Hoa Gì Đây?
#16
Xí Xọn:

Sao chị thấy mấy loại hoa peach, apple trong Home Depot nó ra giống vậy đó, nhìn thật dễ thương  love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#17
(2018-04-19, 03:23 PM)Xí Xọn Wrote: Hi anh Anatta!  Hello Hoa đẹp á! Phải Hoa Sen Cây Đa Niên hông?  Rollin Hay là hoa Đào Tiên?  Rollin
Chắc trật hết rồi á!  Rollin Rollin Rollin

Hello Xí Xọn.

Anh nghĩ bạn NgapRuoi nói đúng là hoa cannonball, hình của anh TayNinh cũng đúng, là cây hoa cannonball. Tấm hình mà anh đố Xí Xọn thì anh thấy trên Net, được chụp ở ngôi Thiền Viện Nguyên Thủy trong nước.  Họ gọi đó là hoa Sala. Có một vài ngôi chùa khác ở VN cũng có trồng cây hoa Sala này. Theo kinh điển, tiểu sử của Đức Phật Thích Ca, thì ngài được sanh ra dưới cây Sala, và khi ngài nhập diệt, thì cũng ở ngay dưới 2 cây Sala.

Và tương truyền, giáo chủ của Kỳ nan giáo (Jainism) ở Ấn Độ là ngài Mahavira khi khai ngộ cũng ở dưới cây Sala.

Tuy nhiên, khi research, thì anh mới biết là Cannonball khác với cây Sala. Cannonball tree còn gọi là cây Đầu Lân hay Hàm Rồng, tên khoa học là Couroupita guianensis. Cây này xuất xứ từ Nam Mỹ, và hiện nay được trồng ở nhiều nước Châu Á như Thái Lan, Sri Lanka, Campuchia, và Việt Nam mình -- và người mình gọi đó là hoa Vô Ưu, tức là nhầm lẫn với cây Sala thực ở Ấn Độ. Dưới đây là thêm một tấm hình minh họa hoa cannonball -- hoa Đầu Lân.

[Image: Hoa%20%C4%91%E1%BA%A7u%20l%C3%A2n.jpg]

Cannonball -- hoa đầu lân.

Còn cây Sala (còn gọi là Sal tree, hoặc Shala tree), tên khoa học là Shorea Robusta. Cây Sala xuất xứ từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn, và vài nơi khác ở Ấn Độ, và hiện nay cũng được trồng một vài nơi khác trên thế giới. Đây mới chính là cây Sala mà theo kinh sách ghi chép lại khi Đức Phật đản sanh và nhập diệt dưới tàng cây bóng mát của nó. Dưới đây là cây và hoa Sala.

[Image: hoa sa la ở khu tháp đức phật nhập niết ...103114.jpg]

Cây và hoa Sala ở khu tháp Đức Phật nhập Niết Bàn ở Câu Thi Na, Ấn độ. (nguồn: chuadida.com)



[Image: shaala_shorea_robusta.jpg]

Cận cảnh hoa Sala.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2018-04-19, 07:42 PM)anatta Wrote: Hello Xí Xọn.

Anh nghĩ bạn NgapRuoi nói đúng là hoa cannonball, hình của anh TayNinh cũng đúng, là cây hoa cannonball. Tấm hình mà anh đố Xí Xọn thì anh thấy trên Net, được chụp ở ngôi Thiền Viện Nguyên Thủy trong nước.  Họ gọi đó là hoa Sala. Có một vài ngôi chùa khác ở VN cũng có trồng cây hoa Sala này. Theo kinh điển, tiểu sử của Đức Phật Thích Ca, thì ngài được sanh ra dưới cây Sala, và khi ngài nhập diệt, thì cũng ở ngay dưới 2 cây Sala.

Và tương truyền, giáo chủ của Kỳ nan giáo (Jainism) ở Ấn Độ là ngài Mahavira khi khai ngộ cũng ở dưới cây Sala.

Tuy nhiên, khi research, thì anh mới biết là Cannonball khác với cây Sala. Cannonball tree còn gọi là cây Đầu Lân hay Hàm Rồng, tên khoa học là Couroupita guianensis. Cây này xuất xứ từ Nam Mỹ, và hiện nay được trồng ở nhiều nước Châu Á như Thái Lan, Sri Lanka, Campuchia, và Việt Nam mình -- và người mình gọi đó là hoa Vô Ưu, tức là nhầm lẫn với cây Sala thực ở Ấn Độ. Dưới đây là thêm một tấm hình minh họa hoa cannonball -- hoa Đầu Lân.

[Image: Hoa%20%C4%91%E1%BA%A7u%20l%C3%A2n.jpg]

Cannonball -- hoa đầu lân.

Còn cây Sala (còn gọi là Sal tree, hoặc Shala tree), tên khoa học là Shorea Robusta. Cây Sala xuất xứ từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn, và vài nơi khác ở Ấn Độ, và hiện nay cũng được trồng một vài nơi khác trên thế giới. Đây mới chính là cây Sala mà theo kinh sách ghi chép lại khi Đức Phật đản sanh và nhập diệt dưới tàng cây bóng mát của nó. Dưới đây là cây và hoa Sala.

[Image: hoa sa la ở khu tháp đức phật nhập niết ...103114.jpg]

Cây và hoa Sala ở khu tháp Đức Phật nhập Niết Bàn ở Câu Thi Na, Ấn độ. (nguồn: chuadida.com)



[Image: shaala_shorea_robusta.jpg]

Cận cảnh hoa Sala.


Thanks anh Anatta. Đúng rồi á! XX có tới đây rồi á. Đúng là hoa Sala. XX nhớ lại rồi. Hèn gì khi thấy hình trước 
của anh, XX hổng nghĩ đó là hoa Sala... aka Hoa Vô ưu.  [Image: cute-smiling-smiley-emoticon.gif]
Reply
#19
(2018-04-19, 07:30 PM)DesertFlower Wrote: Xí Xọn:

Sao chị thấy mấy loại hoa peach, apple trong Home Depot nó ra giống vậy đó, nhìn thật dễ thương  love

Hi chị DF.  :thinking-face4:


Cây trong chậu sứ  hổng phải là cây ăn trái sis ui. XX có confirm ở với Brother rồi. He nói hổng phải cây peach, apple. Cây này
là cây hoa thôi á.  Innocent
Reply
#20
(2018-04-19, 01:53 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Hoa trắng phía trên có thể là hoa cây táo hay có thể là hoa của cherry hay cây mận.....   Còn cây hoa màu hồng...  nếu cây lá có bản nhỏ thì gọi là cây christmas cactus ...   Cây lớn thì là 1 loại cactus hay hoa xương rồng....   Cây quỳnh cũng thuộc loại xương rồng... nhưng chỉ nở về đêm tới sáng thì tàn...  còn hoa xương rồng có những màu khác thì nở được 2-5 bữa... 

Hmm....  Còn cây kia thì...  là cây cannonball tree....   May quá có sách Google để tra khảo...  Hahahahahahaha...   Until then...  Good Luck.

Hi anh NR.  Hello Anh có hoa Xương Rồng gì ở nhà chụp hình cho XX coi với. Chắc là đẹp lắm hả. 

Cảm ơn anh chia sẽ nha! Anh với anh TN là the BEST!  Thumbs-up4  Clap [Image: cute-smiling-smiley-emoticon.gif]
Ủa, anh Anatta và mấy sises cũng the BEST!  Clap[Image: cute-smiling-smiley-emoticon.gif]
Reply
#21
(2018-04-20, 11:42 AM)Xí Xọn Wrote: Thanks anh Anatta. Đúng rồi á! XX có tới đây rồi á. Đúng là hoa Sala. XX nhớ lại rồi. Hèn gì khi thấy hình trước 
của anh, XX hổng nghĩ đó là hoa Sala... aka Hoa Vô ưu.  [Image: cute-smiling-smiley-emoticon.gif]

Thật ra, anh phải nói lời cảm ơn bạn Ngap_Ruoi, vì nhờ NR cho biết hoa mà anh đố Xí Xọn là hoa cannonball, nên anh tìm hiểu thêm thì mới biết cây Sala và Cannonball khác nhau. Tuy nhiên, các chùa chiền ở VN và các nước Châu Á khác sau này họ cũng biết sự khác nhau giữa hai loại cây hoa như vậy. Vì hoa cannonball đẹp, nên dâng cúng Phật cũng hợp lý. Và người ta gọi hoa Sala là hoa nguyên thủy để phân biệt với cannonball. Nguyên thủy là vì, Đức Phật đản sanh, nhập diệt dưới cây Sala.Và trong kinh sách cũng có nhiều kinh đề cập đến có một số lần Phật giảng pháp cho đại chúng và chư thiên cũng ở tại rừng cây Sala. Và anh cũng tò mò muốn tìm hiểu thêm tại sao Phật lại chọn nhập Niết Bàn giữa rừng cây Sala, thì biết thêm đôi chút về tánh chất của cây này.

Cây Sala thẳng và cao đến 35 mét, đường kính thân cây đến 2.5 mét.  Cây thường được người ta dùng làm gỗ nhà, đóng ghe thuyền. Đặc tính của gỗ là không thấm nước, cứng chắc, bền bỉ, chịu được nhiệt độ nóng cao và thời tiết, và lâu hư mục (resistant to rotten). Nó không bị mối mọt đục khoét. Và do tính chất như thế nên rừng cây sala không bị hỏa hoạn cháy rừng như những rừng cây khác (fire resistance). Nơi nào có rừng cây sala thì chỉ toàn là cây sala không thôi, không có loài cây nào khác trộn lẫn với nó được. Vì thân cây thẳng suông, nên rừng cây rất thoáng và sáng sủa. Có lẽ vì thế mà Phật và các vị A La Hán thường hay chọn rừng cây sala giảng pháp hay nghỉ nghơi. Hoa sala thường nở vào mùa Xuân, khoảng tháng Tư. Khỉ hoa nở thì hương thơm ngạt ngào dịu ngọt tỏa khắp nơi. Theo kinh ghi lại, thì vào ngày Phật chọn nằm nghỉ giữa hai cây sala để nhập Niết Bàn vào tối hôm đó, thì khi ấy cây sala trổ hoa trái mùa và rơi xuống trên thân Phật để cúng dường ngài. Sau đó, hoa từ các cõi trời cũng rơi tỏa xuống để cúng dường Phật bởi các chư Thiên.

Dưới đây là hình rừng cây sala ở Kanha National Park,  Ấn Độ.

[Image: 3-90f487e1e7.jpg]

....
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#22
Hmm....   Thiệt ra không cần khách sáo mà....  cảm ơn...   Nếu ai cần gì mà mình giúp được thì...  sẽ giúp tìm, giúp kiếm, hay phụ giúp thôi...   

Về phần hỏi và nói của XX...   thì bên đây nhiều khi người ta làm biếng thu dọn trái...  cho nên họ ghép và lai giống để cây chỉ có ra hoa thôi...   Và những cây này đều được gọi là cây ra hoa (aka flowering tree)...   nhưng lâu lâu nó cũng sẽ có trái...    Và nhiều khu thì nhà nước hay thành phố không cho trồng cây ăn trái ở đàng trước sân nhà...   vì vậy muốn cây có bông đẹp thì...  họ chỉ trồng cây ra bông mà không ra trái thôi...   

Ngoài ra nếu trồng cây ăn trái thì nên trồng cây mận đỏ vì lá nó đỏ...   cây cherry vì.... trái cũng nhỏ....   nếu bị bắt gặp thì...   mình cũng có thể nói...   tui trồng cây ăn trái cho chim ăn....   đúng đúng vì....  trái vừa chín tới con chim đã gắp đi mất cái quả rồi...    Hahahahahahahahahaha...    Until then...   Good Luck..

Ps... XX hồi trước có trồng nhiều SR.... nhưng bây giờ đã dẹp hết tụi nó rồi... Hahahahahahahahaha
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#23
(2018-04-23, 02:07 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thiệt ra không cần khách sáo mà....  cảm ơn...   Nếu ai cần gì mà mình giúp được thì...  sẽ giúp tìm, giúp kiếm, hay phụ giúp thôi...   

Về phần hỏi và nói của XX...   thì bên đây nhiều khi người ta làm biếng thu dọn trái...  cho nên họ ghép và lai giống để cây chỉ có ra hoa thôi...   Và những cây này đều được gọi là cây ra hoa (aka flowering tree)...   nhưng lâu lâu nó cũng sẽ có trái...    Và nhiều khu thì nhà nước hay thành phố không cho trồng cây ăn trái ở đàng trước sân nhà...   vì vậy muốn cây có bông đẹp thì...  họ chỉ trồng cây ra bông mà không ra trái thôi...   

Ngoài ra nếu trồng cây ăn trái thì nên trồng cây mận đỏ vì lá nó đỏ...   cây cherry vì.... trái cũng nhỏ....   nếu bị bắt gặp thì...   mình cũng có thể nói...   tui trồng cây ăn trái cho chim ăn....   đúng đúng vì....  trái vừa chín tới con chim đã gắp đi mất cái quả rồi...    Hahahahahahahahahaha...    Until then...   Good Luck..

Ps...   XX hồi trước có trồng nhiều SR....   nhưng bây giờ đã dẹp hết tụi nó rồi...   Hahahahahahahahaha

Cảm ơn anh NR á!  Clap

[Image: hula.gif][Image: hula.gif][Image: hula.gif]
Reply
#24
Hmm...   Thôi coi tạm những hình cũ nhé...   Loại thanh long cũng là 1 loại cây xương rồi...  hoa nó nở về đêm..
[Image: uc?id=1PRQKt3jBHgA890RcHZgkXyMMzEa-Excn]

Sáng hôm sau vẫn còn...   khoảng chiều chiều là nó héo...  
[Image: uc?id=1OyNLBcMydMHjDVLi90k_nkc3sPn1NbFE]

Còn đây là những cây xương rồng khác...  hoa nở được vài ngày rồi lại tàn...  
[Image: uc?id=1BLG3lJiUrSP-Geh9lSnUrZb-kGULwyMX]
[Image: uc?id=1wo3mH-Hn1Y86hGMr2E2NnpmacuQxxy7C]
[Image: uc?id=1GG_X09uYF6QHRUfOXNm8cigfmFEwBV83]


Đã nói tới hoa...   thì phải  nói tới chim.....    Con chim này là con chim gì...   con chi se sẻ...  Không đúng...  
[Image: uc?id=1fCm_AilK4rLtZBMO9nMhUkO9iV6qVxFp]

Coi kỹ lại coi....   thì nó có cái mỏ dài dài...  và bay rất nhanh...  
[Image: uc?id=1djc7z9jNHEAYp-i8j3945YenKqryVULk]

Đúng....  đúng nó là con chim hút mật từ các cái bông....    Until then....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#25
Chim nhỏ xíu mỏ dài vậy chắc là chim hummingbird rồi.
Năm ngoái tn cũng thấy một con trong vườn. 
Mà sao bác NR bắt được?
Reply
#26
Hmm....   Con này có nhiều ngoài vườn...  lâu lâu nó bay vào nhà...  để mình bắt nó chơi...    Mà tui nó cũng phá Ngáp...  lâu lâu nó thấy mình đi ra vườn bay vùn vụt qua đầu làm mình giật mình chơi...   xong rồi bay đậu lên cây chờ mình ngắm, mình coi tụi nó...  như 1 lời nhắc nhở tới lời cảm ơn là đã tha cho nó và trồng hoa cho tụi nó thưởng thức...   Hahahahahahahahahaha...    Mấy con này bay nhanh lắm...   nếu mà nó không cho bắt thì... không tài nào bắt nó được...  Ngoại trừ nó quá mệt 
[Image: uc?id=1Rbolq4kzTRhOD3nNzLNVepSyqiKd-4Jc]

Thấy nó dễ ghét không...   nó đang nghỉ mệt rồi sẽ tiếp tục bay nữa...  
[Image: uc?id=1C7-bulqkqv1W2Wwecx2S7JBDvYI8pFi9]

Nói chung năm nào tụi nó cũng về....   con này bay về tháng 6 năm 2014....   không biết năm nay nó có về chơi nữa  hay không...   Until then...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply