Hư Vô Luận......
Anh Sáu.....

Khoẻ Anh......cám ơn cái hình Anh nhắc.......đó cg là một thể rất rõ ràng của tạo hoá.......nước khi cô tụ cg hình thành cái thế lục giác này.
Reply
(2019-01-17, 03:38 AM)Hư vô Wrote: Khoẻ em......Holy....?

Để trả lời câu hỏi này aduc phải nói vài vấn đề cho rõ ràng và người đọc thấu đáo hơn......btw......hầu hết những gì em hỏi aduc rất nhức đầu......ko phải ko trả lời dc mà nó lôi đủ thứ khiến aduc ngại viết vì phải dài giòng.......hihihihihi.

Như duc có nói....."BẢN THỂ" tự nó vốn là tĩnh lặng và CHÂN KHÔNG/THỂ......nếu là vậy thì cần ji gom vs tụ sanh vs hoá.....biến và hiện làm
gì......???

Sở dĩ nó biến hoá sanh hiện chỉ vì nếu như: "BẢN THỂ" này mà trụ mãi một hiện tượng như vậy tức là nó không có gì......chẳng có ji cả.....>>> nhưng nếu nó không có ji chẳng có gì thì nó lại có cái không có gì hay sao.....???

Như vậy câu Holy Em hỏi có khi nào nó ko gom chẳng tụ hay ko thì xin thưa là có......nhưng sau đó cg chính vì nó ko gom/tụ ko sanh hoá mà biến hiện vô cùng tận.

Nhưng sanh hoá biến hiện ra sao......?

Chúng ta thấy nếu đúng là BAN SƠ=BẢN THỂ thì nó chẳng hề có cái gọi là ÂM &DUƠNG......>>> nhưng do vì bản thể trụ tại đó lâu lâu lâu thật lâu thì nó lại tự hình thành ra cái không có gì...../và nếu cứ y như thể trạng này thì nó chỉ có thể trạng này hì nó chỉ có thể ngày một không và không mãi mãi......mà khổ nỗi BẢN THỂ nó ko thể cho bất kỳ một thứ gì tồn tại dc.....mà ko làm gì hay sanh biến hoá thì nó mãi mãi là không có gì.........cho nên cuối cùng nó chỉ có thể là phản cung nghịch hành phá cái bất cập kéo dài bấy lâu.....>>> đó là KHÔNG THÌ PHẢI CÓ.....GIÃN NỞ THÌ PHẢI TỤ......V.V.....


CHO NÊN.....CHÚNG TA THẤY TUY BẢN THỂ LÀ HƯ VÔ ......nhưng âm dương cung chủ ta là cai quản.....thao túng và tạo tác ......sao cho mọi thứ hài hoà......cũng như thủa ban sơ nhân loại phát triển tiến hoá dần tới ngày nay Việt Nam hình thành đại cuộc Âm Dương Chi thể tức là hoàn chỉnh cơ tiến hoá....... đại việt có ngôn tự và chữ viết nói lái là ứng hợp.

Cũng như câu.: "Phụ Nguyên Chính Thống hẳn Hòi" phụ NGUYÊN.   tức là ý nói phụ giúp cho Nguyên Bôn là Chân Thể Chân Không....hay Thế Thiên Hành Đạo.

Như vậy tiếng Việt......hình chữ S của nước Việt và tiếng nói cũng như là Nhà Nguyễn mới có thể gọi là Thế Thiên Chân mạng......tức vị Chân Chủ.

Cũng như chúng ta khi chưa thấu đáo......chưa hiêu lẽ Đạo thì khi nghĩ sau khi chết là hết ......>>> liền sanh lòng lo sợ.....SAO LẠI PHẢI SỢ...../??? Nếu chúng ta giống Holy đều ưa thích vạn vật thì sợ cái gì......hết hay ko gom tụ ko chuyển luân thì có sao....???

Thật ra những cái lo sợ đều là giả tạm......cg y như cái không có gì từ Chân Không hoá thành.....nó chỉ là tạm.....nếu chúng ta ko hề có thức thì lấy đâu mà nhận ra không có ......nhưng cái thức tự nó không hề tự chủ dc......bởi lẽ như duc lý luận thì do ‘’VÔ THỨC’ mà đã là vô thức thì ko hề ự chủ......cho nên.....bản thể hoàn chỉnh la ự chuyển hoá tuần tự toếp diễn xoay vần dể cho "KHÔNG CS MỘT TRẠNG THÁ HAY HIỆN TƯỢNG NÀO DC TỒN TẠI"

cũng như duc có nói.....>>> do bởi cái to lớn sanh hoá phân chia ra những thứ nhỏ.....và vô hình chung nó là cái bự cho nên nó bao hàm chứa mọi thứ bên trong bên ngoài nó......thế chúng ta làm sao mà chứa và bao hàm hết thảy vạn vật......??? TẤT NHIÊN LÀ CHÚNG TA PHẢI PHÁT TRIỂN RA TAI NGHE MẮT THẤY VÀ MŨI HÍT HỬI MỎI MÙI VỊ .........>>> và tất nhiên quan trọng là TRÍ NHỚ......BĐ phải hiểu cho rõ trí nhớ của chúng ta ko phải ghi nhớ như computer.......mà nó là nương theo duyên thuận the nghiệp mà nhận thức hay nhớ ra.

Cho nên......ngoài chuyện chúng ta phải có dc thân người mà còn phải hiểu dc Đạo Pháp để gom thu dc vô tận "để có thể giống như cái to lớn bao hàm hết thảy.........và nương theo Đạo mà hoá hiện đùng thời......tuyệt đối ko thể CÃI THIÊN MỆNH......VÌ CHÚNG TA LÀM GÌ CÓ JI MÀ ĐÒI HỎI...../??? 

Cỡ như chúa phật biết chết vẫn phải chết.....ko phải họ ko sợ hay ko cãi dc.....mà nếu như cãi thì coi như chưa xả bỏ dc tâm cố chấp.

Dạ, Tam Muội khoẻ re hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tam Muội hỏi anh có 1 câu ngắn, ai kêu anh dài dòng chi rồi than...hihihihih. Smiling-face-with-halo4 ..Tam Muội nhớ lúc xưa bên ViệtFun ai đã nói "Anh đăng đạo mà hỏng ai vào hỏi" vậy ha??????????...Giờ Tam Muội hỏi thì anh lại "cầu cưa"....rứa là răng???????... :thayghet: ......Vậy chớ thật bụng anh có muốn người ta hỏi hay không? Mà ai hỏi ra sao thì Tam Muội hỏng biết chớ nếu là Tam Muội thì Tam Muội hỏi toàn là câu "nhức đầu" không hà.....đọc câu Tam Muội bold ở trên đó, ta nói nó ấm ức dữ lắm đa...ghét giờ cho anh chơi mình ên Tam Muội khỏi hỏi nữa.  :chay: :chay: :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
.hầu hết những gì em hỏi aduc rất nhức đầu...



Rollin Rollin

Me like, .. lâu lâu cho ngừ ta nấy ne một chút mà ...

Không nàm thì chúng bảo nười,
Mà nàm thì chúng bảo nấy ne ... 


Thấy Tam Muội nói chuyện với anh Đức cũng "ngang cơ"  ... đọc tức cười ....

qx để lúc nào rãnh cũng vào nói thêm, .. dù lúc này hơi bận ...   Cheer
Reply
(2019-01-19, 02:39 PM)quexua Wrote: .hầu hết những gì em hỏi aduc rất nhức đầu...



Rollin Rollin

Me like, .. lâu lâu cho ngừ ta nấy ne một chút mà ...

Không nàm thì chúng bảo nười,
Mà nàm thì chúng bảo nấy ne ... 


Thấy Tam Muội nói chuyện với anh Đức cũng "ngang cơ"  ... đọc tức cười ....

qx để lúc nào rãnh cũng vào nói thêm, .. dù lúc này hơi bận ...   Cheer

Anh rảnh đổ thêm dầu vào lửa há???????????....hihihihihi.... Rollin :chay: :chay: Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
[Image: B4-D49969-A81-E-47-C1-9057-28-CBBD358-ECA.jpg]

[Image: 3349-D85-A-0533-4-B8-B-AB3-C-0478226-CFBAC.jpg]

Chào .....

Như BĐ thấy hai cái hình duc post ở trên......duc chỉ chụp riêng 3 cái hình tròn lại vs nhau.......thì có thể thấy 3 hình tròn thì form 1 cái hình tam giác.....và vì khi nhìn tổng thể cả 7 cái với mọi đường tung bung ra từ tâm;

[Image: 4-CC97-A82-70-E6-46-F4-AA98-FED82-FB895-C0.jpg]



Thì chỉ có cái Tâm của hình tròn vs Tâm của hình tam giác là có trục tung 6 cánh.......duc gọi hai cái này là biểu thị của Âm Dương tiên chí TƯỢNG....>>> cho nên nếu hình dung nương theo "HÌNH NHI" này thì cái âm của người nữ phải có hình dạng tam giác......và nếu như hai cái mông của người nữ là tượng hình tròn thì hình tam giác cg ưngs hợp của HẠ CĂN nữ nhân........đồng thời 3 hình tròn cg tương xứng vs dương căn so với 2 hài gión và đầu dv.

Vậy dương vật xuất tinh ứng vs 6 trục tung của sự biến hoá từ hình tròn gom tu sang nổ tung/bung ra lập thành hình vuông/tam giác....>>>

[Image: 69421149-1-E2-E-46-A9-8-E76-CD210-EB0-A965.jpg]

BĐ thấy hình trên duc vẽ duy chỉ có ba con số 3,5,7 là những số nằm trongTÂM của hình tròn......còn những số khác chỉ là số Âm hay nói đúng hơn là nằm trong TÂM của hình tam giác.......cg có thể thấy sau khi tu luyện bao lâu hình thành gom tụ vs tung/bung ntn mà sanh ra biến hoá......thí dụ;

BĐ thấy số 3 vs số 7 nó nằm ở cung thứ ba......tức là nếu lấy tâm là số 5 thi hình tròn của cung số 5 là tâm thứ nhất......sau đó 6 hình tròn kế là thứ hai vậy hình tròn của số 3, vs số 7 là vòng đai thứ 3......mà nếu là vòng thứ ba thì sẽ có 12 vòng trong bao xung quoanh......>>> nó biểu hiện cho chúng ta thấy khi gom tụ đủ đầy thì nổ tung ra hay sanh nở ra......và nó chỉ nở ra trục Dương là 3,7 phải là có hình tròn mới dc......cho nên chúng ta thấy trục tung hay ĐÔNG TÂY mới là chính.....và muốn sanh hoá chính ứng thì buộc phải là 12 tháng ứng vs 12 hình tròn......cg như CỬU CUNG LÀ 9 tháng và hai số 1+9=10; 2+8=10.....số thành.....vậy 9 tháng 10 ngày là TRƯỜNG CỬU LẬP THÀNH CHI ĐẠO.......VÔ CÙNG VÔ VÔ TẬN....... ý nói con người phải sanh biến hoá gom thu sao cho dc như ĐẤT TRỜI.......để trường cửu.

Còn nhiều thứ duc vẫn đang thu gom nhưng chưa dc bao nhiêu......chỉ vì muốn tào lao kiếm like chút ít nên viết vôi......BĐ ai là cao nhân xin tự suy.
Reply
(2019-01-19, 02:23 PM)TamMuội Wrote: Dạ, Tam Muội khoẻ re hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tam Muội hỏi anh có 1 câu ngắn, ai kêu anh dài dòng chi rồi than...hihihihih. Smiling-face-with-halo4 ..Tam Muội nhớ lúc xưa bên ViệtFun ai đã nói "Anh đăng đạo mà hỏng ai vào hỏi" vậy ha??????????...Giờ Tam Muội hỏi thì anh lại "cầu cưa"....rứa là răng???????... :thayghet: ......Vậy chớ thật bụng anh có muốn người ta hỏi hay không? Mà ai hỏi ra sao thì Tam Muội hỏng biết chớ nếu là Tam Muội thì Tam Muội hỏi toàn là câu "nhức đầu" không hà.....đọc câu Tam Muội bold ở trên đó, ta nói nó ấm ức dữ lắm đa...ghét giờ cho anh chơi mình ên Tam Muội khỏi hỏi nữa.  :chay: :chay: :chay:

Holy.....

aduc thật ko phải là người ham viết......và cg ko thiết tha gì chuyện chỉ dậy ai........ chuyện aduc nói ko ai hỏi là nói vs riêng em khi chat.....còn khi viết aduc đã gặp rất nhiều người.....xưa nay có phải aduc ko tranh cãi đâu.......tuy nhiên.....hầu hết những kẻ hỏi lại chỉ là những người mê danh muốn thể hiện mình là thông thái.....thí dụ như quê xưa này.....lúc mới vào cg cái gì "tẩu hoả nhập ma" mà thật có biết gì đâu......bản chất thì "kinh sách" mà tí tách lại mốn lên đây khoe hiểu ít biết nhiều......

Sẵn cg nói để em và quê xưa hiểu cho rõ.......ko thì nói aduc lên mặt lấy le;

"Âm Dương GIÁO CHỦ" tức là kẻ nào đó luôn lấy lẽ âm dương qua lại mà ứng vs xử mọi việc......nếu họ thi ân thì mình trả ơn giữ nghĩa ......nếu họ thi oán thì mình lánh xa......giả như sau này luật âm dương có "lai đầu" thi khi sống xa nhau mà phải trả oán cg ko khó chịu.......hay nói cho rõ hơ......chúng ta ăn thịt.......thì phải sát sanh......rau cỏ cg có sanh mạng nên cg sanh sát" chỉ là nhẹ hơn......trừ khi ăn trái cây.......vì trái cây có hột mình ko ăn hạt thì ko sát hại nó.......đó là kẻ còn sống cõi phàm còn vướng ba đường ác ĐẠO là miệng và hai lỗ tiểu.<<<.....nên còn ăn.....>>> chứ nếu hướng Thượng là ba nẻo Thiện là tai mắt mũi thì chỉ hít thở mà sống.

Vậy kẻ càng theo luật âm dương thì càng bỏ sát sanh hại người.....chữ GIÁO=>>> giáo điều.......CHỦ=>>> chủ nhân cai quản......vậy GIÁO CHỦ ÂM DƯƠNG tức là cái tâm luôn lấy giáo điều âm dương thi hành thực hiện mọi chuyện.

Ngày nay......nếu kêu ai đó bỏ sát sanh dù nó có mồm mép phụ hoạ nhưng ko thực thi mà vẵn tiếp tục nhai là vì nó chê hay ko tin giáo luật âm dương.....ko tin vì nó ko ưa cái kiểu hều vốn........nhưng thử hỏi duc tự xưng ÂM DƯƠNG giáo chủ thì dù chẳng hiểu cái giống gì nhưng nó cg khó chịu.

Không phải duc bày ra cái Hư Vô và Âm Dương Chi Trí sao......? Vẫn biết chúng sanh vạn vật đồng nhất thể......nên kêu chúng nó nhận lại hư vô lấy âm dương mà tự xử thì chúng chê....... mà duc thích duc tự nhận lại tự tánh thì nó ganh nó dè biểu...........may mà duc này là chân tu cứng cáp.......ko thì giống như lúc mới online từ 2007...... nó bu vô làm bia rồi.

Cuối cùng thì aduc cg nói vs Holy em là; chúng ta giao tình aduc ko có chống kình vs em......em thích thì kêu hay sui ai đó đặt câu hỏi tranh luận hay làm nick khác...... bất kể.

Hễ Trời sanh xuống phải thì.....
Bất kỳ nhi ngộ tưởng gì đợi mong
Reply
(2019-01-19, 02:39 PM)Bác Quexua.có  lẽ duc hiểu lầm ý bác......mong bác tha lỗiquexua Wrote: .hầu hết những gì em hỏi aduc rất nhức đầu...



Rollin Rollin

Me like, .. lâu lâu cho ngừ ta nấy ne một chút mà ...

Không nàm thì chúng bảo nười,
Mà nàm thì chúng bảo nấy ne ... 


Thấy Tam Muội nói chuyện với anh Đức cũng "ngang cơ"  ... đọc tức cười ....

qx để lúc nào rãnh cũng vào nói thêm, .. dù lúc này hơi bận ...   Cheer
Reply
(2019-01-24, 01:23 AM)Hư vô Wrote: Holy.....

aduc thật ko phải là người ham viết......và cg ko thiết tha gì chuyện chỉ dậy ai........ chuyện aduc nói ko ai hỏi là nói vs riêng em khi chat.....còn khi viết aduc đã gặp rất nhiều người.....xưa nay có phải aduc ko tranh cãi đâu.......tuy nhiên.....hầu hết những kẻ hỏi lại chỉ là những người mê danh muốn thể hiện mình là thông thái.....thí dụ như quê xưa này.....lúc mới vào cg cái gì "tẩu hoả nhập ma" mà thật có biết gì đâu......bản chất thì "kinh sách" mà tí tách lại mốn lên đây khoe hiểu ít biết nhiều......

Sẵn cg nói để em và quê xưa hiểu cho rõ.......ko thì nói aduc lên mặt lấy le;

"Âm Dương GIÁO CHỦ" tức là kẻ nào đó luôn lấy lẽ âm dương qua lại mà ứng vs xử mọi việc......nếu họ thi ân thì mình trả ơn giữ nghĩa ......nếu họ thi oán thì mình lánh xa......giả như sau này luật âm dương có "lai đầu" thi khi sống xa nhau mà phải trả oán cg ko khó chịu.......hay nói cho rõ hơ......chúng ta ăn thịt.......thì phải sát sanh......rau cỏ cg có sanh mạng nên cg sanh sát" chỉ là nhẹ hơn......trừ khi ăn trái cây.......vì trái cây có hột mình ko ăn hạt thì ko sát hại nó.......đó là kẻ còn sống cõi phàm còn vướng ba đường ác ĐẠO là miệng và hai lỗ tiểu.<<<.....nên còn ăn.....>>> chứ nếu hướng Thượng là ba nẻo Thiện là tai mắt mũi thì chỉ hít thở mà sống.

Vậy kẻ càng theo luật âm dương thì càng bỏ sát sanh hại người.....chữ GIÁO=>>> giáo điều.......CHỦ=>>> chủ nhân cai quản......vậy GIÁO CHỦ ÂM DƯƠNG tức là cái tâm luôn lấy giáo điều âm dương thi hành thực hiện mọi chuyện.

Ngày nay......nếu kêu ai đó bỏ sát sanh dù nó có mồm mép phụ hoạ nhưng ko thực thi mà vẵn tiếp tục nhai là vì nó chê hay ko tin giáo luật âm dương.....ko tin vì nó ko ưa cái kiểu hều vốn........nhưng thử hỏi duc tự xưng ÂM DƯƠNG giáo chủ thì dù chẳng hiểu cái giống gì nhưng nó cg khó chịu.

Không phải duc bày ra cái Hư Vô và Âm Dương Chi Trí sao......? Vẫn biết chúng sanh vạn vật đồng nhất thể......nên kêu chúng nó nhận lại hư vô lấy âm dương mà tự xử thì chúng chê....... mà duc thích duc tự nhận lại tự tánh thì nó ganh nó dè biểu...........may mà duc này là chân tu cứng cáp.......ko thì giống như lúc mới online từ 2007...... nó bu vô làm bia rồi.

Cuối cùng thì aduc cg nói vs Holy em là; chúng ta giao tình aduc ko có chống kình vs em......em thích thì kêu hay sui ai đó đặt câu hỏi tranh luận hay làm nick khác...... bất kể.

Hễ Trời sanh xuống phải thì.....
Bất kỳ nhi ngộ tưởng gì đợi mong

Tam Muội cũng định nói với anh là anh Quế Xưa và Tam Muội giỡn thôi đó mà...bộ bữa nay mần về mệt hay sao mà nổi quạo rứa kà???????????....hihihihi.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Âm Dương luân chuyển lòng vòng
Tuỳ duyên hành xử thong dong cõi trần
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2019-01-24, 02:42 AM)TamMuội Wrote: Tam Muội cũng định nói với anh là anh Quế Xưa và Tam Muội giỡn thôi đó mà...bộ bữa nay mần về mệt hay sao mà nổi quạo rứa kà???????????....hihihihi.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Âm Dương luân chuyển lòng vòng
Tuỳ duyên hành xử thong dong cõi trần

Có lẽ vậy .......hay có thể aduc tẩu hoả nhập ma rồi.....
Reply
(2019-01-25, 04:55 AM)Hư vô Wrote: Có lẽ vậy .......hay có thể aduc tẩu hoả nhập ma rồi.....

Chẳng phải Âm Dương giáo chủ xưa nay biết cách handle in between chánh và tà đạo hay sao???????....Tam Muội chỉ hỏi theo tuỳ duyên ..hỏng được giận à!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2019-01-25, 06:05 AM)TamMuội Wrote: Chẳng phải Âm Dương giáo chủ xưa nay biết cách handle in between chánh và tà đạo hay sao???????....Tam Muội chỉ hỏi theo tuỳ duyên ..hỏng được giận à!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em nghĩ aduc sẽ giận em sao??? Bằng chứng aduc ko muốn ll vs em......bao gồm ko rảnh ko vào đây........vậy em có thật sự đáng để aduc giận ko???

Trong khi em....... ko biết ghét vì lý do gì mà cứ theo kiếm chỗ sai chỗ hư thúi moi ra hửi rồi chê khen.

Nói nghe nè..... chuyện xưa nay âm dương giáo chủ này có chỗ nào ko handle chánh ta dc???......NÓI NGHE THỬ/???

bản thân âm dương cung chủ ta có đúng và sai......thiện ác đầy đủ......ko thiếu món nào......
Reply
(2019-01-25, 06:05 AM)TamMuội Wrote:
Quote:
(2019-01-25, 04:55 AM)Hư vô Wrote:   Có lẽ vậy .......hay có thể aduc tẩu hoả nhập ma rồi.....

Chẳng phải Âm Dương giáo chủ xưa nay biết cách handle in between chánh và tà đạo hay sao???????....Tam Muội chỉ hỏi theo tuỳ duyên ..hỏng được giận à!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có lẽ và có thể......xong tự nhiên hỏi Chẳng phải này chẳng thế kia???

Hôm trc em binh cu điếc mà nhì nhằng vs aduc.......mau rủ điếc sang đây ra chợ trời hay xóm lá nào mình cãi nhau.........ko thì cứ xả rác trong đây ko sao.
Reply
(2019-01-27, 01:52 AM)Hư vô Wrote: Em nghĩ aduc sẽ giận em sao??? Bằng chứng aduc ko muốn ll vs em......bao gồm ko rảnh ko vào đây........vậy em có thật sự đáng để aduc giận ko???

Trong khi em....... ko biết ghét vì lý do gì mà cứ theo kiếm chỗ sai chỗ hư thúi moi ra hửi rồi chê khen.

Nói nghe nè..... chuyện xưa nay âm dương giáo chủ này có chỗ nào ko handle chánh ta dc???......NÓI NGHE THỬ/???

bản thân âm dương cung chủ ta có đúng và sai......thiện ác đầy đủ......ko thiếu món nào......

Giáo chủ Âm Dương có nghĩa là biết cân bằng giữa trắng và đen chứ không để linh hồn/bản thân chìm vào. Btw, là vì anh CDoan chứ không phải anh Điếc.

Anh Quê Xưa úi ùi uiiiiiiiiiiiiiiiii...chầm chậm chờ Tam Muội với... :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:

Tam Muội sẽ không vào thread nầy nữa. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2019-01-27, 04:54 AM)TamMuội Wrote: Giáo chủ Âm Dương có nghĩa là biết cân bằng giữa trắng và đen chứ không để linh hồn/bản thân chìm vào. Btw, là vì anh CDoan chứ không phải anh Điếc.

Anh Quê Xưa úi ùi uiiiiiiiiiiiiiiiii...chầm chậm chờ Tam Muội với... :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:

Tam Muội sẽ không vào thread nầy nữa. Grinning-face-with-smiling-eyes4


Thêm một con nhạn rớt xuống đất. Hihi.


Bạn Tam Muội cho Diệu Âm thế chổ bạn được hong . Diệu Âm và anh Đức dù sao cũng có điểm tương đồng là ăn chay, trong khi Tam Muội thì không ăn chay phải không.
Reply
oh no  ..... chời đất!!!.....

Bỏ qua bỏ qua ... please .... ai cũng nóng tánh, lại cũng lanh chanh, tự ái đầy chời , gặp nhau nuốn chửi .....

Xin 2 bên ngụi xuống chút nha . 

Tam Muội , để kaka gọi anh Đức chửi ảnh vài câu giùm em
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply