Hư Vô Luận......
Chào......

Lâu duc ko tào lao giải khuyaay cùng BĐ......vì lúc này những thứ duc tham thấu nó thuần chủng là Nội Thân.....viết ra thì dc mà BĐ ko tu luyện rất khó tham gia......nên khi viết tự duc cảm nhận BĐ sẽ khó hiểu nên viết rồi bỏ ngang ko viết nữa.

Như BĐ thấy cây cỏ nó phát triển tới mức sanh ra hoa trái......mà hoa trái đó phải nên theo thể thức từ mầu xanh và chuyển sang mầu vàng.......chính là để tái thể hiện cái nguyên bản của mặt Trời màu vàng sanh ra Quả Đất tất nhiên ctg mầu vàng nhưng từ từ nguội và chuyển sang mầu khác rồi sang mầu xanh......phân chia ra núi lửa cg là một hình thức tiến hoá cho nên cây cỏ phải phân chia sanh hoá ra vô số hoa trái.

Nói cho rõ là cây cỏ là Mộc buộc phải làm cái mà Tổ Tiên nó là Núi Lửa thiếu xót ko thể bù trừ chở lại cho Quả Đất.......cho nên cây nó phải sanh chiết ra hoa trái và bù lại chuyện vay trả cho hoàn thành.

Cùng một lý lẽ này thì chúng ta thấy..... khi núi lửa nguội thì nó bốc hơi.......rồi sau đó thành mây tụ lại hoá nước rồi mưa.......nhưng Mưa vs Nước sau khi rơi rớt trở lại ko hội nhập lại vs Nham Thạch và Núi Lửa......dù nước vẫn nhập lại vs Thổ......nhưng Thổ sau khi hội ngộ vs nước cg ko thể hồi Phục lại nguyên bổn là Nham Thạch.

Như vậy: nếu hành vi của bất cứ dù đó là Thiên Địa hay Nhân........mà ko thể vay trả Công Bằng.....thì tự nó phải biến hoá và cách này hay cách kia mà tái lập lại vở kịch đã vay chưa trả......>>> must do.

Cho nên chúng sanh mới từ từ phát triển ra hệ thống hoàn thiện để bù trừ cho chuyện này, vì thế nước giãi là tân dịch sẽ tiêu hoá thức ăn rồi hoà hợp vs Máu là Mầu đỏ ......máu huyết bây giờ chính là nham thạch.....còn nước giãi chính là mây mưa.

Sẽ tiếp........mai duc viết thêm phần ngũ tạng lục phủ......là phần thu gom cg như là giải độc của cơ thể khi máu huyết luân lưu từ đó hành giả mới hiểu dc Công Phu của Đạo Gia.......
Reply
Chào.....

Do bởi hình tròn có 6 cái và 1 cái làm tâm điểm.......cho nên gọi là lục Đạo hay 6 nẻo luân hồi......ý nói từ cái Tâm xuất ra ngoài có 6 cõi. Và cũng chính 6 cõi 6 cái hình tròn kết hợp kia mà sanh hoá ra hình Diamond hay hình tam giác ........nó cũng chính là Cửu cung cho Lạc Thư.......nói cho rõ nó chính là Ngũ tạng.

Như vậy cái huyền khung cái báu thân này là cái Khung để cho mọi thứ dc hình thành. Vì lẽ khi gom tụ lại thì vật chất nếu ko nương theo cái "HUYỀN KHUNG" thì ko thể sanh ra biến hoá dc.......bởi nó ko có "Nhân Chi Trung" và vạn vật bất khả sanh ra biến hoá luân chuyển dc.......đơn giản là ko thể gom tụ từ không ra có ......"CÓ CÁI LÕI =cái nhân" và vạn vật ko tự luân chuyển biến hoá dc......sao gọi là luân chuyển....???

Chúng ta biết trong Nuclear có proton/electron vs neutron......và chúng luân chuyển.......tức là chúng dựa theo nguyên lý tổ hợp của âm/dương vsluỡng cực.......giống như 1,5,9<2,5,8<3,5,7<4,5,6<2,9,4<4,3,8<8,1,6<6,7,2 là tam tài sanh biến hoá.

Như duc lý luận: cái thức phải NƯƠNG THEO bổn tánh "chân không" mà hình dung cái không gian rồi lập "PHẢN CUNG" thay vì NƯƠNG THEO. Vậy những gì chúng ta thấy trong Tam Giới tuyệt đối phải nương theo vs phản cung để sanh biến hoá.

Như chúng ta thấy......nếu cái Chân Như =>Chân Không mà nó cứ mãi là Chân Không thì nó sẽ là cái không mãi mãi.....or......nếu cứ mãi ở trạng thái vô thức thì sẽ là vô thức mãi mãi......ko thể có chuyện vô thức rồi từ từ mất đi cái vô thức .......nếu ko có cái thức xuất hiện.......cũng như cái không gian một khi dc hình dung ra thì cái gì đó phải hiện ra để xoá tan cái không gian chứ ko thể nào ngưng hình dung là sẽ mất cái không gian......bởi cái thức nó sanh ra cái hình dung mà thức là HỆ LUỴ TRỰC TIẾP CUẢ VÔ THỨC.......mà nếu hỏi Vô hThức có từ bao giờ.......??? Xin thưa VÔ THỨC có từ Vô Thỉ.

Bởi lẽ thời gian bao lâu để từ vô thức sang Thức =>>>vô ngằn mé.......ko thể suy lường trc Vô Thức dc ......vì trc Vô Thức cũng chính là Vô Thức.......chính vì thế chúng ta thấy không gian nó là Vô Tận......vì dù chúng ta đi đi mãi cũng sẽ chỉ là khoảng không .......

Thế cho nên : =>.> NÃO CUẢ ĐỘNG VẬT PHẢI TIẾN HOÁ TỚI MỨC GOM THÂU VÔ TẬN......VÀ HÌNH DUNG .>>> TƯỞNG TƯỞNG RA VÔ SỐ CÕI LẬP TRÌNH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN XỨ.......LÀ trường sanh cung chủ.
Reply
Tiếp......

Như vậy nếu chiếu theo gom tụ tích luỹ thì chúng ta biết lục phủ ngũ tạng là chỗ bài tiết trong cơ thể.......như gan thì lọc máu.......và đào thải những thứ cặn bã đào thải ra ngoài......qua thận và đường tiểu.....v.v

Nhưng đó là cái đào thải xuống dưới thay vì đưa lên Thiên Đình là Não hay cái đầu........vì lẽ chúng ta có 2 chân và cái lỗ tiểu để đào thải tống khứ cặn bã.........trong khi 2 tay vs cái đầu là để tích luỹ cái tinh hoa tốt đèp trường cửu.

Chúng ta thấy TIME=>>>thời gian là một chiều đi xuôi vô cùng......ko có quay lại dc......bởi chúng ta sống trong "BẤT ĐỊNH TÂM" thây kệ chúng ta thích ưa mặc tình.......cho nên đo lường cân đong chỉ là tạm bợ......cái gì qua ko thể quay lại dc.......khoa học và cái học ngày nay thì ngược lại ...... chúng muốn hạt PHOTON NGỪNG LẠI ĐỂ CHÚNG ĐO COI NÓ LÀ BAO NHIÊU.

Luân chuyển chính là sự sống......cÁI CHI NGƯNG LÀ CHẾT.....DÙ KO HỀ CÓ CÁI CHẾT.

Từ từ duc sẽ viết ra dc hết mọi sự tu luyện bởi:

Hư Vô thu phụ nhân sanh khí
Tạo van cổ đoàn chiếu Phật duyên
Reply
Chào......

Tại sao chúng ta khi thức hay giựt mình thức giấc thường khó nhớ lại mình là ai hay phải chờ một hồi mới tụ hồn vía mà nhớ ra chính mình......dù cái chính mình chỉ là cái giả tạm ......chứ ko phải cái chân thật nguyên bổn chân nguyên......vậy tại sao chúng ta khó nhớ hay ko thể nhớ.......

Chờ chút duc viết tiếp
Reply
Chào......

Như chúng ta biết......earth là trái đất có nhiều tầng .......>>> lõi, magma, crust là địa tầng và ngay địa tầng có nhiều ngọn núi có hình tam giác......v....v.....

Và cg chính sự hình thành núi lửa mà sinh hoá biến thành vô số biến hoá...... thí dụ núi lửa làm cái khung cho mộc và sông ngòi hình thành......và cũng chính những giòng chảy của nham thạch trong lòng đất nó khiến chohang hố hình thành và Kim Khí cùng Ngọc các loại từ từ tích tụ hoá thành.

Như vậy Chiếu theo Hư Không chuyển hoá là những hình tròn duc gom tụ và phân chia sanh hoá ra hình vuông và tam giác.   <=>. Hình tròn là những tầng lớp của lõi hay Magma và vỏ trái đất.....còn hình vuông hay tam giác chính là Kim Thạch trong lòng đất hay núi đồi......rồi tích tụ mà hoá ra ngũ hành chính là những gom tụ Lý Số 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Sét thế thì chúng ta có thể hiểu địa đại là vỏ trái đất cũng như là sự gom tụ tích thành tương tự =>>>LỤC PHỦ NGŨ TẠNG......Từ đây chúng ta sẽ suy diễn ra âm dương ngũ hành cùng tạng phủ cùng thời lỳ của ngũ hành biến hoá.

Quan trọng hơn hết là chúng sanh trong ba cõi dc sanh thành và hoạ hỏi.......sau đó sẽ thi cử nếu ĐẮC PHÁP ĐẠT QUẢ VỊ THÌ CHỞ LẠI HƯ VÔ......or sẽ bị huỷ diệt để tái tạo học lại từ đầu.......giống như chúng ta nếu đắc đạo thì thân xác giống như cao tăng viên tịch xác ko thối rữa......còn nếu như ko thì thối rữa sanh hoá chở lại côn trùng súc sanh mà tiến hoá hoạ lại từ đầu.

Bài viết về sự chuyển kiếp NHỚ QUÊN CUẢ CHÚNG SANH duc sẽ viết sau khi khai mở những mấu chốt khác........
Reply
Quên.....duc bổ túc....

Như duc nói là cái không gian ko thể gom tụ mà sanh hoá ra có dc......mà nó chỉ có thể là ZOOM IN/OUT mà thôi.

Cho nên cái Zoom in sẽ là cái giống như Black hole vì không gian thì tối bởi nó ko có gì......Zoon in thì là Black hole tức là tối thui như mực......do cái lý cùng cực sẽ sanh biến........cho nên sau khi Zoon in thì sẽ Zoom out là nổ tung.....và vì cái Zoom in là đen nên khi Zoom out buộc phải là trắng xoá chói loà (đen thui ko thể thấy thì sáng chói cũng là sáng ko thể nhìn) =>>> sau đó là sáng vừa vừa là mặt trời đại khái rồi planets......vậy planet cg mang đậm ba cái đó là LÕI SÁNG CHÓI , MAGMA SÁNG VỪA PHẢI RỒI PLANET LÀ CRUST HAY ĐỊA ĐẠI VỎ TRÁI ĐẤT.

Thôi duc tao lao chỉ để BĐ tham khảo cho vui cái óc khôi hài của Hư Vô Đại Đế.......

18 bài thánh thi của Cao Đài là kim ngôn dân dắt bá tánh khai tâm nhập Đạo......rảnh thì nghe trên youtube cho vui.
Reply
Chào.....

Như đã nói là cái gom tụ khi gom thu lạithif nó chỉ có thể gom tụ lại thành hình tròn.....dù đó là hình tròn khối 3D hay 2D ...... như vậy sau khi thu gom tới cùng cực sanh biến và nổ tung ra hay hoá hiện hình khối bung ra ngoài thì chúng ta thấy những hành tinh hay tinh tú và quần tinh đều di chuyển trên cái vòng tròn ảo......dc lập trình bởi cái gom tụ.

Nói cho chính xác là khi xây nhà.....chúng ta muốn căn nhà ra sao thì căn nhà phải ra thế đó......nó phải nằm trên lô đất theo ý chúng ta chỉ định và lập trình theo cái óc mô phỏng và hình dung ra nó.....rồi dù cho là khối xi măng hay là hằng hà sa số cục gạch thì nó phải xắp sếp theo cái ý của chủ nhân ông định đoạt.

Chúng ta thấy....... 4 hành tinh nhỏ bên trong vòng đai thiên thạch vs 4 cía to hơn bên ngoài ...... sét theo chu kỳ sanh thành và phát triển cùng hoàn chỉnh xửa đổi theo biến thiên thì cơ sàng xảy sẽ là chuyện Cân Bằng quân bình của cái lý mà ra.......

Nếu mây có âm dương (tức là 1 đám mang điện tích âm/dương) thì chúng sẽ thu hút nhau và sanh ra giao hoà mà tạo mây mưa.....giống y như trai thấy gái thì mắt ko rời dc vậy........=>>> nói cho rõ thỉ khi âm dương sanh cực thì sẽ sanh ra giao hoà or nếu sự phân chia bất quân bình thì sẽ có bình quân xửa trị.

Và chu kỳ tiến hoá từ >>> 1,2,3,4,5,6,7,8,9......nhưng thay vì số thì nó chỉ là chấm chấm giống hột xí ngầu. Vậy nếu 1 chấm thì nằm giữa 2 chấm thì phải nằm.......sao cho đều nhau....và 3 chấm , 4 chấm......v..v..... cho tới khi đủ 9 chấm nằm đều và quân bình ko chênh lệch nhau.

Quả đất chúng ta chia ra 3 loại Biển ......(vì có nhiều loại nhưng chúng ta chỉ lấy 3 cái làm chủ.......y như sự tiến hoá thì số thứ tự khi viết hay điền vào ô thì cái có hay phát sanh ra luân chuyển đầu tiên chính là TAM CẤP. sau đó thì tứ cấp ngũ cấp và vô cùng sau này vẫn có sự luân chuyển nhưng chỉ lấy TAM CẤP LÀM CHUÂN)=>>> cho nên thay vì lấy từ bé lấy lên thì ta tính từ to nhất chở xuống.

1st/ là Pacific hay Thái Bình Dương
2nd/ là Atlantic hay Đại Tây Dương
3rd/ là Indian Sea hay Ấn Độ Dương

Chúng ta biết thời kỳ Khủng Long bị tiêu diệt.........và cái lý do tiêu diệt chính là để điều chính cái sai cái bất quân bình của cơ tiến hoá.....loài Khủng long có hai CHÂN PHÁT TRIỂN (duc lấy loài nào làm chủ làm mưa làm gió hay mạnh nhất thời đó) chúng phát triển như gà......nhưng gà thì có 2 cánh khả dĩ chấp nhận dc vì nó tương đương.....chỉ là gà tuy có cánh mà ko bay dc......thuộc loại phản nghịch.......dù vẫn có chỗ dụng......CHỨ KHỦNG LONG.....nó có 2 tay mà ko phát triển hầu như là ko sài/dùng tới......mà nhỏ quá so vs chân.

Còn những loài khác tuy quân bình nhưng lại phạm lỗi phát triển kiểu ngu.......chúng muốn ăn nhét cho nhiều vào để ngày một to .......nếu to mãi thì to hơn quả đất này thì =>>>tức là tự huỷ diệt chính mình.

Còn nói chuyện ngày nay tiến hoá lên khỉ vượn rồi người duc đã viết rất nhiều........BĐ hẳn đã biết ko cần nói thêm......

Hiện nay Sông Cửu Long nằm giữa Pacific hay tính vùng biển to lớn nhất bao gồm cả Pacific từ North pole xuống South pole chạy dài sang Đại Tây Dương để hình thành con sô 6/9 thì sông cửu long nay tức là cơ sàng xẩy kỳ cuối là Tam Kỳ.

Vậy nếu con người xửa đổi Thiên Điều dời núi lấp sông.....ngông cuồng phản nghịch giết hại sanh linh......thì cơ báo ứng sẽ ko hề xót một mảy may......

Do bởi nham thạch sau khi nguội hoá ra Thổ và bốc hơi lên......thì cái hơi đó cho dù hoá mưa rớt chở lại rồi nhập hay hoà hợp vs Thổ thì cg ko hoàn nguyên lại chất cũ là Nham Thạch......dù nó vẫn là một động thái trả vay......nhưng ko hoàn chỉnh......còn thiếu cái chất nước hoá ra khí nóng rồi thấm vào máu/nham thạch......cho nên chúng sanh phải ăn rồi bao tử hoá ra chất như nước rồi thấm qua ruột giống như nham thạch toả hơi nóng thấm qua thor rồi sanh hoá ra vạn vật.......chúng ta biết sau khi thức ăn vào máu thì tạo năng lượng sưởi ấm và nuôi cơ thể.

Vậy sau rốt và cuối cùng........cái gì chưa vay trả dc hoàn mỹ.......sẽ buộc phải sanh biến ra thị hiện ra mà trả vay cho hết ........bởi lẽ:

Cây Sanh Hoa Trái cứ hết mùa hay Chín thì Hoa Trái kia sẽ RỤNG...... mà hoa trái RỤNG KHỎI CÂY CUNG TỨC LÀ QUẢ ĐẤT KHI CHÍN MÙI HẾT MUÀ THÌ NỔ TUNG CHO NÚI LỬA HAY CÁI VỎ CUẢ TRÁI ĐẤT RỤNG RƠI NỔ TUNG VĂNG RA NGOÀI.

CHÚNG ta biết khi trái đất xoay thì cái gòi là "XÍCH ĐẠO" sẽ là chỗ nóng.......ko phải chỉ vì the Sun shine mà vì hơi nóng bên trong khi xoay thì nó VĂNG THEO CÁI HƯỚNG TUNG RA. Còn hai phía trên North/South pole thì ko.....thậm chí ngược lại......cho nên 2 cực lúc nào cg lạnh hơn.....<>....ngày nay 2 cực tan chảy chính là hiện tượng cái lõi và TRỤC BẮC NAM ĐÃ THAY ĐỔI........nhưng vì cái lõi là nham thạch bên trong thay đổi nhưng vỏ trái đất vẫn còn theo vòng xoay của nó......cho tới lúc phá vỡ cấu trúc quân bình của lớp vỏ và ko còn vững thì vỏ trái đất sẽ xáo trộn và thay đổi sao cho quân bình chở lại........

Hình thế đổi thay......khiến cho Âm Dương thay đổi rồi kéo theo ngũ hành dc tích luỹ bấy lâu cũng tan rã.....lục phủ hư hại làm cho THANH TRƯỢC 2 KHÍ BỊ XỬA ĐỔI VS TIÊU DIỆT. ( thanh khí là từ trường nguyên thuỷ của quả đất .....còn trược khí là magnet nam châm.

Chúng ta biết......cực Bắc vs Nam làm tiêu chí cho từ trường dù là Thanh hay Trược khí.......nếu 2 cực BẮC VS NAM ĐỔI THAY THÌ RA SAO.....???

duc luận để cho BĐ thấy vạn sự là TỰ NHIÊN Y NHIÊN NGUYÊN THỂ......ko phải ai làm chủ hay sui khiến tác phước trước hoạ cho ai.......có chăng thì vì chính chúng ta gây tạo ban phước giáng hoạ cho người vật nên sẽ nhận lại mà thôi.
Reply
Chào.....

Trí Tuệ và sự thông minh do đâu mà có.....???

Nói theo lẽ thường trc cho dễ hiểu.....đó là.....chúng ta nghe người mỹ có câu....=>>>"central intelligent" đâu đó duc thấy trong film ảnh......nhưng nó cg nói dc một điều......là muốn khôn ngoan và hiểu biết hơn thiên hạ thì chúng ta phải có dc thông tin từ mọi nơi mọi chỗ.....và gom về mà suy sét thiệt hơn mà cân nhắc.....có hiểu dc bên tây am tường mé đông thì mới biết lẽ khắc ché dung hoà mà định liệu.

Cho nên cái lẽ của gom tụ thu gọn lại chính là Trí Tuệ.....nếu ko biết hết sao gọi là Trí Tuệ dc..???.....vì thế mà Sperm là cái khuông phù tạo tác ra Thân mạng...... BỞI NÓ GOM THU VỀ THÀNH CÁI NHỎ NHẤT.

BĐ hãy nhìn cái số Lạc Thư hay những con số trên phone từ 1,2,3,,4,5,6,7,8,9......... nó dc cấu trúc theo Cửu Cung......và như duc có nói là những con số đều từ tâm sanh ra.......BĐ hãy nhìn cái hình duc post từ lâu (mai duc vẽ lại ) tức là do bởi hình vuông dc sanh ra bởi hình tròn gom tụ vs phân chia........cho nên nếu hình tròn khả dĩ có thể gom tụ và nở ra tolớn thì hình vuông cũng thế.

Như vậy chiếu theo luật này thì mọi thứ gom về một chỗ thì 1 chỗ có khả dĩ phát ra tín hiệu lệnh......sai khiến. Cái ngôi chính giữa là số 5 là vua phải biết xửa trị âm dương quân bình cục diền sao cho cân bằng hài hoà.

Nếu chúng ta muốn làm chi.......dù là thông minh hay ngu mụi cung phải nhận thức ra mà thi hành......nếu nhận thức sai thì là ngu còn đúng thì gọi là kẻ trie tuệ.......>>> cho nên nhận thức chính là Chủ Cung là Vua ....=> bởi chỉ có khi nhận dc tin tức phía đông lạnh mà thức ra rằng phía tây phải nóng......thì mới là nhận thức.

Cuối cùng duc xin tóm lại là:

Do bởi cái gom tụ thu tóm càng nhiều thì càng thông thái minh mẫn.......và dù thu chúng sanh vào hạt cải cg chưa dc.....thu vào tinh trùng Sperm cg chưa là cái gì.......phải thu sao cho không còn chi .......

Thế cho nên kẻ nhập lại Đạo hay nhớ ra quá khứ thấu đáo vị lai.....rồi sau khi hiểu tương lai mà muốn xửa đổi thì cái tâm lại xuất ngoại bỏ Nội nên lại nhập Ma quên ngay ko nhớ gì.

duc viết trc rồi nhai lại sau để trả lời tại sao chúng ta quên ko nhớ.......
Reply
[Image: 916-BDCDA-E149-43-F5-B7-C6-8-EFF364633-DC.jpg] [Image: A3-CDD8-C2-2-BAA-4-B8-B-A3-B4-F52-A5936090-F.jpg] [Image: 6610-FD59-3-BCB-48-BF-BA7-F-F14-DEBF16357.jpg] [Image: 028-F7633-A655-4678-A193-4-AFD2-CE5-B5-B2.jpg] [Image: EAB7-C9-C6-B6-CF-41-BF-8887-CE6-DB6-C3-B6-FA.jpg] [Image: A2-D329-D1-512-B-4583-8-FA3-EEC6-A43-C0-E94.jpg] [Image: B4845-C2-C-A41-C-441-B-BAE5-2-DB21-BA587-D4.jpg]

BĐ coi và thử tham luận trc duc sẽ tào lao sau......
Reply
[Image: EF8-CB99-B-8-EC1-4-C98-A246-82-D3542714-CA.jpg]

[Image: 4-D9-F5-DCC-E64-F-4740-80-C4-C2-DEE01-C3-A38.jpg]

[Image: 56-F2-E14-E-A573-41-B1-B42-A-1895-FA047-A1-F.jpg]

[Image: 6163-A613-AACD-4562-9939-7448-D8-DD2-A48.jpg]

[Image: 43-A82425-B4-E3-498-A-949-B-0248556-FB549.jpg]

[Image: 32532927-6643-4-C79-BDB8-5466-DA1-B423-B.jpg]
Reply
Chào......

Như duc nói là chuyện vay trả của tạo hoá vốn dĩ là ko thể công bằng.......mà nó chỉ là phương thức của hoá công tẩy bỏ loại trừ ........nếu có vay thì phải trả dù là trả kiểu gì.......rồi nếu như trả thiếu sẽ buộc phải trả nữa cho tới khi hết sạch nợ.........>>>

Nhưng nếu vậy thì sẽ ko bao giờ tận cuộc trả vay và sẽ tiếp diễn mãi hay sao.......nếu thế thì sẽ vô cùng tận. Vô Lượng vô cùng là bản thể của đất trời nhưng hễ có bắt đầu thì sẽ có kết thúc......có sanh ắt tử phải theo sau.....cho nên sẽ có cuộc tổng thanh toán để cho vay trả dc sạch một cách mỹ mãn.

Như duc nói là cơ thể sẽ phải hình thành chuyện vay trả của thuỷ hoả của nham thạch là hoả và thuỷ là nước......như vậy HÀNH ĐỘNG CUẢ NHAM THẠCH PHÂN 2 RA THUỶ THỔ.......sẽ gây tạo ra vô số chuyện vay trả mà tạo hoá phải để cho công cuộc tiến hoá trả theo kiểu "TRẢ GÓP" sao gọi là trả góp......???

Tức là trả từng bước 1. Giống như mượn 100 mà ko trả hết dc thì chia ra trả lần 1 mà trả 100 lần........thế cho nên tuy thuỷ nhập lại thổ nhưng thuỷ thổ sau khi hoà hợp ko thể sanh hoá ra nham thạch chở lại.......mà lại phải sanh ra mộc và mộc phải đợi khi chết khô cháy mới chở lại thành hoả <=> nham thạch dc.

Như vậy khi Mộc cháy khô thành củi là bước sau cùng để "TRỞ VỀ NGUYÊN BỔN" nên sau khi cháy tàn thì chỉ còn chút tro bụi........NHƯNG VẪN CHƯA NGUYÊN BỔN.......VẬY LÀM SAO ĐỂ TRẢ VAY CHO SẠCH......./???

Như duc có nói từ rất lâu là:

Chúng ta tuy nghe thấy sờ mó ......v....v..... nói chung là "lục căn " cho ta thọ súc giác nhưng tất cả những thứ này đều phải chuyển thành sóng não.......tức là cái chúng ta thấy là do con mắt nó thấy gọi là nhãn thức.......sau đó nó truyền bằng sóng não về cho Đại Não là trung ương ........vậy cái ta thấy hay nghe và bao gồm cả sờ mó súc giác .......mà ngay cả cái "BÁO THÂN" này cũng chỉ là sóng não.

Như vậy......nếu chúng ta nhìn bằng cái tâm ra khỏi hình tướng nhập lại trạng thái vạn vật chỉ là những sóng từ âm dương tương xung tương khắc =>>> THÌ CÓ CẦN PHẢI VAY TRẢ NHIỀU GIAI ĐOẠN LÀM GÌ.....???

Thế cho nên con người tiến hoá tới mức hình dung tưởng tượng suy nghĩ và sau cùng cả ngày suy nghĩ thì là GIẤC NGỦ để cho cơ thể vay trả tới hoàn hảo để cho chúng ta trả vay hết mọi hành động ban ngay do hình tướng làm cho sáo trộn lung tung.......thế cho nên chúng ta hay mơ những giấc mơ kỳ lạ......huyền ảo và dị thường......vì giấc mơ chính là khi chúng ta quay lại với cái bản thể của chính mình khi Tạo lập ra Càn Khôn Vũ Trụ.
Reply
Chào........

BĐ thử suy sét coi chúng ta có ai nhớ dc trc khi nhập mộng sự thể vs tiến trình diễn biến thế nào ko....??? Lúc trc khi còn phê xike là heroin/bạch phiến mỗi lần phê nó hay ngủ/phê thì quá trình nhập mộng duc biết......dù sau này duc hiểu dc đó là Quỷ Vương nó gài tay chân để cố phá và đặt cạm bẫy ko cho "Hồi Mộng Thức" dc hình thành..........

Hồi Mộng là quá trình tu luyện của Đạo Gia.......muốn phá bỏ Mê Lộ để thoát cửa Luân Hồi trong tam giới........vì khi tham thiền hành giả dễ bị hôn trầm.......chuyện hôn trầm chỉ là tâm nhập thức...... và vì thức là tỉnh là ngộ nên phải sanh ra mê mụi hôn trầm.......

Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
Chánh tà hai nẻo đoán sao ra.....
Sao ra Tiên Phật Người Trần Tục
Trần Tục muốn thành phải đến ta

Tuỳ theo giác tánh và Huệ căn của chúng sanh mà cái nhìn và Định có khác......duc vẫn bị hôn trầm........ vân tham sân si vẫn y nguyên ko bỏ dc cái gì ....... chỉ là nếu thấy cái gì kéo theo mang theo hậu quả khó trả hay ko trả nổi thì ko làm.
Reply
Chào.....

Chúng sanh trong tam giới hầu hết khi sanh ra là phải quên nguồn mất dấu ko còn nhớ dc do đâu mà mình sanh thành hiện hữu......chính vì thế chúng ta luôn luôn băn khoăn tự hỏi tìm tòi tham vấn để biết và hiểu cội nguồn.

Như vậy nếu đã là ko thể nhớ thì khi nhập mộng mỗi ngày chúng ta cũng ko thể  nhận thức hay biết dc từ lúc nào mà chúng ta đang thức=>suy nghĩ=>rồi vào mơ......yes or no???

Vạn vật đồng nhất thể.......cho nên Earth là quả đất cũng có chu trình y như vạn vật trong vũ trụ này nó cũng thức tỉnh ....<=> mê mụi hôn trầm......sáng tối .....v.v..... 

Nếu chúng ta tu tâm luyện đạo hay tầm đạo rồi tu tâm xửa tánh cho ra tốt đẹp thù quả đất này sẽ có ngày y như vậy.......nếu cái tâm là vi chủ cho thân xác này......thì chúng sanh là tinh thần là linh hồn của quả đất này sẽ có chân mệnh tu tâm đắc pháp xửa trị Thiên Địa đêm nó về nguyên bổn.

BĐ biết ngày nay chúng ta gieo trồng hàng loạt sản xuất số nhiều.......cày cấy có thể gieo trồng vài triệu cây cà Tomato hay Soài ổi và cái loại hoa màu như Broccoli green bean Snow Pea.....v...v..... khi thu hoạt xong ko còn lợi nhuận farmer sẽ spray cho chết rồi gieo giống khác.

Cũng thế......nếu chủ nhân ông của thiên địa này mà cảm thấy địa cầu này ko còn lợi ích cho chúng ta tu tập học hỏi xửa tánh ....... mà chúng nó hung ác lo tranh dành quay ra biến thành sâu bọ thì chúng ta biết sẽ như thế nào......

Lại nói.......nếu chúng ta ko phải là người gieo trồng chúng ta cũng ko thể ra phán quyết huỷ diệt or spray cho chúng chết dc....... nếu ra tay diệt địa cầu này thì biết bao sinh linh phải tiêu tan.......cho tốt hết là thuận theo tự nhiên chờ Trời Đất thay hồn đổi xác để cái đám hung ác nó tự diệt rồi ai còn thì là chân tu vậy........

Võ lực hùng oai cũng chẳng màng........ mà có muốn cg ko làm dc......dù có dc cũng ko nên làm.
Reply
Chào......

Đổi tông nhe......

Chúng ta biết con mắt thì thu ánh sáng........tức là ánh sáng sẽ bị con mắt là trong đen thu nạp...... ngược vs con mắt là chỗ chúng ta chui ra......nó cg y như mắt có da che lại và thay vì khổ thì chảy nc mắt thì nó phải sướng mới chảy nc dc.

Cái đáng nói là nó chỉ có thể cho ra bắn ra .......dù là nc tiểu hay tinh dịch.......trong khi mắt thì nó thu ánh sáng.......từ đây chúng ta có thể thấy:

Hiện tượng con ngươi thu gom hình tướng là tương đồng vs chuyện thu gom của cái ban sơ trc khi có vạn vật........ lúc mà không gian giãn nở nên phải sanh ra cái gom tụ.........thì gom tụ lúc này chỉ là gom tụ cái ý tưởng mà thôi..... nên ta có thể thấy con ngươi gom thu chỉ là thu cái PHI VẬT CHẤT.

SAU ĐÓ LÀ CÁI ĐỐI LẬP TỨC LÀ CÁI LỖ SANH........NÓ BẮN RA TINH.........>>>  như vậy nếu tu luyện gom tu nguyên thần trong hư vô cung (tương ứng vs con ngươi gom thu khí vô hình phi vật chất) rồi thì sẽ phát sinh ra tinh để tạo sanh ra vận vật......

Nữ thập tam nam thập lục.......vậy phải mất 13/16 năm thì mới có thể bắn ra tinh hay có kinh để trứng rụng mà thụ thai......vì từ lúc sanh ra con ngươi phải thu gom tợi 13/16 mới hoàn chỉnh.

Suy nghĩ cho vui thồi
Reply
Chào..........

Khi xưa lúc mới biết đạo......duc hiểu chút lý lẽ và ngờ ngợ hiểu ra rằng cái học của đông phương nói chung và lý lẽ âm dương là có cơ sở thực tiễn ........nên duc học theo film dùng 2 bàn tay để luyện công khi ngồi thiền.:

Mới đầu duc chỉ gọi là bắt trc theo film ảnh HongKong.........lấy bàn tay gồng lại và xoay tròn......chia hai tay theo âm dương rồi ra vào......từ từ kiểu như ma sát có điện duc cảm nhận dc âm dương khí phát sanh ra lôi kéo kiểu magnet là nam châm........rồi bắt trc theo sách và film nói "dùng ý dẫn khí" tức là lấy ý nghĩ điều khiển khí âm dương......nên duc tưởng tượng khí âm dương là Điển dc thu nạp vào hai lòng bàn tay đi theo tay lên vai và vào cơ thể xuống bụng và Đan Điền.

Lâu ngay dần dần mỗi lần làm vậy thì thấy có những vòng xoay chung quoanh cơ thể.......những hạt li ti này xoay lòng vòng theo cơ thể mình và duc cg thấy nếu nó xoay thì trong lòng bàn tay cg cảm nhận dc......đồng thời có vô số hạt li ti khác lại từ xa bên ngoài bị cơ thể hút vào........

Rồi đứng tại vị trí này mãi ko tiến thêm cho tới lúc gần đây nhận thức ra dc phải phân lập theo hình chữ X.......BD thấy duc vẽ mấy cái hình tròn xếp chung vs nhau rồi gạch đường phân chia làm 2 hình tròn thì trước khi có hình tam giác thì phải có chữ X trc.......(đây là lý do duc vẽ nhiều hình)

Bởi lẽ khi gom thu mà ko lập hình chữ X thì ko có cái ĐIỂM CHÍNH GIỮA HÌNH TRÒN........có Tâm Điểm tức là có Trung Ương Thần Kinh........lập ra xã hội cai trị và hình thành một cơ chế phát triển ........ tất nhiên cũng sẽ ko có trí tuệ ko có trí nhớ.......vì muốn nhớ thì phải ghi chép lại........trí nhớ vô lượng thì phải đòi hỏi cách thức khi chép gom thu vào cái nhỏ nhất......mà Cao Vô Lượng tột cùng thì phải là hư vô chi khi ........mới khả dĩ chứa vô lượng vô cùng mà lại nhỏ nhất vô tận....../BĐ phải biết tuy ko gian bao la vô cùng thì cg khả dĩ chứa vô tận nhưng nó to lớn quá........nên ko thể nói là trí tuệ dc......
Reply