Hư Vô Luận......
chào....

duc log ra và chợt nhớ có cái chưa viết sợ quên nên vào viết vội:


[Image: h1.jpg]

nếu chúng ta nhìn cách hình tròn dc phân chia rồi hình dung chỗ giữa của những hình tròn thì nó chính là hình tam giác......nói cho rõ thì nó chính là chỗ mà ai ai cũng từ đó chui ra.....do bởi Khuyền Khung chi cảnh là khuôn khổ cho mọi thứ hình thành cho nên nếu do phân chia hình tròn mà có hình vuông thì chúng ta mới có chuyện giữa hình tam giác của Nư Nhân mới có cái rảnh phân hai sẵn sàng cho Dương khí phân chia và tác thành cửu cung và thai nhi.

trong cái học của Đông Phương thì nói Lạc Thư lấy số 2,4 làm vai số 9 làm đầu .....v...v.... ý là nói cơ thể của con người chính là cửu cung mà hình thành......
Reply
chào......

thiền là một môn công phu hàm dưỡng......nó mang tính cách buông thả tự tại ........lấy tri thức mà nhìn vào nội thân chân tâm của mình......khi tham thiền kiết già hay chỉ xếp bằng thì cũng là có cái thế tam thai hay cái vạc ba chân.......cộng vs sương sống thẳng đứng ngụ ý thiên tôn địa ty và ngũ khí triều thiên....... cho nên lúc thiền thì nguyên thần là Thanh Điển dễ hội tụ mà khai thông những chướng ngại.

nói lại chuyện hồi sáng cho sau này dễ liên kết......

chúng ta thấy khi giao hợp giữa trai gái thì nam nữ khi nhìn nhau đã có xung điện......rồi tay chân qua lại thân thể quyện nhào sẽ càng thêm hưng phấn.......dzaam thuỷ và friction giữa hai thái cực âm dương này sẽ là Điện gây tạo cho âm thuỷ ngày một nhiều ....>>> rồi chuyện gì nữa khỏi cần nói:

chỉ là xét theo thế thì Điện hay friction của từ trường nó cũng như là sấm sét trc khi mưa......và khi mưa tụ thành sông ngòi cũng chính là gạch phân chia hình tròn ra hình diamon hay tam giác để tạo cuc thế âm dương ngũ hành và lập ra cửu cung lạc thư là cơ thể của chúng sanh.

như vậy....:

đệ nhất thức là cái đi ko tuần hoàn hay có thể là cái sanh chưa hoàn toàn viên mãn.......hoặc cg có thể nói là khi vay mà ko có cơ hội trả còn đệ nhị thức thì là cái tuần hoàn trở lại hay cái trả của lần vay trc kia......do cái đi đòi hay cái ko muốn trả đều có lý lẽ cũng như cho dù muốn trả mà ko có cơ hội trả or dù có trả thì cũng ko thể trả cho hoàn toàn......thế cho nên đệ nhị thức đồng thời cũng nhận ra và tạo dựng cơ chế cho vay trả dc hoàn thành viên mãn.

cg như khi hơi nóng bốc lên nếu ko phải Thiên Địa hữu tình thì hơi nóng kia khi hấp thu hàn khí lạnh từ bên ngoài cũng ko thể hồi quy chở lại mà hội nhập vs thổ ......... từ đó mà sanh ra chuyện thuỷ bị thổ phệ hạp mất đi bản thể...... rồi mới cố trả cái thù mà sanh ra Mộc mà đòi lại công bằng......cg lúc đó thì thuỷ tuy bị thu nạp nhưng cũng gom góp nội lực ẩn tàng trong thổ mà gây tạo nhiều chuyện quấy phá.......cũng như là tự hại người hại mình.....

duc viết cố ý là để liến kết cả một cái nhìn xuyên thấu......bị dấu đâu đó trong tâm thức mình thôi.......

sẽ hoàn chỉnh
Reply
(2019-09-06, 10:04 PM)Hư vô Wrote: chào.......

như BD thấy thì theo thể hình chữ X thì nó có 4 chi.......nếu 2 chi mà ôm phần tai mắt thì cũng có 2 chi ôm phần đầu vs hạ bộ......nói cho rõ thì nếu chiếu theo cơ thể có 2 tay 2 chân thì rõ ràng 2 tay bảo vệ phần đầu còn 2 chân bảo hộ phần hạ căn........ cho nên nếu chiếu theo khuôn mặt thì có vẻ 2 con mắt dc bao bọc bởi lông mày 

mà nếu theo hình duc post ở trên thì ý là những tinh tú vs planet orbit trong Galaxy hay Solar System sẽ nằm gọn trong cái  vòng tròn của Magnetic......hay nói cho rõ là NHÃN Căn chính là những tinh tú và planets trong vũ trụ.......>>> dc kết đúc cô đọng lại mà hoá ra .......vi thế con mắt của động vật phải tiến hoá sao cho như con mắt của con người......có 3 phần nhưng hai mãu......trắng đen và con ngươi.

như duc có lý luận thì VÔ THỨC là 1 trong những thứ quý báu nhất mà khí hư vô ban tặng cho chúng ta....... bởi nhờ nó mà chúng ta mới đột khởi khai hoá ra THỨC TRI/GIÁC .......giả như ko có TRI?GIÁC của THỨC thì cho dù Sơn hà Địa đại Phong Thuỷ vs TInh Tú cùng vạn vật mà ko có nhận Thức thì thử hỏi dc gì......có ích chi....???

như vậy Thức là cái phát khởi ra TRi/Giác ......Tri vs Giác là 1 nhưng do bởi tánh của Chân Không là lưỡng cực âm dương......cho nên Tri/Giác lại sanh hoá ra TAI/MẮT nghe và thấy.....tại sao:???

chúng ta thấy do bởi cái Thức khi hình thành thì chưa có tri/giác.......nó phải trụ lâu thật lâu mới dần dần nhận ra bản thể vốn dĩ là vô nhất vật.......cho nên:

thập nhị địa chi là Tí. Sửu Dần.......vì tí là tí ti nhỏ bé gần như là ko có gì......do bởi cái tánh tru ngày một lâu lâu thì hoá ra là ko có gì thật......cho nên sau tí thì gọi là Sửu......Sửu là truy tìm cầu xin theo nghĩa của chữ sửu quẻ=xin quẻ và sau khi có 1 TÍ cái khí hư vô là vô nhất vật thì truy tìm cầu xin nơi bản thể là vô nhất vật mà trụ lâu lâu lâu thật lâu rồi dần dần nó hoá ra là không có một thứ gì mà thành ra là "không gian bao la".....chính vì thế mà Nhân Sanh Tại Dần........sau Dần thì MẸO.....ý là dùng Meo là mưu kế .....

trở lại vs Tri/Giác thì do bởi sau khi thức thì hình dung ra vô nhất vật rồi có ko gian bao la........thì cái tri của Thức đã hình dung ra ko gian bao la....... mà tánh của vô nhất vật là ko gian bao la lại là: tối mà tĩnh lặng cho nên khi phản cung của tối thì phải sanh ra sáng......là tinh tú......và sự bùng nổ để thay cho tĩnh lặng.....>>> vì thế TAI vs MẮT dc bố chí trong vòng bảo bọc của khuôn mặt......và quan trọng hơn là:

chúng ta thấy......nếu lấy hai con mắt mà so vs lỗ mũi và cái miệng thì nó là hình tam giác......còn hai lỗ tai so vs hai lỗ dưới cái háng.

duc chỉ mới suy dc tới đây......BD hãy tự tìm hiểu coi sao....

chào.....

như duc hay nói nếu Trời tạo ra ta thì ta sẽ hàm chứa hay tạo lập ra thiên địa......cho nên cũng theo bài trên mà chúng ta thấy nếu Thức Tri mà tạo ra vạn vật thì vạn vật sẽ tạo ra Tri Thức/Giác:

thế cho nên chúng ta thấy khi ngủ chúng ta sẽ có tri thức của Tưởng và Nhớ mà tạo ra Mơ Mộng .....trong mơ mộng có vũ trụ tuỳ theo duyên nghiêpj mà hiện ra........<>.......rồi thì ban ngày chúng ta nương theo cái thấy là vạn vật mà sanh ra Tri Thức/Giác.....

như vậy Nhãn Căn chính là Thần Thức .......
Reply
Nguyên Khí của Thức ......=>>> đích thị là Tri Giác.......ý là chúng sanh chỉ có nhiệm vụ và tối thượng/ultimate là Thức....... nghĩa là chúng sanh làm sao đó phải nhận thức ra bản thể.......để cho cân bằng vs bản gốc là vô thức ......mà nếu nhận Thức thì phải hiểu ra Bản Thể........nhận biết hư vô =>>>Vô Nhất Vật......rồi thì cũng chính cái nhận thức đó mà hiểu hay buộc phải hiểu ra lẽ công bằng.

duc tạm gọi là hiểu dc chút lý lẽ.......thấu đáo Thiên Thư nhận biết lẽ tồn vong mà nói.......nói để mong cho những ai muốn bước sang cảnh thái bình bỏ thói bon chen tranh dành miếng lợi danh vật dục......do bởi thời Ngươn Hạ này chúng sanh ai ai cũng duy thức "chết là hết.......hưởng dc bao nhiêu thì hưởng......luật vay trả công đạo là thứ ngu si" nhưng lại lập ra pháp luật để cho NHẬN THỨC ngày càng điên đảo hơn.....bởi pháp luật cho phép ta sát sanh làm ác miễn sao ko ai biết luật pháp kẽ hở là dc......

lại lập ra toà án bồi thẩm phán sét xử phạt cướp cơ Công Bằng của Tạo Hoá đồng thời chà đạp lẽ Thiên Công.........lâu dần tư tưởng sẽ chìm đắm trong cái Thức Quỷ Ma Yêu Nghiệt này......<>......mà như duc có nói là tối thượng của Chân Thức là Chân Không là Hư Vô là công bằng cho mọi vay trả.......cho nên những ai Tâm Chủ như thế nào sẽ tồn vong như thế đó.....cơ phán sét của Công Đạo chỉ có bấy nhiêu

bởi chính cái Vô Thức là Vô Minh chưa nhận thức ra bản thể nên mới sanh Hành hoá ra vạn vật để học hỏi và dần dần nhận thức ra bản thể.
Reply
chào......

chúng ta thấy cỏ cây thu nạp thuỷ thổ hay thuỷ hoả để làm thân ....... thì do yếu tố công bằng của đại cuộc vay trả cho nên nếu nham thạch phải nguội rồi lan toả bốc hơi lên mà tụ thành mây mưa rơi xuống làm thuỷ thì ngày nay cay cỏ thu nạp ánh sáng thay vì lan toả (vì ánh cũng chính là hơi nóng lan toả) ánh sáng từ trên chiếu xuống thay vì bốc lên.

theo đà tiến hoá thì cây cỏ dần dà tích luỹ và phát tích ra côn trùng sâu bọ......sống trên cây......lúc này loài động vật này chỉ nương theo lý lẽ chỉ cần có ko cần số nhiều.....cần giống ko cần thực......bởi lẽ cây cỏ thì nhỏ so vs núi lửa và sông ngòi cho nên chỉ cần có và tương tự là dc chứ ko thể bắt cây cỏ hoá ra nham thạch mà chỉ cần cháy giống nham thạch là hoả thôi.

với lý lẽ chỉ cần số it tương tự cho nên động vật lúc sơ khai mới có kiểu như côn trùng thu nạp thổ để tích ra chất mà nuôi tạo thân xác.......>>> cùng lúc vs Thổ thì trong nước cũng có loài y như côn trùng.....và trên không khí là Air cũng như thế...... như vậy có thể thấy ban sơ động vật chỉ cần có cái miệng và lỗ thải ra để thu nạp bài tiết các chất nó cần sài........lâu dần chúng càng hiểu rõ hơn chuyện thu nạp và tích luỹ.......cho nên mới có mũi......vì như chúng ta thấy Mũi và Miệng kế bên nhau.... trong bài duc viết về hình chữ X trên khuôn mặt thì chúng ta thấy mũi miệng nằm ngày đầu thu vào của chữ X đối lập vs Ân Đường.

cũng như cây cỏ thu nạp mà sanh hoa kết trái thì chuyện động vật phát triển hệ sinh dục là lẽ thương......dần dà cơ thu nạp ngày một tinh tế......và diệu dụng như chúng ta có tai mắt mũi và Trí Não ngày nay......ko nói chúng ta cg có thể hiểu.
Reply
chào......

nếu như nói gom tụ hình thành do Không Gian Giãn nở...>>> thì khi gom thu cái gom tụ đó nó sẽ gom thu những thứ trong Không Gian.......ý duc nói nếu như ko gian là tĩnh lặng và tối hay ko có gì để thấy.......v....v...... thì như vậy sau khi gom thu lại mà nó nổ tung ra thì tất nhiên nó sẽ văng ra những thứ đói lập vs cái nó thu nạp vào.....

tương tự như thế thì lúc ban sơ thủa còn trước cả cái gọi là Vô Thức.......thì do bởi Time là thời gian chưa có cho nên assume là nó vô thuỷ......vậy sau khi có thức thì cái thức sẽ là vô chung...... nhưng cái chính là:

sau khi Thức hiện diện thì nó cũng sẽ nổ tung hay hiện ra sanh hoá ra cái NHẬN THỨC là bản thể vô nhất vật.....bởi lẽ thủa ban sơ nó vốn dĩ là vô nhất vật mà ko có chúng ta hay bất cứ cái gì nhận thức ra cái ban sơ này là thứ gì. khó hiểu ko??? duc cg hơi mông lung điểm này nhưng cảm giác có cái gì đó hay lắm.

có lẽ duc sẽ kể vài mẫu chuyện của những thứ như Mộng như Huyễn :

lúc trc duc nào có biết chuyện âm dương...... nhưng từ thủa rất nhỏ duc có giấc mơ thấy 2 đứa tạm gọi là quỷ thần.......nó bị duc phát hiện là dùng âm dương mà tạo ra huyễn cảnh gạt mắt mình........ tới nỗi sau giấc mơ đó duc lúc nào cg có cảm giác là cái gì mình thấy thì nó hiện ra là vậy còn kỳ dư nếu mắt mình ko nhìn ko thấy thì mọi thứ đều ko hề sảy ra.......sau này thật lâu duc theo năm tháng dò sét tìm hiểu rồi mới thấy là nó vẫn xảy ra vì dù mình ko thấy ko nhìn nhưng nó vẫn phát triển..... lúc này duc khoảng 8,9 tuỏi gì đó đầu óc còn non...... rồi duc theo những giấc mơ kế đó mà hiểu ra âm dương.....nhưng cái âm dương ko phải như ngày nay......mà duc thấy chúng nó dùng 2 bàn tay và mấy ngón tay để thao túng những thứ xảy ra....... nên duc cg bắt trc theo mà ko hiểu gì vì thấy nó ko có tác dụng như những thứ duc thấy trong mơ.

ý duc nói do mình thu nạp những thứ gì và luôn luôn tìm tòi mà sau này nó hoá hiện ra....... như chuyện gần đây lúc duc còn hút sách......và lúc duc bị tẩu hoả nhập ma vì sài ma tuý nhiều...... cũng như chuyện Ba của duc và Gia Đình thấy duc hư đốn quá mức nên âm thầm ra tay hại cho duc mau điên dại để khỏi mang tiếng vs thế gian.

ngày nay là thuộc Hạ Ngươn.......tức là nói thời này thuộc Hạ Căn là hai lỗ tiểu và đại tiện......lúc nào nó cũng xảy ra trong phòng kín......ít khi nào phô trương ra ngoài....... thế nên những thứ chúng ta dùng hầu hết là âm thầm ra tay ko thể để cho kẻ bị hại biết ko thì ko tác dụng....... gia đình duc có làm gì duc cg ko hay biết Ba duc âm thầm kế hoạch đuỗi xua và làm cho duc chán ko ở kiểu bắt duc vào đường cùng để ép...... rồi trọc tức và phá giấc ngủ ...v....v.....

mọi thứ duc ko hề biết nhưng sau này khi điên duc đều nhớ ra hết........khổ cái là lúc điên tuy nhớ ra nhưng nó chỉ là bản sao của những thứ họ làm.......tức là duc thấy và nghe hoj bàn tán cũng như là những hành động họ đóng cửa mạnh cho mình giật mình khi ngủ hay lúc vừa thức......họ ko nấu cơm cho mình nhijn đói trong khi hút cần sa và ma tuý......nhưng vận hay nói để tao nấu nhưng ko nấu......và trọc cho mình tức giận........

họ cố tình ko cho mình có chỗ an thân.....ko có phòng để mình ngủ chỉ ngủ phòng khác để cho mình ngủ ko yên giấc.....nói chung lúc này mình vẫn nghĩ lẽ thường vì mình cg ko thiết tha gì miễn có hút là dc.

tuy nhiên sau này lúc duc bị điên và hầu như cả ngày duc tỉnh chỉ vài lần......mỗi lần tỉnh chỉ có vài phút thì ngay lúc tỉnh đó Ma Tâm nó lại đem hết những ký ức và những thứ họ làm để trọc cho mình uất ức và mỗi lần uất ức thì khí tức xông lên mà điên tiếp tục trong cơn mê loạn...... sở dĩ Ma Tâm nó phải phá và đem những thứ này khiến cho Tâm duc uất ức là vì.......trong cơn mê loạn thì kẻ bị điên khùng luôn SÂN SI UẤT HẬN........tuy nhiên vì duc có cái tâm Không......nên lâu lâu cái tâm đó chợt hiểu ra cho dù xảy ra chuyện gì thì cg chỉ là hư ảo......mọi thứ đều giả tạm......có sang hèn có tốt xấu thì chết cg như nhau.....v.....v..

thế là Tâm An Trí thảnh thơi ngay......tiếc là nó chỉ dc một chút thì Tâm Ma là Niệm Niệm lại khởi và nó lôi những thứ vừa giả vừa thật vừa nguỵ tạo vừa có chứng cứ liên tục phá cái tâm an lành coi mọi chuyện như huyễn mà noi Sân Si lên để khí uất xung thiên phá cảnh an lành.....bởi lẽ thế cho nên Tâm Ma phải lôi những thứ suy nghĩ và tưởng nhớ có thuyết phục mình sanh ra chán ghét sân hận ......nó nhắc nhớ rất nhiều chuyện.......nhưng hễ có Phạt tất có Thưởng theo sau.......nhờ nó có lòng hại mà duc mới nhận thức ra nhiều chuyện......cái duc tâm đắc nhất là chuyện trên Thiên đình....... và vì sau khi bị điên thì duc cg từ từ bỏ........rồi chay tịnh......cái duc quyết định bỏ chính là vì duc hiểu ra người nhà và Ba ruột mình làm nên cảm thấy chán và chỉ muốn sao mau tuyệt mạng căn bỏ cõi trần hạ này cho sớm.......sa lánh mọi người.

cùng lúc Tâm Ma là Ma Ba Tuần quấy phá cũng chính là nó bồi đắp cho duc có nghị lực và có nhiều chuyện duc ko bao giờ ngờ tới.......duc sẽ kẻ từ từ.

cốt ý bài kể chuyện điên khùng của duc là ý nói khi chúng ta tu bất kể chúng ta có thu có tu luyện hay ko thì nó vẫn dung nạp....... bởi lẽ như chuyện duc nói là khi gom tụ thì bất cứ cái gì trong không gian đều gom thu hết vào......dù mình có biết có nhận thức hay ko. cho nên chúng ta thấy nếu chúng ta chê ai đó nghèo thì ko có nghĩa chúng ta chỉ trả quả bào nghèo mà hèn và bị kẻ khác khinh khi hay thiếu ăn đói mặc rồi đủ thứ đều theo đó mà tự nhiên có.

bài này cg dài để mai rảnh duc tiếp chuyện những Hội Kín Thờ Ma Quỷ của thời này mà hầu hết dân tây phương nó vẫn thờ dù chúng nó biết là Ma Quỷ nhưng vẫn vì danh lợi mà cúi đầu vs Quỷ Satan.......trong lúc duc bị Điên chúng nó mừng chúng nó vui và thậm trí cai1 đầu lâu khi hiện ra nói vs tụi nó duc đều thấy chỉ là ko hiểu cảnh đó là ý gì thôi......ngày nay duc đã hiểu chút đỉnh thì kể cho vui......sẵn cũng nói ra cái lý lẽ.
Reply
chào......

lúc trc duc có nói rất lâu chuyện tẩu hoả nhập ma ........nhưng chỉ là có ý nói cho BD hiểu và tự tin hơn khi luyên tu...... nói về Chân thần thì nó chỉ là thức tri của bản thể.......do bởi vật chất dù cho phân tán hay chuyển đổi kiểu E=Mc2 thì chuyển hoá hết ra energy dc........ví dù có dc thì cái Alpha Beta và grama ray cg là hạt.......huống chi khi fission vẫn có waste ......... thế cho nên sau khi chết bỏ thân xác nguyên thần bất diệt sẽ phải đợi duyên nghiệp mà tái sanh.

khổ cái là thời ngươn hạ này nhưng Linh Căn lúc sanh tiền gây tạo nghiệp ác ........lục căn và ngũ tạng đều mất hết hay chỉ còn chút ít ko thể đầy đủ mà tái sanh......thí dụ:

nếu chúng ta ko tin luân hồi thì sau khi chết linh căn ko thể luân hồi........do bởi khi sống làm thế nào thì lúc chết y như vậy.......và vì khi sống cái thức cái nhớ càng nhiều thì khi chết cái thức cái nhớ càng ít.......tương tư như duc nói khi bị điên cái tỉnh thì chỉ đôi lần trong 24h mà chỉ tỉnh dc vài phút......trong khi hầu hết là miên man vs sân hận si mê.

lúc sanh tiền chúng ta hầu hết gom tụ thực vật ăn uống các kiểu mà sanh ra bệnh.......bệnh này chính là ngũ tạng tổn thương lục phủ bị ảnh hưởng mà hư hại hay mất đi.......duc tham thiền thường thấy chúng sanh thiếu tai mắt hay mũi ......or lệch lạc ko đồng đều méo mọ .....v.....v.... đặc điểm mấu chốt là toàn thân đen xì hắc ám......hung hăng và la hét............ bầy đàn tụ đống reo hò.

khi bị điên hay thất trí bấn loạn thì nó chỉ là trạng thái cơ thể suy vong.......ngũ tạng lâm bênh mà khiến cho âm tàng xâm nhập........ gây xáo trộn tâm thân .... khoa học gọi là Tâm Thần Phân Liệt.........ý là cái óc có vô vàn suy nghĩ khác nhau ko ổn định quên trc nhớ sau và chẳng nhất quán. đây chỉ là hiện tượng trung ương mất tập chung và bị thao túng che khuất kiểu Nịnh Thần che mắt vua lũng đoạn kỷ cương.

thế nên Hạ Ngươn này chúng sanh rựu chè cá thịt xike ma tuý các kiểu chính là cơ cho Quỷ Vương nhập thế thao túng lũng đoạn.......bên Trời Tây là dân mắt xanh.....chúng là chuyền thừa cái căn cốt của địa ngục cho nên chúng ta thấy máy móc súng đạn là do tà tây khai khởi làm ra. điện và magnet cũng do họ phát minh vĩ đại mà có.......medical là thuốc độc theo kiểu Dĩ độc công độc......... thay vì ăn uống từ từ tích luỹ độc tố thì nay medical bơm vào cho lẹ.

cuối cùng thì chỉ là mở cửa cho giặc vào nhà.....để chúng thao túng......thế nên sau khi xike ma tuý duc đã bị thất tâm phong......ngày xưa gọi đó là gió độc là mất trí.....kiểu như ma nhập vì tinh thần thay đổi khi này khi khác. đây chỉ là chúng ta bị tà thần quấy phá che mắt .....rồi từ từ chúng cướp ngôi soán vị

BD thấy những người bị "Liệu" nếu chúng ta hù họ là họ giật mình (giật mình là tâm thất thần) khi thất thần mà nếu ai nói gì thì cái thân đó nó nghe theo.......bởi vậy chúng ta thấy những kẻ bị "Tâm Thần Phân Liệt" thường nghe âm thanh ai đó kế bên súi dục.......nói cho rõ là khi thất thần thì ngôi vua ko có nên sẽ có vua giả hay có kẻ khác thay thế cướp ngôi.

những kẻ khác thì ko gì đáng nói .......nhưng thân xác duc muốn nhập ko phải dễ....... vì thế chúng phải dụng rất nhiều công phu......thay vì như kẻ thường thì duc hút xike luyện công ....... trc kia nào có biết gì về tử vi bói toán hay công phu luyện dịch chân kinh or âm dương ngũ hành.....mà lạ đọc đâu là hiểu đó như là mình viết vậy.

tóm lại cả thời gian từ nhỏ tới lớn đều là do chúng nó liên tục phá cũng như ra tay cản chở con đường sau này Phục Vị...... trc khi chưa bệnh chưa xike duc vẫn thường thấy và nghe trong óc mình có nhiều điều kỳ lạ....... thí dụ: có người hỏi rồi duc trả lời.......mãi tâj ngày nay duc mới hiểu những câu hỏi và trả lời đó. sau này khi bị điên thì chúng nó càng lung tung hơn và ngày càng lộ liễu và cũng khiến duc hiểu rõ hơn.

do bởi chúng nó phải luôn luôn đánh phá ko cho cái Tâm của Chân Không hội tụ nên chúng phải làm sao cho duc tham sân si......sau này nói chuyện gia đình cha mẹ ko làm duc tức chúng nhắc chuyện duc ngự tại ngọc hư ......rồi dụ cho duc ngạo mạn kinh man .......ôi duc này té biết bao nhiêu là trận thua cg ko thể đếm số lần......chỉ may cái là cho dù nó nhắc nhớ duc tin là thật .......nhưng nhờ Chân Không vạn vật đồng nhất thể nên từ từ duc cg bỏ luôn cái khinh mạn tại ngôi chí cực........ coi nó chỉ là đống rác.......vừa làm mình khó chịu vừa vô ích........ thế nên duc nói:

dù là Ngôi Ngọc đế duc cg ko ham.....

bài này mà kể thì dài lắm chuyện luyên thuyên của con thuyền suôi giòng chảy ngược......nhưng ko nói cho rõ thì BD ko hiểu....... sẽ tiếp.
Reply
Quote:vào lúc gom tụ hình tròn để lập đệ nhị thức thì chúng ta thấy nếu chiếu theo quy ước có âm thời có dương thì cái gom tụ một khi nằm trong cái không gian bao la thì như vậy có phải =>trong không gian bao la là Space có cái Gom Tụ thế cho nên cái gom tụ cg phải có cái nổ tung hay lan toả....v....v.....nhưng nếu chưa có cái gom tụ hình thành thì chưa thể có cái lan toả hay nổ tung dc,.

câu tô đỏ trên ý là nếu chưa có cái nhân hình thành thì ko thể có cái nổ tung......tuy nhiên khi ta tạm lấy cái gom tụ là hình tròn......thì hình tròn đó chính là cái gom tụ thì đã có gom tụ rồi.......tuy nhiên phải đợi cho gom tụ những hình tròn thì mới khả dĩ phân chia ra dc.

như vậy có thể thấy trong ko gian toàn là những rung động vận chuyển theo dạng sóng hay hình tròn và ko thể thấy hay có hình tướng gì hết..... nếu tụ hôi cao thì có thể như là blackhole to hay nhỏ.(xin nhớ sóng cũng chính là hình tròn do bởi chúng ta thấy tuy Earth là orbit around the Sun nhưng nếu chiếu theo Galaxy thì Earth đi theo dạng sóng âm dương uốn lượn.) rồi khi tụ hội lại vs nhau mà sinh ra Điện Thế rồi Sấm Sét hình thành ra khiến cho vạn vật kết tụ mà toả sáng như the Sun.

nay nói lại chuyện Quỷ Ma.

thất ra khi nói có sanh tức có diệt thì bất cứ cái gì khi hình thành tự nhiên phải có phân huỷ......như vậy ngay cả chuyện duc nói cơ lập thành vạn vật hay Huyền Khung cg như vậy.......vì cái gốc là Bản Thể Hư Vô chi khí vẫn là cốt chủ.......cho nên nếu có khai khởi lập thành thì tất nhiên phải có tàn hoại diệt vong.......

vậy nếu chúng sanh trong cái huyền khung đó dc hình thành thì tất là để tham thấu và hiểu ra Nguyên Thần là Bản Thể......khổ cái là có kẻ hiểu ra bản thể rồi lo tu lo xửa lo vay trả cho hết nợ thì cg có kẻ muốn cho cái cơ tạo hoá kia tan tành rồi khỏi trả khỏi sanh thành.

hầu hết chúng sanh thời này mất hết niềm tin vào luật nhân quả .....Lương Tâm khi hành sự ko cắn rứt.......vì luật pháp làm ra tức là cho chúng ta có cái thói quen dc làm miễn là ko bị luật pháp chế tài hay bắt tội.

gia đình của duc chúng nó rất man rợ......người cha ruột sanh ra mình......là một quân nhân......học khoá chiến tranh chính trị......bản chất y như thói dân mắt xanh mũi lõ......hèn nhát và thích núp sau bức màn ko muốn ai biết cái chất rắn rít của mình.....xúi dục kẻ khác làm .....nói chung có thể hình dung ra tụi hỏi cung ép cung tra tấn dc chỉ thị bởi đám đầu não hung ác phía sau bức màn. miễn là ko ai biết mình làm gì thì tha hồ ra tay thâm độc bất kể

thử hỏi nếu ko thấy cảnh bi luỵ và kẻ thân thuộc mình như thế thì tu hay bỏ thế gian này làm gì....??? nó chính là duyên là thủ đoạn của chính duc đã gây tạo từ trc ngày nay kết tụ cho mình thấy bài học mà sanh lòng xuất thế hồi quy phục vị...... 

tương tự như cái huyền khung này là Lương Tri......khi đã tới ngày tàn tạ nó bị phá huỷ cần có cơ gầy dựng chở lại .....nếu so vs Earth thì nó chính là cái vỏ trái đất => là hình tròn......rồi có núi lửa hình thành đồi núi là hình tam giác......vậy sắp tới đây nhưng núi non sơn xuyên thuỷ tú bị cái đám súc sanh nó đào bới đục đẽo cho tan nát rồi.......nay phải tái lập chở lại.

duc cg thế......thân tàn trí cạn tuy chỉ gần 50 mà cái xác héo mòn......chỉ trông ngày Trời xanh trao trả ấn ngọc mà rũ sạch loại tà mị...... 

ngay lúc duc bị Điên Loạn thì do bởi phải lang thang ko chõ cư ngụ......nên ko có đủ để hút sách tiếp tục mà chỉ lâu lâu......cg may là hội từ thiện cho ăn và duc cg ít ăn nên ko đói..... thế rồi cơn bịnh cũng thuyên giảm cho nên tâm trí dần dần hồi phục.......chính những lúc hồi phục này thì cái Ma Tâm nó lôi những ký ức.......ra mà gây tạo cái tức khiến cho mình tham sân hận lên....... đủ thứ chuyện......nhưng chuyện gia đình duc ko thiết tha.....vì ngay từ nhỏ đã ko sống chung vs cha ruột.....thành ra ko có cảm tình cha con.....ngay cả khi sang úc này sống vs họ duc thấy chỉ là cái chỗ mình chú thân vs người dưng.....vô cảm vô sầu.....ngay cả khi mấy đứa em nó nghe lời cha ruột xua đuổi trọc tức cho mình tự lánh xa tụi nó (tại vì mấy anh em có xin cái nhà chính phủ.......nó xua đuổi mình nhưng vì mình cg có tên nên ko giám ra mặt chỉ tỏ ý khinh khi trọc cho mình tức thôi) chỉ vài tuần duc cg thà lang thang chịu  chết ngoài chợ chứ duc này ko cần loại anh em và gia đình như vậy.

cho nên sau này khi nhớ chuyện đó duc cg có buồn nhưng có vẻ an vui hơn......nhất là từ nay ko còn phải vương bận cái đám ruột thịt.....Ruột mà chứa thịt thì nó thúi can chi mà thèm......nên từ từ Ma Tâm Quỷ Mị nó phải ra kế sách mới.

ngày lúc này nó mới nhắc lại chuyện xa xưa thật xưa.......để chứng mình cái gốc của duc......lúc xưa duc có mơ một giấc mơ thấy mình ngồi trên cái ngai......rồi tự nhiên rớt xuống và tỉnh giấc.......cái cảm giấc hụt hẫng sâu thẳm khiến duc khóc vì lúc đó còn nhỏ.....khóc kiểu mình bị mất cái gì.......và rất nhiều chuyện.....nào là chuyện mình nghe ai hỏi và cho phép họ hay giải thích trả lời.....tóm lại là Ma Quỷ nó khuyến khích cho mình cao ngạo khinh mạn...... (duc có nói lâu rồi là những kẻ điên cg hay tưởng mình là thượng đế) thật ra ai ai cg là thượng đế của chính mình......nhưng buộc phải nhớ và biết là vì ai cg là thượng đế cho nên ko thể ngạo mạn......vạn vật đồng nhất......huống chi phải là Hư Không Chi Khí mới là Thượng đế .....và thượng đế này chỉ có thể tự tạo cho chính mình...... chứ ban phước chuốc hoạ chó người thì tự nhiên cũng có kẻ chuốc hoạ ban ân cho mình .....dù mình là thương đế cg vậy.

cái hôm mà duc điên rồi lang thang lên city......vì Sydney là CBD có nhiều hội và chỗ cho ăn free......tối chiều duc thấy dơi nó bay theo orbit trên Trời.....mà cái tâm điểm là mình......ko phải nhỏ đầu.....nói chung là rất rõ ràng......duc nhìn lên tự hỏi...... vì khó hiểu mà...... rồi duc vào một chỗ nhà hội ở..... có một hôm......ko biết ngày gì nhưng sáng thức duc nghe tiếng nói đâu đó mà ko thấy ai......kiểu báo cho mình là hnay tới thăm viếng và cám ơn ngài đã mang ông ta tới đây......ý là mang duc tới chỗ điên loạn......duc tự nhiên hiểu hết thâm ý của họ khi nói..... rồi khi xuống phòng tiếp tân ôi nào hoa họ mang tới đủ kiểu ngập cả văn phòng người người lui tới...... trong đầu thì nghe nó bảo tôi tặng ngài mà bên ngoài có thấy ai nhìn mình đâu.....khiến duc càng thêm hoang tưởng ko hiểu.

sau này duc mới hiểu nó nói vs Quỷ Vương trong Đầu duc......là cái đầu lâu vàng trói sáng rực rỡ mà duc kể.......còn dơi bay trên cao chính là thủ hạ của nó......nếu kể thì rất dài......rảnh duc sẽ nói để cho mọi người biết chút cái tương lai.....chỉ là ko biết có nhớ mà nói ko....??? miễn là cần thiết duc sẽ nói.....vì duc còn nhớ có thấy chuyện dở cả vỏ địa cầu và trái đất xoay cuồng loạn.......chúng sanh vào diệt vong.

tóm lại khi mà Hạ Ngươn tàn thì sẽ có Thiên Mệnh giáng hạ tái lập Huyền Khung......cái Huyền Khung duc viết là cái Chi Thượng Vô Cực.......duc chắc ko đủ khả năng mà chỉ nhớ nhờ ơn của Hư Vô Đại Đế ban cho rồi nương theo đó mà lập lại nơi trần hạ này.
Reply
chào......

nếu nói loài sống trong đất và trên không khí/Air cùng dưới nước thì cả 3 loài đều chuyên về 1 món....... có thể thấy Chim trên Trời thì giỏi về con mắt sáng tinh anh.......trong khi loài cá thì nghe rõ hơn do bởi âm thanh dưới nước mau hơn.......còn loài trong đất thì phát triển cái mũi điêu luyện hơn.... vì mũi đánh hơi biết mùi khi tìm thức ăn.

nương theo những thứ này chúng ta có thể nhìn ra sự phát triển của ba phần còn lại. 

như ta biết thì tai mắt mũi và miệng cùng hai lỗ tiểu đại tiện là hai hệ âm dương tương phản......mà rõ ràng hệ sinh dục của loài thấp thì chưa phân biệt giữa tiểu và đại tiện......nó chưa hình thành cơ cấu reproduction và đào thải.......kiểu như con người ngày nay xử dụng rác mà chưa biết tái chế biến recycle.nhất là hai loài trên không và dưới nước.......

nói lại chuyện Quỷ Ma:

nói tới bọn Gian tà này thật ko có gì hay ho......ngoài chuyện hù doạ nạt và dấu mặt thì ko có gì hay hơn......tuy nhiên cg phải nói là chúng nó hiện nay hầu hết là cầm đầu những nước và giáo phái cùng đảng này phe nọ . cũng là một thứ Quỷ Ma nhưng có nhiều loại hiện thân tuỳ theo Đông Tây.....chỉ là phía Tây thì nó ra kiểu nghiêng về phần Hồn thay vì mé Đông thì lấy phần xác.......nghĩa là tụi Tây thì chú trọng bán linh hồn cho Quỷ hay Lucifer......còn mé Đông thì chỉ cần làm ác là dc. do bởi linh hồn làm chủ nên tụi tây thì coi như làm chủ thời này. chúng tàn ác có luật pháp bảo hộ và lúc nào cg rất là bảnh bao nghênh ngang vì ko mang tiếng ác........dù có tạo tàu bay tên lửa hay có làm ác chi cg biết cách che đậy.

rảnh viết sau
Reply
chào.....

nếu chiếu theo bộ vị trên mặt thì chúng ta thấy tai và mắt nằm hai bên tả hữu thay vì ngay chánh Đạo đi vào của cái mũi có đường hướng thẳng lên Ấn Đường......sét thế cho nên tuy cg phân tán thượng hạ để học hỏi là Chim Cá nhưng vẫn là cái Chi Chung mới phát tích cai quản....... vả lại cho dù có bay lên trời thì cg phải tìm chỗ nương thân vào cây cỏ hay tổ ấm nào đó trong hang hốc núi đá.......cũng như cá thì cg có hang .

mặt khác nó cg cho ta hiểu thêm về cái lý của hình chữ S......có cái khúc giữa lấy đó làm Center......xin nhắc nhở BD là tuy mọi thứ đều do chúng ta suy diễn.....lập trình ra trên chữ S.......nhưng bản thể vốn dĩ là Hư Vô suy diễn hình dung mà có......tuy nhiên cái suy diễn hình dung phải có cái lý và căn cơ của nó.

như vậy ta thấy nếu theo Trung Đạo mà tiến thì rồi sẽ là từ Miệng Mũi đi lên Ấn Đường. mà Ấn Đường chính thị là cái thấy cái nghe cái khứu giác dc tập chung cho tư duy phán sét.......nếu BD nhìn trên Trán thì những ai có dc 3 vạch dài trên Trán là dấu hiệu của sự minh Định.......dù rằng cái minh định có khác biệt do bộ vị mang đến......thí dụ Minh Quân nhưng tôi thần phò tá là bộ vị ko chuẩn thì sự minh định đó tuỳ theo mà khác.

Quỷ vs MA

lúc duc bị điên và vào trong hội ở......ngoài chuyện chúng nó vui mừng như duc nói mà lúc đó Sydney trên TV có nói tới chuyện người ta thi nhau mua ký hiệu của lá Cần Sa.......cg nói thêm là nước đái của loài Dơi chính là mùi của Cần Sa......tôn chủ của Quỷ Vương chính thị là Dơi và cg là Cần Sa........ cái này tuy nó ko đáng nói nhưng duc muốn nói để cho mọi người hiểu là tụi tây tà nó rất rõ chuyện nó sắp phải bị diệt vong......khổ cái là ko làm dc gì.....cứ thong thả tự nhiên truy tìm thì thấy và biết hết mọi thứ......tìm hiểu hay muốn biết cái gì cũng dc......vì linh hồn của nó thuộc về Quỷ rồi.....để cho Quỷ Ma thao túng thì vẫn còn thấy dc trong cõi vô hình.......nhận biết và âm thầm theo ý chúng nó thì ko sao chứ bỏ là mất hết......

thành ra khi chúng theo chân Ma Quỷ đánh phá rồi đạt dc chiến thắng chúng rất mừng......duc nhớ lúc lang thang chúng nó bu theo cơ man nào mà tả.......cả hai phía âm vs dương trong và ngoài.....cảnh Sydney tưng bừng Central thì kín mít ko nhớ vì ngày lễ hội gì......chỉ nhớ ngay lúc sắp Noel của năm 2000. trong Thiên Nhãn thì chúng bu lại đánh phá chân thân.......reo hò vang dậy.

tóm lại mọi thứ chúng bàn tán hay lập mưu đều thất bại......vì như duc có nói linh hồn sau khi bỏ thân xác đều như nhau dù là tiên phật hay ma quỷ. mọi thứ đều thấu đáo tỏ tường nhưng linh căn nào có Nguyên Thần thì thong thả vì do bởi lúc sanh tiền ko huỷ hoại Tánh Linh.......chê bai luật công bằng chà đạp Lương Tri Tôn Chủ khiến cho sau khi bỏ xác ko còn xác thân mà làm gì dc......<>...... chỉ những kẻ còn pháp thể mới khả dĩ vận dụng mà an trú hay nhập cõi Thanh Cao thay vì bị khối trược núi kéo xuống.

vì thế chúng nó tuy biết những thứ xảy ra......hiểu rõ cơ trời vận chuyển nhưng ko thể thay đổi......chỉ mong lúc Kim Thân của Hư Vô cung mạt vận sẽ theo đó mà chuyển xửa phá nát cơ Thiên Định.......cho nên mới có câu:


  Một tòa thiên các ngọc làu làu,
          Liền bắc cầu qua, nhấp nhóa sao.
          Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu,
          Thiên trùng nhiếp khảm hiệp Nam Tào.
           Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
          Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.
           Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi,
           Vững bền muôn kiếp chẳng hề xao.


thật ra phép gì mà cao......chẳng qua Chân Không thì kiểu gì cg chỉ là Chân Rỗng tuyếch làm gì thì cg mặc tình......

thử xửa máy Trời coi có dc
thì ta đổi tội dữ ra lành......

thử nghĩ những kẻ có tiền có quyền có thế mà nương nhờ MA Quỷ rồi nhìn thấy cơ Trời mà muốn xửa lại ko dc......tính toán tới lui rồi cg như không......gần đây có một tay cg thuộc tôn giáo ở Sydney......có uy tín cao......bi truy tố ra toà tội sex scandal gì đó duc ko rõ.......nhưng duc nhớ 1 chuyện đó là:

khi xưa lúc duc nhìn thấy cái đầu lâu nó nói vs cả một bầy vô số đang cầm nến hay đèn gì đó nghe nó nói: đại loại nó phải đi vì hết khả năng và mọi người ráng lo rồi bỏ đi......thì sau đó chính cái nhân vật duc nói trên cũng lập lại đại ý trên trong sự kiện khác.....mà duc tự nhiên hiểu ra dc kẻ này cg nằm trong cơ cấu âm thầm cố xửa Thiên Mệnh......nói chung chúng nó như kẻ thất thần......hồn vía mông lung lúc vào khi ra ko bình thường......cái đau xót nhất chính là tính toán mấy rồi tới lúc hành sự cg như là tâm trí tiêu tán ko nhớ gì ko còn chút mảy may nhớ những gì trc đó suy tính. ....>>>thứ tự rồi cg lần lượt mà chịu lãnh quả nghiệp.


thế cho nên duc lúc trc tuy hiểu ko dc rõ như ngày nay nhưng chuyện Chúa và Phật biết Chết trên thập tự vẫn phải chết......chết vì nấm cg phải ăn......thuận Thiên thì tồn còn nghịch thì phải tan.

còn nhiều chuyện lắm......ngay cả chỗ duc cư ngụ và cái thế hình tượng nhất nhất đều có Tam Thai chi chủ......vận tướng Trung Cung cả một cơ âm dương ngũ hành và Lục Đạo đều thu gọn vào........những bài này lúc trc duc có viết sơ sơ.....rảnh duc sẽ post hình thêm chỉ rõ hơn nếu có duyên.
Reply
Chào Anh Đức ,

Wow ... Khờ bái phục anh ....
Thumbs-up4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-10-15, 11:51 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chào Anh Đức ,

Wow ... Khờ bái phục anh ....
Thumbs-up4 Tulip4 Heavy-black-heart4

khoẻ Em....

aduc nói chuyện tào lao cho vui......chúc Em luôn vui khoẻ.

đức
Reply
chào.....

Thế quyền và Thần quyền:

như chúng ta thấy vạn vật hấp dẫn lẫn nhau vì nó tồn tại trong không gian/space......và như duc lý luận là do cái Vô Thức nên chúng ta mới có thức giác tri.......v....v..... và như vậy cái làm ra tạo ra những thứ trên là do lý của Công Bằng mà tạo theo luật của Âm Dương chi phối.....gọi nôm na là Thần Quyền bời thần quyền là hô biến và phù phép ra chứ ko cần tạo kiểu thế quyền  phải ra tay hành động hay nói cho rõ là có cơ sở rõ ràng

nương theo đó mà chúng ta thấy trong Đệ Nhị thức cái gom tụ hình tròn và hình tròn là Thần quyền......bởi nó chỉ là do chúng ta muốn nó như thế chứ nó ko như vậy......rồi sau khi chúng ta sếp hình tròn vs nhau khít sát mà nương theo đó mà khả dĩ phân chia ra hình tam giác hay diamon. [b]chính cái kẽ của hai hình tròn mà cho chúng ta có thể phân chia ra hình tam giác...... nói cho rõ là nếu ko có cái kẽ chính giữa 2 hình tròn thì chúng ta ko phân chia dc hình tròn ra làm hai mà có dc hình tam giác hay diamon. ....>>> và kế tiếp chúng ta cg nương theo sự xắp xếp của hình tròn mà theo thế có luôn cửu cung......rồi thuận đà chúng ta thấy những điểm chấm chấm của những đường phân chia ngay giữa hình tròn và tam giác rồi gia vào cửu cung.


sau khi chúng ta gia số hay theo thứ tự mà phân chia ngôi thứ hay cấp bậc thì chúng ta mới gôm cả hai cái thế quyền và thần quyền mà ban cho cửu cung có cái cơ luân chuyển....=>>> bởi vì luật công bằng chính là thần quyền......nó ko dựa và thế lực mà chỉ dựa theo thần lực hay công bằng âm dương luật mà thi hành......thế lực chính là nương theo cái thế cái này chồng lên cái kia mà số trc theo thứ tự số sau và cấp bậc có dc >>>như vậy cửu cung vận chuyển vs hình thành là do cả hai thế vs thần quyền mà có.

volcanoe và Thuỷ là hai dạng âm dương.......sau đó sanh ra Mộc kết tụ cả hai cái tánh chất là khi sống thì bản thân là thuỷ.......nhưng khi khô héo cháy thì hoá trở lại làm hoả là volcanoe

chúng ta có gom tụ hay gravity của tự nhiên.....nó là sự thu hút của vạn vật.......mà chủ yếu là tinh tú vs planets.......sau khi planet hình thành thì mới sanh ra cái gọi là Magnet=>>>[b] sự thu hút của gravity là đa dạng đa phương ko uý kỵ phân biệt....<>..... khác vs Magnet thì do bởi Magnet là Iron/sắt do hấp thu sấm sét tích tụ mà có tinh lực hấp thu......và nó chỉ hấp thu chính nó là Sắt/Iron
=>>> sau đó con người chúng ta nếu tu luyện công năng thì sẽ có thể vừa thu hút đa loại đa chủng hay riêng biệt tuỳ theo sở thích.

chúng ta sẽ nương theo mà suy luận tiếp.......[/b][/b]
Reply
chào.....

như chúng ta sét chuyện từ khi có Thức rồi trụ tại cái nhận thức này nơi vô nhất vật mà giác tri ra cái Không có gì và không gian/space .....>>> rồi còn phải suy luân cái ko gian kia ntn và giả định nó mà di chuyển dc thì ko gian kia là giãn nở hay nói cho rõ chúng ta nhờ nghĩ và tưởng tượng ra ko gian thì mới có dc cái giãn nở......và vì thế mới có dc gom tụ.

nhưng khi nói tới gom tụ thì chúng ta cũng buộc phải lấy cái gì đó đối lập vs cái giãn nở.......bởi vì nếu ko có cái giả định khi có ko gian mà có thể di chuyển trong ko gian thì nó là vô tận tức là giãn nở......vậy khi gom tụ thì cái gom tụ nó sẽ gom thu cái giả định kia lại và vì nó chỉ là giả định nên thu mãi cũng chỉ là không và chỉ là hình tròn.

có lẽ duc sẽ nhai đi nhai lại cho rõ ràng hơn nhưng đại ý là nếu như một sự việc phát sanh hay sẽ xảy ra thì nó phải nương theo cái thế hệ trc đó........tính từ cái vật cùng tắc biến ý là khi sự vật suy luận hay phát triển cùng tận ko thông dc thì sẽ có Biến ......để cho thông. và kể từ đó nó sẽ đối lập lại những gì suy luận và xảy ra trc đó.

nói lại Thần Quyền vs Thế Quyền:

Thế tức là khi có dc cái thế thì mới thi hành dc........giả như ta ko có thuốc nổ thì làm sao làm ra súng đạn.......và nếu ko có xăng dầu thì làm sao có cái máy......tóm lại chúng ta nương nhờ vào cái này để làm cái kia......trong khi đó Thần thì cũng phải nương nhờ nhưng nó lại nương theo cái giả đinh......lập trình theo cái trạng thái vô hình vô tướng. nói cho rõ thì vì bởi vô hình tướng cho nên nó buộc phải nương theo lý theo lẽ âm dương.......trong khi cái hữu hình thì nếu hình thể và chất tố như thế nào mà theo đó mà có cái thế của nó..... giả như khi lập ra cữu cung thì sẽ phải nương theo thứ tự mà phân ngôi thứ........rồi khi nham thạch là nguyên thần (vì ngay lúc đó chỉ có 1 thứ là nham thạch) thì sau khi nguyên thần phân tán thượng hạ .....cái thô là trọng nặng cứng sẽ phải hạ và cái nhẹ thăng cao....>>> và cái nhẹ nó thuộc tính của vô hình tướng nên nó lúc có khi không.....và chúng ta thấy nó mang tính của lý nhiều hơn so vs Thổ là cái trong nặng. mà cái rõ ràng nhất chính là gió giông luôn luôn là cái cơ vận chuyển cho cả hệ sinh thái.

tuy nhiên do sự việc đang phát triển từ vô hình sang hữu hình cho nên chúng ta thấy sau khi Thổ hình thành thì mọi thứ Thế Quyền từ đó mà phát sanh.......giả như đất là cái cứng thì nó phải thắng cái mền yếu như có như không của gió.....tương tự như trong đệ nhị thức........lúc mới vẽ hình tròn thì hình tròn rõ ràng là chủ đạo.......sau khi phân chia thì hình tròn mờ nhạt dần nhường cho hình tam giác và diamon ........kế đó là chấm chấm cai quản

vì thế sự việc tiến hoá từ vô hình sang hữu ảnh sẽ thể hiện theo điều kiện tương tác. đồng thời chúng ta phải đem cả hai cái âm dương ngũ hành và lý số cùng bát quái cho vào.......tức là do chính cái hình tròn làm cơ sanh tạo ra hình tam giác hay diamon/vuông.......thì sau khi hình vuông là cửu cung có dc thì nó sẽ ra tay thao túng cho hình tròn lập ra bát quái chi đồ.

bát quái có 4 quẻ âm 4 quẻ dương tương tự vs 2,4,6,8 <> 1,3,7,9 hay có lẽ phải lấy cả tam thai số thành mà gia cho mỗi quẻ thí dụ:

quẻ càn => 9+5+1
quẻ Tôn=> 2+5+8
quẻ Khảm=>7+5+3
quẻ Cấn =>6+5+4
quẻ Khôn=>1+5+9
quẻ Chấn =>8+5+2
quẻ Ly =>3+5+7
quẻ Đoài=>4+5+6

và cg do sau khi lập ra Hoà Số mà những con số có dc total =15 là;

1/ >9+5+1
2/ >2+5+8
3/ >3+5+7
4/ > 6+5+4

là chánh cung số còn 4 dãy sau là ko có chánh cung là con số 5

1/ > 2+7+6
2/ > 4+9+2
3/ >4+3+8
4/ > 8+1+6

vì tuần sau duc đi làm......ko còn ở ko tào lao nhiều.......duc cứ lôi hết lên cho BD suy luận cho vui.......

[Image: download.jpg]


[Image: 1223.jpg]
Reply
chào.....

Chúng ta ai cũng biết vn có Vua vs Chúa......có lẽ phải nói tù nhà Trần có Trần Thủ Độ tuy ko làm vua mà lập ra vua.......Lê Hoàn nhiếp chính và đoạt ngôi nhà Đinh.....hay Lý Công Uẩn phò tá nhà Lê có thể tu thông vs hoàng hậu rồi đoạt ngôi......bất kể kiểu chi thì cgcos nguyên ủy của nó.....chúng ta nương theo lý lẽ vận dụng vào sự kiện thì khả dĩ hiểu dc Nguyên Duyên của nó.

Đạo của tự nhiên mà sanh thành vạn vật thì cái tự nhiên nó phải là Chân Như......nhưng chân như thì nó phải là chân chủ làcha là Vua là Chân Mệnh chi cách vật cho mỗi mỗi phải theo nó phục tùng nó......thế cho nên:

Nếu bản thể từ vô thức mà chuyển sang thức giác tri......thì chúng ta và vạn vật phải từ ko thấu hiểu Chân Mệnh rồi hiểu thấu Chân Mệnh mà suy tôn theo đó mà hành y Chân Chủ tùng theo Thiên Mệnh thuậntheo ý Vua........ kiểu như kẻ chưa Tu chưa hiểu Thiên Lý thì hành xử cẩu thả sai quấy lạc đường.......nay hiểu Đạo biết lẽ thì theo đó mà hành....... vậy con nguoi trong 1 nước khi chưa thấy chân chủ thì chưa có vua......lúc có chân chủ thì có Vua.

Vua là chủ của Tính Mệnh là kẻ cầm đầu cho mọi hành tàng......

Nhưng tại sao Đại Nam Việt ta phải tiến hóa có Vua vs Chúa.....???

Kể từ Mông Cổ vào lúc nhà Trần......sau khi bình Mông thì Vua nhà Trần thoái vị nhường ngôi cho con....... lên thái thượng hoàng.......và sau khi nhà Trần tới nhà Hồ rồi Hậu Lê......thì mới sanh ra Chúa Trịnh lúc mạt vận của nhà hậu Lê.......có rất nhiều lý lẽ để chúng ta nhìn rõ đại cuộc.......thấu đáo Thiên Cơ......hiểu biến hóa của đất trời......lúc này duc ko có máy nên chỉ tóm gọn:

Chúng ta ai ai khi sanh cg luôn mang mãi bên mình cái câu hỏi " do đâu mà mình hiện hữu" thế cho nên một khi tìm hiểu đúc kết rồi y theo đó mà thi hành.......TÙY THEO TRÍ GIÁC MÀ CÓ CAO THÁP NÔNG SÂU.

Tuy nhiên nếu chúng ta vội kết luận theo đó thì cái trí đó làmvua dc bao lâu là do cái tri giác đó sâu cạn thế nào......vì khi phát hiện mình nhận thức sai thì coi như triều đại tất phải bại vong Chân chủ đổi thay là tất yếu.

duc ko muốn nói nhiều vì máy viết rất khó rất mỏi tay.....nhưng cái hay là BĐ sẽ có cơ hội suy nghĩ....... chỉ có Đại Việt ta mới có Chúa Trịnh vs Nguyễn.......

Muôn năm còn đứng mặc gầy Trời
Vững bền vạn kiếp chẳng hề phai

Gầy là gầy dựng.......xậy tạo máy trời...... tạo dựng vạn vật....... rảnh duc tào lao sau......
Reply