Hư Vô Luận......
chào.....


Thanh Đạo tam khai thất ức niên
Thọ như địa uyển thạnh hoà thiên
hư vô quy phục nhơn sanh khí,
tạo vạn cổ đoàn chiếu Phật duyên
hương tâm nhất kiến cận càn khôn
huệ đức tu chơn độ dẫn hồn
nhứt niệm quang âm thuỳ bảo Mạng
thiên niên đảng phái hữu sanh tồn.....

hnay duc muốn viết nhiều mà ko thể cô đọng lại để diễn đạt.......thôi thì dựa theo Thi Văn của Tổ sư mà bao quát:

lúc trc duc có nói......cái thấy của con mắt thịt vs cái thấy của con mắt trí tuệ......con mắt trí tuệ lại chia làm hai thứ.......là tưởng VS nhớ: Tưởng là suy tưởng hay suy diễn cho nên tuỳ theo cái thấu đáo của suy tưởng mà cái thấy đó đúng hay sai......<>.....còn nhớ là cái ghi chép lại trong tri thức hay giấy viết......mà tuỳ theo sự việc có thay đổi sau khi ta ghi chép hay ghi nhớ mà cái Nhớ kia đúng hay sai.

nói cho rõ thì sau khi ta NHỚ rồi có ai đó hay tự nhiên thay đổi mà cái ta nhớ sẽ đúng hay sai.....cũng như khi cái Huệ giác của ta cao hay thấp mà cái đúng hay sai.

như vậy cái thấy của con mắt thịt là cái thấy của DƯƠNG Quang thay vì ÂM Quang Quang là hào quang .......là cái sáng cái thấy vô hình vô ảnh.......nói cho đúng là chúng ta thấu đáo lý lẽ của Thiên Địa mà lý lẽ này nó bao trùm vạn vật khiến cho vạn vật sanh thành trụ diệt...........ko gì ra khỏi.

tương tự như Gravity......tuy vô hình nhưng là cái chủ đạo thao tác cho mọi thứ......>>> cho nên: 

nhứt niệm quang âm thuỳ bảo Mạng.....>>> là ý nói nếu chúng ta hiểu dc cái lẽ của Quang Âm là Graivity là Huyền Khung thì chúng ta coi như nhập cõi Trường Sanh.........thuỳ bảo mạng là tức là mạng căn dc bảo vệ.......đãng phái hữu sanh tồn là ý nói bất kể là cá nhân hay đảng (đảng là ý nói hội đoàn hay tôn giáo bang hội ) muốn sanh tồn là phải tham thấu dc Huyền Khung.....tại sao???

trc duc có nói do bởi cái to lớn là vũ trụ.......tính tú và planet thì to lớn.......sau khi phân chia ra núi lửa rồi sông ngòi và các kiểu thì cái to lớn kia nó bao hàm/chứa.......vì thế cái nhỏ buộc phải gồm thấu những cái to lớn kia.......to lớn hàm chứa nhỏ thì lẽ thường......phàm phu ai cg hiểu........chứ nhỏ mà gồm thâu cái to lớn thì bất phàm.....là tiên thánh vậy......>>> cho nên sau khi thực vật là cỏ cây hàm chứa kiểu chứa ko dc nhiều thì chứa 1 ít cho có là đủ......thì tới động vật là chứa theo kiểu ghi Nhớ và Tưởng

như vậy gồm thâu cho tới mức khả dĩ có thể thu nhỏ tới hư vô tới Huyền Khung là Siêu Việt.

BD suy Văn trc duc sẽ viết con mắt trên khuôn mặt bài tới.......hy vọng sẽ có thể cô đọng......nhưng duc muốn BD tự hiểu tự khai minh.........
Reply
[Image: magnetic-field-polarity-1280x610.png]

[Image: image-preview.jpg]

[Image: images.jpg]

molar mass aluminum sulfate


[Image: image-khuonmat.png]


chào......

duc sẽ viết diễn giải sau.......
Reply
chào.......

như BD thấy thì theo thể hình chữ X thì nó có 4 chi.......nếu 2 chi mà ôm phần tai mắt thì cũng có 2 chi ôm phần đầu vs hạ bộ......nói cho rõ thì nếu chiếu theo cơ thể có 2 tay 2 chân thì rõ ràng 2 tay bảo vệ phần đầu còn 2 chân bảo hộ phần hạ căn........ cho nên nếu chiếu theo khuôn mặt thì có vẻ 2 con mắt dc bao bọc bởi lông mày 

mà nếu theo hình duc post ở trên thì ý là những tinh tú vs planet orbit trong Galaxy hay Solar System sẽ nằm gọn trong cái  vòng tròn của Magnetic......hay nói cho rõ là NHÃN Căn chính là những tinh tú và planets trong vũ trụ.......>>> dc kết đúc cô đọng lại mà hoá ra .......vi thế con mắt của động vật phải tiến hoá sao cho như con mắt của con người......có 3 phần nhưng hai mãu......trắng đen và con ngươi.

như duc có lý luận thì VÔ THỨC là 1 trong những thứ quý báu nhất mà khí hư vô ban tặng cho chúng ta....... bởi nhờ nó mà chúng ta mới đột khởi khai hoá ra THỨC TRI/GIÁC .......giả như ko có TRI?GIÁC của THỨC thì cho dù Sơn hà Địa đại Phong Thuỷ vs TInh Tú cùng vạn vật mà ko có nhận Thức thì thử hỏi dc gì......có ích chi....???

như vậy Thức là cái phát khởi ra TRi/Giác ......Tri vs Giác là 1 nhưng do bởi tánh của Chân Không là lưỡng cực âm dương......cho nên Tri/Giác lại sanh hoá ra TAI/MẮT nghe và thấy.....tại sao:???

chúng ta thấy do bởi cái Thức khi hình thành thì chưa có tri/giác.......nó phải trụ lâu thật lâu mới dần dần nhận ra bản thể vốn dĩ là vô nhất vật.......cho nên:

thập nhị địa chi là Tí. Sửu Dần.......vì tí là tí ti nhỏ bé gần như là ko có gì......do bởi cái tánh tru ngày một lâu lâu thì hoá ra là ko có gì thật......cho nên sau tí thì gọi là Sửu......Sửu là truy tìm cầu xin theo nghĩa của chữ sửu quẻ=xin quẻ và sau khi có 1 TÍ cái khí hư vô là vô nhất vật thì truy tìm cầu xin nơi bản thể là vô nhất vật mà trụ lâu lâu lâu thật lâu rồi dần dần nó hoá ra là không có một thứ gì mà thành ra là "không gian bao la".....chính vì thế mà Nhân Sanh Tại Dần........sau Dần thì MẸO.....ý là dùng Meo là mưu kế .....

trở lại vs Tri/Giác thì do bởi sau khi thức thì hình dung ra vô nhất vật rồi có ko gian bao la........thì cái tri của Thức đã hình dung ra ko gian bao la....... mà tánh của vô nhất vật là ko gian bao la lại là: tối mà tĩnh lặng cho nên khi phản cung của tối thì phải sanh ra sáng......là tinh tú......và sự bùng nổ để thay cho tĩnh lặng.....>>> vì thế TAI vs MẮT dc bố chí trong vòng bảo bọc của khuôn mặt......và quan trọng hơn là:

chúng ta thấy......nếu lấy hai con mắt mà so vs lỗ mũi và cái miệng thì nó là hình tam giác......còn hai lỗ tai so vs hai lỗ dưới cái háng.

duc chỉ mới suy dc tới đây......BD hãy tự tìm hiểu coi sao....
Reply
Thanh Đạo tam khai thất ức niên
Thọ như địa uyển thạnh hoà thiên
hư vô quy phục nhơn sanh khí,
tạo vạn cổ đoàn chiếu Phật duyên
hương tâm nhất kiến cận càn khôn
huệ đức tu chơn độ dẫn hồn
nhứt niệm quang âm thuỳ bảo Mạng
thiên niên đảng phái hữu sanh tồn.....

thủ thay vì hữu cho dù là thủ hay hữu cg dc......miễn là phải hiểu và thấu đáo lẽ sanh thành thì mới khả dĩ trụ mạng khi Nguyên Khí hư vô thị hiện .......kỳ dư sẽ tan biến huỷ diệt........

do bởi cái này mà sanh ra cái kia.......y như do bởi volcanoe mà có sông ngòi và cỏ cây cũng như có thức là do vô thức......vì thế cho nên nếu có thức căn nơi U Linh Giới thì có thức trong Tam Giới......và vì cái này sanh khiến ảnh hưởng cái kia cho nên nếu U Linh là Linh Hồn thì Tam Giới là xác thân......cả hai là nhất thể lưỡng cực......và ảnh hưởng lẫn nhau.....cho nên:

ổ Linh Tiêu Điện ảnh hưởng Tam Giới thì cuộc sống trong Tam Giới làm kỷ yếu sau khi nhập và quay trở lại U Linh......thế nên nếu chúng ta gây tạo hay hình thành bản giác trong Tam Giới ra sao thì sẽ mang mệnh y như thế tại U Linh Điện...... Tiên Phật hay Phàm chất đều do đó mà định đoạt.

Huyền Khung là do khí Âm Dương mà hình thành.......và có toàn quyền tự tác......cho nên phản cung vs Huyền Khung là Tam Giới.......chúng ta ko bao giờ thấy dc cái lý âm dương tuyệt đối.....mà chỉ là copies gần giống như khí âm dương..... vì mọi thứ dc khởi đầu bằng cách hình dung mà có.....>>> cho nên phải hình dung ra ko gian bao la tương tự như cái vô nhất vật......và sau đó là phản cung thay vì tương tự......rồi hình dung y như núi lửa mới lòi ra sông ngòi và cỏ cây lẫn lộn giữa phản nghịch và thuận hành.....

thế cho nên nếu chúng ta muốn trường tồn nhập dc cõi trường sanh là Nguyên Khí của Chân Không thì nơi cõi này phải chấp nah65n và sống vs Nguyên Thần......... 
Reply
chào.....

như duc có nói trên thì tứ chi là 2 tay 2 chân bảo thủ cho cái đầu vs hạ bộ......cũng như là khi có con thì 2 tay bồng con.....bế cháu mang đeo sách những thứ mình gom góp và giữ gìn cho đó là bảo vật.....v..v.....ngay cả cái đầu cũng là chỗ để tồn trữ tinh hoa dc góp tích luỹ là kiến thức và suy tư thông tuệ......còn dưới là hạ bộ thì là chỗ tích luỹ tinh trùng là Sperm.......còn nữ nhi thì gom góp tinh hoa từ huyết khí mà vun trồng cho thai nhi dc hình thành sanh dưỡng....>>>chốt lại thì nó chỉ là gom tụ chi cảnh......là những điểm chấm chấm mà kết tuj hoá hiện ra

cg nói thêm chuyện khi thức chuyển sang hình dung do bởi thức trụ tại cái vô nhất vật lâu lâu thật lâu......thì cái nó khả dĩ có thể hình dung chỉ là cái Khoảng trống ko gian bao la mà thôi.....cho nên:

ngay ban sơ khi chưa một vật thì chỉ có thể là Vô Thức......sau tới là Thức......và như vậy Thức vs Vô Thức là 1 cặp nguyên nhất.......giống như lý âm dương......sau đó nhờ hình dung bản thể mà có cái vô nhất vật gọi la ko gian bao la......thì cái này chỉ có 2 thể là ko có gì=ko thấy gì=>>>tối thui, kế là ko có gì=tĩnh lặng=>>>tĩnh mịch. và như vậy tối sẽ có sáng và im lặng sẽ sanh ra bùng nổ hay rung động. cả thảy là 4 thứ gọi là tứ tượng......v..v........BD hãy cùng nhau hoàn chỉnh lập luận của âm dương ngũ hành duc chỉ mới suy và ghép chúng vào một thể vs luận thuyết của duc.

như duc có nói......do bởi chúng ta ko thể nhớ trc khi ngủ làm sao chúng ta nhập mộng......cho nên chúng ta cũng ko thể nhớ làm sao chúng ta sanh khởi từ hư vô là chân không ra dc như ngày nay....và nguơjc lại

thế nên nếu chúng ta lúc sanh tiền trong Tam Giới có tư duy và lập luận cho tâm thức thế nào thì khi chuyển thể từ âm sang dương sẽ như thế đó........tương tự như ban ngày làm gì thì lúc ngủ mơ giống và nghịch hành vs ban ngày...... những gì duc viết ko muốn là thứ ép buộc BD hay bất cứ ai theo chân hay tuân thủ......mà để cho chúng ta tự hiểu và tuỳ theo mo64i cá nhân thi hành và đắc cảnh của Ngọc Hư Cung......

như duc có nói.....do bởi chúng ta ko tự phán sét chính mình khi tạo nghiệp.......và luôn luôn phán sét kẻ khác lúc họ làm sai.......cho nên sau khi chết mới phải kiến giá Âm Ty là Diêm Vương.....còn hình ngục chỉ là chuyện cá thịt mà chúng ta nấu nướng.....>>> cùng vs hình ngục là cốt ý cho linh hồn hiểu ra thân mạng ko thể chết mà cứ mất thân này lại hoá hiện thân khác mà thọ tội chịu khổ......cho tới khi nhận ra cái linh căn bất diệt thì chuyển thế đầu thai đi trả nghiệp chính thức......còn cảnh ở địa ngục chỉ là cái cảnh đối lập của Ngọc Hư Đại Đế lúc thọ thức hình dung tạo Tam Giới......chỉ khi nào Nguyên Thần chợt hiểu ra khí Âm Dương là lẽ công bằng thì mới khả dĩ hình dung và tạo ra vũ trụ nhờ âm dương chi khí. 

cho nên U Linh Giơi là 1 cõi Trung Cung cho vô lượng cõi giới trong tam giới......tuỳ theo linh hồn đắc pháp thế nào mà cảnh đó thi hiện để linh hồn đó trụ thể hay phải chuyển thế đầu thai.

BD hãy nhìn lại những ghi chép cuộc đổi thay của những nền văn minh......hầu hết là do những biến cố đột phát gây bất thình lình........như núi lửa hay thiên thạch sao chổi ....v..v.....<> đây chính là những thứ như tên đạn làm cho mạng căn ngừng nghỉ hay chết đi.....thế cho nên mỗi chúng ta tuỳ theo duyên nghiệp mà thọ nhận cái gì để cho mạng sống ngững nghỉ và chết để di dời sang cõi khác.......

lúc nhỏ duc nhớ mình rất thắc mắc tự hỏi từ cái chân không là ban sơ kia làm sao lại lòi ra cả đống thứ như ngày nay.........ko nhớ câu hỏi này duc có dc lúc bao nhiêu tuỗi nhưng khoảng 1977 duc chợt hiểu ra nhờ câu trong kinh Thánh là:

ta là đấng tự hữu và hằng hữu

nguyên ý câu này duc thắc mắc và tự nghĩ chỉ có thể là vô nhất vật của cái ban sơ chi tánh mới khả dĩ Tự Hữu.......và vì cái không thì ko thể mất di dc cho nên hằng hữu là đúng rồi.......tuy nhiên trc khoảng thời gian ko lâu duc ko nhớ rõ thì duc đã tự nghĩ nếu không có gì thì cũng ko có cái không......cho nên không vs có là một thể.(chân không.....mà lúc này duc ko biết kinh phật chỉ ngầm hiểu lúc ban sơ phải là chưa có gì) vì quá lâu duc ko rõ ràng lắm nhưng những suy tư này có vào lúc duc nghĩ mãi ko ra làm sao nhiên cái ban sơ mà lại sanh ra đủ thứ......thì duc chợt nhớ ra cái nhớ từ xa xăm trong vô thức hay U Linh Giới là không và có là một.......nhưng cái nhớ này đứt quoãng nên nó chỉ làm chỗ cho duc gán ghép......+ thêm những cái suy tư nhờ kinh sách mà từ từ duc có suy luận như ngày nay.

nói cho cùng thì một hành giả dù là bất kể trình độ nào lúc sanh tiền hay tại U Linh Giới (tuỳ theo pháp thể mà trụ tại Ngọc Hư Cung hay Âm Ty) sẽ nương theo Thức Tri Hành mà thọ nhập vào hay chuyển thế đầu thai gây tạo Pháp Thể.......

còn đài nhưng duc chỉ nói để BD hiểu để sau này chớ có trách Phật Giả Vô Ngôn.......Trời Cao Vô Tình........
Reply
chào.....

hôm trc viết đại nên ko để ý chuyênj ghép âm dương ngũ hành bát quái đồ vào với huyền khung chi cảnh.

thật ra BD từ nay đã có thể tự tìm ra cái đúng sai .......có khắc trăng chỉ là nhanh hay chậm......vì lối mòn coi như đã có dấu chân.........xuất nhập vào ra nay ko còn gì lạ.......khả dĩ duc tự tin BD có thể ko lạc.

nếu suy cho kỹ thì đệ nhất thức chỉ là cái : Vô Thức & Thức.....rồi Vô Nhất Vật/ko gian bao la & Gom Tụ.......sau đó ko thể gom tụ từ không ra có dc cho nên mới phải lập ra đệ nhị thức......như vậy chuyện 7 hình tròn và sau khi lập ra hình diamon hay tam giác cửu cung thì gói gọn trong đêj nhị thức...... trong đệ nhị thức này có cả tứ tượng và bát quái lẫn ngũ hành

duc chưa rõ lắm BD tự suy nhe
Reply
chào.......

có lẽ phần này còn nhiều nguyên thần chưa hợp nhất nên duc thấy lọng cọng ko rõ ràng.....

như duc có nói.......rất lâu: là Time là Thời gian thì có quá khư hiện tại và tương lai.......thì Quá Khư đã qua nhưng nó vẫn là do hiện tại mà có.......còn tương lai thì mù mịt và nhất thiết cũng phải lai dầu thị hiện tại......tức là tuy cả ba thời nhưng chỉ có hiện tại mà thôi.

và tuy đệ nhất thức nhưng nó thuộc về cái khoảng thời gian có trc......khi lập ra Tam Giới......rõ hơn là quá khứ vô thỉ .......và tương lai là đệ tam thức thì còn trong trứng nước cũng như là cái cõi sau cùng và mục đích tối hậu chúng ta sẽ đi tới.......cũng chính là hư vô và cũng đích thị là vô thỉ của đệ nhất thức......vì từ hư vô sanh hoá hiện rồi lại quay về vs hư vô.

cho nên rốt chỉ còn có Đệ Nhị thức.

BD sét lại nhe.......duc cg tìm hiểu rồi corect sau.
Reply
chào......

như BD thấy là chúng ta tuy sống trong ko gian 3D là 3 chiều......nhưng thật ra chỉ có 2 chiều là rõ nét......thí du:

2 chiều thì là mặt phẳng của bề mặt trái đất.......còn chiều thứ 3 chính là chiều lên vs xuống.....lên trời và xuống đất...... tuy vẫn dc nhưng có lẽ nó ko rõ ràng.......cùng một cái ý này thì tuy là bản thể có 3 Ngôi tam bảo hay như duc lý luận là ba cái là: Âm và dương là 2 cái rõ rệt còn cái thứ ba là lưỡng cực vừa âm vừa dương.....>>> thì cái lưỡng cực này ko tính dù nó vẫn có.......mà nó chỉ có một là âm hai là dương.......sáng hay tối mà thôi......tuy khoảng thời gian bình minh vs hoàng hôn nửa sáng nửa tối vẫn có nhưng ko rõ ràng.

rõ hơn thì chúng ta thấy nếu thật sự ko gian 3D là 3 chiều thì chúng ta phải sống trong ko gian......và chúng ta phải là những hành tinh hoặc giả như chúng ta sống với khả năng khinh công đọn thổ và đằng vân giá vũ.

bài này duc khai thác một khía cạnh khác cho BD làm quen

như BD biết khi nói tới ko gian bao la và nó có khả năng giãn nở vô cùng tận.....>>> thì thật ra nó chính là cái lực rơi và bị lôi kéo đủ mọi phương hướng.......nói cho rõ thì nó ngươjc với cái lực gom tụ thu hút vào tâm là nó bung ra muôn phương.........rõ hơn thì duc lấy cái này:

chúng ta biết khi học chạy xe đạp ......thì vì chiếc xe đạp sẽ ngã một trong hai bên phải hay trái........nhưng nếu nó chạy thì lực hút của một trong hai bên phải trái kia xe ko kịp kéo chiếc xe đổ vì chiếc xe đã đi dời khởi chỗ cũ rồi........thành ra chiếc xe ko đổ là vì nó chạy.

cho nên cái lực bị lôi kéo của muôn phương chính là cái trống rỗng chân lực........hay có thể hiểu nó là cái Nguyên Thần lúc ban sơ mới chuyển sang không gian bao la.

bài này vô cùng mông lung dị ảo.......ngay cả khi duc xả thiền là khi ngồi vào viết thì những thứ duc hiểu nó cùng rối tung.......cho nên duc chỉ viết tạm......và túm đầu lại là:

muốn cho gom tụ dc hình thành mà ko bị trống rỗng phá tan thì nhất thiết đệ nhij thức phải hình thành  cũng y như là chiếc xe đạp muốn ko té ngã thì phải di chuyển......và chỉ có đệ nhị thức mới có cơ luân chuyển của Cửu Trùng Pháp hay Lạc Thư Đại số........ductham thiền thì mang máng thấy ro rõ.......mà gõ một hồi nó bốc hơi hết rồi........khi khác viết tiếp.....

BD hãy suy thêm....
Reply
chào......

theo lý luận diễn tập thì Thức là cái bày ra vạn vật.......vì nó chính là cái hình dung ra bao la của không gian/Space tuy sau đó vật chất chưa thể hình thành nhưng nó nương nhờ vào Thức do nhận thức ra cái khong gian...... giãn nở và gom tụ......nhưng bởi gom tụ kiểu gì thì nó cũng chỉ là Không......>>> cho nên mới phải nương theo cái gom tụ mà gom hình tròn lại vs nhau sau khi gom mãi cũng chỉ dc có hình tròn chứ ko thể gom từ không ra có....như vậy vật chất trong vũ trụ có gốc tích căn bản là những hình tròn vô hình vô tướng là GRAVITY......và như vậy Thức đã hình dung ra Không gian bao la và chuyển hoá sang GRAVITY và như vậy gravity chính là thức.......mà gravity sau này chính là cái sanh hoá ra Điện/electricity......cho nên

THỨC => sanh hoá ra không gian và gravity rồi điện.......=>>> sau cùng là vật chất nhờ vào Đệ Nhị thức.....mà Đệ Nhị thức chính là cái những hình tròn và hình tam giác duc vẽ.......cũng có nghĩa là vuông......<>...... trong Computer chúng ta nương nhờ thức mà làm ra điện rồi chấm chấm trên màn hình monitor mà tạo lập ra CPU thao túng màn hình.

CPU dùng Âm Hệ thay vì Dương hệ......vì nó dùng số chẵn thay vì số lẻ như số Lạc Thư......mà CPU cũng chính là hình thể vuông hay dpi dót per inch trên màn hình li ti chính là hình vuông.

tất cả hệ trình của computer đều theo thể thức X 2......tức là mới đầu ta có 4 MB sau lên 8 MB rồi 16, 32,64 ....v..v....... là vì vi mạch rất nhỏ liti bởi càng nhỏ thì dữ liệu chứa càng nhiều...... mà càng nhỏ thì con người ko thể dùng tay chân hay cái gì khác mà phân chia hay gạch vẽ dc......họ chỉ có thể dùng gravity là magnet để control.......tức là họ dùng magnet có từ trường phân chia cái rãnh ra làm hai và phân chia mãi.....ngày một nhỏ.....và trong cái rãnh đó dc ghi chép info.

tương tự như máy gia tốc hạt .......vì hạt Phôtn hay nguyên tử là nuclear bé vô cực......làm sao mà thao túng.......cho nên hoj dùng gravity trong sợi cáp hay tunnel cho hạt chạy qua vùng có gravity cao để tăng gia tốc độ hay giảm tốc.

mọi thứ chỉ có thể dùng lý âm dương mà thao túng.......bài này duc viết có chủ ý làm nền lý luận.
Reply
galaxy và solar sýtem có chiều ngang dài và rộng thay vì chiều cao......nói cho rõ nó trải rộng theo Đệ nhij thức
Reply
chào......

như chúng ta thấy.........chúng ta mang thân thọ mạng.......nhưng cái chủ vận là Tri Thức.......bởi lẽ chỉ có cái Vô Thức trong Hư Vô chi khí là chủ tể........cũng thế........tại sao chúng ta ham tài vật.......mê cuộc sống .......>>> bởi vì Cái Chân Không là tôn tử của hư vô chi khí.......và vì chân không vô nhất vật cho nên chúng ta ham mê tài vật......v..v......

ý duc nói chúng sanh vạn vật luôn đối lập vs cái trc đó........
Reply
chào.....

như chúng ta thấy thì khi nói Vô Thức rồi nương theo mà sánh hoá ra Thức........thì rõ ràng cái sanh hoá phải nương nhờ theo tổ tiên cha mẹ hay cái nó dựa vào mà sanh thành.......cho nên cái sanh ra chỉ có thể là Thức của Vô-Thức. cùng một lý lẽ này mà sau khi cái Thức nó Trụ lâu lâu thật lâu thì nó chính là Vô Nhất Vật......nhưng buộc nó phải nương theo Thức thì mới thị hiện........rồi cái thức nó lần hồi nhận ra (nhận ra cùng là nhận thức dc là:) cái vo6 nhất vật thì nó là khoảng không......mà nếu là khoảng không thì khoảng không kia phải trải rộng vô tận.....vô cùng tận.....>>>sau đó cùng chính cái trải rộng kia là giãn nở mà sanh thành gom tụ.

nói cho rõ thì cái này mà sanh ra cái kia nhưng cái dc sanh buộc phải nương nhờ cái trc mà sanh lập.......ví như cái Gom Tụ thì nó chỉ có thể trụ trong Không Gian chứ ko thể trụ hay hiện thân bất cứ một nơi nào khác.......tất nhiên vẫn phải lệ thuộc vào Thức......cũng như con cái sanh thành phải nương vào cha mẹ tổ tiên vậy.

bài này làm nền tảng cho sau này chúng ta nhìn sự việc hiện nay/hiện tại là cái nền tảng cho sau này/tương lai sẽ sanh hoá ra chuyện gì.......nhưng vì còn mờ mịt chưa tỏ rõ lắm mà duc chỉ có thể viết sơ sơ đồng thời duc đang luyện nội gia chân khí......cùng vs nền tảng này nên viết luôn:

do bởi hư vô chi khí là thức là đệ nhất/nhị và tam thức mà sanh hoá ra vạn vật.......cho nên sau khi vạn vật tiến hoá tới cùng cực thì buộc phải sanh hoá chở lại Hư Vô <=> Vô Hình Chi Khí........ vậy nương theo cái tiến hoá cùng cực là con người thì chúnga ta sẽ luyện nội gia chân khí......

cơ thể chúng ta có Tam Tiêu là:

Thượng Tiêu/giữa cái đầu, Trung Tiêu/chấn thuỷ ngay ngực. và Đan Điền/Hạ Tiêu....

thượng tiêu là nơi Thiên Thượng thuỷ từ Đại Não tiết ra là nước dãi trên đầu tiết ra khi thèm ăn hay ăn rồi đưa xuống bao tử và ruột.......bao tử và Trung Tiêu là một vs Phổi và Trái Tim.......chỗ này tuy là Trung tiêu là 1 mà có 3 phần hấp thụ tiêu hoá......đó là: bao tử ủ thức ăn tiêu hoá......trái tim thì phân tán bơm máu chia đều cho cơ thể.....phổi thì hấp thu oxygen rồi hấp thu
 vào máu nuôi phân chia cho cơ thể.

Thương ha là đầu và đan điền Đan Điền chính là Ruột cả non vs già) tuy cả hai là như nhau nhưng duc chỉ nói Trung Tiêu còn hai pha62n kia sau này nói.

trung tiêu ngay ngực......là chỗ tâm điểm nếu chúng ta ngồi thiền lấy đầu và hai đầu gối thì điểm của Trung Tiêu là cái điểm tam giác chi trung......cả nội (nội là bao tử , tim, phổi) và ngoài(2 đầu gối và cái đầu) lập thành Lục Đạo chi cuc y như cái hình duc vẽ 7 hình tròn và cái chấm khi gạch phân chia lập ra cửu trùng cung Thái Ất.

như BD thấy thì do bởi sự chuyển luân xoay chuyển mà Galaxy có hình dạng chữ S mà nó giống như 2 cánh tay ôm cái tâm chính giữa.......mà cánh tay của chúng ta là do Lạc Thư Thái Ất cấu tác sanh thành.....coi lại bài cũ nếu ko hiểu chuyện bàn tay tạo tác của duc viết mà cũng chính nhờ Thạc Thư Cửu Cung mà có sự vận chuyển cân bằng thế cục rồi tạo lập ra vạn vật....... cho nên sau khi vạn vật tiến hoá cùng cực sẽ luyện khí luyên đan hoá huyễn tạo huyền..........>>> tam tinh tụ đỉnh ngũ khí triều thiên ko gì là ko dc.

nói cho rõ là....cái lõi của Galaxy hay tạm theo khoa học mà gọi là black hole là khi hai tay chắp để ngay Trung Tiêu khi luyện công nó vận chuyển chỉ có kẻ luyện mới thấy mới cảm nhận dc........sau khi luyện đủ tướng hình sanh ra cửu cung vận chuyển theo chu trình của Thái Ất thì cũng y như tuy là black hole như thu hút ánh sáng vào chuyển hoá ra hư vô chi khí.......kẻ còn trược khí cao thì khi luyện thành sẽ có màu sắc hay vô tướng vô hình........vì lẽ cái này nương theo cái kia mà hình thành cho nên Trung Tiêu hoá khí nếu biết tu luyện sẽ dung nạp dc thức akhi tiêu hoá......kỳ dư thì sẽ là khí nóng lan toả ko tụ hội dc mà làm chân nguyên hồi cư phục vị.........

sẽ tiếp....
Reply
chào.......

như chúng ta thấy kể từ kh nham thạch bị nung nấu mà cái vỏ Earth thì cover lại cho nên tích tức phải bung mà phun ra ngoài thì cái dạng phun trào ra này mới hình thành ra núi lửa.......thuỷ chung nó chỉ là giòng chảy của chất lỏng....... và như duc nói bài trên là cái sanh thành ra đều phải nương theo cái trc mà lập thành.....>dù đó là đối lập hay thuận hành< nhưng buộc phải lấy cái khung cưỡi đó là tạoc tác. cái Chính Thể hay Nguyên Thần thì nó chỉ sanh tạo ra 3 lần hay Tam Phân......cho nên mới có câu Nhất sanh Nhị sanh Tam .....Ba Ngôi hay Tam Bảo........có Chính Thần thì sẽ có tà Pháp......tà Pháp chính là cái gì dưới Tam Phân hay more than three.

như ta thấy khi nham thạc phun ra thì nó từ từ vươn lên do cái vỏ ngày một dầy ......vì vỏ dầy thì muốn phun ra ngoài tất nhiên nham thạch phải công phá hay trờii lên cao để phá lớp vỏ mà chui ra......cho nên chúng ta thấy cây cỏ vì copies theo giòng chảy nham thạch mà nó cũng tương tự.....tức là mới lúc đầu là cỏ thì nó ko thể vươn cao do bởi thân yếu và theo đà tiến hoá nó từ từ cứng cáp mà cao thẳng như đại thụ .....v....v.....nói cho rõ vỏ trái đất càng dầy thì cổ thụ cây cỏ càng cao càng thẳng......

cũng như thế vì hơi nóng dc lan toả bốc hơi thoát ra khỏi nham thạch cho nên sau khi tụ mây hoá nước nó mới khả dĩ hợp nhất thấm vào lại vs đất.......và vì ý chỉ tái diễn hay trả thù cho thuỷ nên Mộc mới biến hoá sanh thành mà hút chất nước cho thoát ra bốc hơi lên cho thổ khô cằn.....tuy nói là trả thù cho thuỷ nhưng thực ra nó cg copies nham thạch lúc vươn lên và.....đồng thời để cho cơ tiến hoá dc duy trì.

nói cơ tiến hoá tức là nói mọi thứ luôn luôn thay đổi theo lý vô thường.....cái vô thường này nó đồng nghĩa vs cái vạn vật ko thể giống nhau dc......cái chi mà giông y như đúc là tà pháp......là ma quỷ.....y như thời này Binary number làm ra Computing.....hệ phân chia 01010101010101 ......mãi vô tận là sai nhưng phải có sai mới có đúng...... nói lại cái thay đổi vô thường cho nên ko có một thứ gì Trụ Mãi Mãi dc.... vì thế khi thọ mạng đủ vs Thiên số nó phải thoái  vị diệt vong bỏ mạng mà tan hoá.

nay vào chính đề: nếu chiếu theo đệ nhất/nhị vs tam thức thì chúng ta thấy do bởi cái gom tụ ko thể gom từ không ra có......cho nên mới phải có ngôi hai xuống thế làm người.....ngôi hai này duc nói cả chúng sanh chứ ko riêng gì chúa vì ngôi hai là ngôi lời mà âm thanh là ngôn ngữ để biểu thị ý chỉ của Hư Vô đại đế......tức là đại Não. thế cho nên cái gì mà có tam phân tam thai thì sẽ có thiên ý hạ chiếu y lệnh.

vào lúc gom tụ hình tròn để lập đệ nhị thức thì chúng ta thấy nếu chiếu theo quy ước có âm thời có dương thì cái gom tụ một khi nằm trong cái không gian bao la thì như vậy có phải =>trong không gian bao la là Space có cái Gom Tụ thế cho nên cái gom tụ cg phải có cái nổ tung hay lan toả....v....v.....nhưng nếu chưa có cái gom tụ hình thành thì chưa thể có cái lan toả hay nổ tung dc,.

vì vậy khi gom những hình tròn lại thì Nguyên Thần đã hình dung ra cái Phân chia của hình tròn đó........và vì có cả thảy tam phân cả thảy .....tuy nhiên......nếu chúng ta nhìn sự phân chia của hình tròn thì thấy nếu 1 đường phân chia sẽ ảnh hưởng cả đại cục......do bởi cái này phân sẽ khiến cái kia bị phân chia cắt theo....... cho nên có thể cái hình tròn này khởi phát nhưng cái kia mới là đầy đủ tam phân......và như vậy có nghĩa là một đường thẳng phân chia ra nó sẽ bị ngang dọc giống y như chúng ta nhìn tia sấm sét .......tuy thẳng mà ko thật thẳng......ngang dọc tứ tung bất định....>>> và trong cái phân chia đó cái nào tam phân tiến hoá thì vi chủ......y như Sperm con nào nhập chủ vi an là Cung Chủ của Âm Dương Cung. rồi phân phân hoá hoá vô cùng vô tận.

lại vì cái gom tụ một khi chưa thể gom thì cũng chưa thể nổ tung hay lan toả......nên sau khi có dc phân chia thì những hình tròn đã có dc điểm giữa tạm gọi là gom tụ từ không ra có......duc có nói là do bởi cái Không là vô nhất vật nhưng do trụ lâu lâu thật lâu mà hình dung ra là không gian.......cho nên sau khi gom tụ mãi mãi mà ko dc thì mới phân phân tam phân mà hình dung là có điểm tâm của gom tụ...>>> cho nên sau khi có cái gom tụ thì mới khả dĩ nổ tung hay lan toả ra bên ngoài dc.

trở lại cái chuyện duc nói Không gian bao la mà gom tụ thì nó chỉ là cái Zoom in......hay condense cô đọng lại......=>>> vậy cứ tạm gọi cái đó giống như một cái túi khí của Thức Thần dc gom thu lại một chỗ thay vì tản mạc trong không gian bao la.......hay nó là gravity của blackhole.......

nếu là vậy thì cái blackhole này khi nổ tung ra hay đệ nhất Phân (phân lần thứ nhất của đường thẳng phân chia hình tròn) thì nó tương tự như sấm sét khai thiên lập địa........khiến cho vạn vật có chỗ nương tựa mà hoá hiện ra hình hài hay cái điểm chính giữa của hình tròn. khi Đại Linh Điển này nổ tung ra ngoài thì cái nào hội đủ tam phân thì nó sẽ dần dần mà hình thành tinh tú sáng trói chiếu rọi vũ trụ........

và như duc có viết là khi gom tụ đủ số lập thành cửu cung thì có cơ tuần hoàn luân chuyển mà nhập vào cõi Trường Sinh....... và cũng như hình tròn dc thu nhỏ gom tụ cũng có nghĩa là hình tròn nó từ to lớn thu gom tụ lại nhỏ cho nên sau khi phân chia ra hình vuông hay diamon tam giác nó cũng y như thế......cho nên duc vẽ hình sau đây để lý luận:


[Image: hinh.jpg]

nếu BD nhìn hình trên thì sau khi gấp lại hay mở tung ra thì hình vuông nhỏ sẽ nở to hay từ lớn xếp lại cho bé hơn...... và trên hình vuông duc có chú thích số......để biểu thị cho sự thu nhỏ hay nở to cg đồng nghĩa vs những con số dc cân bằng theo thế của Thái Ất LẠc Thư biến hoá......đồng thời vs LẠc Thư Đại số thì khi hình thành cửu cung sẽ có cái thế chuyển xoay thuận nghịch mà  cân bằng âm dương.

nói cho rõ là từ blckhole hay Galaxy, tinh tú/Sun tới Earth thì cả ba ngôi đều có lý lẽ......bài này dài quá rồi mà duc cg chưa hoàn chỉnh......chỉ là nếu ko viết chờ cho rõ mà viết thì BD rất khó hiểu và cg rất dài.......

sẽ tiếp.....
Reply
chào.......

BD hãy xem lại những hình sau đây:

[Image: ma-phuong-112.jpg]

[Image: ma-phuong-113.jpg]

trong những bài trc kia duc có viết Phong Thuỷ......và những tiên đoán tào lao......tuy ko đúng nhưng căn bản của luật âm dương thì ko có gì sai.......do những liên kết của nguyên thần chưa hoàn chỉnh duc chưa liên kết dc đại cuộc nhưng cơ vạn chuyển của Âm Dương thì ko sai chạy.

theo như những con sông hình chữ S và những vùng đất có tượng âm dương đều theo thể thức của lý luận âm dương chi khí: BD thấy hình duc vẽ trên là chiếu theo số thứ tự......tức là cái trc thì gọi là 1 chấm sau lẽ đương nhiên là 2 chấm......từ từ tới vô cùng......nhưng do bởi Đạo tối kỵ và ko thể lập đi lập lại mãi mãi cho nên chỉ cốt ý có cái quân bình cân đối là thôi.

vì thế số lạc thư ban đầu khi chưa có số viết thì nó như sau:


[Image: LT.png]

có nghĩa là tổ tiên chỉ chấm chấm theo kiểu duc vẽ hình tròn và phân chia ra hình diamon và tam giác......từ đó mà có chấm chấm của Tâm chung rồi lập ra Huyền Khung Chi Đạo.

như vậy nếu nhìn theo số thứ tự duc gạch line màu đen và vàng theo thứ tự>>>thì chúng ta thấy nó có dạng chữ N...... cũng là một trạng thái hình tượng của chữ S hay chữ Z nếu nhìn ngang thay vì nhìn thẳng......rồi sau khi nhìn số Lạc Thư là Hoà Số thì có dạng chữ Z/S zig zag ......và nếu chiếu theo màu vàng thì BD thấy chỉ có từ số 4,5,6  thì đường thẳng này mới dẫn vào trung cung là Tâm chủ chi đạo.

cho nên duc nói là tuy những thứ duc viết về Phong Thuỷ chưa hoàn toàn đúng nhưng luật của âm dương là chuẩn mực.....chỉ có cái nào dẫn vào Tâm Chủ thì mới có Ngôi Thiên Tử......cho nên con sông hoàng hà của china có một nhánh sông là con sông Trường Giang chảy đổ vào ngay giữa hình chữ S của hoàng hà......vì thế cho nên china sanh sản ra nhiều kẻ thâm hiểu lý số âm dương.......nhưng do bởi giòng chảy của con sông ngay khúc sông trường giang nhập thủ là xuất ngoại cho nên kẻ sĩ trung hoa chỉ là phá đạo thay vì nhập đạo....kiểu Xiển và Triệt Giáo trong Phong Thần bảng.

hiểu dc những thứ này chúng ta mới có thể thấu đáo dc cơ vận chuyển vì mọi thứ đều lấy âm dương vận hành mà suy tính ra cơ tiến hoá.......cũng như nếu BD nhìn số thứ tự và hoà số thì thấy nếu từ số thứ tự mà muốn có hoà số thì con số 1 nó phải di ba cung sang con cung của số 6......và con số 2 phải chiếm đánh cung con số 1.....v...v..... tất cả những thứ này nó nói cái gì......ý là

thủa ban sơ tự nhiên(tự nhiên là số thứ tự là hỗn độn tạo tác ko quân bình) >>><<< muốn cho có cân bằng bình đẳng sang số Lạc Thư thì phải di dời biến dịch.......và khi biến dịch thì số 2 sẽ đáng cung số 1.......số 1 chạy xuống lấy cung số 6.....v....v.....

cũng như ta thấy số dương là 1,3,7,9 nó đi chiều nghịch vs số âm 2,4,6,8 và bước đi cg khác chỉ có 1 bước thay vì 3 bước.......cho nên chúng ta thấy vạn vật muốn cân bằng thì phải xoay tròn thuận hay nghịch cg dc......và nếu chúng ta nhìn cái hình duc vẽ hình vuông xếp và có chú thích số lạc thư thì nếu xếp hình vuông lại cho hình vuông nhỏ hay mở to ra cg sẽ có dc sự cân bằng y như chúng ta di dời những con số......cho nên hoa nở và núi lửa nổ tung ra cùng với the Sun nổ bung ra ngoài những khối nham thạch to lớn khả dĩ có thể hình thành tiểu tinh tú hay hành tinh.BD nhớ là ở the Sun thì vì nó to lớn và khối lượng nhiều hơn so vs Earth cho nên khi nổ tung ra thay vì là núi lửa nó có thể là văng ra 1 tinh tú hay planet.....tuỳ theo mức độ khác nhau của bản gốc.

đây là kiến thức chúng ta cần có cùng vs chuyện dức nói sự hình thành của cơ tạo tác so với chuyện chấm chấm của bóng đèn rồi làm chữ viết sau đó là hình ảnh và monitor hay computer là những lề luật để chúng ta tham thấu cái lẽ của sự tiến hoá.....

đệ nhất thức chỉ là cái thức ban sơ vô hình......nhưng nếu ko có THỨC thì ko thể có một thứ gì tồn tại......đệ nhị thức là huyền khung là vạn vật chi cảnh là chú tể của tạo tác môn......ko gì hiện hữu mà ko nhờ nó........còn đệ tam thức.....là những hình tròn to nhỏ đủ cỡ đủ loại khác nhau dc gom tụ lại cùng một chỗ........nó chính là cây cỏ.....chỗ mà nơi vạn vật muôn loài từ đó mà hình thành......cùng như magnet/gravity là chỗ cho tinh tú và vạn vật trong vũ trụ dc luân chuyển và trụ thể nương nhờ......cho nên sau khi có planet là trái đất thì núi lửa sông ngòi đầy mặt đất.....cây cỏ sanh chưởng mọi nơi....
Reply
chào.......

núi lửa và sông ngòi cùng cây cỏ là ba hệ cùng nhất thể vs Đệ nhất nhị và tam thức.....cho nên chúng ta có thể thấy.....do núi lửa ko có sự tuần hoàn mà chỉ có cơ tạo tác.......nó làm bản doanh cứ địa cho vạn vật nương theo mà hình thành trụ thể......và vì nó mau chóng nguội lạnh chết đi cho nên phải ngóng chờ cơ phục sinh mà hoàn thành cái còn dang dở.

sông ngòi thì bản thân nó vướng vào sự đối lập mà chưa có dung hoà nên phải đợi cho cây cỏ mới khả dĩ tiến hoá và hoàn thành để sanh ra vạn vật......sét thấy vậy thì chúng ta cũng biết Galaxy hay blackhole tuy to lớn nhưng ko có nhiều biến hoá.......mà phải đợi tới tinh tú phát ra hoà quoang là ánh sáng thì mọi thứ mới tỏ rõ hiện hình.......ko có ánh sáng thì dù có gom tụ hay luân chuyển cũng ko thể tỏ rõ hết mọi thứ.

vậy đệ tam hay cỏ cây thì sự tiến hoá mới đầy đủ và trọn vẹn......nương theo lý lẽ này thì sự vật hay trạng thái nó cũng sẽ phát triển theo chu kỳ của Tam Thức.......ý là nếu nó là sự phát khởi đầu tiên thì nó sẽ có hiện tượng bế tắc và ko có dc sự tiếp tục.......mà kiểu như núi lửa rất mau ngưng trệ và tàn lụi.......

còn như nếu là đệ nhị thức là sông ngòi thì nó thường như kiểu thổ là địa đại chuyên chở và tạo cơ hội để cho thuỷ là nước dc hình thành ......giống như trai gái cảm nhau một trong hai bên sẽ thuần phục hay nương theo chiều theo ý kẻ kia mà nên vợ chồng sanh con đẻ cái.

nói thêm cái lý lẽ của đệ nhị thức thì chúng ta thấy do bởi đệ nhị thức no là sự tiến hoá của âm dương ngũ hành là cấu kết của Lục Thất chi cảnh.......cho nên sau khi hơi nóng tụ thành mây làm mưa và nhập thổ vi an mà sanh ra sông suối sói mòn thấm nhuần tạo thành hang hố và sông hồ thì cùng y như hình tròn là hồ và hang hố là hình vuông hay tam giác......rồi mới có cửu cung mà hiện ra ngũ hành.

nếu ko có cái hình vuông sau đây:
[Image: hinh.jpg]


để làm cơ nổ tung từ tâm văng ra ngoài thì làm sao có dc sự sanh thành của núi lửa hay planets văng ra từ tinh tú là the Sun......và sau cùng chính là chúng ta là động vật chui ra từ cha mẹ......??? mà cũng chính cái tượng từ tâm tủa ra bên ngoài này mà đệ nhị thức mới lập rá Tam Thức hay 3D ....>>> vì khi nhìn cái tâm của đệ nhị thức dc nổ tung ra nó cũng chính là chúng ta nhìn đệ tam thức từ trên xuống.

chỉ khác là thay vì có sáu cạnh của đệ nhị thức còn cái hình duc vẽ thì khi sếp lại hay mở ra chỉ có 4 cạnh......nhưng như duc có nói thì do bởi có 6 hình tròn chung quoanh cái hình tròn giữa.......và khi phân chia thì có hình tam giác và diamond cho nên nương theo hình tròn mà lập ra cửu cung lấy 1 cái làm tam và 8 cái kia chung quoanh mà thành ra cửu cung......

cùng một lý lẽ này mà lập thành vạn vật...... bao gồm cả chuyện Lục Đạo là sáu nẻo luân hồi hay Thất Tình Lục dục biến hoá ra sao cũng phải do đệ nhị thức mà thi hành......tuy duc xa xa có thể thấy khi tham thiền nhưng chưa thể giúp BD thấy dc.

duc có nói là cái gom tụ có 3 phần ý là gravity hay lực hút có 3 phần là sức hút của tinh tú planets hay galaxy.......và trên Earth thì lại sanh ra magnets.....do bởi sức hút của Earth là bao trùm.....cái gì cũng thu gom hút vào......vì thế nó sanh ra đối lập là chỉ hút chỉ thu nạp cái gì của nó như nó và giống nó.....là Magnet.......vậy sau hai cái này thì phải có cái thu gom theo ý muốn nhưng lại cũng cùng giống cả hai là vừa như Earth mà cũng có khả năng y như Magnet......chính là lực hút của con người chuyên tu luyện mà có.

tương tự như cây cỏ sau khi phát triển dung hoà thì nó đắc tâm quả hiểu dc cội nguồn vay trả mà hoá hiện lại tổ tiên rồi sanh ra hoa trái.....hoa trái hay nhân quả chính là nó hiểu dc bản gốc của nó.....và khi hoa nở cũng chính là nó hiểu dc đệ nhị thức.......của cửu cung và âm dương ngũ hanh chi cảnh.....có dc Đệ nhị thức thì mới khả dĩ nhập vào trường sanh cung nhờ luân chuyển tuần hoàn chí tánh.

cũng như bàn tay là cơ cấu hình thành của cửu cung có dạng tượng phân chia cao thấp và am dương của LẠc Thư.....cho nên khi luyên công nguyên thần là hư vô chi khí sẽ gom tụ vào đó mà hồi phục nội tạng là Lục Phủ và Ngũ Tạng...... nói cho rõ thì dài nhưng khi tỏ rõ sẽ ko còn thấy mông lung.....mà muốn tỏ rõ thì kinh mạch phải thông khí huyết tuần hoàn thì lúc đó Điển là Thanh Điển sẽ hình thành......tại sao:???

bởi lẽ trong cơ thể chúng ta vi diệu có cấu trúc kinh lạc là máu huyết luân chuyển y như Môtr có điện chay mà sanh lực hay dynamo có lực quay mà sanh ra Điện/Điển......vậy lực xoay chính là sự chuyển luân của máu huyết.......giây đồng chính là máu huyết.....một khi máu huyết thông kinh mạch hoàn chỉnh thanh Điển xuất hiện thì mọi thứ sẽ rõ ràng......

rảnh sẽ tiếp.....
Reply