Dr. John Neufeld (Back to the Bible)
#31
Đạo Tin Lành có vài cách thờ phượng Chúa .. 1 trong những cách này là âm nhạc

Âm nhạc chiếm 1 phần lớn trong việc thờ phượng Chúa 



hay quá , Vân làm thêm 1 bản nữa cho các bạn nghe nhá 


Whom shall I fear ??







:rose4: Thumbs-up4 Tulip4
Reply
#32
Thank you LORD







Hug Hug :78: :78:
Reply
#33
Here I am to worship








[Image: a3045699943_5.jpg]
Reply
#34
phân biệt chữ The Lord ...


- nếu chữ lord viết như vậy ... thì có nghĩa là .. mình kêu 1 người nào đó "cao trọng" .. chữ này dành cho "người .. cao trọng"

- nhưng nếu mình thấy chữ Lord như vậy ... thì có nghĩa là ... Chúa Jesus

- còn mình thấy chữ LORD thế này ... tức là ... Đức Chúa Trời
Reply
#35
Above all





Reply
#36
[Image: hqdefault_4.jpg]



Thumbs-up4 :rose4: Tulip4 Tulip4 :rose4: Thumbs-up4
Reply
#37
Bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu ....


WHO IS GOD ?
WHAT IS GOD LIKE ?
WHAT KIND OF GOD IS HE ???


- khả năng giới hạn của con người , để tìm hiễu 1 cách trọn vẹn về Chúa , thì mình không thể nào làm được ... giống như 1 cái ly thì làm sao có thể chứa được hết nước trong đại dương ??

- Mặc dù như vậy , nhưng Chúa cũng cho mình biết NGÀI LÀ AI qua ... lời Kinh thánh ... và những gì Ngài dựng nên trong vũ trụ này .. để mình có được 1 chút khái niệm về Ngài 

- Nói 1 cách cho dễ hiểu "NGÀI CÓ 1 , KHÔNG 2" ... không có 1 cái gì có thể so sánh với Ngài , hoặc đứng ngang hàng với Ngài 


Vân viết 15 điểm ở đây , tạm thời bằng tiếng anh , rồi mình sẽ đi sâu vào ý nghĩa của từng cái bằng tiếng việt

Hay các bạn có thể vào thẵng link này để đọc  :dance:


https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html







1. God is infinite - He is Self-existing, without Origin

2. God is immutable - He never changes

3. God is Self-sufficient - He has no needs

4. God is Omnipotent - He is all powerful

5. God is Omniscient - He is all knowing

6. God is Omnipresent - He is always everywhere

7. God is Wise - He is full of perfect, unchanging wisdom

8. God is Faithful - He is infinitely , unchangingly true

9. God is Good - He is infinitely , unchangingly kind & full of Good Will

10. God is Just - He is infinitely , unchangingly right & perfect in all He does

11. God is Merciful - He is infinitely , unchangingly compassionate and kind

12. God is Gracious - He is infinitely inclined to spare the guilty

13. God is Loving - He infinitely , unchangingly loves us

14. God is Holy - He is infinitely , unchanginly perfect

15. God is Glorious - He is infinitely beautiful and great




Mình nên nhớ ... cả 15 điều này nằm trong câu trả lời cho mình biết WHO IS GOD ??

Mình phải nhìn cả 15 điều , chứ không thể nào nhìn vào 1 điều nào mình thích , rồi loại trừ 14 điều mà mình không thích ... nhìn như vậy , là mình nhìn sai về God


tĩ dụ điều thứ 13 là God is Loving , mình nhìn vào cái này , cho là God loves mình ... rồi mình tha hồ phạm tội ... cho rằng God không làm gì mình cả , vì God loves mình .. nhưng mình quên , hay không muốn nhìn vào điều thứ 10 là God is Just hay điều thứ 14 là God is Holy cho biết Chúa không chấp nhận mình cố tình tiếp tục phạm tội






MÌNH KHÔNG THỂ COI ĐIỀU NÀO MÌNH THÍCH , THÌ MÌNH NHÌN
CÒN ĐIỀU NÀO MÌNH KHÔNG THÍCH , THÌ MÌNH DẸP BỎ NGOÀI LỖ TAI

CÁCH NHÌN NÀY .. HOÀN TOÀN SAI
Reply
#38
1. God is Infinite - He is Self-existing , without Origin


[Image: 49446-galaxy-sky-unsplash.800w.tn.jpg]


Cô lô se 1:17

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.


Thi thiên 147:5

Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận




- Việc Chúa tự hiện hữu , không có cái gì dựng nên Ngài , và Ngài hiện hữu cho tới đời đời ... là 1 điều mà "con người bị giới hạn như chúng ta" khó có thể nào hiểu được . Giống như chúng ta muốn giữ lấy dòng nước trong tay mình khi nó đang trên đường chảy ra sông hồ .. là 1 điều mà mình không thể nào làm được


- Ông Tozer đả viết điều này trong sách của ông (mà Vân nói ngắn gọn ở đây) ... để nhìn nhận 1 Chúa nằm ngoài những cái gì mình có thể hiểu được ... đòi hỏi mình phải bước xuống khiêm nhường , chấp nhận sự giới hạn của mình .. nhưng vì mình không muốn khiêm nhường , nên mình muốn kéo Chúa xuống ngang hàng với mình , hay kéo Chúa xuống ở 1 điểm nào đó để mình có thể hiểu được về Ngài 


- Còn Dr. Adrien nói như thế này trong sách của ông .. tên JEHOVAH được nhắc đi nhắc lại khoãng 6,800 lần trong Kinh thánh . Đó là tên của Chúa . Trong King James Version , tên này được dịch lại là LORD GOD , nói lên quyền năng của Ngài , sự tễ trị của Ngài , cũng như những điều tốt đẹp về Ngài . Cái gốc của tên này có nghĩa là "SELF-EXISTED" , có nghĩa là không ai dựng nên Ngài  và Ngài sẻ tồn tại đời đời . Ngài còn tự nhận Ngài là I AM THAT I AM khi nói chuyện với Moses .  JEHOVAH và YAWEH là 2 tên thánh của Chúa . Đối với những nhà viết Kinh thánh Do thái , họ tránh dùng 2 tên này , hay nếu có thể , thì họ dùng những tên khác để nói về Chúa.



















như Vân đả nói , Vân try my best để thông dịch , thông dịch thiệt là 1 chuyện không dễ làm , mình hiểu , nhưng nói lại những gì mình hiểu (sao cho xuông xẽ để người khác hiểu) cũng không phải dễ Tulip4
nếu các bạn nào muốn đọc rỏ hơn , thì có thể vào đây để đọc "original copy"  Tulip4

thông cảm , vì Vân tiếng việt cũng không rành , mà tiếng anh thì lại càng không nên thân , nhưng Vân try my best để cho những ai không đọc tiếng anh được , có thể khái niệm ở đây

God bless y'all


https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#39
2. God is Immutable - He never changes


[Image: 49181-sand-unsplash.800w.tn.jpg]


- Trước khi vào đề tài này , mình hãy suy nghĩ ..... "con người chúng ta" thường hay thay đổi , hôm nay nói thế này , ngày mai nói thế kia , chính vì vậy mà "con người chúng ta" không thể tin cậy được ........ NHƯNG CHUÁ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI , NHỮNG GÌ NGÀI NÓI TỪ BAN ĐẦU , NÓ SẺ ĐƯỢC HIỆU NGHIỆM MÃI MÃI , NÊN MÌNH CÓ THỂ TIN CẬY VÀO NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ HỨA  :banana.dance:



Ma la chi 3:6

Vì ta là Ðức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong




Rô ma 8:35-39

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. 

37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 

38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 
39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.





- Chúa không bao giờ thay đổi
- Bản chất Ngài ... sẽ không bao giờ thay đổi để tốt hơn , hay để xấu hơn
- "Chương trình , hoạch định" của Ngài ... sẽ không bao giờ thay đỗi
- "Lời Ngài hứa" .... sẽ không bao giờ thay đổi




- "Tình yêu thương" mà Chúa dành cho mình sẽ không bao giờ thay đổi 
- "Lời Ngài hứa về cuộc sống đời đời bên cạnh Ngài - ETERNAL LIFE" sẽ không bao giờ thay đổi 

-  mặc dù mình có phải trải qua "hoạn nạn , khốn cùng , bắt bớ , đói khát , trần truồng , nguy hiễm , gươm giáo .. thì "tình yêu thương" và "lời hứa về cuộc sống đời đời của Ngài dành cho mình - ETERNAL LIFE" cũng không bao giờ thay đỗi"
- Đây là 1 tin mừng cho believers  :banana.dance: Thumbs-up4




- Sam Storms nói về vấn đề "không bao giờ thay đổi này của Chúa" .... Nhờ vào chính bản chất này của Chúa , mà chúng ta có thể tin cậy Ngài 1 cách hoàn toàn trọn vẹn , không có gì mà phải nghi ngờ phập phồng lo sợ "không biết Ngài có thay đổi hay không ?" 





Source  :dance:

https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#40
3. God is self-sufficient - He has no needs


[Image: 49375-milkyway-pexels.800w.tn.jpg]



Giăng 5:26

26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. 



Sáng thế ký 17:1

Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Ðức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Ðức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. 




Ê phê sô 3:16

16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 



Mat 11:25-27

25 Lúc đó, Ðức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. 

26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. 
27 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.



Giăng 17:24-26

24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế

25 Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. 
26 Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.



1 Ti mô thê 1:11

11 Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Ðức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. 




1 Ti mô thê 6:15

15 là sự mà Ðấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa




Ê phê sô 3:20

20 Vả, Ðức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng









- Chúng ta là con người , bị giới hạn đủ thứ , chúng ta cần cái này , cần cái kia ... mà 1 khi chúng ta không thoả mãn được hết những gì mình cần , thì  chúng ta dẩn đến ... cái chết




- Chúa thì ngược lại , Ngài không bao giờ cần cái gì  ... vì tự bên trong Ngài , Ngài đả có  trọn vẹn , dư thừa mọi thứ  ... như trong những câu Kinh thánh trên , Chúa có từ ... sự sống , toàn năng , giàu có , vinh hiễn , trời đất , tình yêu thương , hạnh phước

- Vì có dư thừa , nên Ngài trở thành Chúa của phước lành ...  ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin Ngài

- Chúng ta có thể tới cầu xin Ngài thoã mản những gì chúng ta cần ... mà không bao giờ sợ Ngài sẽ bị cạn đi hết những thứ này






Source  :dance:


https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#41
Thay đổi không khí , nghe 1 bản nhạc , rồi mình ... làm tiếp nhá



Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai





Reply
#42
Relax thêm 1 bản đi bà con  :dance:



Dấu chân trên cát









[Image: hqdefault_5.jpg]
Reply
#43
[Image: maxresdefault_5.jpg]

[Image: man-on-knees-praising-god-15086091.png]

[Image: worship-all-about-him.jpg]
Reply
#44
heheh, nhạc hay quá , làm thêm 1 bài , nhất hoá tam


Lo gì 




Reply
#45
[Image: Worship-_God-_Quotes.jpg]    [Image: 99997-_Joyce-_Meyer-_Quote-_We-worship-_...e-with.jpg]   [Image: Happy-moments-_PRAISE-_GOD-_Difficult-mo...moment.jpg]
Reply