Hư Vô Luận......
Anh Đức, đầu năm vui vẻ

Chúc anh năm nay an khang, thịnh vượng

Cheer
Reply
(2020-01-24, 10:16 PM)RungHoang Wrote: Anh Đức, đầu năm vui vẻ

Chúc anh năm nay an khang, thịnh vượng

Cheer

Anh Sáu.....

khoẻ ko Anh.......rảnh mình vẫn còn tào lao trên phone dc......mới gọi Anh nên ko giám làm phiền mãi.....

năm mới vui khoẻ và an.
Reply
(2020-01-24, 10:19 PM)Hư vô Wrote: Anh Sáu.....

khoẻ ko Anh.......rảnh mình vẫn còn tào lao trên phone dc......mới gọi Anh nên ko giám làm phiền mãi.....

năm mới vui khoẻ và an.

Gì đây .... con người của năm 2020 sao mờ khách sáo quá  Biggrin

Năm mới vui vẻ, làm 1 cóc anh   Cheer
Reply
(2020-01-24, 10:41 PM)RungHoang Wrote: Gì đây .... con người của năm 2020 sao mờ khách sáo quá  Biggrin

Năm mới vui vẻ, làm 1 cóc anh   Cheer

Anh Sáu.......

Khỏe ko? Trà thôi là dc rồi.......hnay duc vào lại trang này là muốn viết 1 bài cuối sao cho tóm gọn hết những thứ mình tự cho là thiên hạ ko ai biết hay biết mà chưa ai viết.

Và chỉ gói gọn 1 bài duy nhất.......vậy duc xin gia hạn thêm 1 bài vs Vietbest để cạn lời cùng BĐ.......sẽ viết khi tâm tư thoải mái.

duc
Reply
chào.....

volcanoe là núi lửa phun trào mà có giòng chảy nham thạch.......và vì hơi nóng bốc lên rồi gặp lạnh condense mà hoá mây rồi mưa mà rơi rớt xuống hội nhập lại vs Thổ.....>>> do bởi hơi nóng và nước tuy một mà hai.......nên dù thuỷ bị thổ thau nạp là lẽ tất nhiên bởi thuỷ cũng là hơi nóng dc thoát ra từ thổ.......nhưng do cái sai biệt của hơi nóng và thuỷ mà cả hai ko chịu phục cho nên sau khi bị dung nhập vs Thổ thuỷ mới hoá ra Mộc mà trả thù Thổ.......vì thế Mộc mới rút thu hết tinh khí của Thuỷ bị thổ giam giữ trong đất mà toả ra bên ngoài.

đây chính là thời kỳ âm dương công bằng còn nguyên khí cho nên gọi là Sanh Khí vì lúc này >>>Thổ, Thuỷ vs Mộc sanh hoa kết trái và tác thành vạn loài chúng sanh. 

sau khi Mộc hút hết sanh thần của Thổ là Thuỷ thì khiến cho Đất ngày một khô cằn và từ từ chai sạn hoá ra sỏi đá.....sau đó trải qua thời gian thì kim loại.....và như chúng ta biết Kim vs Mộc tương khắc nhau chỉ là để cả hai đều chết......cho nên sau khi Đất hoá sỏi đá kim loại thì cây cỏ cũng ko thể sống dc mà chết khô và hoá ra lửa......vì cây khô thì cháy.

đây chính là thời kỳ Âm Dương công bằng nhưng nguyên khí tận cho nên tàn sát giết hại lẫn nhau........nó cũng nói lên thời kỳ ngày nay.


WW1-WW2 vs WW3 <> nhất sanh nhị sanh tam mà 1 +2= 3 hay nói cho rõ thì 3 có 1 và 2 mà thành.

vào thế chiến thứ nhất chúng ta có nạn dịch gọi là Spanish nhưng thật ra nó khai diễn bên Mỹ US vào năm 1918 sau đó nó kéo theo là cuộc khủng hoảng tài chính, và Germany theo đó là phát khởi cuộc chiến cũng như là ra tay sát hại người dân Do Thái/Isreal.......trong thế Chiến thứ 2 có ba thế lực chính gieo kinh hoàng cho chúng sanh gọi là Phát xít Germany Japan và Italy.

vì Hitler diệt chủng dân Isreal cho nên dân Do Thái mới dc Trời ban cho cái khí vưcj dậy phản kháng theo câu nói của Chúa là: kẻ nào tự đưa mình lên thì bị đạp xuống......ai tự hạ mình thì sẽ dc nâng lên........>>> cho nên chúng ta thấy vì dân Do Thái bị diệt giết gần hết rồi ko thể trả thù Germany dc....... bởi dân số và sức mạnh không đồng đều nhau.....vì thế luật Công bằng cho dân Do Thái là Isreal thằng giặc albert einstein phát minh ra Nuclear reaction.......làm cơ diệt chũng nhân loại sau này.

cũng như Japan đánh Pearl Harbor cảm tử bằng máy bay mang đầy bomb lao vào tàu chiến Mỹ........cho nên mỹ mới thả 2 trái bomb nuclear xuống Japan.

chuyện Hitler muốn diệt chủng dân Do Thái là Isreal chưa dc hồi báo chưa có công bằng vay trả vì không chỉ một mình Hitler diệt chủng......mà rất nhiều kẻ tội đồ như chuyện English diệt chủng tàn sát dân Da Đỏ bên Châu America và Australia cũng như nhiều chuyện diệt chủng khác trên 5 châu 4 biễn từ trước tới nay......và vì để gom góp lại mà cùng nhau trả hết một lượt cho kỳ cuối Ngươn Hạ này là cuộc Tận Diệt.......tất cả cùng nhau trả cho hết.

cho nên theo như Nuclear Bomb thì nó dc tạo bởi phản ứng hạt nhân.....mà muốn có phản ứng hạt nhân thì phải có Electricity là Điện.......cũng như ngày nay muốn cho Kim Loại nung chảy thì ko thể dùng lửa thông thường của cây cỏ củi lửa hay than mà là phải dùng Lôi .....là điện để kích hoạt nung chảy kim khí tan chảy như giòng nham thạch lúc ban đầu.

thế nên Cơ Diệt chủng nó sẽ khai nguồn bằng Nuclear khiến cho vỏ địa cầu lung lay và mọi thứ bị tàn sát.......coi thử ai còn ai mất.???

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-f, 7-g, 8-h, 9-i, 10-j, 11-k, 12-l, 13-m, 14-n, 15-o, 16-p, 17-q, 18-r,19-s, 20-t........

20 là T cho nên thế kỷ 20 có Terrorist và Twin Tower là Trade center bị terminated và 9-11 hay 911=20 cũng là số emergency của Mỹ, năm nay 2020 là twin twenty và may mắn là 2021 ko gì nhưng 2022 thì có thể đọc là twenty twenty second or twenty twenty two, nhưng 2023 thì nhất định là twenty twenty three or twenty twenty third.....>>> có nghĩa là kiễu gì cùng là T.......

nếu ai còn số Lục Thất duc post lâu lắm rồi......coi theo đó sẽ thấy con đường vào chung chính là số 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28 là dãy số của cơ Lục Thất......nó biểu thị cho sự khai mở Trung Tâm vén màn tạo hoá.


[Image: ly-so.jpg]

nếu ko do cái đệ nhị thức hình thành thì nguyên thần của hư vô ko thể nào thức giác ra số lập thành......và sau khi có Lạc Thư thì cũng tương tự như cơ lục thất là những hình tròn..... như vậy chính cái gom tụ mà có thất tình lục dục cũng như là bát quái cửu cung......vậy cũng theo đó mà sanh ra cái gọi là tam thời.....Thượng Trung, Hạ

tuy nhiên muốn hiểu hết lẽ mầu nhiệm huyền vi thì chúng ta phải nhìn xa hơn.......thấy cái lẽ của Tạo hoá......hiểu dc sự minh bạch của tạo hoá.

do bởi khi gom tụ hình tròn thì số thành là 6, 7 nói cho rõ thì có 7 cái hình tròn gom lại thì ra hình lục giác......thành ra cái khuôn cho sự gom tụ này là 2 cái vòng một trong một ngoài.....cái ngoài có 6 cái và cái trong 1 cái....cả thảy là 7 cái.....>>> nhưng 7 cái là Nguyên thể.....tức là tính nguyên cả thảy là 7 cái......còn 6 cái là tính chỉ có cái vòng đai.

cho nên chúng ta thấy neu số lục thất thì số thất cung có 49 ô thì chỉ có những số: 22,23,24,25,26,27,28 là 7 con số đi vào center.....và cũng vì 7x7=49 mà chỉ có 1 hình tròn làm tâm cho nên 1 hình trong là 7 con số thay vì 7 hình tròn là 7x7=49 con số.
 
và sau khi có hình diamond thì lại sanh hoá ra số cửu cung tương tự như lục thất.......nhưng cửu cung thì có tâm......còn lục thất thì vô ta6m hay ko có cái lõi......bởi gom tụ mãi ko thể có cái lõi mới bày ra đệ nhị thức.

vì vậy cái có lõi là chính tâm......không lõi là vô tâm không có lương tri của thời lục thất này...."chữ ràng lục thất nguyệt gian"
 
chúng ta thấy trước khi có cây cỏ hình thành thì cỏ cây ko nhất thiết cần có hatj giống/seed cứ có nước và thổ thì nó sanh sản......vậy tại sao cần hạt giống làm gì......??? tuy nhiên nếu có hạt giống thì ko cần sự tiến hoá.......vì hạt giống đó đã mang sẵn ký ức và khử trong lóng đục ......còn nếu ko có hạt giống thì phải trải qua vô vàn thăng trầm học hỏi rồi mới tiến hoá lên cao dc.....>>> đây gọi là Nguyên Nhân ,,,,Hoá Nhân.

chúng ta nghe khoa học nó diẽn tả ngôi sao sau khi cháy hết sẽ nổ tung và chỉ còn lại cái lõi gọi là Blackhole......xét theo hạt giống thì kiểu hạt giống có cái lõi đen hay cứng để bảo vệ ko bị tiêu hoá nếu bị động vật nuốt vào bụng.........như vậy khi tiến hoá chúng sanh phải làm sao cho sau khi bỏ thân thì cái lõi cái tâm phải dc như blackhole bất diệt hay hạt giống bất khả phân huỷ khi bị nuốt vào bụng.

cũng như cái khí hư vô......tuy là vô nhất vật nhưng hàm chứa vạn vật......tuy là ban sơ chẳng một vật nhưng khả dĩ có thể sanh hoá vô lượng chúng sanh vạn loài.

và nhất là chúng ta phải gom thu sao cho gom tụ vô lượng vô biên xứ như không gian bao la.......đó chính là cái gom thu của 2 con mắt 2 lỗ tâi và hai lỗ mũi. gom thu để nhớ vào hư vô chi khí....>>> mà như duc có nói là cái não của chúng ta là điện vì cho dù tai mắt mũi có thấy hay thu gom dc gì thì khi chuyễn về tâm não thì nó cũng phải chuyeern hoá sang điện não đồ thì mới có thể vào center Nervous system dc......vậy suy cho cùng thì điện chính là Thức của Vô Thức......vô thức chính là nguyên uỷ của tàng thức đó vậy.......mà cái tâm tàng thức điện não đồ chính là cái đệ nhị thức.

như vậy nhìn theo lý lẽ này mà ta thấy cái chân không hay hư vô chi khí nó bao hàm 2 cái.......chân Không Diệu hữu và cái không rỗng tuyếch ..... hay có thể nói cái hình tròn của lục thất vs hình vuông diamond của bát quái cửu cung......mà cũng chính là cơ thể của chúng ta dc hình thành và tạo tác y như vậy.

trên duc nói tam thời là cơ Lục Thất là thời hạ ngươn.....cơ Bát Cửu là Thượng Ngươn vì nó có Chân Không Diệu hữu.......tức là trc khi tạo dựng sau khi hoàn thành......kế đó là Trung Ngươn thì nó nương theo hai cái số 6,7 vs 8,9 mà phải làm thành 4,5.

4, và 5 cũng chỉ là dựa theo bát cửu mà thôi.......cũng như chúng ta thấy cơ thể chúng ta có tứ chi và mỗi chi chia phân làm ba đoạn......và có 5 ngón......nhưng theo kiễu 1-4 .......1 ngón cái và 4 ngón kia

bài này đã dài và duc cũng thấy ko thể nói hết ý dc nên chỉ tóm lại.

2 tay phải và trái dc phân ra theo thể âm dương.......lúc tu luyện thì âm dương hợp nhất nhưng mỗi tay chính là riêng biệt theo âm dương Tụ Tán, Thuận Nghịch......tức là táy tả khi vâjn công có thể là âm hay dương chưỡng......và khí mạng vận chuyển theo tả hay hữu đểu do hành giả khi tu luyện mà có. 

tương tự như bão xoáy theo chiều nào là tuỳ theo cực bắc hay nam.......viết kiểu gì thì cũng phải tuỳ theo duyên.......dù có hay có rõ ràng thì cũng phải có người đọc.......dù duc ko viết mà BD hiểu thâm ý duc thì cũng có ơn trên soi lối chỉ đường......há phải mình duc này biết dùng trí suy nghĩ đâu???

thôi thì chúc BD luôn an lạc.......vạn sự lành....
Reply
Chào......

Có Anh Sáu rủ lại cho vui nên duc sẽ viết nếu thấy hay và giúp dc BĐ.
Reply
(2020-06-10, 01:43 AM)Hư vô Wrote: Chào......

Có Anh Sáu rủ lại cho vui nên duc sẽ viết nếu thấy hay và giúp dc BĐ.

Có thời gian thì viết tiếp đi anh Đức 

Cheer
Reply
(2019-11-20, 06:48 AM)Hư vô Wrote: Oh......tưởng chuyện gì chứ chuyện tự xem xét bản thân......tự biết chính mình thì duc ta có nói gì đâu???

Cái ta ngại là mấy đứa cái thân ko lo mà lo chuyện hàng xóm......đọc lại cho kỹ........còn mi nói chuyện hửi của chính mình thì ta chủ chương......vậy khi hửi mi có thấy cứt của chính mình thúi ko? Hay lỗ mũi mi nghẹt khi hửi mà ko tự biết cái thân?

Mi cứ tha hồ phát biểu và moi móc phê phán.......khi ta rannr sẽ viết trả lời lẫn vốn.

Dĩ nhiên thân ta, ta không lo thì ai lo?  Hello  Chả lẽ là ngươi lo được dùm cho ta sao? Nói chuyện huề zốn… Biggrin 

Ta vô kiểm tra xem ngươi còn mê thích gái gú không? Hay đã đổi vị qua mê thứ khác….? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Tâm ma của ngươi, ngươi đã đè bẹp được chưa?

Đọc những điều ngươi phân tích thiệt là rối tung như...gà mắc toi...ý lộn….mắc tóc  Lol Admire
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2020-06-12, 09:52 AM)Anamit Wrote: Dĩ nhiên thân ta, ta không lo thì ai lo?  Hello  Chả lẽ là ngươi lo được dùm cho ta sao? Nói chuyện huề zốn… Biggrin 

Ta vô kiểm tra xem ngươi còn mê thích gái gú không? Hay đã đổi vị qua mê thứ khác….? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Tâm ma của ngươi, ngươi đã đè bẹp được chưa?

Đọc những điều ngươi phân tích thiệt là rối tung như...gà mắc toi...ý lộn….mắc tóc  Lol Admire

Chắc lộn nhầm qua tôi rồi. Anh Đức mà đam mê gái gú gì, phán vậy tội nghiệt đó

Mà ảnh có tìm ghệ để tâm tình tâm sự cũng tốt.  Becuoi

Cheer
Reply
[attachment=239 Wrote:RungHoang pid='255339' dateline='1591939422']
Có thời gian thì viết tiếp đi anh Đức 

Cheer

Dạ Anh Sáu....

Có cái ý này mà chưa suy nghĩ làm sao viết cho BĐ hiểu:

nếu chúng ta nhìn cái hình duc post thì có nghĩa là sau khi ta gom tụ hình tròn rồi phân chia để có hình Diamon và sau đó thì chấm chấm (do những đường kẻ phân chia lập thành) nói cho rõ thì sau khi gom hình tròn thì chúng ta có CÁI THẾ LỤC THẤT 6/7 => 6 hình tròn bao quoanh 1 hình tròn làm Tâm điểm........ nương theo cái lập trình này mà sau khi có Diamon chúng ta cg có luôn CÁI THẾ BÁT CỬU 8/9.......và quan trọng hơn là sự hình thành cái gọi là TÍCH LUỸ hay có thể nói khi Đệ Nhị Thức gom tụ thì ngày một gom tụ nhiều hơn.........và kết nạp cũng như là hình thành nhiều hình tthứ khác nhau......

Nhưng BĐ thấy cái chính yếu là khi ngày một nhiều thì số lượng ngày một to lớn thí dụ: 1,2,3,4,5,6.........v.v....

Cho nên chúng ta thấy từ Không gian rồi Galaxy sau đó là Solar system rồi planet ......Volcanoe, River......v.v...... tất cả đều ngày một nhỏ lại thay vì ngày một to lớn........vì số 6 to lớn gấp sáu lần số 1.

Ngoài ra cơ 6/7 là hình tròn cơ 8/9 là hình Diamon hay vuông........nó phác hoạ một bản vẽ cực kỳ Huyền Diệu như:

Do bởi hình tròn khi gom tụ thì gom mấy cũng chỉ là hình tròn......mà gom tụ nghĩa là ôm đồm thâu tóm tham lam........chỉ khi phân tán chia sẻ mới có hình vuông hay Diamon........và chỉ có cơ 8/9 thì số thành mới có dc CƯƠNG KỶ LẬP THÀNH SỐ THÁI ẤT lập ra đại cục LUÂN CHUYỂN làm nền tảng cho SỰ SỐNG mà ngay trong Nuclear cũng mang mệnh tính cách chữ X.

duc viết tạm chủ đề tuy cũ mà mới này.......để đào sâu vào Hư Vô pháp thể ..........
Reply
(2020-06-12, 09:52 AM)Anamit Wrote: Dĩ nhiên thân ta, ta không lo thì ai lo?  Hello  Chả lẽ là ngươi lo được dùm cho ta sao? Nói chuyện huề zốn… Biggrin 

Ta vô kiểm tra xem ngươi còn mê thích gái gú không? Hay đã đổi vị qua mê thứ khác….? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Tâm ma của ngươi, ngươi đã đè bẹp được chưa?

Đọc những điều ngươi phân tích thiệt là rối tung như...gà mắc toi...ý lộn….mắc tóc  Lol Admire

Quote:A Dục, à nha`m, A Đút nhà ngươi hok biết là có lắm khi tay mình hay rờ đít rồi đưa lên mũi hữi xem thơm cỡ nào à?  [Image: biggrin.gif] [Image: lol.gif] 

Hok thích tu thì du hí ...mà du hí thì dễ trở thành...cỡi ngựa hí hí

Uhm thân ai nấy lo cho nên đít ai nấy hửi.......Bộ mi muốn Lo dzùm muốn hửi dzùm ta hay sao??? Mà hỏi???

Lại nói chuyện ta viết mi đọc hiểu hay ko kệ cha mi.......có thằng nào muốn mi đọc ko???
Reply
(2020-06-12, 10:53 AM)RungHoang Wrote: Chắc lộn nhầm qua tôi rồi. Anh Đức mà đam mê gái gú gì, phán vậy tội nghiệt đó

Mà ảnh có tìm ghệ để tâm tình tâm sự cũng tốt.  Becuoi

Cheer

RH HelloHắn không đam mê gái gú, chẳng lẽ lại thuộc dạng đam...mỹ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Becuoi
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2020-06-13, 06:00 AM)Hư vô Wrote: Uhm thân ai nấy lo cho nên đít ai nấy hửi.......Bộ mi muốn Lo dzùm muốn hửi dzùm ta hay sao??? Mà hỏi???

Lại nói chuyện ta viết mi đọc hiểu hay ko kệ cha mi.......có thằng nào muốn mi đọc ko???

Thôi nha, đít ngươi thúi rùm, sao kiu ta hửi...bộ muốn ta ói chết sao vahidrk1 Thumbs-down4  

Bộ ngươi thấy ta dễ thương, có ý muốn nhờ ta lo dùm cho ngươi à? Tiêu chuẩn ta chọn người yêu cao lắm, không biết ngươi có cửa không?  Confused

Ngươi nói chuyện thiệt tào lao...làm ta cười xém té ghế..  Rollin  ...chẳng lẽ những điều ngươi viết ra chẳng muốn ai đọc, cho dù là ta, là kẻ ngươi khinh thị, cho là một loài trược hạ đẳng  Biggrin

Đã viết ra, là cầu có người đọc, hiểu, mà hy vọng người đọc có thể vận dụng để may ra đi theo được con đường đạo mà người viết mong muốn....
nếu đọc giả đọc không hiểu, là do người viết đã không giảng giải rõ điều mình muốn truyền tải  Biggrin

Nếu tận trong tâm mình không có ý niệm này, chỉ viết ra để hù dọa thiên hạ, lấy làm kiêu hãnh ta đây đắc đạo, lũ hạ đẳng như ta thì đừng mong đọc hiểu....thì còn có ý nghĩa gì nữa.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Hư Vô ngươi cứ ngẫm nghĩ xem lời ta nói có đúng không?  vahidrk1 Becuoi
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2020-06-13, 10:51 AM)Anamit Wrote: Thôi nha, đít ngươi thúi rùm, sao kiu ta hửi...bộ muốn ta ói chết sao vahidrk1 Thumbs-down4  

Bộ ngươi thấy ta dễ thương, có ý muốn nhờ ta lo dùm cho ngươi à? Tiêu chuẩn ta chọn người yêu cao lắm, không biết ngươi có cửa không?  Confused

Ngươi nói chuyện thiệt tào lao...làm ta cười xém té ghế..  Rollin  ...chẳng lẽ những điều ngươi viết ra chẳng muốn ai đọc, cho dù là ta, là kẻ ngươi khinh thị, cho là một loài trược hạ đẳng  Biggrin

Đã viết ra, là cầu có người đọc, hiểu, mà hy vọng người đọc có thể vận dụng để may ra đi theo được con đường đạo mà người viết mong muốn....
nếu đọc giả đọc không hiểu, là do người viết đã không giảng giải rõ điều mình muốn truyền tải  Biggrin

Nếu tận trong tâm mình không có ý niệm này, chỉ viết ra để hù dọa thiên hạ, lấy làm kiêu hãnh ta đây đắc đạo, lũ hạ đẳng như ta thì đừng mong đọc hiểu....thì còn có ý nghĩa gì nữa.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Hư Vô ngươi cứ ngẫm nghĩ xem lời ta nói có đúng không?  vahidrk1 Becuoi
Té ra mi là gái hả?

Ta kêu mi hửi hồi nào? TA HỎI LẠI LÀ VÌ MI NÓI THÂN AI NẤY LO.........

Còn chuyện mi đọc hiểu hay ko ta ko ép.......dù ta muốn chia sẻ suy nghĩ. Nhưng ko thể ép và cg ko thể chắc cái mình viết có đúng hay ko.....

Cho nên mi khỏi phải quan tâm.

Thôi vậy đi nhe miễn trả lời nữa.
Reply
Chào...

Như chúng ta nhìn vạn vật rồi suy xét thì thấy sau khi cây cỏ sanh thành........mà vì lẽ Công Bằng cho nên cái nhỏ buộc phải hàm chứa những cái to lớn tác thành sanh tạo ra chúng.......cho nên cây cỏ vì dc sanh tạo bởi thuỷ vs thổ.......<=>.......thuỷ hoả........cho nên cây cỏ mang mệnh hình hài cùng thể chất tương tự như thuỷ hoả/thổ.

Nhưng do cái to lớn thì dễ hàm chứa cái nhỏ bé.......trong khi cái nhỏ mà lại buộc phải ngày một nhỏ thì làm sao mà hàm chứa vô cùng tận dc.......vì thế sau khi thân thể của cây cỏ buộc phải GHI DẤU mang mênh như thuỷ hoả/thổ thì nó phải tiến hoá theo kiểu GHI NHỚ vs TRÍ NÃOvaf từ ghi nhớ chuyển sang suy nghĩ và SUY LUẬN HÌNH DUNG TƯỞNG TƯỢNG.

Cái chính ý duc muốn nói là lúc còn là cỏ cây chưa có ĐỘNG VẬT mang mệnh Trí Tuê thì chúng ta có thể thấy cái sanh thành nó sẽ ngày một nhỏ li ti như vi sinh vật.......>>> mãi cho tới khi nó hình thành TRÍ TUỆ GHI NHỚ.

Bởi lẽ rất đơn giản là khi GHI NHỚ thì mọi thứ ko còn giá trị trên hình tuợng to hay nhỏ nữa......tuy nhiên nói vậy ko có nghĩa to hay nhỏ ko còn giá trị.......mà lúc này sanh động vật phải bao hàm cả hai giữa hình tướng và Tri Tướng cách.......tức là Vô Hình vs Hữu Hình đều ngang nhau.

Cũng như Không gian bao la thì chỉ có thể là giãn Nở.........nhưng nếu lấy lý có cái này phải có cái kia cho QUÂN BÌNH........thì sau khi có gom tụ thì vì lẽ cái gom tụ nó nằm trong Không Gian.......cho nên Không gian lúc này đã hiện diện Gom tụ vs Giãn Nở....... mà nếu Vậy thì cái Gom tụ nó cũng đồng thời nổ tung .......bao gồm cả hai thể Lưỡng Lập y như Không gian.

Như vậy cái ý của hình tướng nhiều ít to nhỏ cũng đồng thời tồn tại cùng chung vs Trí tuệ tri thức vô hình vô tướng.

Từ đây chung ta thấy thêm là;

Bản thể ban cho các ngươi.......ĐỒNG SANH VÀ CÙNG TRƯỜNG TỒN BẤT BIẾN......>>> không gian vẫn đó.......//dù có hay ko cái tinh tú planet........bóng tối vẫn bao trùm dù ánh sáng trói lọi của ngân hà......

Chỉ là cái nào tồn tại và trụ hình bao lâu phúc phận thế nào là coi các ngươi có HIỆP NHẤT THỂ vs Hư Vô chi khí ko?
Reply