Hand feeding koi
#1


Reply
#2
Nhìn mấy con cá thấy thương hén huynh!....sharing với huynh cá nhà Tam Muội nè!...Oh, hoa sứ nhà anh sao rồi??????... :rose4:



Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#3
Đẹp quá tm. Mấy chục con luôn hén. 

Cây sứ nhà anh mùa đông phải đem vô nhà nên nó rụng hết lá, giờ mới ra lá non lại. Sứ nhà tm ra bông chưa?
Reply
#4
Music 
Cá nhà tn: cá goldfish nhiều hơn cá koi Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#5
Thanks anh for your compliment and sharing your lovely Koi as well! cá nhà anh lớn bộn hơn của Tam Muội hén???????...tụi nhỏ cá, anh nuôi được mấy năm rồi anh?????...sắp nhỏ trên kia của Tam Muội nuôi đâu khoảng 2 năm trở lại....dạo này tụi nó thấy Tam Muội là tụi nó bơi lại chớ hỏng bỏ chạy như mấy tháng trước...lần lần nó quen...mai mốt nuôi lớn, Tam Muội sẽ lần lần feed tụi nhỏ by hand... Grinning-face-with-smiling-eyes4  ...cây hoa sứ nhà Tam Muội nè anh....ra lá quá trời mà chưa có hoa nào hết....cành hoa năm ngoái rụng rồi...hỏng biết có mọc cành khác không.... :full-moon-with-face4: 

[Image: Hoa_Su.jpg]
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#6
bên anh vô hè nó mới có bông em.  
Còn cành thì anh thấy nó ra hoa xong, cành hoa rụng là nó nhảy ra mấy đọt khác.  Đọt/cành mới không ra bông liền mà nó phải chờ một hai năm sau mới ra bông.
Reply