Thơ vui tươi cho banner
#1
ACE và chị Khờ ơi, xin đóng góp đường mắc cở e lệ Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#2
Từ hôm mod cook1 đi xa
Về Nam ăn hàng giùm cả nhà
Nhà bếp bị tẩu hoả nhập ma
Các bạn đua phang nhau chí choé
VietBest traffic lại càng tăng 
Vậy là ông chủ khỏi lăng xăng
Kiếm thêm member về cho web Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
(2018-04-22, 03:36 PM)DesertFlower Wrote: Từ hôm mod cook1 đi xa
Về Nam ăn hàng giùm cả nhà
Nhà bếp bị tẩu hoả nhập ma
Các bạn đua phang nhau chí choé
VietBest traffic lại càng tăng 
Vậy là ông chủ khỏi lăng xăng
Kiếm thêm member về cho web Rollin Rollin

Sao NDT nghi SB đang đi chơi với chủ VB wúa chị DF. Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#4
(2018-04-22, 03:38 PM)Người Đưa Tin Wrote: Sao NDT nghi SB đang đi chơi với chủ VB wúa chị DF. Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4

Tam Muội thì chắc luôn áh...hai người ấy nắm tay dung dăng dung dẻ bỏ lại Tam Muội một mình bơ vơ trong chốn thị phi...hic...hiccccc...kỳ này ảnh chỉ về, Tam Muội bắt đền ly sinh tố dâu uống cho bỏ ghét.... Rollin :chay: :chay: :chay: Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#5
(2018-04-22, 03:41 PM)TamMuội Wrote: Tam Muội thì chắc luôn áh...hai người ấy nắm tay dung dăng dung dẻ bỏ lại Tam Muội một mình bơ vơ trong chốn thị phi...hic...hiccccc...kỳ này ảnh chỉ về, Tam Muội bắt đền ly sinh tố dâu uống cho bỏ ghét.... Rollin :chay: :chay: Rollin

vậy mình nên chúc mừng hai người hạnh phúc, dù mình khổ đau  Rollin Rollin 


(2018-04-22, 03:38 PM)Người Đưa Tin Wrote: Sao NDT nghi SB đang đi chơi với chủ VB wúa chị DF. Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4

Sao NDT biết hay vậy ? Hay NTD cũng đang ở VN và đang đi chơi với mod cook1 ?  Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#6
(2018-04-22, 03:26 PM)Người Đưa Tin Wrote: ACE và chị Khờ ơi, xin đóng góp đường mắc cở e lệ Grinning-face-with-smiling-eyes4
Chào ....

Góp ý xong có Bị gì bị gì không . ? 
Khờ nói thiệt nha ....

Cái hình nhìn giống đi coi phim ma quá ....

Em sợ ma ........

Mây thì đen ...tự nhiên mặt trời đỏ lè ....cái sấm sét tia chớp ....thành phố thì như là đang đoói diện với walking dead ....sợ .....em sợ ......

Muốn có phong thái vui tươi nên cho màu sắc đệp ......

Thơ thì không dám ....vì thơ của Khờ ....Khờ đọc xong còn ói lòi lổ tai .....tội nghiệp chúng sanh nửa chớ ..... Rollin Rollin Rollin

Nó đọc thơ xong nó đi thay quần thì chớt ....tội này Khờ gánh không nổi vì khôn biết giặt đồ đâu à .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
Hạnh phúc vui vẻ khắp nơi nha ! 
Phúc lộc tiền tài đến members ! 
An bình thịnh vượng Việt best nhất 
Bình đẳng nhân quyền nói thả ga ......


Cười quá ai  bị mất gà mất răng tự chịu ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
Chị Khờ, lúc trước có posted mấy câu thơ đọc nghe hay mà. Post lại dùm đi chị.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#9
(2018-04-22, 03:56 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hạnh phúc vui vẻ khắp nơi nha ! 
Phúc lộc tiền tài đến members ! 
An bình thịnh vượng Việt best nhất 
Bình đẳng nhân quyền nói thả ga ......


Cười quá ai  bị mất gà mất răng tự chịu ......

Cảm ơn chị Khờ nhiều nha. Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#10
(2018-04-22, 03:44 PM)DesertFlower Wrote: vậy mình nên chúc mừng hai người hạnh phúc, dù mình khổ đau  Rollin Rollin 



Sao NDT biết hay vậy ? Hay NTD cũng đang ở VN và đang đi chơi với mod cook1 ?  Rollin :chay:

Chòi ơi, ai ăn chơi sung sướng đâu mà để NDT gánh oan kêu trời ko thấu. Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#11
P[Image: 6_F467094-_E8_D7-4_D72-873_F-708_E99_FB70_B4.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2018-04-22, 03:58 PM)Người Đưa Tin Wrote: Chòi ơi, ai ăn chơi sung sướng đâu mà để NDT gánh oan kêu trời ko thấu. Grinning-face-with-smiling-eyes4

giờ này be^n VN mới 5 giờ sáng sao thức sớm vậy ? Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply