Hư Vô Luận......
#16
(2018-01-06, 07:22 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào Hư Vô, 
Làm ơn chỉ dùm RMGT cách luyện công làm sao để đè bẹp tâm ma vọng tưởng mà không bị tẩu hỏa nhập ma.  Please

Tại sao lại nói ma ma phật phật chẳng khác gì ?  Confused

Cám ơn trước nhé. Cheer

Chào.....RMGT.

LUYỆN CÔNG ......là ngôn ngữ của người đã am hiểu công phu luyện tập.....còn những ai chưa hiểu mà nói luyện công là biết ngay là ko am tường và cũng ko hiểu hay biết chữ luyện công.....để duc nói cho nghe rồi hãy nương theo mà tham vấn cách tu luyện.

Nói tới LUYỆN......TỨC là ý nói mình tập dợt cái gì đó cho nhuyễn cho mạnh.....và chữ CÔNG......là một từ dùng cho khí Công......hay nói đúng hơn là từ trường của cơ thể.

Chúng ta thường nghe nội ngoại công phu......vậy luyện ngoại công là luyện đao thương cung kiếm hay tay chân......để tấn CÔNG......là phần bên ngoài......ai cũng dễ hiểu

Còn NỘI CÔNG thì sao.....vì ngoại thuộc về thứ hữu vi là đao kiếm sát thương nên NỘI sẽ là vô vi sát phạt......vậy luyện CÔNG TỨC LÀ LUYỆN SỨC CÔNG PHÁ CÔNG PHU THỦ THÂN.


Nhưng vì khi luyện NỘI CÔNG sẽ phải chú tâm tới nội thân là hơi thở nhịp tim và quan trọng nhất là tư duy suy nghĩ......>>>cho nên kẻ luyện nội công thường bị niệm ác sanh khởi âm dương nghịc chuyển mà bị tẩu hoả nhập ma.

Còn hỏi tại sao phật phật ma ma lại như nhau.....thù trả lời......Phật Phật MâM cũng chính là tâm ta mà có.....tại sao?

Ma theo nghĩa Ma giáo.....giả dối.....lừa gạt và sợ hãi......trong khi Phật hay Chúa thì an lành và chân thật.......

Khổ cái là......nếu chúng ta cứ theo kinh sách mà ê a đọc lời chúa hay kinh phật dậy.....mà ko hiểu sao ta phải làm lành lánh dữ.....thí dụ;

Kẻ cướp nó ko làm chỉ đợi kẻ khác gom góp thì giựt cướp đi.....khi cướp dc thì thấy sung sướng vì dc của.......trong khi kẻ làm lành.....tức là như kiểu bố thí.....hay quyên góp giúp nguoi nghèo......THỬ HỎI NẾU MUỐN CHO ĐI HAY LÀM LÀNH THÌ PHẢI LÀM TÍCH LUỸ MỚI CÓ MÀ CHO.....vậy khi cho là khó chịu .....vì công lao khó nhọc mà cho đi......trong khi cướp thì có phải sướng khoẻ ko???

Dù mình nói làm lành sau này dc nguoi giúp lại hay mang tiếng tốt hay chúa ban phúc và quả báo gì đi nữa thì chỉ khi mình chứng thực....

MỘT KHI BIẾT THÌ MỚI HAY CÓ KINH NGHIỆM THÌ MỚI HỌC HỎI...... vậy làm Ma là để học và sau này hoá ra phật tâm.

Ko có kinh nghiệm đó thì hỏi mấy kẻ giám đem cho ???

Rảnh duc nói tiếp......bận
Reply
#17
(2018-01-06, 09:33 PM)aoDen Wrote: Riêng Một Góc Trời

hehe... tôi kết cái nick này .... Nghiêng 1 gốc ... tròi đất ơi ......  Lol
Cheer



Anh Đức thì tẩu hoả nhập ma lâu rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello SaoDen, chắc bạn là Sao Quả Tạ phải hông?  Hello Biggrin
Kết cái nick nghiêng một góc trời đất ơi, vậy là tốt rồi, không phải kết tui, làm hết hồn à!  Astonished-face4 Chúc vui.
Tui  :chay: :chay: :chay:
Reply
#18
(2018-01-08, 04:02 AM)Hư vô Wrote: Chào.....RMGT.

LUYỆN CÔNG ......là ngôn ngữ của người đã am hiểu công phu luyện tập.....còn những ai chưa hiểu mà nói luyện công là biết ngay là ko am tường và cũng ko hiểu hay biết chữ luyện công.....để duc nói cho nghe rồi hãy nương theo mà tham vấn cách tu luyện.

Nói tới LUYỆN......TỨC là ý nói mình tập dợt cái gì đó cho nhuyễn cho mạnh.....và chữ CÔNG......là một từ dùng cho khí Công......hay nói đúng hơn là từ trường của cơ thể.

Chúng ta thường nghe nội ngoại công phu......vậy luyện ngoại công là luyện đao thương cung kiếm hay tay chân......để tấn CÔNG......là phần bên ngoài......ai cũng dễ hiểu

Còn NỘI CÔNG thì sao.....vì ngoại thuộc về thứ hữu vi là đao kiếm sát thương nên NỘI sẽ là vô vi sát phạt......vậy luyện CÔNG TỨC LÀ LUYỆN SỨC CÔNG PHÁ CÔNG PHU THỦ THÂN.


Nhưng vì khi luyện NỘI CÔNG sẽ phải chú tâm tới nội thân là hơi thở nhịp tim và quan trọng nhất là tư duy suy nghĩ......>>>cho nên kẻ luyện nội công thường bị niệm ác sanh khởi âm dương nghịc chuyển mà bị tẩu hoả nhập ma.

Còn hỏi tại sao phật phật ma ma lại như nhau.....thù trả lời......Phật Phật MâM cũng chính là tâm ta mà có.....tại sao?

Ma theo nghĩa Ma giáo.....giả dối.....lừa gạt và sợ hãi......trong khi Phật hay Chúa thì an lành và chân thật.......

Khổ cái là......nếu chúng ta cứ theo kinh sách mà ê a đọc lời chúa hay kinh phật dậy.....mà ko hiểu sao ta phải làm lành lánh dữ.....thí dụ;

Kẻ cướp nó ko làm chỉ đợi kẻ khác gom góp thì giựt cướp đi.....khi cướp dc thì thấy sung sướng vì dc của.......trong khi kẻ làm lành.....tức là như kiểu bố thí.....hay quyên góp giúp nguoi nghèo......THỬ HỎI NẾU MUỐN CHO ĐI HAY LÀM LÀNH THÌ PHẢI LÀM TÍCH LUỸ MỚI CÓ MÀ CHO.....vậy khi cho là khó chịu .....vì công lao khó nhọc mà cho đi......trong khi cướp thì có phải sướng khoẻ ko???

Dù mình nói làm lành sau này dc nguoi giúp lại hay mang tiếng tốt hay chúa ban phúc và quả báo gì đi nữa thì chỉ khi mình chứng thực....

MỘT KHI BIẾT THÌ MỚI HAY CÓ KINH NGHIỆM THÌ MỚI HỌC HỎI...... vậy làm Ma là để học và sau này hoá ra phật tâm.

Ko có kinh nghiệm đó thì hỏi mấy kẻ giám đem cho ???

Rảnh duc nói tiếp......bận
Cám ơn Hư Vô nhiều  Cheer Innocent :rose4:
Reply
#19
(2018-01-08, 04:02 AM)Hư vô Wrote: Chào.....RMGT.

LUYỆN CÔNG ......là ngôn ngữ của người đã am hiểu công phu luyện tập.....còn những ai chưa hiểu mà nói luyện công là biết ngay là ko am tường và cũng ko hiểu hay biết chữ luyện công.....để duc nói cho nghe rồi hãy nương theo mà tham vấn cách tu luyện.

Nói tới LUYỆN......TỨC là ý nói mình tập dợt cái gì đó cho nhuyễn cho mạnh.....và chữ CÔNG......là một từ dùng cho khí Công......hay nói đúng hơn là từ trường của cơ thể.

Chúng ta thường nghe nội ngoại công phu......vậy luyện ngoại công là luyện đao thương cung kiếm hay tay chân......để tấn CÔNG......là phần bên ngoài......ai cũng dễ hiểu

Còn NỘI CÔNG thì sao.....vì ngoại thuộc về thứ hữu vi là đao kiếm sát thương nên NỘI sẽ là vô vi sát phạt......vậy luyện CÔNG TỨC LÀ LUYỆN SỨC CÔNG PHÁ CÔNG PHU THỦ THÂN.


Nhưng vì khi luyện NỘI CÔNG sẽ phải chú tâm tới nội thân là hơi thở nhịp tim và quan trọng nhất là tư duy suy nghĩ......>>>cho nên kẻ luyện nội công thường bị niệm ác sanh khởi âm dương nghịc chuyển mà bị tẩu hoả nhập ma.

Còn hỏi tại sao phật phật ma ma lại như nhau.....thù trả lời......Phật Phật MâM cũng chính là tâm ta mà có.....tại sao?

Ma theo nghĩa Ma giáo.....giả dối.....lừa gạt và sợ hãi......trong khi Phật hay Chúa thì an lành và chân thật.......

Khổ cái là......nếu chúng ta cứ theo kinh sách mà ê a đọc lời chúa hay kinh phật dậy.....mà ko hiểu sao ta phải làm lành lánh dữ.....thí dụ;

Kẻ cướp nó ko làm chỉ đợi kẻ khác gom góp thì giựt cướp đi.....khi cướp dc thì thấy sung sướng vì dc của.......trong khi kẻ làm lành.....tức là như kiểu bố thí.....hay quyên góp giúp nguoi nghèo......THỬ HỎI NẾU MUỐN CHO ĐI HAY LÀM LÀNH THÌ PHẢI LÀM TÍCH LUỸ MỚI CÓ MÀ CHO.....vậy khi cho là khó chịu .....vì công lao khó nhọc mà cho đi......trong khi cướp thì có phải sướng khoẻ ko???

Dù mình nói làm lành sau này dc nguoi giúp lại hay mang tiếng tốt hay chúa ban phúc và quả báo gì đi nữa thì chỉ khi mình chứng thực....

MỘT KHI BIẾT THÌ MỚI HAY CÓ KINH NGHIỆM THÌ MỚI HỌC HỎI...... vậy làm Ma là để học và sau này hoá ra phật tâm.

Ko có kinh nghiệm đó thì hỏi mấy kẻ giám đem cho ???

Rảnh duc nói tiếp......bận

Sư phụ Anh Đức giảng về Luyện Công hay lắm ... Thumbs-up4 :cool: 

Khi nào rãnh xin anh Đức nói tiếp ...     Clap
Reply
#20
Chào....

Chúng ta bất kỳ là kẻ trí người ngu......kẻ âm u người sáng suốt.......đều có tư duy thắc mắc mọi thứ mọi sự.........cho nên chúng ta mới bâng khuâng tự hỏi ‘do đâu mà ta hiện hữu’ và tại sao thế này hay thế kia.

Mà nếu có cái thắc mắc Tự hỏi do đâu mà có thì tự nhiên vốn dĩ là ko thể có.......nói cho rõ là; ‘nếu có thì do ai tạo và làm sao có....???’’ Nói cho rõ là trong sâu thẳm của bản thể sâu kín của chúng ta tự biết nó ko thể tự có.......phải do cái gì đó và lý do chi đó làm ra hay hoặc biến hoá sanh thành ra mà có.

Chính xác hơn hết là bản gốc của chúng ta là không thể có một thứ chi.......vì thế nên mới tự thắc mắc mọi thứ do đâu mà có......=>>> cho nên tiền nhân xưa và xa kia cũng như chúng ta ngày này cận đại tìm tòi nghiên cứu suy tư lý luận để trả lời và tìm ra bản gốc ...."do đâu mà có như ngày nay"

Giả như chúng ta có thể lý giải từ cái gốc của bản thể là "vô nhất vật "rồi sanh hoá ra mọi thứ thì


.........thôi BĐ chờ vài ngày nữa có laptop sẽ tào lao
Reply
#21
(2018-01-25, 10:22 PM)Hư vô Wrote: Chào....

xin lỗi lâu quá mà thất hứa.....

luyện công là chúng ta nương theo bản thể của Trời Đất mà tu luyện........ như đức có nói vì bản thể vốn dĩ là chân không mà chân không cũng có nghĩa là Không hay chẳng có gì......."nhưng ngay cả cái chẳng có gì hay cái không cũng ko thể có"

tuy nhiên nếu cứ mãi mãi như vầy thì nó tức là chẳng có gì ......và vì thế cái chẳng có gì này nó tương tự như không gian bao la trống rỗng.......và cũng có nghĩa là không gian bao la.....hay giãn nở vô cùng vô tận........vì Không gian nó sẽ giãn nở hay vô cùng vô tận cho nên trong nó buộc phải có cái gom tụ.......để dung hoà cái giãn nở.....>>> chính vì lẽ này mà galaxy và tinh tú cùng planets nó luôn luôn có hấp lực là gravity thu hút vạn vật.

nhưng quá trình này ko thể thực hiện hay hình thành dc nếu như chúng ta ko thấu đáo hay trải qua chu trình lý luận như sau:

do bởi không gian là giãn nở vô tận.......thì cho dù gom tụ cũng ko thể gom tụ tới tận cùng dc......sao nói là ko gom tụ tới tột cùng là ý gì??? tức là cái lõi của vạn vật hay cái lõi của vật chất.......nói cho đúng là cái gom tụ tự nó luôn luôn còn khoảng không gian bên trong......cho nên chúng ta thấy cho dù là Diamond hay sắt thép cứng kiểu gì thì khi nhìn bằng microscopic vẫn có khoảng trống bên trong vật chất đó.......còn cái mà chúng ta thấy chỉ là cái condense hay có thể hình dung hơi nóng tụ thành mây hoá thành nước.

nói rõ hơn thì cái gom tụ trong không gian bao thì chỉ là gom tụ cái không gian đó lại cho nhỏ.......thì tức là cô đọng lại condense lại mà thôi............>tuy nhiên vì cái bản thể tự nó là bất khả .....rõ hơn là "vô nhất vật" cho nên nó ko thể tụ lại hay condense và cô đọng lai như nói trên dc......vì vạn vật chỉ có thể diễn tiến không ngừng nghỉ liên tục mà thôi.......vì khi tiến hoá biến dạng liên tục thì ko vi phạm luật "bất khả" của bản thể........mà nó còn giúp cho cái bản thể ko bị vướng vào cái "vô nhất vật" của chính mình......>>> vì một khi nó mãi mãi là vô nhất vật thì nó sẽ vướng vào chính cái luật của nó vì nó đã có cái "vô nhất vật"

như vậy muốn hiện hình và hiện hữu vật chất buộc phải hội đủ hai điều kiện này tức là (chỉ là thu gọn gom tụ lại và phải là diễn tiến biến hoá liên tục)......nói gom tụ lại chính là hiện tượng của không khí hơi nóng hoá mây thành nước ......hay cây cỏ gom thu từ từ lớn dần........hay sắt cũng do nung nấu cho nóng rồi chảy ra mà tụ lại thành khối lớn .....ko khác gì mây gặp lạnh tụ lại và thành một khối to......vậy sự hình thành của Thuỷ tánh và Kim loại là như nhau chỉ khác là một nhờ lạnh mà tụ lại còn cái kia thì nhờ nóng mà tụ lại.

cũng như cây cỏ hiện hình tương tự như núi lửa là Thổ......tức là núi lửa từ từ phun ra từ từ lớn dần  mà hoá thành Thổ nhưỡng.......đức nói chuyện này là để vạch ra lề lối của luật hiện thân..........dù đó là đầu thai hay thần tiên hoá hiện.......v....v.........

nay nói lại chuyện vật chất là tinh tú hay galaxy muốn hiện thân thì phải hội đủ hai điều kiện là bản gốc là gom tụ hay condense và phải luân chuyển biến hoá liên tục.........nhưng biến hoá thế nào và luân chuyển ra sao.......???
[Image: hinh1.jpg]

[Image: hinh1.jpg]



pic hosting websites

đức up hai cái hình này để khi rảnh sẽ lý luận cái luân chuyển và biến hoá như thế nào mới khả dĩ thị hiện trong tam giới........rồi từ đó mới luận làm sao luyện khí hoá thần hoá vô lượng........xin thưa với BD là đức đã luyện qua dc phần gom tụ và luân chuyển rồi........nhưng khí là từ trường chưa hoá hiện dc.......nhưng vì hôm nọ hứa với mọi người qua Anh 6 (Sao Đen) là viết ma viết chưa dc để lâu sợ thất lễ.
đức
Reply
#22
(2018-03-13, 11:21 PM)Hư vô Wrote: đức up hai cái hình này để khi rảnh sẽ lý luận cái luân chuyển và biến hoá như thế nào mới khả dĩ thị hiện trong tam giới........rồi từ đó mới luận làm sao luyện khí hoá thần hoá vô lượng........xin thưa với BD là đức đã luyện qua dc phần gom tụ và luân chuyển rồi........nhưng khí là từ trường chưa hoá hiện dc.......nhưng vì hôm nọ hứa với mọi người qua Anh 6 (Sao Đen) là viết ma viết chưa dc để lâu sợ thất lễ.
đức


Anh Đức đả về


Cheer


"Chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình"
Reply
#23
mấy bác viết chi mà tui vừa đọc vừa bức tóc, nhổ râu mà cũng chả hiểu gì cả.  
thôi đi kiếm bs Doan với bro Khoa chỉ cách chơi stocks kiếm tiền mua gạo nuôi con.  
Chừng nào khá thì sẽ quay lại học cách tu hành.   Rollin
Reply
#24
(2018-03-13, 11:26 PM)SaoDen Wrote: Anh Đức đả về


Cheer

Anh Sáu....


khoẻ Anh...... lúc này sắp mãn màn nên lu bu chuyện nọ chuyện kia.......ko tào lao dc.....

hihihihihi
Reply
#25
(2018-03-14, 08:25 AM)TayNinh Wrote: mấy bác viết chi mà tui vừa đọc vừa bức tóc, nhổ râu mà cũng chả hiểu gì cả.  
thôi đi kiếm bs Doan với bro Khoa chỉ cách chơi stocks kiếm tiền mua gạo nuôi con.  
Chừng nào khá thì sẽ quay lại học cách tu hành.   Rollin

Bác Tây Ninh......

khoẻ ko ? uhm TN nói chí phải.......gia đình là chỗ căn bản cho hậu lai mà........chừng nào bỏ ko vướng bận gia đạo thì hãy lo tới chân đạo.

hihihihihi
Reply
#26
(2018-03-14, 10:06 PM)Hư vô Wrote: Anh Sáu....


khoẻ Anh...... lúc này sắp mãn màn nên lu bu chuyện nọ chuyện kia.......ko tào lao dc.....

hihihihihi


Khi nào rảnh vào đàm đạo anh

Cheer


"Chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình"
Reply
#27
chào......

đức ko chủ chương khuyến tu kêu gọi........nên những thứ đức post từ bên Vietfun sẽ ko viết lại hay lôi sang nữa........ai đọc ko hiểu thì hỏi lại đức sẽ tuỳ theo mà giải thích ...........

nói lại chuyện từ ban sơ bản thể là vô nhất vật cho nên nó sẽ hoá ra là không gian và cũng là vô tận........cho nên cái không gian nó là giãn nở vô tận.....thì phải có cái gom tụ vô cùng......vì gom tụ ko thể cùng tận dc cho nên bản thể lúc đó ko thể hình dung ra dc cái vật chất hiện hữu........nói cho rõ là cái gom tụ ko thể gom từ không mà ra có cho dc.......mà nó chỉ là cái chấp kiến ngay lúc ban sơ là cái không gian bao la vô tận khi cô đọng cô đặc lại (condense) thì nó là một khối gom tụ thay vì giãn nở.........
[Image: hinh1.jpg]


do bởi cái gom tụ lại thì sẽ là gom tụ mọi hướng mọi nơi......cho nên khi gom tụ lại thì từ từ cái không gian kia nó co rụm lại thành khối tròn hay hình tròn........và vì luật tương tác của âm dương là nếu không gian bao la vô tận thì gom tụ ko thể tận dc mà gom tụ cũng buộc là vô cùng.......chính vì thế mà cái li ti nhỏ mấy đi nữa như proton cũng có cái electron orbiting around cái core......và chính cái nhân đó cũng chỉ là kiến chấp của cái cô đặc chứ ko thật tướng.

vì gom tụ ko thể cùng tận dc cho nên gom kiểu gì thì nó cũng chỉ là hình tròn........vậy bản thể là thức giác mới gom những hình tròn lại với nhau..........và cũng vì gom tụ thì phân chia cho nên mới phân phân chia hình tròn theo kiểu chia hai và vì Đạo có tam bảo cho nên hình tròn dc chia ra 3 lần........mà đức vẽ ra cái hình trên.

cũng nói thêm cho rõ........đức từ rất lâu đã vẽ và post những hình này.......nhưng chỉ để giải những thứ nguyên nhân có dc những thứ như Lạc Thư là Cửu Cung hay bát quái mà thôi ........nay thì đức nói thêm chuyện tu luyện:

vì vật chất tự nó là luôn luôn hấp dẫn lẫn nhau "vạn vật hấp dẫn " là tự nhiên......cho nên chúng ta ai ai cũng có trường hấp dẫn......và nếu tu tập thì trường hấp dẫn là từ trường ngày một cao và mạnh hơn.

từ rất lâu đức đã tu luyện nhưng chỉ một chút là ngưng vì ko thể thu nạp mãi dc......nó phải có cái luân chuyển......để cho mọi thứ giao hoà........

chờ rảnh nói tiếp
Reply
#28
(2018-03-14, 10:10 PM)Hư vô Wrote: Bác Tây Ninh......

khoẻ ko ? uhm TN nói chí phải.......gia đình là chỗ căn bản cho hậu lai mà........chừng nào bỏ ko vướng bận gia đạo thì hãy lo tới chân đạo.

hihihihihi

Thanks bác Hư Vô! Bác rãnh thì xin viết.  Từ từ TN sẽ đọc.   Hy vọng sẽ giác ngộ được.
Chúc bác tu vui vẽ...
Reply
#29
chào........

thôi để đức nhai lại:

như đức có nói là do bởi galaxy thì có vô số tinh tú và tinh tú lại có vô số hành tinh là planets........rồi planet thì có vô số núi lửa.......mà một núi lửa thì vô số sông ngòi......cả hai sông ngòi lại thì sanh hoá ra vô lương cỏ cây.......và trong cỏ cây thì sanh hoá ra vô số côn trùng vạn vật........

tam thai ....tam bảo hay ba ngôi là vạn vật chi tánh sanh theo thể từ nguyên khí hư vô......tự nó là vô nhất vật.......hay nôm na phân thể là âm/không có gì.......dương là có cái không có gì.......và âm dương hoà hợp là vừa có vừa không.

cho nên Lão Tử bảo là: ngất sanh nhị sanh tam sanh vạn vật.......vì thế galaxy  phân hoá ra tinh tú và planet thì trong planet có vạn vật.......cũng như núi lửa hoá hiện ra sông ngòi rồi cây cỏ thì trong cây cỏ có vô lượng chúng sanh.......thế cho nên vạn vật chi chi cũng trong hành tinh là planet ......cũng như động vật chi chi cũng sống nhờ cây cỏ.

nay nếu cái to lớn như galaxy thì bao hàm nhiều vô lượng tinh tú và planets ......rồi planet thì gồm có những thứ nhỏ như là núi lửa và sông ngòi thì......núi lửa và sông ngòi hay cây có làm sao mà gồm có hay bao hàm cái to lớn là galaxy hay tinh tú dc??? 

cây thì lúc sống là thuỷ tánh nhưng khi chết khô thì hoá lửa.......vậy tức là vừa là núi lửa vừa là sông ngòi.....có nghĩa là cái nhỏ gồm thu tàng chữ cái to lớn..........

cứ như thế mà cái nhỏ càng tinh tế và càng thu tàng cái lớn......thì nó phải sanh hoá ra động vật có tư duy suy nghĩ và GHI NHỚ.......vì chỉ có Ghi Nhớ mới thâu tóm dc nhiều hơn ......chứ nếu gồm thu như cây cỏ gồm thu núi lửa và sông ngòi thì ko thể hết dc.......nhưng dù là ghi nhớ vẫn chưa đủ ......bởi vũ trụ là vô lượng bao la......cho nên sau khi ghi nhớ thì phải sanh hoá ra tư duy suy nghĩ và tưởng tượng .........TUỞNG TƯỢNG......là một kiểu tạo hoá......cũng giống như game creator cũng là một kiểu vũ trụ tạo tác..........chỉ là mực độ tinh vi tinh tế mà thôi.

chính vì lẽ này mà đức mới vẽ ra cái hình của những hình tròn gồm lại với nhau mà sinh ra hình vuông hay diamond......để lý luận tại sao con người chúng ta có cửu khúc là tay chân chia ra ba phần.......và vạn vật nằm trong tam thể tam phân như thế đó.

cứ lấy chúng sanh chi tướng mà nhìn tại sao con kiến có 6 chân.......trong khi có loài 4 chân.....và cũng có loài 8 chân như nhện.....v...v......

như đức có nói loài chim có lông tức là vì khi planet mới thoát thai từ tinh tú.......nó từ từ nguội lại cho nên bề mặt cứng dần mà có núi lửa phun ra......và vì núi lửa phun ra thì có khói bốc lên.......cho nên chim có lông là hiện tượng của khói bốc lên......vì thế chim mang lông là ghi dấu của thời kỳ trái đất tiến hoá.......cũng như cá có vẩy là thời kỳ trái đất văng xa ra từ mặt trời cho nên khí lạnh bao trùm mà nước trên bề mặt sẽ đóng băng......cho nên cá có vẩy là hiện tượng ghi dấu ấn lúc trái đất tiến hoá.......cũng như trái chứng có vỏ và trong trứng có lòng trắng lòng đỏ là hiện tượng ghi dấu bản thể của quả đất......

vậy chúng ta hiểu dc cơ thể của mỗi loài tức là bản thể của từng thời kỳ........và vì kiến thức hay cơ thể ghi dấu hay lý trí ghi nhớ hoặc tư duy suy nghĩ .......cũng có nghĩa là sự ghi dấu ghi ấn của bản thể theo từng thời kỳ........yé....or .....no???

vậy nếy con người chúng ta là loài phát triển tới tột cùng thì nó phải bao hàm mọi thứ trong vũ trụ bao gồm luôn cả cái pre-creation.......đức nói pre-creation là nói tới TIÊN THIE^N chi khí......tức là cái thức giác trc khi có vạn vật.......là hư vô tôn chủ là chủ của Ngọc Hư Cung........vì lẽ chỉ có loài suy tư như động vật hay con người mới có tư duy và thức giác......mới thể hiện dc cái tiên thiên chi khí này......cho nên tiên Phật thì vô hình .....vì sao......vì cái thức giác trc khi có vạn vật thì nó phải là vô hình rồi.......chưa vạn vật ko vô hình thì là cái gì??? 

nhu7 vậy muốn luyện công nương theo tạo hoá là hư vô chi khí tạo tác càn khôn thì phải am tường nhưng thứ có trc vạn vật.......ĐỨC ĐÃ NÓI CHỈ CẦN DÙNG LỜI NÓI CŨNG TỰ TIN CÓ THỂ DIỄN TẢ DC CHO MỌI NGƯỜI HIỂU........thì tất nhiên sẽ cố hết sức.....

sau bài này khai thông đức sẽ giải thích hai cái hình dưới
[Image: hinh3.png]


[Image: hinh1.jpg]
Reply
#30
https://youtu.be/ZWOrM5diFnc
Reply