Hư Vô Luận......
Chào......

Bận quá ko có tg suy tư và lập luận......tuy vẫn ngộ ra dc nhiều thứ hay.......chỉ là thấy ko cần thiết trong quy trình tu luyện Nguyên Khí Sanh Hoá ra vạn vật nên ko viết.

Như duc hay nói mọi thứ buộc phải có Ba Giai Đoạn hay "Tam Thai" theo cách nói của Tổ Tiên hay dùng. Thì chúng ta thấy ngoài biện chứng luận lý còn vật chứng thì ko một thứ gì ra khỏi ba thứ là;

ÂM/DƯƠNG & ÂM DƯƠNG HỢP NHẤT HAY HOÀ HỢP

Nhưng cái quan trọng nên nhắc là mỗi một chu ky tam thai đó thì luân phiên thay đổi mà cái nào sẽ là hợp nhất hay riêng biệt của âm dương .... thí dụ:

Cái thủa ban sơ là 1.......và vì nó mãi như vậy thì nó chính là " Vô Thức" .......... rồi vì có Vô Thức nên phải sanh ra Thức hay Hữu Thức=>>> như vậy cái thủa ban sơ là cái chung lập.....hay trung dung lưỡng lập hoặc là hoà hợp chi khí........còn thức và vô thức là hai cực của âm và dương.

Nhưng sau khi Thức hiện hữu thì cái thức nó nhận biết bản thể là không có gì và tự hiểu ra Không gian rồi giãn nở.....cho nên phải có gom tu......và vì cái gom tụ nằm bên trong cái không gian giãn nở cho nên bước cuối chính là nhận biết ra âm dương hoà hợp bởi lẽ trong cái giãn nở có cái gom tụ........vì thế luật Ta buộc cái gom tụ phải nổ tung hay luôn luôn lan toả phát sáng hay bốc hơi nóng lan toả ra ngoài......

Cũng như cha là Dương mẹ là Âm......sanh con ra là âm/dương hợp nhất.......hay cũng như núi lửa là Dương sông ngòi là Âm.......Mộc là cây cỏ tức là âm/dương hợp nhất.

Như vậy cái thủa ban sơ hay tạm gọi là Hư Vô hoặc Chân Như.......nó chính là cái Vô Lượng hoà hợp Nhất Nguyên chi tâm tạng.......tức là từ đó mà phân âm dương nó là hoà hợp.  Cho nên nếu nói TAM THAI thì cái số 1st nó là hoà hợp......còn sau này mọi thứ đều là cái 3rd là chỗ dung hoà hợp nhất.......bởi lẽ......theo định luật âm dương biến hoá thì âm dương chao đổi cho nhau........vậy thì:

Nếu 1-2-3 thì con số hai là trung chính cho nên khi thay đổi thì từ 1st sẽ chuyển sang 3......=>>> CHO NÊN BAN SƠ NHẤT NGUYÊN PHÂN CHIẾT NGUYÊN THẦN........SAU NÀY VẠN VẬT HỢP NHẤT LÀM MỘT VỚI TA.

Thế còn con số hai......vì nó nằm giữa tự nó đã là chung chính....... cho nên bài trên duc vẽ hai cái hình......và có nói là ĐỆ NHẤT THỨC....bước đầu tiên là ban sơ chi thể của hư vô chi khí........sau thì tuần tự nương theo mà lập thành ĐỆ NHỊ THƯC. ......RỒI ĐẸ TAM THỨC.

thì BĐ thấy cả hai đệ nhất và đệ nhị ko thể biến hoá vì nó thuộc dạng nhất nguyên...... kiểu như ko có gì thì làm sao tung tăng??? Còn đệ tam thức thì nó thuộc nguyên một


Chỉ có ĐỆ NHỊ THỨC MỚI BIẾN HOÁ LUÂN CHUYỂN THAY ĐỔI.....

Rảnh duc sẽ nói hêm.....tuy hơi rắc rối nhưng nó sẽ bớt rối tung khi hiểu dc cái lẽ công đạo phân ngôi thứ tự......

TAM BẢO
BA NGÔI
TAM THAI
Reply
Cám ơn gs Hư Vô đã chia sẻ ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xin anh Hư Vô giải thích rõ hơn, Tam Thai là gì ạ?


Cheer
Reply
(2018-07-29, 08:57 PM)quexua Wrote: Cám ơn gs Hư Vô đã chia sẻ ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xin anh Hư Vô giải thích rõ hơn, Tam Thai là gì ạ?


Cheer

Nghe thấy có chữ "TAM" mần Tam Muội hết hồn!...thoai lựa góc cột nào múa...I meant núp cho chắc ăn! 

Hello Cheer Hello  Mod Hư Vô and anh QUÊ QUÁ
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-07-29, 10:48 PM)TamMuội Wrote: Nghe thấy có chữ "TAM" mần Tam Muội hết hồn!...thoai lựa góc cột nào múa...I meant núp cho chắc ăn! 

Hello Cheer Hello  Mod Hư Vô and anh QUÊ QUÁ

Đang lơn tơn xách giỏ đi, ... tự nhiên Quê Quá bị ách xì liên tục 4, 5 cái, ... chạy vô đây thì ra là có ai nhắc tên mình ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ, chào Tam Muội và Mod Hư Vô lâu nay mới gặp ...

Tui cũng xin vô đây ngồi học Kinh Dịch, Dịch Kinh, môn này khó lắm đa, nghe nói vậy ... ít có ai tinh thông lắm à ... muốn tìm sư phụ không phải dể đâu. 

Thôi tui cũng xin ngồi xuống cái góc lén rình nghe anh Hư Vô nói và Tam Muội múa nghen ...

Cheer :face-with-tears-of-joy4:
Reply
(2018-07-30, 05:16 PM)QueQua Wrote: Đang lơn tơn xách giỏ đi, ... tự nhiên Quê Quá bị ách xì liên tục 4, 5 cái, ... chạy vô đây thì ra là có ai nhắc tên mình ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ, chào Tam Muội và Mod Hư Vô lâu nay mới gặp ...

Tui cũng xin vô đây ngồi học Kinh Dịch, Dịch Kinh, môn này khó lắm đa, nghe nói vậy ... ít có ai tinh thông lắm à ... muốn tìm sư phụ không phải dể đâu. 

Thôi tui cũng xin ngồi xuống cái góc lén rình nghe anh Hư Vô nói và Tam Muội múa nghen ...

Cheer :face-with-tears-of-joy4:

hihihihihi.... Cheer Lol Lol Cheer 
Tam Muội có nghe qua là "TAM SINH" hỏng biết có phải giống như TAM THAI của Mod Hư Vô nói không nữa....
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
Chào.....Quequa......

Anh Quequa khoẻ ko?

Tam là ba......còn Thai là ý nói mọi thứ đều phát sinh ba giai đoạn.......vậy chữ thai tức là nói vạn vật luôn thai nghén ba chu kỳ ......./giống như câu "Đức Chúa Trời có ba ngôi"

Hay Tam Bảo là nói Đạo có ba báu ba thứ quý giá.
Reply
(2018-07-30, 09:16 PM)TamMuội Wrote: hihihihihi.... Cheer Lol Lol Cheer 
Tam Muội có nghe qua là "TAM SINH" hỏng biết có phải giống như TAM THAI của Mod Hư Vô nói không nữa....

Khoẻ Em....

Đại ý là như vậy.......chỉ khác cách dùng aduc viết ba cái chính mà bên Chúa và nhà Phật hay dùng là "ba ngôi/tam bảo .......rồi sẵn thêm Tam Thai là chữ của Đạo Nho Lão và nhất là sách Phong Thuỷ hay dùng để chỉ ra cái cuộc đất có phân chi ra ba phần hay lập cục tam thai kiểu ngón tay ba lóng hay bàn tay Tam Cấp.
Reply
[Image: 154_E3_F5_A_4_AEA_4919_8_BFC_2_FD4_DCBD6609.jpg]

Chào.....

Nếu chúng ta nhìn hình trên và lấy hết hình tròn ra thì nó chỉ còn hình tam giác....... đây cũng chính là Tam Thai.

Và khi nhìn những hình tam giác này chúng ta có thể hình dung ra dc không gian ba chiều......và sẽ thấy cái tượng của hình vuông....... vấn đề này duc nói sau ........khi đầy đủ lý lẽ.

Như lúc trc lâu lắm bên trang VF.......thì;

Cánh tay hay tứ chi của cơ thể dc chia làm ba phần......

1/từ vai tới cùi trỏ là phần một......phần này duy chỉ có một khúc sương .
2/từ cùi trỏ nối tiếp từ phần một thì dài tới cổ tay......phần này có hai khúc sương hình thành phần giữa.
3/nguyên cả bàn tay.........nhưng chuẩn xác nhất chính là Ngón Cái.

Vì ngón cái có ba phần dc tiếp giáp với cổ tay chứ ko như 4 ngón kia ko trực tiếp từ cổ tay.......>>> như vậy:

Có nghĩa là cánh tay hay tứ chi dc hình thành theo quy định ngôi thứ là Tam Thai hay Ba Ngôi Tam Bảo ........tuỳ theo hành giả thấy chữ nào tiện hợp thì dùng.

Chút rảnh duc viết tiếp vì cầnvex hình giải chú thích.
Reply
(2018-07-31, 03:24 AM)Hư vô Wrote: Chào.....Quequa......

Anh Quequa khoẻ ko?

Tam là ba......còn Thai là ý nói mọi thứ đều phát sinh ba giai đoạn.......vậy chữ thai tức là nói vạn vật luôn thai nghén ba chu kỳ ......./giống như câu "Đức Chúa Trời có ba ngôi"

Hay Tam Bảo là nói Đạo có ba báu ba thứ quý giá.

Chào anh Hư Vô,

qq tui vẫn khoẻ, mặc dù tối ngủ sáng dậy cái chân hơi đau. Xách giỏ đi vòng vòng chợ nhiều nên cái mông hơi ê. Ngoài ra mọi chuyên vẫn bình thường mặc dù hơi bị sổ mũi bất thường ...

Cám ơn anh HV đã kiên nhẫn giải thích. Thì ra Tam Thai cũng từa tựa như Tam Sinh, mà Tam Muội nói trúng thật bất ngờ ... 

Wah, Tam Muội này hay quá hén, cái gì cũng biết hết ... 

Thôi tui xin tạm thời xê cái bàn toạ lui xuống tìm chổ ngồi để nghe tiếp ...

Hello Winking-face4
Reply
(2018-08-01, 12:57 AM)QueQua Wrote: Chào anh Hư Vô,

qq tui vẫn khoẻ, mặc dù tối ngủ sáng dậy cái chân hơi đau. Xách giỏ đi vòng vòng chợ nhiều nên cái mông hơi ê. Ngoài ra mọi chuyên vẫn bình thường mặc dù hơi bị sổ mũi bất thường ...

Cám ơn anh HV đã kiên nhẫn giải thích. Thì ra Tam Thai cũng từa tựa như Tam Sinh, mà Tam Muội nói trúng thật bất ngờ ... 

Wah, Tam Muội này hay quá hén, cái gì cũng biết hết ... 

Thôi tui xin tạm thời xê cái bàn toạ lui xuống tìm chổ ngồi để nghe tiếp ...

Hello Winking-face4

Vào đây núp chung với Tam Muội cho chắc ăn đi anh Quê Quá. Lol ..kekekeke....thoai bây giờ Tam Muội mò lên núi mần thơ tiếp nghen???....hổm rày lo 888888888 nên Hồn Thơ ngủ quên roài...see you guys later, yes? Take care!... Tulip4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-08-01, 06:03 PM)TamMuội Wrote: Vào đây núp chung với Tam Muội cho chắc ăn đi anh Quê Quá. Lol ..kekekeke....thoai bây giờ Tam Muội mò lên núi mần thơ tiếp nghen???....hổm rày lo 888888888 nên Hồn Thơ ngủ quên roài...see you guys later, yes? Take care!... Tulip4

Vào đây núp chung với Tam Muội cho chắc ăn hén?  Vậy hén. Sao đúng ý tui quá, vì qx cũng đang định chui vào đây núp lùm để ... để trùm mền nằm nghe huynh Hư Vô nói chuyện và Tam Muội làm thơ, hút sáo ...

Tính qua bên trang thơ trùm mền nằm coi thơ nhưng sợ bị đuổi nên nằm bên này chắc ăn, ông  Hư Vô ổng bận rôn nên không duổi đi mô.

Tulip4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
(2018-08-02, 06:58 PM)quexua Wrote: Vào đây núp chung với Tam Muội cho chắc ăn hén?  Vậy hén. Sao đúng ý tui quá, vì qx cũng đang định chui vào đây núp lùm để ... để trùm mền nằm nghe huynh Hư Vô nói chuyện và Tam Muội làm thơ, hút sáo ...

Tính qua bên trang thơ trùm mền nằm coi thơ nhưng sợ bị đuổi nên nằm bên này chắc ăn, ông  Hư Vô ổng bận rôn nên không duổi đi mô.

Tulip4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon

=Chờ oyyyyyyyyyy.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..nghe mà đứt ruột hà....anh Quê muốn đi đâu á thì đi chớ...ai dám đuổi anh, nói cho Tam Muội nghe đặng Tam Muội.............................năng nỉ giùm!.. Lol ...Nói chớ khi nào anh cảm thấy thích thì vô trang thơ mần vài câu qua lại với Tam Muội cho vui tạm gọi là trau dồi văn thơ...Tam Muội nói nào ngay thích 888888888 nhưng ít khi đi lang bang...chỉ vào vài threads thích hợp thoai hà!...hay anh qua trang blog aka Tuyệt Tình Cốc của Tam Muội đọc thơ nếu anh thấy thích nhưng cấm anh GHIỀN đa!....hehehehe... Smiling-face-with-halo4

=Tam Muội thích tánh anh và anh Hư Vô vì hình như hai người có cùng chung cái "KHÙNG VÔ ĐỐI" của Tam Muội...kekekekekek.. Lol ..khi nào quởn, anh Quê kể chuyện thiền hay cuộc sống trên đảo hoang của anh cho Tam Muội nghe với hén????????..ta noái, chạm tới dây 888888 của Tam Muội roài!  :chay:  Lol :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-07-31, 03:28 AM)Hư vô Wrote: Khoẻ Em....

Đại ý là như vậy.......chỉ khác cách dùng aduc viết ba cái chính mà bên Chúa và nhà Phật hay dùng là "ba ngôi/tam bảo .......rồi sẵn thêm Tam Thai là chữ của Đạo Nho Lão và nhất là sách Phong Thuỷ hay dùng để chỉ ra cái cuộc đất có phân chi ra ba phần hay lập cục tam thai kiểu ngón tay ba lóng hay bàn tay Tam Cấp.

Dạ, Em khoẻ re như con gà kéo xe mừ...hihihihi.....Tam Muội 88888888888 trong thread anh hơi bị nhiều...khi nào cảm thấy "ngoán" thì la lên cho Tam Muội biết nghen????????....chớ không thì Tam Muội vô tư lắm cơ!.. Lol Tulip4 ...Sẳng đố anh vậy chớ tại sao hoá công lại chọn con số 3 làm main one nà...tại sao không là 2 hoặc 4 or so on nhể??????????...1 thì khoải noái vì không có đối lập!
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-08-02, 08:09 PM)TamMuội Wrote: =Chờ oyyyyyyyyyy.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..nghe mà đứt ruột hà....anh Quê muốn đi đâu á thì đi chớ...ai dám đuổi anh, nói cho Tam Muội nghe đặng Tam Muội.............................năng nỉ giùm!.. Lol ...Nói chớ khi nào anh cảm thấy thích thì vô trang thơ mần vài câu qua lại với Tam Muội cho vui tạm gọi là trau dồi văn thơ...Tam Muội nói nào ngay thích 888888888 nhưng ít khi đi lang bang...chỉ vào vài threads thích hợp thoai hà!...hay anh qua trang blog aka Tuyệt Tình Cốc của Tam Muội đọc thơ nếu anh thấy thích nhưng cấm anh GHIỀN đa!....hehehehe... Smiling-face-with-halo4

=Tam Muội thích tánh anh và anh Hư Vô vì hình như hai người có cùng chung cái "KHÙNG VÔ ĐỐI" của Tam Muội...kekekekekek.. Lol ..khi nào quởn, anh Quê kể chuyện thiền hay cuộc sống trên đảo hoang của anh cho Tam Muội nghe với hén????????..ta noái, chạm tới dây 888888 của Tam Muội roài!  :chay:  Lol :chay:

Ui chao ơi, nghe Tam Muội nói sao mà nó ngọt gì đâu ... Ngọt hơn cả ngọt .. tưởng ai đuổi anh, đi mét Tam Muội, rồi Muội sẽ làm gì chớ, ai dè cũng năng nỉ giùm !... Ờ như mà con gái năng nỉ nó có hiệu nghiệm hơn con trai hén.

Rồi nhé, Tam Muội nói rồi, mai mốt tui qua bên tuyệt tình cốc coi hông có đuổi à nghen. Nói chứ thấy Muội và anh Sáng đối thơ nhau mà anh quê có cảm tưởng như là Hoa Sơn Luận Kiếm, gió bụi mù mịt, chưởng tung ào ào, phi tiêu bay chéo chéo .. ùm, chắc không tới độ đó, nhưng thơ cũng lai láng hay lắm đó nghen.

Nếu ba người đều là Khùng Vô Đối gặp nhau thì phải có người Khùng hơn chứ? ... À, anh Quê mà kể chuyện thiền hay cuộc sống hoang đảo của Quê thì Tam Muội cũng phải kể luôn đó ... Thế con đường hay hành trình của Tam Muội nó ra làm sao?

:slightly-smiling-face4:
Reply
(2018-08-01, 12:57 AM)QueQua Wrote: Chào anh Hư Vô,

qq tui vẫn khoẻ, mặc dù tối ngủ sáng dậy cái chân hơi đau. Xách giỏ đi vòng vòng chợ nhiều nên cái mông hơi ê. Ngoài ra mọi chuyên vẫn bình thường mặc dù hơi bị sổ mũi bất thường ...

Cám ơn anh HV đã kiên nhẫn giải thích. Thì ra Tam Thai cũng từa tựa như Tam Sinh, mà Tam Muội nói trúng thật bất ngờ ... 

Wah, Tam Muội này hay quá hén, cái gì cũng biết hết ... 

Thôi tui xin tạm thời xê cái bàn toạ lui xuống tìm chổ ngồi để nghe tiếp ...

Hello Winking-face4

Chào Anh QueXua.....

Sáng thức mà đau chân là có vấn đề đó......trừ khi là lớn tuổi sau Hoa Giáp....... bởi lớn tuổi giấc ngủ ko nhiều lại khó ngủ nên thân thể ko lấy lại dc quân bình.......còn như ngủ ngon giấc sáng thức rất khoan khoái thoải mái.

Bác thử ngâm chân vào nuớc ấm trc khi ngủ đi.......... ngày nay chúng ta đi dép mang dầy/shoe nhiều nên sự bế tắc ở chân tuần hoàn ngưng trệ....... trc khi ngủ bẻ ngón chân và masage lòng bàn chân cho trung tâm thần kinh thu nạp khí duơng từ duới.......tức là làm nóng bàn chân.
Reply