Muốn post vài lời tâm sự vào đây
#1
Sad 
Cho vui, mà sao tự nhiên cứ thấy sờ sợ bị bắt bẽ nữa nên hết dám luôn, thế thì làm sao đây!!!! :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#2
(2018-01-04, 08:18 PM)Nhỏ Lan Wrote: Cho vui, mà sao tự nhiên cứ thấy sờ sợ bị bắt bẽ nữa nên hết dám luôn, thế thì làm sao đây!!!! :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

... Chậc chậc ... Cái số của Lan đi tới chổ mô cũng bị thiên hạ trù dập, bắt bẻ ... Hớ hớ ... Đằng mô cũng chết, thôi thì cứ làm mặt dày post đại vô đi, không có răng mô Lol
Reply
#3
(2018-01-04, 08:41 PM)Anh_Điếc Wrote: ... Chậc chậc ... Cái số của Lan đi tới chổ mô cũng bị thiên hạ trù dập, bắt bẻ ... Hớ hớ ... Đằng mô cũng chết, thôi thì cứ làm mặt dày post đại vô đi, không có răng mô Lol

Thôi, chắc Lan nghĩ chơi thiệt quá AĐ ơi...Cứ bị trù dập kiểu này có cố gắng cách mấy cũng không vui đâu!!! Disappointed-face4
Reply
#4
(2018-01-04, 08:45 PM)Nhỏ Lan Wrote: Thôi, chắc Lan nghĩ chơi thiệt quá AĐ ơi...Cứ bị trù dập kiểu này có cố gắng cách mấy cũng không vui đâu!!! Disappointed-face4

Rănng Lan yếu rứa ? Đã ra chơi tuyết còn sợ lạnh ... Chậc chậc ... Như rứa nghĩa là rănng ? Biggrin Cứ vô tư "trược tuyết" đi, đừng sợ té, đừng sợ lạnh, ai ăn hiếp Lan Anh Điếc sẽ bảo kê cho Lan nghen :kiss:
Reply
#5
(2018-01-04, 08:50 PM)Anh_Điếc Wrote: Rănng Lan yếu rứa ? Đã ra chơi tuyết còn sợ lạnh ... Chậc chậc ... Như rứa nghĩa là rănng ? Biggrin Cứ vô tư "trược tuyết" đi, đừng sợ té, đừng sợ lạnh, ai ăn hiếp Lan Anh Điếc sẽ bảo kê cho Lan nghen :kiss:

Cảm ơn Anh Điếc và anh Phước, nói thật nha, Lan thấy cái lạnh của băng tuyết còn dễ chịu hơn cái lạnh của lòng người trong đây đó Anh Điếc. Chơi trong đây chưa được bao lâu hết, mà mình chưa đụng chạm gì tới ai luôn, vậy mà khi khổng, khi không người ta cũng kéo đầu mình ra để dạy đời, huấn luyện mình phải chơi như thế nào, phải nói làm sao để "người ta đừng hiểu lầm" mình! Chúa ơi!!!!....Chơi mà mình phải nghiêm túc làm theo lời người ta "chỉ dạy" thì mình đâu còn là mình nữa....Vậy vô đây chơi làm gì nữa chứ hả!?!? Thôi Lan cũng thấy mệt rồi, hai anh ở lại chơi vui vẽ...Chắc lâu lắm Lan mới dám mò vô đây chơi lại đó. Chào tạm biệt nha. :full-moon-with-face4: Hello Hello Hello Hello
Reply
#6
(2018-01-04, 09:11 PM)Nhỏ Lan Wrote: Cảm ơn Anh Điếc và anh Phước, nói thật nha, Lan thấy cái lạnh của băng tuyết còn dễ chịu hơn cái lạnh của lòng người trong đây đó Anh Điếc. Thôi Lan cũng thấy mệt rồi, hai anh ở lại chơi vui vẽ...Chắc lâu lắm Lan mới dám mò vô đây chơi lại đó. Chào tạm biệt nha. :full-moon-with-face4: Hello Hello Hello Hello

...Chậc chậc ... Bớ Lan, mau quay về với Điếc  :face-with-tears-of-joy4: ...Hu hu ...


Từ khi Lan cất bước ra đi, không từ giã,
Để lòng Điếc nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa
Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát
Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
Quạnh hiu đời Điếc, từng năm tháng qua...

Điếc hát tặng Lan, nghe xong Lan quay về với Điếc hí :kiss: 

 http://www.ikara.co/recording/di-vang-5512061194600448
Reply
#7
(2018-01-04, 10:26 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Bớ Lan, mau quay về với Điếc  :face-with-tears-of-joy4: ...Hu hu ...


Từ khi Lan cất bước ra đi, không từ giã,
Để lòng Điếc nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa
Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát
Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
Quạnh hiu đời Điếc, từng năm tháng qua...

Điếc hát tặng Lan, nghe xong Lan quay về với Điếc hí :kiss: 

 http://www.ikara.co/recording/di-vang-5512061194600448

Hi, Anh Điếc...

Vì bài ca "Dĩ Vãng" của nhạc sĩ TNS anh hát tặng cho Lan nên Lan mới trở vô đây để nói lời cảm ơn với anh nè....Lần đầu tiên Lan mới ngồi nghe anh hát từ đầu cho tới cuối bài hát tới lần thứ 2 luôn đó. AĐ hát rất hay, đầy tâm trạng với nội dung của bài hát hơi buồn này...Một lần nữa cảm ơn AĐ đã hát tặng cho Lan thật nhiều nhé. Hug :kiss:

Lan nghĩ Lan cần một khoảng thời gian nghĩ ngơi, không biết bao lâu đâu, vì Lan có vô đây chơi cũng bị ám ảnh là sẽ bị người này, người nọ theo sát để mà "trù dập" hay sửa lưng, dạy đời Lan hoài nên Lan thấy mình có vô chơi nữa cũng mất hết tự nhiên và sự vui thích....Bỡi vậy nên xin lỗi AĐ nha, Lan sẽ tạm thời vắng mặt một thời gian trong đây để "vá" lại những gì mà Lan đã làm rách nát trong đây and online nha anh . Tạm biệt. Hello Hello Hello Hello
Reply
#8
NhoLan,

Tại sao lại phải coi trọng người khác nhìn mình thế nào ? 

Ai không thích mình thì Lan tránh họ . Đừng để ý họ nói gì . 
Đừng trả lời họ nếu họ có ý chọc ghẹo . 
Tại sao phải tự mình trốn tránh chứ ? 

Vui vẻ lên.
Reply
#9
(2018-01-04, 08:18 PM)PNhỏ Lan Wrote: Cho vui, mà sao tự nhiên cứ thấy sờ sợ bị bắt bẽ nữa nên hết dám luôn, thế thì làm sao đây!!!! :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Sống trên đời chỉ nên sợ Ông Bà cha mẹ tổ tiên mà thôi . Vì nhờ họ mà mình có thân xác này ngoài ra không cần sợ bất cứ ai .  Người dưng Họ đúng thì mình nể kính trọng chứ không sợ . 

Sợ nhất là nhút nhát . Gan dạ lên mà sống .sợ nhất là không dám đối diện với vấn đề . Tulip4 Tulip4 Tulip4  

Lấy tinh thần viết đi cô bé . Fan ủng hộ .
Reply
#10
(2018-01-04, 11:45 PM)Fan Wrote: Sống trên đời chỉ nên sợ Ông Bà cha mẹ tổ tiên mà thôi . Vì nhờ họ mà mình có thân xác này ngoài ra không cần sợ bất cứ ai .  Người dưng Họ đúng thì mình nể kính trọng chứ không sợ . 

Sợ nhất là nhút nhát . Gan dạ lên mà sống .sợ nhất là không dám đối diện với vấn đề . Tulip4 Tulip4 Tulip4  

Lấy tinh thần viết đi cô bé . Fan ủng hộ .

Cảm ơn anh Fan đã cổ động để Lan lấy lại tinh thần post cho anh Fan nha... :full-moon-with-face4: 

Fan hiểu lầm Lan rồi, vì không phải là Lan nhút nhát hay không dám đối diện với vấn đề đâu anh....Nếu Lan là người như thế thật thì Lan không chơi bên VF lâu dài ngày tháng cho tới bây giờ đâu....Vì bên ấy cũng có người, rất nhiều người nữa là khác họ không thích Lan (?) nên họ đã từng đã kích, châm chọt Lan lâu ngày dài tháng mà sao Lan vẫn cứ sừng sững chơi bên ấy cho đến bây giờ được? ....Chỉ là khi Lan bước chân qua đây chơi thì Lan thấy phần đông các members mới trong trang này cũng là những members củ từ bên VF qua đây chơi như Lan...Nên Lan đã tự nhủ lòng rằng mình qua đây sẽ cố gắng làm một người hòa đồng hơn, nicely hơn để các anh chị em từ bên VF qua sẽ bớt có thành kiến hay ác cảm với Lan, nên Lan đã cố gắng dẹp bỏ cái tánh tự ái dỏm của mình để đối xử với mọi người hòa nhã hơn....Nhưng mọi cố gắng của Lan chỉ là công dã tràng khi mà Lan thấy tự nhiên Lan bị lôi ra chỉ trích và dạy đời một chuyện không ra gì hết...đã thế lại còn thêm cái Anh Điếc vô châm chích kiểu như Lan là kẻ đi tới đâu cũng thích gây sự, kiếm chuyện với người ta tới đó, nên đã làm cho Lan nãn chí để chơi trong đây nữa thôi đó anh à....Chứ không phải là Lan sợ ai hay nhút nhát gì hết đó!
Reply
#11
Lan,
Sis ko phải là người tui mới biết.  Nói về nhà bếp VF, tui & Sis Duơng là người biết Lan lâu nhất từ thời Lan mới chập chửng vào VF / TSTY.  Sau bao lần chứng kiến thấy Lan buồn vui hờn giận với rất nhiều người.  Còn nhớ anh Hợt ko? Tui nhớ mãi Hợt khuyên bên này bên kia giúp Lan rồi cái gì cũng về lại cái đó. Tính tui ham dzui ko để ý ai xung đột ai ...nên ko làm điều, nhưng public forum mạnh sống yếu chết mà tính sis nhạy cảm với lời lẻ từng người thì dể ...nao lòng.  1 điều cần khuyên sis là sis dể bị quan trọng hoá vấn đề.  Cái gì nhắm mắt cho qua được thì cho qua đi, đừng cần thiết chữ đối chữ— ý đối ý chi cho mất công.

Vd giửa sis và Điếc.  He có thể tưng sis trên tay nâng nui và có khi đạp sis xuống gót chân bất cứ lúc nào; bởi he hiểu rỏ tính tình và cách cư xử sis rồi nên phá sis đó thôi.  Chỉ là vd về 1 nick.

He, nói chung chỉ là ba phải chứ ko độc ác, lâu lâu hơi côn đồ nhưng cũng thấy dại dột   :face-with-tears-of-joy4:...nói vòng vòng cốt ý cho sis hiểu là:  đừng nên vồn vả / nô nức / lo lắng ...lúc NGƯỜI XẤU TRỞ NÊN TỐT VỚI MÌNH và khi NGƯỜI TỐT BỔNG NÊN XẤU VỚI MÌNH.

Từ từ nghiệm lại và KO NÊN CHIT CHAT NHIỀU TRONG LÚC ĐÓ.

Sis làm được điều này ko?


Lửa bốc lên cao, nước tràn xuống thấp
Vậy mà muôn đời Lữa vẩn thua nước.

Đừng buồn người ngoài, họ ko là gì với mình cả, chơi được chơi, ko được .. bỏ.  Gd quan trọng hơn, ko bỏ được.  Nhưng đạo lý lữa - nước cũng áp dụng được.

Chúc sis vui nha
Tui ko chat với sis nhiều nhưng cũng hiểu chuyện sis sometime
Reply
#12
Tâm sự của NL lúc nào cũng trùng trùng điệp điệp. Hãy Quẵng gánh lo đi để mà sống theo NHL nha. Hug
Reply
#13
(2018-01-05, 10:30 AM)EmKay Wrote: Lan,
Sis ko phải là người tui mới biết.  Nói về nhà bếp VF, tui & Sis Duơng là người biết Lan lâu nhất từ thời Lan mới chập chửng vào VF / TSTY.  Sau bao lần chứng kiến thấy Lan buồn vui hờn giận với rất nhiều người.  Còn nhớ anh Hợt ko? Tui nhớ mãi Hợt khuyên bên này bên kia giúp Lan rồi cái gì cũng về lại cái đó. Tính tui ham dzui ko để ý ai xung đột ai ...nên ko làm điều, nhưng public forum mạnh sống yếu chết mà tính sis nhạy cảm với lời lẻ từng người thì dể ...nao lòng.  1 điều cần khuyên sis là sis dể bị quan trọng hoá vấn đề.  Cái gì nhắm mắt cho qua được thì cho qua đi, đừng cần thiết chữ đối chữ— ý đối ý chi cho mất công.

Vd giửa sis và Điếc.  He có thể tưng sis trên tay nâng nui và có khi đạp sis xuống gót chân bất cứ lúc nào; bởi he hiểu rỏ tính tình và cách cư xử sis rồi nên phá sis đó thôi.  Chỉ là vd về 1 nick.

He, nói chung chỉ là ba phải chứ ko độc ác, lâu lâu hơi côn đồ nhưng cũng thấy dại dột   :face-with-tears-of-joy4:...nói vòng vòng cốt ý cho sis hiểu là:  đừng nên vồn vả / nô nức / lo lắng ...lúc NGƯỜI XẤU TRỞ NÊN TỐT VỚI MÌNH và khi NGƯỜI TỐT BỔNG NÊN XẤU VỚI MÌNH.

Từ từ nghiệm lại và KO NÊN CHIT CHAT NHIỀU TRONG LÚC ĐÓ.

Sis làm được điều này ko?


Lửa bốc lên cao, nước tràn xuống thấp
Vậy mà muôn đời Lữa vẩn thua nước.

Đừng buồn người ngoài, họ ko là gì với mình cả, chơi được chơi, ko được .. bỏ.  Gd quan trọng hơn, ko bỏ được.  Nhưng đạo lý lữa - nước cũng áp dụng được.

Chúc sis vui nha
Tui ko chat với sis nhiều nhưng cũng hiểu chuyện sis sometime

Viết thêm
Điếc, tui viết đoạn trên là cho sis NL nha. Theo con mắt tui/VF members Điếc là vậy, ko có nghĩa Điếc ko phải vậy, hơn vậy hay tốt hơn tệ thua vậy ...ect.  Con nguời 360 góc cạnh khác nhau it nhiều khó biết.  Thôi 2018 rồi, chơi hoà thuận chút xíu đi nha.  Sống nay chết mai, thua hơn online chỉ là phù vân.

Điếc có giận tui nấu bbh mời tui đi, ko nấu được cóc gì có cửa mà giận tui được nèh
Rollin
:fisted-hand-sign4:
Reply
#14
(2018-01-04, 08:18 PM)Nhỏ Lan Wrote: Cho vui, mà sao tự nhiên cứ thấy sờ sợ bị bắt bẽ nữa nên hết dám luôn, thế thì làm sao đây!!!! :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Xem clip này cho khuây khoả 1 chút.  Nhạc nền nghe cũng hay nữa nè NL ...

https://www.facebook.com/thongdiepcuocso...819830908/
Reply
#15
(2018-01-05, 10:42 AM)Khúc Nam Ai Wrote: Tâm sự của NL lúc nào cũng trùng trùng điệp điệp. Hãy Quẵng gánh lo đi để mà sống theo NHL nha. Hug

...Hớ hớ ... Đầu năm Điếc bói cho KhúcNamAi một quẻ nè: Chị hiền lành, dể mến, công dung, ngôn hạnh, tứ bề, không ưa ông bác sĩ trong Vf, chị còn có một nick khác là Thanh Nhan :cool:
Reply