Gởi Ban Điều hanh
#16
(2018-04-20, 09:26 PM)RungHoang Wrote: Cheers Chief

[Image: drinking-red-wine.gif]



Cám ơn, chúc mừng gì cũng chưa đủ mà phải có một bài thơ đưa ra , thơ càng dài càng tốt. Mang tiếng thi sĩ chi cho uổng.
Reply
#17
(2018-04-20, 09:27 PM)chiefcook Wrote: and please ignore what mod thichcaico wrote, mod magiccook has done his best to make the situation better  Cheer

Got it !
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#18
(2018-04-20, 09:29 PM)ximuoi Wrote: Cám ơn, chúc mừng gì cũng chưa đủ mà phải có một bài thơ đưa ra , thơ càng dài càng tốt. Mang tiếng thi sĩ chi cho uổng.

Đang làm việc cưng . Đừng giởn chơi ở đây nha .

Anh ra trước . Chào mọi người   Hello
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#19
(2018-04-20, 09:20 PM)thichcaico Wrote: Bạch Vân,

Em nhiều chuyện!  Chuyện của 2 người đàn ông nóng nảy cộc cằn nên thường đánh mất sự kiềm chế bản thân....thì đâu phải ai nói cũng làm cho họ cool down được đâu.

Gửi 2 bạn Tư Lé và Rừng Hoang,

2 bạn làm mất mặt đàn ông quá!  Không vừa lòng nhau, thì vẫn phải nhoẽn 1/2 nụ cười với nhau khi có phụ nữ bên cạnh.  Sau đó thì âm thầm rủ nhau, hoặc canh đập nhau ở nơi không có phụ nữ hiện diện.

Bạn Rừng Hoang, 

Lúc trước bạn nói những lời đó với em gái Tư Lé là quá bậy rồi.  Tuy rằng bạn chỉ nói chơi cho đã miệng, nhưng nói với phụ nữ những lời đó là đáng bị đánh đòn rồi.  Chẵng lẻ bạn không biết...phụ nữ được tạo ra...là để cho đàn ông chiêm ngưỡng hay sao?  Bạn có cần mình viết giấy giới thiệu đi học 1 lớp....làm sao để cho người phụ nữ hãnh diện...vì họ là phụ nữ hay không?

Bạn Tư Lé & Trần Thông Minh,

Nói bạn đừng buồn nha...bạn lấy nick Trần Thông Minh mà bạn chẳng có 1 chút thông mình gì hết.  Bạn tức giận chuyện bạn Rừng Hoang xúc phạm em gái của bạn bằng những từ ngữ hạ cấp, nên dùng những từ ngữ hạ cấp trả ngược lại cho đã miệng bạn.  Cá nhân mình thấy thì 2 bạn đều hồ đồ...y như bọn trẻ không biết rõ trước khi suy nghĩ, nói, và cả việc bọn họ làm.

Thôi thì 2 bạn delete hết những gì 2 bạn đã chửi nhau ở trong nhà bếp, rồi thì qua bên phòng war room căng đài để giải quyết triệt để 1 lần cho xong đi.  Ai thắng, thì pm cho mình cái address để mình gửi cái bill cho.

Chịu không 2 bạn?

Thân gửi,
thích cãi cọ
Mày gác chân lên trán lòi 2 trứng dái đi thằng khùng . Bà mẹ mày tao chu7a thèm đụng đến mày là tao còn cho mày chút tự trọng . Suy nghĩ kỹ đi cu .
Reply
#20
(2018-04-20, 09:24 PM)Mimo Wrote:  Wow, lâu lâu nghe anh TCC nói nghe rất là phải phải  Clap Clap Clap Cheer 
 Nói thiệt Sao tối nay Mm không có hứng type type.
 Thanks anh TCC Tulip4

Chào bạn Mỉmo,

Nói vậy là từ trước tới nay....mình nói toàn lời không phải phải hả?
Có thiệt không đó?  Nếu là thiệt...thôi từ nay trở đi...mình sẽ không dám nói giỡn nhiều nữa....mà chỉ làm thiệt nhiều thôi.

Đóng mộc cái cạch,
thích cãi cọ
Reply
#21
(2018-04-20, 08:56 PM)magiccook Wrote: Chào chị BachVan.  Hello 

Cảm ơn chị đã vào có lời hoà giải. Nhưng thật tình thì tôi cũng thấy bức xúc cho thành viên của Việt Best ví dụ như tôi đây. Không biết chuyện xảy ra ở đâu lúc nào. 

Nếu chuyện đã xảy ra bên VietFun xin mời các bạn về bên ấy giải quyết. Còn nếu bên đó đóng cửa thì hai bạn có thể giải quyết trong pm mà phải không? 

Chúng ta người lớn hết rồi. Chuyện gì đã qua cho qua đi phải vậy không chị BV? 

Tôi đang nhờ anh Người Đưa Tin chỉ cho tôi cách dời thread và đóng thread có lẽ anh ấy đang bận nên chưa vào check  pm của tôi. 

Chị có thể có cách nào nói riêng với anh Trần Thông Minh edit lại những post anh ấy dùng từ ngữ khiếm nhã được không ạ? Tôi đã pm cho anh ấy nhưng không thấy anh ấy trả lời.

Anh RungHoang đã tôn trọng forum và hợp tác rất tốt với tôi. Xin cho tôi gửi lời cảm ơn anh ấy ở đây  Cheer

Ừ,,,, đúng đúng,,,, chúng ta ai cũng lớn hết rồi,,,, mấy chục năm trong kiếp nhân sinh,,,, chắc cũng ít nhiều thấy chuyện / việc chứớng tai gai mắt ,,,, thô tục,,, cao sang,,, lịch sự,,, tục tiểu,,, cao cấp or hạ cấp,,, cũng thấy qua hết rồi  Biggrin 

Giấy không che được lữa,,,, vải thưa làm sao che mắt thánh,,, lời cũng đã type ra rồi,,, đọc mọi người cũng đọc rồi,,,, bỏ qua cũng bỏ rồi,,, mà đâu phải ai cũng như ai,,,, mổi người mổi khác mà,,, mod nhĩ. 

Xin mod nương tay,,,  Biggrin

À,,,, anh TTM cũng là người lớn rồi,,,, BV đâu dám,,, SAI/BIỂU/KHIẾN ,,,,, hay năn nỉ ảnh được,,,, kệ ảnh chớ,,,, nếu BV nói,,,, ảnh hỏng làm theo,,, BV bị WÊ lắm,,, 

Xin Mod thông cảm cho BV nha,,, vì BV đâu là "nghĩa địa " gì của anh TTM  love
.
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#22
(2018-04-20, 09:31 PM)RungHoang Wrote: Đang làm việc cưng . Đừng giởn chơi ở đây nha .

Anh ra trước . Chào mọi người   Hello

Good move anh! See you in the morning ...better day will be awaiting for your return ! :rose4:
Reply
#23
(2018-04-20, 09:32 PM)Trần Thông Minh Wrote: Mày gác chân lên trán lòi 2 trứng dái đi thằng khùng . Bà mẹ mày tao chu7a them đụng đến mày là tao còn cho mày chút tự trọng . Suy nghĩ kỹ đi cu .

Xin chào anh Trần Thông Minh! 

Hình như anh không tôn trọng ai cả. Mặc dù mọi người ở đây đều nói chuyện với anh rất lịch sự nhã nhặn. Tôi đã pm năn nỉ anh thiếu điều muốn khóc luôn mà anh vẫn tiếp tục nói chuyện với lời lẽ thiếu tế nhị như thế này. Anh muốn chúng tôi phải làm sao đây ????? 

Xin anh làm ơn edit lại những bài anh đã viết. Và hãy để anh Rừng Hoang yên anh nhé. Anh ấy đã tôn trọng forum và thành viên @ VietBest. Anh ấy đã chọn sự im lặng vì tôn trọng mọi người. 

Xin anh Trần Thông Minh làm ơn hợp tác với các mods ở VietBest nhe anh Trần Thông Minh.  Tulip4
Reply
#24
BV quay lại chào anh TCC  Hello

Lâu ngày anh vẫn vui vẻ, mạnh khỏe  Hello Hello

Chúc anh và gia đình có những ngày thật tuyệt vời nhé
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#25
(2018-04-20, 09:32 PM)Trần Thông Minh Wrote: Mày gác chân lên trán lòi 2 trứng dái đi thằng khùng . Bà mẹ mày tao chu7a thèm đụng đến mày là tao còn cho mày chút tự trọng . Suy nghĩ kỹ đi cu .

Tư Lé ơi là Tư lé,

Mình xin lỗi bạn là mình sẽ không gọi bạn là Trần Thông Minh được đâu nha. 
Chu choa ơi,  chắc bạn thường nghe mình nói gác chân lên trán mỗi khi mình suy nghĩ...nên bạn tưởng tượng bạn mà làm vậy thì 2 trứng dái của bạn lòi ra chứ gì?  Bạn nên đăng báo tìm thầy dạy cho bạn cách gác chân lên trán mà không để 2 trứng dái lòi ra ngoài đi nha.  Nói thật đó.  Gác làm sao mà không để lòi ra ngoài...đòi hỏi công phu và nghệ thuật lắm đó.

Kế tiếp bạn nói bạn chưa thèm đụng đến mình là còn cho mình 1 chút tự trọng...thì mình xin ngõ lời cám ơn bạn.  Thành thật mà nói....làm sao mà bạn đụng được mình đây?  Nói bạn đừng buồn, bạn bị bệnh ảo tưởng rồi đó.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#26
Anh TTM Please log out , đi coi movie với bx đi anh.
Tulip4
 Thiệt Sao tối nay Mm mệt mỏi quá không muốn gỏ luôn.

 Good night anh TTM

Reply
#27
Anh Tran Thong Manh,

Anh nên bỏ việc làm: xem lễ Chúa Nhật và rước mình thánh Chúa cho rầu  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#28
(2018-04-20, 09:40 PM)BachVan Wrote: BV quay lại chào anh TCC  Hello

Lâu ngày anh vẫn vui vẻ, mạnh khỏe  Hello Hello  

Chúc anh và gia đình có những ngày thật tuyệt vời nhé

Bạch Vân,

Cám ơn em.  Anh lúc nào cũng vui vẻ, còn mạnh khoẻ thì...đâu bằng mấy chục năm về trước.  À, tuy rằng sức khoẻ không còn như thuở đôi mươi, nhưng những ngày tuyệt vời thì không thể thiếu trong không khí gia đình...phải không em?

Cám ơn em thêm 1 lần nữa,
thích cãi cọ
Reply
#29
(2018-04-20, 09:48 PM)ximuoi Wrote: Không biết Ximuoi có nên cho ý kiến gì về chuyện hai anh chàng trẻ tuổi tài cao này hong.

Sure!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#30
(2018-04-20, 09:46 PM)Vâng Wrote: Anh Tran Thong Manh,

Anh nên bỏ việc làm: xem lễ Chúa Nhật và rước mình thánh Chúa cho rầu  :face-with-tears-of-joy4:


Không cần thiết, hai anh cùng đạo công giáo thì cứ đi lễ chung một nhà thờ , vào giờ cuối lễ Cha bảo các con hãy chúc bình an cho nhau thì hai anh như mọi người khác vâng lời Cha mà quay sang đối mặt chúc bình an cho nhau, thế là hết chuyện.
Reply