, thì thiên hạ cũng không phải là của nhà họ Lý chúng ta”.

Hoàng đế khuyên con gái không nên bắt bẻ lời chồng nói rồi tâu với phụ hoàng khép vào tội danh mưu phản, mà phải sống hòa thuận với nhau. Dưới sự thuyết phục của Đường Đại Tông, công chúa không tức giận nữa mà chủ động quay về Quách gia.

Quách Tử Nghi biết con trai mình đã nói lời ngông cuồng, lập tức trói Quách Ái lại rồi tự mình dẫn Quách Ái vào cung thỉnh hoàng thượng trị tội. Nhưng Đường Đại Tông vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ hòa ái, không hề có ý muốn trách tội, ngược lại còn khuyên giải Quách Tử Nghi: “Hai đứa trẻ cãi nhau, có nói hơi quá lời một chút. Chúng ta già cả rồi không cần phải rạch ròi quá như thế. Chẳng phải có câu nói này sao: ‘Không giả ngu giả điếc thì không làm cha vợ được’? Chúng ta cứ giả vờ như không nghe thấy gì là được rồi”.

Quách Tử Nghi nghe xong những lời này, lòng như gỡ được tảng đá lớn trong tâm, lúc ấy mới thấy nhẹ nhõm để trở về Quách gia.


[Image: 0-9.jpg]
Quách Tử Nghi nghe xong những lời của vua Đường Đại Tông, lòng như gỡ được tảng đá lớn trong tâm. (Ảnh minh họa: sohu.com)


Chỗ hay chỗ dở đều là sự thật
Một điển cố khác được ghi chép trong Bắc Tề Thư:

Tề quốc vào thời kỳ Bắc triều có một vị danh tướng được hoàng đế trọng dụng tên là Thôi Xiêm. Thôi Xiêm thích tiến cử nhân tài, ông đã tiến cử Hình Thiệu làm phụ tá cho phủ thừa tướng, trợ giúp Hoàng đế Thế Tông quản lý chính sự cơ mật. Thế Tông nghe lời đề cử, bèn bổ nhiệm Hình Thiệu một chức quan, sau đó còn xem trọng và tín nhiệm Hình Thiệu.

Hình Thiệu giữ chức quản lý cơ mật chính sự nên có nhiều cơ hội tiếp cận Thế Tông. Những lúc nói chuyện với hoàng đế, ông ta thường hay nói về khuyết điểm của Thôi Xiêm, khiến Thế Tông không hài lòng.

Một ngày, Thế Tông nói với Thôi Xiêm: “Khanh luôn nói rằng Hình Thiệu rất tốt, nhưng Hình Thiệu hay nói khanh không tốt, hắn đúng là một kẻ tầm thường!”.

Thôi Xiêm bình tĩnh nói: “Hình Thiệu nói ra nhược điểm của thần, thần chỉ ra điểm tốt của Hình Thiệu, chúng thần đều nói lời chân thực, không có gì sai cả”.

Thôi Xiêm khoan dung đối đãi với người khác và dùng thái độ nghiêm khắc để tự ước thúc bản thân mình. Ông không chỉ tán dương ưu điểm của người khác và bao dung khuyết điểm của họ, mà còn có thể dùng thái độ thản nhiên để đối diện với lời phê bình. Đây chính là phong thái của người khoan dung độ lượng, chỉ có người đạo đức cao thượng mới có thể đạt đến cảnh giới như thế.


[Image: 1540312572-199-danh-tuong-tq-hiem-hoi-co...ght354.jpg]
Thôi Xiêm. (Ảnh minh họa: imagenesmy.com)


Cổ nhân có câu: “Khoan dĩ đãi nhân, nghiêm dĩ luật kỷ” (khoan dung rộng rãi với người khác, nghiêm khắc với chính bản thân mình). Nhưng làm được điểm này thực không dễ dàng. Bởi chúng ta thường có thói quen quan sát khuyết điểm của người khác, chứ không nghiêm túc ước thúc bản thân mình. Lúc đối diện với những lời phê bình, chúng ta thường hay trách cứ người khác. Muốn phát hiện khuyết điểm của người khác thì rất đơn giản, nhưng muốn tự quay lại xét bản thân mình có những sai lầm và khuyết thiếu gì thì không phải là điều dễ dàng.

Vây nên, Phạm Thuần Nhân – một học giả kiêm chính trị gia triều đại nhà Tống đã dạy em trai rằng điều then chốt để làm một người có đức chính là: “Dĩ trách nhân chi tâm trách kỷ, thứ kỷ chi tâm thứ nhân”. Ý tứ chính là lấy cái tâm tình trách cứ người khác để trách bản thân mình, dùng cái tâm rộng lượng đối với bản thân để tha thứ cho người khác.

Theo BLdaily 
Ngọc Ny biên dịch

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#66
Nước sâu thì chảy chậm, nói thận trọng mới là người khôn ngoan: 
12 điều quyết định thành - bại trong đời nhờ bản lĩnh uốn lưỡi, đừng quên "miệng vàng lời ngọc"

[Image: valentine-present-smiley-emoticon.gif]


Một lời nói cũng có thể mang đến sức mạnh để quyết định sự nghiệp thành bại, vận mệnh giàu nghèo.


[Image: photo1554735607608-1554735607743-crop-15...156400.jpg]

"Thủy thâm tắc lưu hoãn" là có ý nói rằng, nước càng sâu thì chảy càng chậm. Trên mặt nước cho dù gió thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong.

Mà "Nhân quý tắc ngữ trì" ý nói rằng, người sang quý thì lời nói thường chậm rãi, hơn nữa còn không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng kết luận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Làm người gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa. Nói chuyện chậm rãi một chút thật sự có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều tai họa và sai lầm không đáng có.


"Động" và "tĩnh", "nhanh" và "chậm" là thuộc về lý tương sinh tương khắc, trời đất vì có chúng mà trở nên cân bằng. "Động" sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn, "tĩnh" mới có thể lâu dài, cho nên người xưa mới giảng rằng "tĩnh lặng mới có thể đi xa".


Cho dù thông minh, giàu có hay bản lĩnh đến mấy mà tâm không an tĩnh, lời không trí tuệ thì vẫn khó có thể thành công. Nói là một loại năng lực nhưng không nói chính là một loại khôn ngoan. Chính vì vậy, hãy nhớ kỹ 12 điều quan trọng trong nghệ thuật giao tiếp sau đây:



[Image: im2-1554718499093638775926-1554718621570...551556.png]


1. Việc gấp, nói từ từ
Khi gặp chuyện gấp, nếu chúng ta hành xử tỉnh táo bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng thì mới có thể để lại một hình tượng trưởng thành chững chạc, không bốc đồng và thiếu ổn định trong mắt người khác, từ đó làm gia tăng mức độ và khả năng tin tưởng của đối phương.


2. Việc nhỏ, nói hài hước
Những chuyện nhỏ không đáng xé ra to, đặc biệt trong trường hợp muốn nhắc nhở thiện chí thì nên dùng giọng điệu hài hước, pha chút bông đùa để nói ra, vừa không làm người nghe cảm thấy mất mặt, giúp họ dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta hơn, vừa có thể tạo điều kiện xây dựng quan hệ thân mật giữa cả hai.


3. Việc chưa chắc chắn, nói thận trọng
Với những việc mà chúng ta không thể chắc chắn 100% hoàn thành tốt đẹp, tốt nhất hãy nói ra một cách thận trọng và nghiêm túc về khả năng của mình để đem lại cảm giác đáng tin chứ không phải hình tượng một kẻ đạo đức giả, không dám nhận việc.


4. Việc chưa xảy ra, đừng nói trước
Những người đáng ghét nhất chính là kẻ cố tình sinh sự, gây chuyện vì những điều còn chưa xảy ra mà chỉ dựa trên sự phỏng đoán và những lời đồn đoán lung tung. Nếu bạn biết giữ im lặng và kín miệng trước những những trường hợp ấy, người ngoài nhìn vào có thể đánh giá sự trưởng thành, năng lực tu dưỡng đại biểu cho tinh thần trách nhiệm và nhân phẩm tốt đẹp của chính bạn.



5. Việc không làm được, đừng nói lung tung





[Image: 5640373853161359403433074052896300162088...538229.png]


Như người ta thường nói: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Đừng tùy tiện hứa hẹn những gì mình không thể làm nếu không muốn trở thành kẻ bất tín. Đừng nói lung tung sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người "nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm" và tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng người ta.

6. Điều hại người khác, không thể nói
Đừng bao giờ dùng lời nói của mình để cố tình nhắm vào, gây tổn thương người khác, cho dù đó là người xa lạ hay thân thiết. Điều này sẽ thể hiện tính cách thiện lương, nhân phẩm tốt đẹp của bạn, giúp duy trì mối quan hệ đôi bên.


7. Chuyện buồn, đừng có gặp ai cũng nói
Khi gặp vấn đề đau khổ, chúng ta đều có mong muốn được trò chuyện, được sẻ chia, nhưng bạn cần biết cách chọn mặt gửi lời chứ không phải gặp ai cũng nói. Một người không đủ thân thiết phải nghe chuyện buồn của bạn dễ cảm thấy áp lực về tâm lý, không muốn nói chuyện, thậm chí là dần dần xa lánh bạn. Đồng thời, than vãn kể lể quá nhiều sẽ biến bạn thành một nguồn năng lượng tiêu cực trong mắt những người xung quanh.


8. Chuyện của người khác, đừng đưa chuyện
Hãy giữ khoảng cách an toàn vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư cho mọi người xung quanh. Đừng tùy tiện phán xét và lan truyền những vấn đề của người khác để tránh gây ra những mâu thuẫn không đáng có.


9. Chuyện của chính mình, nghe người khác nói
Với những vấn đề của bản thân, đừng quên tham khảo cái nhìn khách quan từ người khác và chân thành lắng nghe ý kiến của họ. Hành động của bạn có thể đem lại ấn tượng khiêm tốn, biết tiếp thu và hiểu lý lẽ cho những người xung quanh.


10. Chuyện của người lớn, nghe nhiều nói ít
Người lớn tuổi thường không thích bị áp đặt, kiểm soát hay bị người khác chỉ đạo mình phải làm gì. Nếu chúng ta nói nhiều hoặc liên tục nhận xét họ nên làm gì, không nên làm gì, những người lớn tuổi sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng họ. Thay vào đó, hãy yên lặng lắng nghe và đúc rút ra kinh nghiệm từ những bài học từng trải quý giá của các trưởng bối xung quanh.


11. Chuyện vợ chồng, hãy nói cùng nhau
Giữa chồng và vợ, điều đáng sợ nhất là sự yên lặng. Không trao đổi, không giao tiếp và thảo luận sẽ khiến tình cảm đôi bên hao mòn nhanh chóng, thiếu sự thấu hiểu, dễ nảy sinh xung đột. Tới lúc đó, hai bên lại không ngừng đổ lỗi, chỉ trích lẫn nhau. Vì vậy, trong ngày thường, hãy cùng nhau thương lượng, giải quyết mọi vấn đề trong gia đình.


12. Chuyện của con trẻ, nói dần dần
Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thời kỳ thay đổi, trở nên nổi loạn và khó kiểm soát hơn. Nếu cha mẹ biết giữ thái độ nhẹ nhàng và kiên định để từ từ khuyên bảo thì mới có thể thuyết phục trẻ hiểu rõ đúng sai thị phi. Ngược lại, một mực áp đặt hoặc dùng thái độ cưỡng ép để bắt trẻ nghe lời sẽ chỉ làm phản tác dụng.


Có thể thấy rằng, chẳng phải tự nhiên mà người xưa có câu "Miệng vàng lời ngọc". Mỗi tiếng nói ra phải có trí tuệ, có tu dưỡng, phải chú ý tránh làm tổn thương người khác, thất đức, đánh mất niềm tin của mọi người xung quanh. Đôi khi, chỉ một lời nói cũng có thể quyết định thành - bại đời người.


Theo Phương Thúy

Trí thức trẻ


[Image: valentine-present-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#67
(2019-03-21, 05:09 PM)Xí Xọn Wrote: nên sis tuyệt giao mà vẫn nói chuyện dzễ thương phải hông sis?  Rollin Heavy-black-heart4

Hỏng dám đâu bé XXon, Mm tuyệt giao thì né luôn khỏi nói luôn cho lành Wink 

- Đoc bài "Nước sâu thì chảy chậm, nói thận trọng mới là người khôn ngoan", trong 11 điểm thấy mình chẳng được được điểm nào....
nên coi bộ Mm thấy Mm hơi khó đạt tiêu chuẩn làm người khôn ngoan :full-moon-with-face4:

Reply
#68
Bài "Nước sâu thì chảy chậm, nói thận trọng mới là người khôn ngoan" này hay, thank you for sharing XiXon...

Mình tâm đắc 2 điều: Số 7 và Số 10; đúng là không nên đem tâm sự mình chia sẻ với người khác ....
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#69
XX cũng thích bài viết này. :) Cảm ơn sis MM với anh CH ghé vào chơi nha?  Hello


[Image: penguin.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#70
7 quy tắc theo triết lý nhà Phật để sống ung dung tự tại, thành công tự tới



[Image: photo1555667320388-1555667320603-crop-15...932995.jpg]



Cuộc sống thì quá dài, nhưng cuộc đời mỗi người thì lại quá ngắn. Nhiều khi, ta cảm giác như mới chớp mắt mà cả cuộc đời đã trôi qua, nhìn lại, vẫn thấy bản thân chưa làm được gì nhiều.


Lại cũng đã làm không ít những việc khiến bản thân phải hối tiếc.
Cũng lắm việc muốn được làm lại với tâm niệm sẽ làm tốt hơn nữa.



Thế nhưng, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Những ngày trước mắt biết còn bao nhiêu? Ai dám chắc mình sẽ sống đủ lâu như mình muốn?
Vì vậy, ngay khi bạn đọc được những dòng này, đó đã là một cái duyên. Đã là duyên thì đừng bỏ lỡ, hãy nắm bắt ngay những quy tắc vàng này để tự tạo được cho mình một cuộc sống vui, ý nghĩa và thành công đúng nghĩa.



1. Luôn giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ
Đây là quy tắc được ghi trong cuốn Kinh Sutta Nipata. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn được khen ngợi, tuyên dương, cũng có lúc bị chỉ trích, mắng mỏ, nhưng dù thế nào cũng đừng để những điều này quá ảnh hưởng đến tinh thần bạn.





[Image: photo-1-1555667320427506783645.png]

(Ảnh minh họa: Internet)

Hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh và cân bằng, khi được khen thì không kiêu ngạo, tự phụ, lúc bị chê cũng không buồn bã, tức giận. Đó đều chỉ là những trải nghiệm giúp bạn học hỏi và trưởng thành, không có gì ghê gớm.



2. "Quá nóng, quá lạnh, quá muộn" chỉ là cái cớ để những kẻ lười biếng trốn tránh công việc
Trong cuộc sống, nếu có những người chăm chỉ, nhiệt huyết, luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống thì cũng có những người chỉ biết dành thời gian để nghĩ ra cái cớ thoái thác, làm sao để được nhàn thân nhất: Họ là những người sẽ không bao giờ có thể chạm tới thành công thực sự.



Nên nhớ, muốn những cơ hội tốt nhất không tuột khỏi tay, bạn chỉ có 1 cách là cố gắng hết sức và tự tạo ra động lực cho mình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.



3. Con người tồn tại không thể thiếu 1 công việc. Nhưng nếu chỉ biết hết mình vì công việc mà không nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo sức lao động và để hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ tự tước đi niềm vui và ý nghĩa của chính công việc đó.



Câu nói này được trích từ Dhammavadaka, 1 bài thơ nổi tiếng do nhà sư người Úc, Bhante Dhammika viết vào năm 1986. Nó là một lời nhắc nhở con người phải biết yêu lấy bản thân mình và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.





[Image: photo-1-15556673241781235915832.png]

(Ảnh minh họa: Internet)

Ngày nay, giữa một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nhiều người chỉ biết lao vào công việc để tự khẳng định mình. Để rồi đến một lúc nào đó, khi bệnh tật kéo đến, họ nhận ra sai lầm thì đã muộn.



Mới đây, cái chết của một kỹ sư 36 tuổi làm việc cho một tập đoàn viễn thông nổi tiếng trên thế giới sau khi làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong 22 tháng đã là một lời cảnh báo cho nhiều người. Tiếc thay, không phải ai cũng dám thay đổi và dừng lại đúng lúc.

4. Đừng bám vào quá khứ, đừng mơ tới tương lai, hãy tập trung tâm trí và sức lực cho hiện tại.
Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất, nó có thể giúp bạn dồn sức và hoàn thành những công việc hiện tại một cách hiệu quả nhất.





[Image: photo-2-15556673241801866380941.png]

(Ảnh minh họa: Internet)


Sẽ có những ngày ta không tránh khỏi việc nhớ lại những ngày huy hoàng của quá khứ, hay mộng tưởng đến một ngày mai tươi sáng hơn.
Tuy nhiên, đừng để những ảo vọng này kéo dài. Quá khứ hay tương lai đều là những điều đẹp đẽ, nhưng không có thật, chi bằng tập trung cho hiện tại, không nuối tiếc, không hy vọng viển vong chính là cách xây dựng tương lai tốt đẹp một cách thực tế.



5. Ta chỉ có thể mất thứ mà mình sợ mất
Đây là một lời nhắc nhẹ nhàng cho những người hay có tâm lý lo lắng và sợ hãi. Ai cũng có những nỗi sợ hãi nhất định trong đời, có thể là sợ mất những thứ hữu hình, như tiền bạc, của cải, hoặc những thứ vô hình, như tình cảm của người mà ta thương yêu, hay danh tiếng của bản thân.




[Image: photo-3-1555667324181106816836.png]


Nhưng thực ra, được - mất trên đời cũng chỉ là vô thường, hạt cát càng nắm chặt, càng dễ rời bỏ lòng bàn tay của ta mà rơi xuống, một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thấy, mọi thứ trên đời cũng chỉ là phù du, mỗi ngày được đón mặt trời mọc, được tiễn mặt trời lặn đã là một điều hạnh phúc lớn nhất.


Bạn nên nhớ rằng, hiện tại là một dòng chảy và những thứ mà bạn phải đối mặt luôn biến đổi không ngừng. Hãy xuôi theo dòng chảy, bình tĩnh đón nhận những thay đổi quanh bạn và chấp nhận chúng như một điều tất yếu. Có như vậy, bạn sẽ không bao giờ bị chúng nhấn chìm.


6. Một chiếc bình đầy nước là do được tích tụ từng giọt, từng giọt
Ta thường vẽ ra những kế hoạch vĩ mô để đạt được giấc mơ hoành tráng. Tuy nhiên, đồng thời ta cần phải nhớ rằng, tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài, chuyện to lớn gì trên đời cũng được tạo thành từ những điều rất nhỏ.




[Image: photo-4-15556673241831914478106.png]

(Ảnh minh họa: Internet)

Đừng thấy thành công của người khác mà nghĩ rằng họ đạt được sau một đêm. Thực ra bạn chỉ nhìn thấy kết quả mà chưa thấy những nỗ lực của họ trong một thời gian dài. Đừng tiếc những công sức bạn bỏ ra hôm nay, vì chắc chắn ngày sau, nó sẽ đem lại những trái ngọt cho bạn.


7. Công việc của chúng ta là khám phá thế giới, và hãy làm điều đó bằng cả trái tim mình
Chúng ta ai cũng làm việc vì điều gì? Hẳn là nhiều người sẽ trả lời để kiếm sống. Điều này đúng, nhưng chưa đủ.




[Image: photo-5-1555667324185260793463.png]

(Ảnh minh họa: Internet)


Nếu bạn chỉ làm việc để có tiền lo cho cuộc sống, điều đó giống như mình chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong bức tranh.
Hãy nhìn rộng ra một chút, để thấy rằng công việc cũng là một cách để ta khám phá thế giới, tăng thêm trải nghiệm của bản thân.
Vì thế, hãy làm điều đó bằng cả trái tim. Hãy làm việc với tinh thần vô tư, thay vì chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của bản thân, và một ngày nào đó, thành công sẽ tự tìm đến với bạn vào lúc không ngờ nhất.


Theo BBN Community


Theo Thanh Hương


Trí Thức Trẻ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#71
7 quy tắc theo triết lý nhà Phật để sống ung dung tự tại, thành công tự tới



[Image: photo1555667320388-1555667320603-crop-15...932995.jpg]



Cuộc sống thì quá dài, nhưng cuộc đời mỗi người thì lại quá ngắn. Nhiều khi, ta cảm giác như mới chớp mắt mà cả cuộc đời đã trôi qua, nhìn lại, vẫn thấy bản thân chưa làm được gì nhiều.


Lại cũng đã làm không ít những việc khiến bản thân phải hối tiếc.
Cũng lắm việc muốn được làm lại với tâm niệm sẽ làm tốt hơn nữa.



Thế nhưng, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Những ngày trước mắt biết còn bao nhiêu? Ai dám chắc mình sẽ sống đủ lâu như mình muốn?
Vì vậy, ngay khi bạn đọc được những dòng này, đó đã là một cái duyên. Đã là duyên thì đừng bỏ lỡ, hãy nắm bắt ngay những quy tắc vàng này để tự tạo được cho mình một cuộc sống vui, ý nghĩa và thành công đúng nghĩa.



1. Luôn giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ
Đây là quy tắc được ghi trong cuốn Kinh Sutta Nipata. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn được khen ngợi, tuyên dương, cũng có lúc bị chỉ trích, mắng mỏ, nhưng dù thế nào cũng đừng để những điều này quá ảnh hưởng đến tinh thần bạn.





[Image: photo-1-1555667320427506783645.png]

(Ảnh minh họa: Internet)

Hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh và cân bằng, khi được khen thì không kiêu ngạo, tự phụ, lúc bị chê cũng không buồn bã, tức giận. Đó đều chỉ là những trải nghiệm giúp bạn học hỏi và trưởng thành, không có gì ghê gớm.



2. "Quá nóng, quá lạnh, quá muộn" chỉ là cái cớ để những kẻ lười biếng trốn tránh công việc
Trong cuộc sống, nếu có những người chăm chỉ, nhiệt huyết, luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống thì cũng có những người chỉ biết dành thời gian để nghĩ ra cái cớ thoái thác, làm sao để được nhàn thân nhất: Họ là những người sẽ không bao giờ có thể chạm tới thành công thực sự.



Nên nhớ, muốn những cơ hội tốt nhất không tuột khỏi tay, bạn chỉ có 1 cách là cố gắng hết sức và tự tạo ra động lực cho mình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.



3. Con người tồn tại không thể thiếu 1 công việc. Nhưng nếu chỉ biết hết mình vì công việc mà không nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo sức lao động và để hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ tự tước đi niềm vui và ý nghĩa của chính công việc đó.



Câu nói này được trích từ Dhammavadaka, 1 bài thơ nổi tiếng do nhà sư người Úc, Bhante Dhammika viết vào năm 1986. Nó là một lời nhắc nhở con người phải biết yêu lấy bản thân mình và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.





[Image: photo-1-15556673241781235915832.png]

(Ảnh minh họa: Internet)

Ngày nay, giữa một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nhiều người chỉ biết lao vào công việc để tự khẳng định mình. Để rồi đến một lúc nào đó, khi bệnh tật kéo đến, họ nhận ra sai lầm thì đã muộn.



Mới đây, cái chết của một kỹ sư 36 tuổi làm việc cho một tập đoàn viễn thông nổi tiếng trên thế giới sau khi làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong 22 tháng đã là một lời cảnh báo cho nhiều người. Tiếc thay, không phải ai cũng dám thay đổi và dừng lại đúng lúc.

4. Đừng bám vào quá khứ, đừng mơ tới tương lai, hãy tập trung tâm trí và sức lực cho hiện tại.
Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất, nó có thể giúp bạn dồn sức và hoàn thành những công việc hiện tại một cách hiệu quả nhất.





[Image: photo-2-15556673241801866380941.png]

(Ảnh minh họa: Internet)


Sẽ có những ngày ta không tránh khỏi việc nhớ lại những ngày huy hoàng của quá khứ, hay mộng tưởng đến một ngày mai tươi sáng hơn.
Tuy nhiên, đừng để những ảo vọng này kéo dài. Quá khứ hay tương lai đều là những điều đẹp đẽ, nhưng không có thật, chi bằng tập trung cho hiện tại, không nuối tiếc, không hy vọng viển vong chính là cách xây dựng tương lai tốt đẹp một cách thực tế.



5. Ta chỉ có thể mất thứ mà mình sợ mất
Đây là một lời nhắc nhẹ nhàng cho những người hay có tâm lý lo lắng và sợ hãi. Ai cũng có những nỗi sợ hãi nhất định trong đời, có thể là sợ mất những thứ hữu hình, như tiền bạc, của cải, hoặc những thứ vô hình, như tình cảm của người mà ta thương yêu, hay danh tiếng của bản thân.




[Image: photo-3-1555667324181106816836.png]


Nhưng thực ra, được - mất trên đời cũng chỉ là vô thường, hạt cát càng nắm chặt, càng dễ rời bỏ lòng bàn tay của ta mà rơi xuống, một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thấy, mọi thứ trên đời cũng chỉ là phù du, mỗi ngày được đón mặt trời mọc, được tiễn mặt trời lặn đã là một điều hạnh phúc lớn nhất.


Bạn nên nhớ rằng, hiện tại là một dòng chảy và những thứ mà bạn phải đối mặt luôn biến đổi không ngừng. Hãy xuôi theo dòng chảy, bình tĩnh đón nhận những thay đổi quanh bạn và chấp nhận chúng như một điều tất yếu. Có như vậy, bạn sẽ không bao giờ bị chúng nhấn chìm.


6. Một chiếc bình đầy nước là do được tích tụ từng giọt, từng giọt
Ta thường vẽ ra những kế hoạch vĩ mô để đạt được giấc mơ hoành tráng. Tuy nhiên, đồng thời ta cần phải nhớ rằng, tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài, chuyện to lớn gì trên đời cũng được tạo thành từ những điều rất nhỏ.




[Image: photo-4-15556673241831914478106.png]

(Ảnh minh họa: Internet)

Đừng thấy thành công của người khác mà nghĩ rằng họ đạt được sau một đêm. Thực ra bạn chỉ nhìn thấy kết quả mà chưa thấy những nỗ lực của họ trong một thời gian dài. Đừng tiếc những công sức bạn bỏ ra hôm nay, vì chắc chắn ngày sau, nó sẽ đem lại những trái ngọt cho bạn.


7. Công việc của chúng ta là khám phá thế giới, và hãy làm điều đó bằng cả trái tim mình
Chúng ta ai cũng làm việc vì điều gì? Hẳn là nhiều người sẽ trả lời để kiếm sống. Điều này đúng, nhưng chưa đủ.




[Image: photo-5-1555667324185260793463.png]

(Ảnh minh họa: Internet)


Nếu bạn chỉ làm việc để có tiền lo cho cuộc sống, điều đó giống như mình chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong bức tranh.
Hãy nhìn rộng ra một chút, để thấy rằng công việc cũng là một cách để ta khám phá thế giới, tăng thêm trải nghiệm của bản thân.
Vì thế, hãy làm điều đó bằng cả trái tim. Hãy làm việc với tinh thần vô tư, thay vì chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích của bản thân, và một ngày nào đó, thành công sẽ tự tìm đến với bạn vào lúc không ngờ nhất.


Theo BBN Community


Theo Thanh Hương


Trí Thức Trẻ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#72
Công việc bận rộn, cuộc sống phức tạp cũng đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân: 
Yêu thương chính mình là cách tốt nhất để hạnh phúc, thành công

[Image: penguin.gif]

[Image: photo1556607560976-1556607561172-crop-15...601434.jpg]


Lần cuối bạn quan tâm đến chính bản thân mình là khi nào? Cho dù đó là quyết định đối xử với bản thân đặc biết một chút như đi du lịch hay chỉ đơn giản là cho phép mình nghỉ ngơi và ăn một món ngon.

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng chăm sóc bản thân nghĩa là nuông chiều chính mình và hưởng thụ nhiều hơn. Tuy nhiên, chăm sóc bản thân vượt xa hơn nghĩa của điều đó. Nó thực sự là sự tôn trọng tâm trí và cơ thể của chính bạn. Hiểu được giới hạn của cơ thể và chăm sóc mọi bộ phận của cơ thể một cách toàn diện.

Bạn thực sự không cần thực hiện những biện pháp cực đoan hay tuân theo bất kỳ quy tắc nghiêm ngặt nào như ăn kiêng, thiền định... để thực hành chăm sóc bản thân. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng nhưng gì bạn làm là tốt nhất cho cơ thể và tâm trí của mình.



Vậy bằng cách nào? Dưới đây là một vài phương pháp được chứng minh sẽ giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Thực hiện theo những điều này thường xuyên bạn sẽ có một cuộc sống tốt nhất.



1. Lắng nghe cơ thể mình

Điều này có nghĩa là bạn hiểu được giới hạn cơ thể của mình, đồng điệu với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Vì vậy, điều quan trọng là sau đó, bạn biết bạn là ai và muốn làm gì trong cuộc sống này.





[Image: nhung-stt-hay-giup-ban-song-voi-ban-than...514370.png]






Mục đích cuộc sống của bạn là gì? Bạn từng nghĩ về câu hỏi này chưa. Mục đích của bạn sẽ thay đổi trong suốt cuộc đời. Những điều bạn muốn làm năm 19 tuổi có thể sẽ khác với khi bạn 49 tuổi. Ở hiện tại, hãy suy nghĩ về các vai trò khác nhau mà bạn có trong công việc, vai trò là một người bạn đời, một người cha, một người mẹ.... Bạn có cảm thấy bản thân đã trọn vẹn với một trong những vai trò đó hay không?



Tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng những gì bạn theo đuổi có ý nghĩa với cuộc sống, đem lại sự tập trung và động lực khi bạn cố gắng đặt được mục tiêu của mình. Nếu bạn đã xác định được mục tiêu sống của mình và biết động lực của mình là gì thì thật tuyệt vời. Bạn hiểu được điều gì sẽ thúc đẩy bạn.



Nhưng nếu bạn không chắc chắn về mục tiêu mình muốn làm thì hãy bắt đầu bằng cách hỏi tại sao để tìm ra nó. Nếu mục tiêu mơ hồ, không rõ ràng, bạn sẽ không đủ năng lượng, động lực để tìm được định hướng cuộc sống mà bạn muốn..



2. Liên tục học hỏi

Có lẽ ít người nghĩ rằng việc học hỏi có liên quan đến chăm sóc bản thân. Nhưng thực tế, học hỏi liên tục vô cùng hữu ích và là một yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc bản thân.



Ngày nay việc học tập suốt đời không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực như trước đây. Học hỏi ở đây có thể chỉ là bạn tìm kiếm thông tin về điều gì đó thú vị, đọc sách để mở mang tầm hiểu biết mỗi ngày. Thậm chí, với sự phát triển của Internet, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ loại thông tin nào ở bất cứ nơi đâu.





[Image: photo1533707447491-153370744749124711914...101408.png]





Khi bạn liên tục thúc đẩy bản thân học hỏi và tiếp thu những điều mới mẻ, sức khỏe tinh thần của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Nghiên cứu cho thấy, một tâm trí tích cực có tác động tích cực, giảm hiện tượng suy giảm trí nhớ theo tuổi tác và cải thiện khả năng nhận thức tổng thể.



Khi chăm sóc bản thân tốt, bạn cũng sẽ cảm nhận được giá trị của bản thân tăng đáng kể. Bởi khi đó, bạn có thể tự tin bước ra ngoài vùng an toàn của bản thân, khám phá những điều mới. Bạn cũng sẽ kết nối tốt hơn với những người khác với nền tảng kiến thức rộng mở của mình. Học tập cho bạn thấy vô số ý tưởng và quan điểm mới mà bạn chưa từng nghĩ tới. Điều này cũng cải thiện khả năng thích ứng của bạn với sự biến đổi không ngừng của cuộc sống.



Rõ ràng rằng, khi bạn chăm sóc bản thân tốt, có kiến thức và tự tin, nhiều cơ hội việc làm tốt sẽ đến với bạn hơn. Với nền kinh tế luôn thay đổi, thị trường việc làm cũng biến đổi không ngừng. Vì thế, chỉ những người luôn luôn học hỏi, tự tin với kiến thức và bản thân mới có thể có được nhiều cơ hội việc làm



Học hỏi liên tục cũng làm tăng nhận thức và quan điểm xã hội. Trau dồi các kỹ năng tác động tích cực đến trí tuệ cảm xúc, mang lại cơ hội thành công và sống hạnh phúc hơn cho bạn. Đó cũng là một phần của việc tự chăm sóc bản thân.



3. Cải thiện các thói quen, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với việc chăm sóc bản thân. Thói quen sẽ xác định bạn là ai. Thói quen ăn uống là một ví dụ tuyệt vời về điều này. Nếu bạn có thói quen ăn uống lành mạnh, dùng thực phẩm tốt cho sức khỏe nhiều hơn những bữa ăn vội vã, đồ ăn chế biến sẵn, cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều.



Các thói quen sẽ cho phép bạn đạt được mục tiêu của mình. Vì thói quen sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn cả ngày và đêm, nên chúng đóng vai trò chính trong việc chúng ta có thể đạt hay không đạt được các mục tiêu.


Nuôi dưỡng những thói quen tốt giúp bạn không lãng phí thời gian cho những điều vô ích. Bằng cách cải thiện thói quen, bạn sẽ thấy rằng công việc sẽ được vận hành hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này sẽ tác động tích cực một cách tổng thể đến cuộc sống của bạn, bao gồm cả tâm trí và cơ thể. Đó là lý do tại sao việc cải thiện thói quen lại rất quan trọng để tự chăm sóc bản thân.



[Image: photo-1-1556607560989902969672.jpg]


Trong các video hướng dẫn an toàn trên máy bay, người ta luôn yêu cầu cha mẹ, người lớn đeo mặt nạ an toàn cho bản thân trước khi chăm sóc trẻ em, giúp đỡ người khác. Điều này nghe có vẻ ích kỷ nhưng lại rất hợp lý. Nếu bạn muốn đảm bảo an toàn cho trẻ em, giúp đỡ người khác, thì sự an toàn của bạn phải được đặt lên hàng đầu.


Việc chăm sóc bản thân cũng vậy. Sức khỏe của bạn cần được ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi khỏe mạnh bạn mới có thể làm được những điều khác. Lắng nghe bản thân, thực hành học tập suốt đời, cải thiện thói quen là những bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo bạn luôn ở trạng thái tốt nhất, bên cạnh sự nuông chiều và hưởng thụ bạn dành cho bản thân.


Theo Hà Lê
Nhịp sống kinh tế/Lifehack


[Image: penguin.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#73
Lời cầu xin đau đớn của người mẹ: 
"Con trai à, mẹ không nên yêu thương con như vậy. Xin con hãy dọn ra khỏi căn nhà này"



[Image: flower-basket-smiley-emoticon.gif]



"Bố mẹ không phải đang nuôi một con đại bàng đã đủ lông đủ cánh và mạnh mẽ, mà là một con sâu đang tự nuôi dưỡng xương mềm của chính nó mà không muốn kiên cường phấn đấu để lột xác thành một con bướm".


[Image: mom-4031411340-1553239020701317266130-cr...858911.jpg]

Tôi đã ngậm ngùi biết bao khi đọc được lá thư của một người mẹ yêu thương con vô bờ bến, cuối cùng lại phải tự mình đề nghị con bước ra khỏi căn nhà tràn ngập yêu thương bấy lâu. Lý do không ngờ tới...

"Con à!


Hôm nay con vừa giả vờ đưa ra những gợi ý nào là dạo gần đây giá nhà đất đang tăng lên vùn vụt, nếu như không hành động; hoặc là con và bạn gái con sau này cưới nhau rồi ngay cả một căn phòng nhỏ để trú ngụ cũng không có...


Mắt mẹ liếc nhẹ nhìn con vài giây, xin lỗi con vì cuối cùng mẹ đã không nói với con như con hy vọng rằng: "mẹ sẽ mua nhà cho các con". Và con đã khiến bữa ăn bỗng chốc im lặng đến sợ hãi, con đặt vội bát đũa xuống và bước ra khỏi nhà.


Mẹ từ ô cửa sổ nhìn bóng dáng gầy gò, bước chân chán chường cứ xa dần của con. Con vẫn là đứa trẻ ham chơi và bướng bỉnh của ngày nào, vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ và đó là sự bắt nguồn từ việc không chịu tự lập. Nhưng con à, con đã 25 tuổi rồi, có một công việc ổn định, có một người bạn gái cần chăm sóc và con còn có ông bố bà mẹ già đi theo năm tháng. Với những điều đó vẫn không đủ làm con trưởng thành, chịu trách nhiệm với nghĩa vụ của mình hay sao?




[Image: 111-1553238680362367614690-15532386892931594713393.png]


Từ nhỏ, thói quen của con là hễ có việc gì là cứ tìm mẹ. 

Lúc con 5 tuổi, con muốn mẹ nhặt những đồ chơi con vứt bừa bãi khắp nhà. 
Lúc con 10 tuổi, nhìn thấy bạn bè có đôi giày da phong cách con cũng khóc nằng nặc đòi mẹ mua nó cho con. 


Lúc con 15 tuổi, con viết bức thư tình gửi bạn gái cùng lớp rằng: "mẹ của mình quen biết rất nhiều người, nếu ai bắt nạt bạn cứ bảo mình". 


Khi con 20 tuổi, con bước chân vào mái trường đại học, mỗi lần gọi điện về nhà chỉ bảo phí sinh hoạt hết rồi, xin bố đi gửi tiền cho con. Mặc dù lúc nhập học bố mẹ đã chuẩn bị đầy đủ số tiền cho con đến kết thúc học kỳ.

Năm nay con 25 tuổi, trong một lần đi du lịch cùng bạn, con rất tự hào nói với các bạn: "bố mẹ mình từ rất lâu đã chuẩn bị tiền mua nhà cho mình, thậm chí mình chẳng cần nổ lực cũng có thể sống rất đầy đủ". 


Mỗi lần nghe những câu tương tự như vậy, mẹ chỉ biết cười nhạt rồi quên đi. Mẹ tưởng rằng mỗi việc mẹ đối tốt với con, con sẽ ghi nhớ. Để sau này bố mẹ già đi, chàng trai trẻ ấy sẽ gánh vác việc gia đình chăm sóc và cung phụng bố mẹ. Nhưng bây giờ, con mỗi ngày đều về nhà ăn cơm, lại thường dẫn bạn gái về nhà ở dài ngày, để mẹ vất vả cả đống công việc rồi còn lo nghĩ ba bữa cơm cho các con. Với tình trạng này, mẹ cảm thấy thật sự mệt mỏi khi ngày ngày phải trải qua như vậy. Nỗi khổ của mẹ là do muốn bảo vệ cách nghĩ của con, nhưng như vậy chỉ làm con thêm ích kỷ và dựa dẫm.


Cuối cùng mẹ thừa nhận rằng, hai mươi lăm năm tình thương vô hạn mẹ chiều chuộng con là sai lầm lớn nhất của đời mẹ. Có một lần, mẹ nói đùa với con, nếu có một ngày mẹ sống không đến ngày con cưới vợ sinh con thì sao, con lập tức vội vã bảo: "làm sao như thế được, sau này ai giúp con nấu ăn, giặt áo quần, chăm con của con chứ?".



Ngay lúc đó nước mắt mẹ chảy ngược, trái tim mẹ hằn một vết thương. Thì ra con luôn xem bố mẹ là người giúp việc không công, phải vất vả nuôi nấng con đến khi bố mẹ nhắm mắt xuôi tay. Bố mẹ không phải đang nuôi một con đại bàng đã đủ lông đủ cánh và mạnh mẽ, mà là một con sâu đang tự nuôi dưỡng xương mềm của chính nó mà không muốn kiên cường phấn đấu để lột xác thành một con bướm. Con trai yêu quý của mẹ à, mẹ đành nhẫn tâm phải thông báo với con rằng: "nửa phần đời trước của con là sự liên kết chặt chẽ với mẹ, nhưng con đường hôm nay về sau của con, mẹ sẽ không tham dự nữa".



[Image: d5c3dafe-153d-462d-8876-8a64bf5773c2rw19...352675.png]


Mẹ đã nghỉ công việc bán thời gian, bởi mẹ không thể vì hạnh phúc của con mà dành những năm tháng nghỉ hưu lao thân kiếm thêm tiền để mua nhà cho con, nhưng con xem đó là trách nhiệm mà một đấng sinh thành phải làm. Và mẹ cũng xin con, con hãy dọn ra khỏi căn nhà này, con hãy dùng tiền lương của con để tự chi trả tiền thuê nhà. 

Con trai của mẹ à! 


Mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ không nên yêu thương con như vậy. Và con à, con cũng nên hiểu được nỗi lòng, sự vất vả của bố mẹ kiệt sức để hi vọng ngày mai tươi đẹp cho con. Hai mẹ con ta nên tĩnh lặng lại và tha thứ cho nhau con nhé!"



***

 
Làm người nên biết rằng, cha mẹ chính là nguồn cội, có cha có mẹ mới có mình. Cha mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện, và tình yêu ấy không bao giờ có lỗi, lỗi là ở chính suy nghĩ của những đứa con, không biết trân trọng tình yêu cao cả ấy.


Hiếu kính báo đáp công ơn dưỡng dục, chăm sóc cha mẹ già chính là đang gieo hạt giống thiện lành hành vi cho những đứa con sau này của bạn. Ít nhất khi đi đến cuối cuộc đời bạn cũng không có gì phải hối hận nuối tiếc.

Triều Anh

Theo Trí Thức Trẻ



[Image: flower-basket-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#74
Muốn hạnh phúc nhất dù chẳng phải người giàu có nhất: Hãy học cách sống như người Bắc Âu

[Image: flower-basket-smiley-emoticon.gif]

Khi các cường quốc thi nhau thống trị bảng xếp hạng GDP, chỉ số phát triển xuất nhập khẩu thì các nước Bắc Âu thay phiên nhau dẫn đầu trong bảng xếp hạng: Những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.


[Image: photo1558056281012-1558056281220-crop-15...271613.jpg]


Năm nay, khi ngày quốc tế hạnh phúc thế giới trôi qua, người ta lại hồi hộp chờ xem quốc gia năm nay sẽ thống trị bảng vàng hạnh phúc. Tôi cũng lẩm bẩm đoán xem quốc gia nào là nơi người dân cảm thấy hạnh phúc nhất, yêu đời nhất. Dù hạnh phúc là điều khó có thể đong đếm nhưng nhìn vào bảng xếp hạng này, người ta cũng đoán được một phần cuộc sống tại mỗi quốc gia với những chỉ số nhất định.

Không có gì lạ khi năm nay, Phần Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Vị trí này từng thuộc về Đan Mạch trong một vài năm và trong top 10 luôn có sự hiện diện của các nước như Na Uy, Iceland, Thụy Điển. Các quốc gia trên có đặc điểm gì chung?
Họ đều là những quốc gia đến từ Bắc Âu.


Nếu người ta nhớ nhiều tới Mỹ hay Trung Quốc là các cường quốc trên thế giới, Đức như một đầu tàu kinh tế châu Âu, Nhật Bản là quốc gia về sự lịch sự và một xã hội rập khuôn, vậy Bắc Âu để lại cho thế giới điều gì?


Di sản của Bắc Âu để lại cho thế giới là những triết lý về cuộc sống; từ những cánh rừng Taiga hay lãnh nguyên băng giá, những câu chuyện hạnh phúc của người dân Bắc Âu đã sưởi ấm khắp địa cầu. Có gì trong triết lý sống của các nước Bắc Âu khiến cuộc sống của nhiều người dân luôn đầy ắp niềm vui giữa mùa đông dài, đêm dài hơn ngày và thời tiết giá lạnh như vậy?



[Image: photo-1-15580562812862126805235.png]


Ở khắp nơi trên thế giới, người ta luôn muốn có thêm một thứ gì đó: Kiếm thêm nhiều tiền, xây thêm một căn nhà, mua thêm một chiếc xe ô tô thì với nhiều người Thụy Điển - mỗi lần có suy nghĩ ấy xuất hiện, họ lại nhớ đến một từ: Lagom. Nó không chỉ là một từ ngữ, đó là cả một nét văn hóa của đất nước này.


[Image: photo-1-15580562836141037819715.png]
.


Tại văn phòng, mọi người làm việc chăm chỉ nhưng không để công việc lấn át những khía cạnh khác của cuộc sống. Mọi thứ chỉ vừa đủ. Hạnh phúc với người Thụy Điển là một sự cân bằng trong cuộc sống: Cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho gia đình, cân bằng giữa tình cảm dành cho đối phương và cho bản thân. Khi chúng ta biết “đủ”, sự hài lòng với cuộc sống sẽ xuất hiện. Trong khi ở nhiều nước trên thế giới, người ta vẫn cứ đánh đố nhau, loay hoay với câu hỏi “đủ” là như nào? thì với người Thụy Điển, họ không cần cố chiêm nghiệm về “đủ”, làm khó bản thân với câu hỏi đầy trừu tượng. Người ta nhìn nhận Lagom đơn giản: Đủ là khi chúng ta không phải đắn đo xem cuối tuần có thời gian dành cho con không? rằng cần phải kiếm bao tiền nữa để sống thoải mái. Nhiều người cho rằng cuộc sống vốn dĩ đã có đủ thứ để tự cân bằng, tại sao ta phải vất vả chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng, khi hạnh phúc cuối cùng đâu có nằm trong món đồ mua thêm hay một chiếc xe hơi mới?

Trong một thế giới bận rộn, Lagom chính là biểu trưng cho một lối sống cân bằng và giản đơn khi chúng ta không còn FOMO - nỗi sợ rằng sẽ luôn thấy thiếu một điều gì đó.




[Image: photo-2-15580562836151347631346.png]



Đã có quá nhiều câu chuyện viết về Hygge - một lối sống đã được truyền lại qua bao thế hệ của người dân Đan Mạch. Chỉ cần gõ từ “Hygge” trong Google, bạn sẽ thấy rất nhiều kết quả hiện ra về lối sống đặc biệt này.

“Hygge” không có từ đồng nghĩa trong tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào, người ta nhìn nhận Hygge như những “hạnh phúc từ những điều nhỏ bé”. Nghe thì “nhỏ bé” nhưng Hygge như một suối nguồn nuôi dưỡng tinh thần người dân Đan Mạch trong mọi khía cạnh cuộc sống: Công việc, tình bạn, gia đình, các mối quan hệ…




[Image: photo-3-1558056283616289574283.png]


Thế hệ trẻ Millennial cần Hygge như người ta cần một chiếc phanh để hãm lại chiếc xe đang lao dốc: Hygge là cảm giác, là trạng thái, là không gian không còn những điều phiền toái hay cảm xúc nặng nề. Là một cốc cà phê nhỏ trong buổi sáng tinh mơ, là một tối mùa đông lạnh lẽo thu mình trong chăn hay cái nắm tay nhẹ nhàng trong chiều thu rợp nắng. Hygge là những niềm vui nhỏ bé giữa cuộc đời mà nhiều người phát ốm vì những thứ lớn lao, to tát.

Hygge bắt nguồn từ những ngày giá lạnh ở Bắc Âu khi những ngày mùa đông ảm đạm đến nao lòng; ngoài trời tăm tối u ám, người ta chỉ muốn ngồi trong căn phòng ấm áp, với cốc socola nóng và bản nhạc hay. Có người nói Hygge là giá trị của gia đình khi coi ngôi nhà là trung tâm của những hạnh phúc. Chúng ta chỉ thấy cái cảm giác biết trân quý những điều nhỏ bé, bình dị ấy khi trở về nhà với gia đình. Mở cánh cửa nhà, ta thấy Hygge hiện hữu ra trước mắt: cả vô hình và hữu hình. Chiếc ghế thân yêu, cốc trà nho nhỏ, những người thân đang chờ cơm tối; đó không phải là những điều ta thường bỏ quên, nhỏ bé nhưng đầy kỳ vỹ sao?


Có nhiều người phải đi đến cuối đời mới nhận ra được “Hygge”: Rằng cuộc sống cứ mơ những điều to tát nhưng rồi cuối cùng nhận ra, hạnh phúc lại ẩn chứa trong từng giây phút bé nhỏ. Người Đan Mạch, may mắn thay khi được dạy những điều ấy từ nhỏ…



[Image: photo-4-155805628361749352707.png]


Thế giới đẩy nhiều người tới bờ vực tuyệt vọng và sau đó rất nhiều người đã đứng lên từ nơi hoang tàn nhất cuộc đời.
- Ernest Hemingway –


Ernest Hemingway từng nói đại loại vậy và nó tương đồng với triết lý sống của nhiều người dân Phần Lan. Sisu là một từ gần như không thể cắt nghĩa tuyệt đối sang một ngôn ngữ khác, nó được hiểu như một năng lượng mãnh liệt giúp con người ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sâu trong triết lý sống của người Phần Lan, sisu như muốn nhấn mạnh rằng: Con người ta có nhiều sức mạnh và điều phi thường tiềm ẩn bên trong hơn mắt thường có thể thấy.



[Image: photo-5-15580562836181250196649.png]


Ở đất nước nơi những tăm tối và giá lạnh bao trùm lên cuộc sống của người dân phần lớn trong năm, sisu như một cách để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, vượt lên trên những khắc nghiệt của thời tiết. Người Phần Lan đùa rằng “Không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không đủ tốt” - họ không coi bão tuyết hay khu rừng u tối như một trở ngại. Họ yêu thiên nhiên, coi thiên nhiên như một phần cuộc sống mình và bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, triết lý sisu vẫn giúp họ tìm đến niềm hạnh phúc giữa nghịch cảnh.

Người Phần Lan không ngại nhảy xuống bơi dưới sông lạnh giá, đạp xe trong một ngày u tối âm độ vì họ biết rằng mình sẽ vượt qua được tất cả. Cuộc sống bình yên, sự gần gũi với thiên nhiên hay lối sống đơn giản là điều khiến người dân Phần Lan hạnh phúc, và sisu chính là động lực giúp họ chạm tới những hạnh phúc ấy. Nếu không có một tuyên ngôn sống mạnh mẽ như vậy từ bao thế hệ, có lẽ người dân Phần Lan sẽ không bao giờ vượt qua được bóng tối suốt mùa đông dài.



[Image: photo-6-1558056283619261771357.png]


Nhiều người nói rằng chỉ khi có nền kinh tế phát triển, xã hội coi người dân là trung tâm, cuộc sống hiện đại thì mới có được hạnh phúc - dẫu người dân có bao nhiêu triết lý sống đi nữa nhưng không có được cuộc sống vật chất đủ đầy thì cũng quên đi những thứ hão huyền. Nhưng những triết lý sống đó đã bắt rễ vào văn hóa các nước Bắc Âu từ rất lâu khi kinh tế Bắc Âu vẫn là một chấm nhỏ trên bản đồ. Không thể phủ nhận rằng điều kiện vật chất xã hội là yếu tố giúp hình thành nên cuộc sống hạnh phúc, nhưng yếu tố tinh thần - “inner peace” mới là điều kiện then chốt tạo nên hạnh phúc cho mỗi người.


[Image: photo-7-15580562836201414915332.png]


Và nếu còn một triết lý hạnh phúc nào của Bắc Âu mà chúng ta nên ghi nhớ thì đó là câu chuyện của xứ sở “băng lửa” Iceland. Þetta reddast: mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cuối cùng thì cũng sẽ không sao cả. Người Iceland tin rằng cuộc sống luôn có cách vận động để cuối cùng, chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề của mình.
Con đường tìm đến hạnh phúc không phải con đường dễ dàng, với bất cứ ai. Nếu Lagom, Hygge hay Sisu không đủ để bạn nhận ra một điều gì ý nghĩa trong cuộc sống, hãy nhớ Bắc Âu vẫn còn một “di sản” là Þetta reddast.
Mọi việc rồi sẽ ổn thôi!


Theo: SKYE; THIẾT KẾ: JORDY HOÀNG ANH
Trí Thức Trẻ
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#75
Cuộc sống này ngắn lắm: Có tiền xin đừng hà tiện, tức giận xin đừng chịu đựng, 
cần thì nắm nếu không nắm được hãy học cách buông…

Cuộc sống có rất nhiều điều quan trọng thường bị chúng ta bỏ qua. Có những cái cần thì nắm, không nắm được thì hãy học cách buông. Bởi vì, cuộc sống mỗi người vốn ngắn ngủi, đừng tự làm khó bản thân mình.

[Image: 5e24ca4de0ce736cfafd116a1e043d96546844a5...815504.jpg]

Có những điều con người cần phải nhớ để có một cuộc sống thanh thản, tốt đẹp hơn.


Có tiền xin đừng hà tiện

Tiền, thứ mà khi sống không mang đến, khi chết chúng ta lại chẳng thể mang đi. Cái quan trọng hơn số tiền chúng ta có, hơn sự giàu sang phú quý lại chính là sức khỏe. Bởi lẽ, chỉ cần có sức khỏe là chúng ta có thể có tất cả những thứ mình muốn.



Không phải bỗng nhiên mà người xưa truyền lại câu nói: “Không sợ kiếm được ít, chỉ sợ chết đi sớm. Giữ được sức khỏe, không sợ gì không làm được”. Và đến một lúc nào đó, khi sức khỏe yếu đi chúng ta mới nhận ra rằng những gì được nghe lại rất đúng.



Con người vì tiền có thể đánh đổi rất nhiều thứ để đổi lấy tiền bạc, của cải, vật chất. Vậy thì cũng hãy vì sức khỏe, lúc cần chi hãy cứ chi, đừng tiết kiệm với sức khỏe của bản thân mình.

Đừng vì tiết kiệm mà đến cả một món ăn ngon, một món đồ đẹp cũng ngại chi tiền ra. Kiếm được tiền là để sử dụng, tại sao phải hà tiện với chính mình đến thế?







[Image: cung-hoang-dao-thang10-15591039421511305...631142.png]

Đừng bi lụy con cái, có hạnh phúc xin đừng chờ đợi

Con người khi già đi, con cháu chính là niềm hạnh phúc. Nhưng đến tận lúc gần đất xa trời thì xin đừng vì con cháu mà làm trâu ngựa. Cái việc lụy con cái là việc mà không một bậc cha mẹ nào nên làm. Con người sống được bấy nhiêu đâu, đã hy sinh cả thanh xuân nuôi nấng con cái thì hãy trân trọng thời gian của mình khi con cái trưởng thành.



Hãy tận hưởng cuộc sống, cứ chăm sóc con cái cả đời rồi đến khi nào con cái mới có thể lớn khôn? Bởi lẽ bạn đâu thể cùng con cái đi hết tận cuộc đời, sẽ có một lúc nào đó bạn rời đi và con cái bắt buộc phải tự mình sống cuộc đời của chúng.



Làm cha làm mẹ yêu thương con cái, cháu chắt là đúng nhưng đừng vì thế hệ tương lai mà gồng mình quá sức. Mệt mỏi chính là sát thủ hủy hoại sức khỏe của bạn. Hạnh phúc của bạn nằm trong tầm tay đừng để quá muộn rồi mới cảm thấy hối tiếc.



Cần thì nắm nếu không nắm được hãy học cách buông, đừng cố chấp

Nếu thật lòng yêu thương xin đừng buông tay. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, tìm được tình yêu thật không dễ dàng. Vì thế, cho dù có là yêu hay được yêu, đã là định mệnh của đời thì nên đón lấy, bởi cuộc sống không thể trả lại cho bạn ngày hôm qua.


Nhưng trong tình yêu xin đừng cố chấp, không phải lúc nào tình yêu cũng hạnh phúc đúng như ước nguyện của mình. Có rất nhiều khi cần nhưng không thể nào nắm được, lúc đó bạn nhất định phải học cách buông. Chỉ có buông bỏ mới có thể khiến bạn bình an, hạnh phúc về sau.


[Image: giot-suong-1559103869329742550977-155910...893598.png]


Đừng giữ lòng thù hận

Con người muốn sống thanh thản hãy cởi mở, tốt bụng và không ngừng quan tâm đến cuộc sống, đến những người xung quanh. Đừng hồ đồ vì những điều nhỏ nhặt mà đem lòng oán hận. Hãy học cách đơn giản hóa mọi thứ và thù hận xin đừng giữ trong lòng. Nếu có thể duy trì tinh thần mỗi ngày thật tốt sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Có 3 điều bạn không cần biết để có được bình yên: “Tôi không biết hận thù, tôi không biết tuổi tác, tôi không biết bệnh hoạn”. Người khôn ngoan sẽ lựa chọn cách hòa hợp và trở thành đồng minh thay vì trở thành kẻ thù của một ai đó.


[Image: giot-suong-1559103869329742550977-155910...893598.png]



Đã tức giận xin đừng chịu đựng

Cuộc sống của con người không thể lúc nào cũng êm đềm, ai cũng sẽ có lúc gặp phải những chuyện khó khăn, khó nghĩ. Con người vẫn dặn nhau rằng xin đừng tức giận nhưng cũng cần dặn nhau rằng đã tức giận xin đừng chịu đựng. Bởi vì việc chịu đựng nhiều trong suốt một thời gian dài sẽ khiến bạn ngạt thở.


Muốn tâm trạng thoải mái con người cần phải tìm “vũ khí” để thông bực tức hoặc cách đơn giản hơn chính là tìm một ai đó để “giải tỏa” tâm sự. Những lúc như thế, bạn thân luôn là lựa chọn tốt nhất, vừa xả giận, vừa là “chiếc máy bơm” cùng bạn tiếp cho bạn thêm sức sống.


Nắng Mai
Theo Trí Thức Trẻ

Cafebiz
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply