Mưa Trên Cuộc Tình.....
(2018-09-22, 08:30 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ! Vậy thì....Tiểu HồLy xin mời huynh....

Đêm tĩnh mịch dưới thiên nhai lãng
Chén bồ đào mời cạn hữu huynh
Cao sơn sóng lặng phong bình
Bên tàng cổ thụ luận tình thế gian!

[Image: dcc12cb8560772d52ecb4492cc19a182--chines...-art_1.jpg]


Cheer Tulip4 Cheer


Đêm tao ngộ khách dừng phiêu lãng
Chén cạn đầy hồ muội tiều huynh  Cheer

Cao nguyệt diệu toả ánh bình

Bên bờ mộng thực, hỏi mình ... còn đồ nhấm không? ...   love

.
.

(Só di tại tới câu chót cạn ý rồi nên viết đở, từ từ suy nghĩ rồi sửa sau .. )   ba8
Reply
(2018-09-24, 01:54 PM)quexua Wrote: Đêm tao ngộ khách dừng phiêu lãng
Chén cạn đầy hồ muội tiều huynh  Cheer

Cao nguyệt diệu toả ánh bình

Bên bờ mộng thực, hỏi mình ... còn đồ nhấm không? ...   love

.
.

(Só di tại tới câu chót cạn ý rồi nên viết đở, từ từ suy nghĩ rồi sửa sau .. )   ba8

Tứ thơ của anh cũng hay lắm!.. Cheer  ..để Hồ muội sắp xếp chữ lại cho Quê huynh đọc thử nha!...à hèm! Hồ muội muội thường thấy vầy nè Quê huynh, khi quen biết với ai mà rành về đường đạo đời thì ...thì ...thì trong văn phong hay có từ "mộng thực"...hihihihihi...đúng không nà! Phải chăng hai ta đã lấn sâu vào phù sinh mộng???...hihihihi...

Đêm tao ngộ khách dừng phiêu lãng
Chén cạn đầy Hồ muội Quê huynh
Nguyệt cao diệu toả ánh bình
Bên bờ mộng thực chúng mình hàn huyên!

Tác Giả: Quê Xưa

Lol :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-09-24, 07:51 PM)TiểuHồLy Wrote: Tứ thơ của anh cũng hay lắm!.. Cheer  ..để Hồ muội sắp xếp chữ lại cho Quê huynh đọc thử nha!...à hèm! Hồ muội muội thường thấy vầy nè Quê huynh, khi quen biết với ai mà rành về đường đạo đời thì ...thì ...thì trong văn phong hay có từ "mộng thực"...hihihihihi...đúng không nà! Phải chăng hai ta đã lấn sâu vào phù sinh mộng???...hihihihi...

Đêm tao ngộ khách dừng phiêu lãng
Chén cạn đầy Hồ muội Quê huynh
Nguyệt cao diệu toả ánh bình
Bên bờ mộng thực chúng mình hàn huyên!

Tác Giả: Quê Xưa

Lol :chay: :chay: Lol

Tiểu Hồ Ly đúng là có nhiều tài ... Mà tài làm thơ thì hết chổ chê ...

Chỉ cần Hồ muội muội xếp chữ lại chút xíu và sửa câu chót là nghe lời thơ nó mượt mà ...  :78:   quá hay ... !! Trôi chảy mà dễ dàng ...
10_point
Reply
(2018-09-24, 07:51 PM)TiểuHồLy Wrote: Tứ thơ của anh cũng hay lắm!.. Cheer  ..để Hồ muội sắp xếp chữ lại cho Quê huynh đọc thử nha!...à hèm! Hồ muội muội thường thấy vầy nè Quê huynh, khi quen biết với ai mà rành về đường đạo đời thì ...thì ...thì trong văn phong hay có từ "mộng thực"...hihihihihi...đúng không nà! Phải chăng hai ta đã lấn sâu vào phù sinh mộng???...hihihihi...

Đêm tao ngộ khách dừng phiêu lãng
Chén cạn đầy Hồ muội Quê huynh
Nguyệt cao diệu toả ánh bình
Bên bờ mộng thực chúng mình hàn huyên!

Tác Giả: Quê Xưa

Lol :chay: :chay: Lol

Tiểu Hồ Ly nhận xét về văn phong của Quê Xưa hay lắm. Dè, đời là mộng hay thực? Tiểu Hồ Ly muội muội và Quê Xưa là thực hay mộng?

Giống như người thức và ngủ vậy nhỉ?  Nữa ngày thì thức, nữa ngày thì ngủ. Có lúc thức mà gật gù như ngủ, có lúc ngủ thì lại mộng du như thức. Hoặc là ngủ nằm mơ mà lại thấy mình đang nằm mơ .. gọi là mộng trung hữu mộng, và biết đâu cuộc sống của chúng ta cũng chỉ là giấc mộng?

Dường như những người rành về đời đạo cần hiểu rõ cái gì là mộng hay thực? Và làm sao phân biệt ...?

Hồ muội có đi giữa mộng và thực giống Quê huynh chăng? 

Lol Tulip4
Reply
I am so sorry for my late response. Hồ muồi muội cảm ơn Quê đã có nhã ý khen thơ của muội...hihihihi...nếu Tiểu HồLy không nhầm thì trước đây Quê huynh có làm thơ cho kệ mà...nên đối với huynh thì Hồ muồi muội chỉ là hạt cát trên bãi biển Đại Dương. 

Một Thoáng Suy Tư

Sao mờ nguyệt lạc cõi vô biên
Dẫu biết điểm không vẫn luỵ phiền
Tam giới mơ hồ, hư giả thật
Rối ren tâm trí, khắc nào yên

Vài lời bộc bạch buổi hàn huyên
Hồ muội suy tư chuyện phỉ nguyền
Dám vấn Quê huynh lời chỉ đạo
Nghĩ gì khi thấu chữ nhân duyên?

Tiểu HồLy 

Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-09-26, 10:35 AM)TiểuHồLy Wrote: I am so sorry for my late response. Hồ muồi muội cảm ơn Quê đã có nhã ý khen thơ của muội...hihihihi...nếu Tiểu HồLy không nhầm thì trước đây Quê huynh có làm thơ cho kệ mà...nên đối với huynh thì Hồ muồi muội chỉ là hạt cát trên bãi biển Đại Dương. 

Một Thoáng Suy Tư

Sao mờ nguyệt lạc cõi vô biên
Dẫu biết điểm không vẫn luỵ phiền
Tam giới mơ hồ, hư giả thật
Rối ren tâm trí, khắc nào yên

Vài lời bộc bạch buổi hàn huyên
Hồ muội suy tư chuyện phỉ nguyền
Dám vấn Quê huynh lời chỉ đạo
Nghĩ gì khi thấu chữ nhân duyên?

Tiểu HồLy 

Tulip4

Hồ muội muội đặt câu hỏi rất  hay ... "Nghĩ gì khi thấu chữ nhân duyên?" 

Tại sao không đặt hai chữ "nhân quả" mà lại nói là nhân duyên?

Anh quê ở dưới quê nên hồi nào tới giờ chỉ biết làm thơ cóc, nhái, ểnh ương thôi. Tiểu Hồ Ly muội quá khen, chứ làm gì mà muội là hạt cát đối với Quê huynh được? Ít ra phải là hạt ngọc chứ hỉ?   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trở lại câu hỏi, nghĩ gì về nhân duyên?  Theo QX thấy, cả thế giới này được tạo thành, chỉ bởi một chữ duyên. 

Chúng ta sinh ra, là do một cái duyên, đi lưu lạc nơi đâu hay sống ở VN cũng là một cái duyên, có vào VB hay trang nào khác để gặp nhau thì cũng do nhân duyên. Chúng ta làm gì cũng là do duyên.

Thế nhưng cũng có nhiều loại duyên khác nhau, thí dụ như mỗi người sống ra sao, làm việc thiện hay ác, hưởng phúc hay bị đoạ đày đó gọi là duyên nghiệp nhân quả.
Hai người nam nữ gặp nhau, hai anh chị gay hay les, gặp nhau yêu nhau, lấy nhau, thì đó gọi là nhân duyên tìn ứa, tình duyên gia đạo, hay là tình duyên.

Nhân duyên nói chung có hai tính chất:  Duyên tốt, và duyên xấu.

Duyên tốt là do phúc đức ông ba cha mẹ làm tốt để lại, hoặc là do xã hội tốt, và mình được sinh vào trong môi trường tốt, rồi chính mình cũng làm việc tốt thì mình sẽ gặp nhiều điều tốt xảy đến với mình trong cuộc sống.

Duyên xấu trắc trở là do môi trường xấu, tạo nên con người xấu, và bản thân mình cũng không ke cuộc sống ra sao ... thì sẽ gặp nhiều điều xấu xảy đến mà mình không hay biết ..

Không biết QX có trả lời đúng ý câu hỏi Hồ muội muội muốn đặt ra không ??  Phải công nhận câu hỏi này khó à nha ...  :thinking-face4: Rollin

Làm QX gải đầu gải tai xong đi hỏi ý kiến mấy con vịt xong chúng nó lao xao bàn tán rồi góp ý cò, ý vịt là nhứ thế đoá ... 

Nhân duyên trùng điệp giống bể khơi
Chập chùng sóng vổ nhọc nhằn bơi
Tâm không định hướng đời lưu lạc
Thấy rỏ ngọn nguồn sóng tạnh vơi

~~ qx
Reply
hihihihihi...Câu hỏi của Quê huynh là tại sao Tiểu HồLy không hỏi về NHÂN QUẢ mà là NHÂN DUYÊN thì trong cái latest post, Quê huynh đã trả lời rồi, nên Tiểu muội "thiếu" hén? Tiểu HồLy chân thành cảm ơn Quê huynh đã bỏ tâm tư lẩn công sức ít nhiều để trả lời câu hỏi của muội hầu gở rối được phần nào khúc mắc mà muội đang dealing with, I appreciate it! Bây giờ Quê huynh có thể nhẹ thả chiếc tam bản xuôi theo dòng cho bầy vịt tha hồ mà ngụp lặn rồi...thì...là..bị ...tại...tạo thêm một cơ duyên nhưng không biết sau nầy sẽ gặt được quả ngọt hay quả đắng đây. Dạ Tiểu HồLy nào dám làm hạt ngọc chi mô mà chỉ xin làm một hạt cát để trải hồn trên bãi biển và được nghe tiếng ngân của trời, tiếng vi vu của đất, và tiếng thổn thức của muôn loài!...hihihihi... :dance: Lol :dance: 

Vấn Quê Huynh

Cái cõi ta bà vốn bể khơi
Hợp tan đảo lộn đến tơi bời
Duyên kia dĩ tụ đà ngàn kiếp
Sao mãi trả vay, vất vưởng đời

Nghiệp quả xoay vần khiến tả tơi
Tuỳ duyên xử sự cũng chơi vơi
Đạo đời đôi ngả, sương dày đặc
Biết giũ thể nào, nhặt thảnh thơi?

Tiểu HồLy

Tulip4 Cheer Tulip4



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Máy đã về, QX vừa thâu thử xong một bài, ... xin trình làng xóm, nhung hơi bị rè, không hiểu tại sao? ... chắc tại thâu ngoài đồng vào ban đêm ... 





Reply
(2018-09-28, 10:17 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihihi...Câu hỏi của Quê huynh là tại sao Tiểu HồLy không hỏi về NHÂN QUẢ mà là NHÂN DUYÊN thì trong cái latest post, Quê huynh đã trả lời rồi, nên Tiểu muội "thiếu" hén? Tiểu HồLy chân thành cảm ơn Quê huynh đã bỏ tâm tư lẩn công sức ít nhiều để trả lời câu hỏi của muội hầu gở rối được phần nào khúc mắc mà muội đang dealing with, I appreciate it! Bây giờ Quê huynh có thể nhẹ thả chiếc tam bản xuôi theo dòng cho bầy vịt tha hồ mà ngụp lặn rồi...thì...là..bị ...tại...tạo thêm một cơ duyên nhưng không biết sau nầy sẽ gặt được quả ngọt hay quả đắng đây. Dạ Tiểu HồLy nào dám làm hạt ngọc chi mô mà chỉ xin làm một hạt cát để trải hồn trên bãi biển và được nghe tiếng ngân của trời, tiếng vi vu của đất, và tiếng thổn thức của muôn loài!...hihihihi... :dance: Lol :dance: 

Vấn Quê Huynh

Cái cõi ta bà vốn bể khơi
Hợp tan đảo lộn đến tơi bời
Duyên kia dĩ tụ đà ngàn kiếp
Sao mãi trả vay, vất vưởng đời

Nghiệp quả xoay vần khiến tả tơi
Tuỳ duyên xử sự cũng chơi vơi
Đạo đời đôi ngả, sương dày đặc
Biết giũ thể nào, nhặt thảnh thơi?

Tiểu HồLy

Tulip4 Cheer Tulip4




Dù sao, Quê huynh vẫn thắc mắc tại sao Tiểu Hồ muội lại nói Nhân Duyên thay vì Nhân Quả ?  

Thật ra những gì QX nói về nhân duyên chỉ mới là một phần ba của cái đó thôi, mà đã thấy rắc rối rồi, nên không tiện kể ra thêm 2/3 còn lại.

Câu hỏi vắn đáp kế tiếp của Tiểu Hồ muội lại còn khó hơn câu đầu nữa ... nên QX xin hẹn lại vài hôm nữa để từ từ giải thích sau hén ...

Cô cầm sư này đánh đàn thần sầu quỷ khóc ... Nhưng sao nhìn hơi giống Tiểu Hồ Ly ... Không biết có phải tại tui bị hoa mắt không ta ???

Rollin Dancer_4
Reply
hihihihi....Thanks God! Lần đầu tiên Tiểu HồLy mới được nghe giọng hát của Quê huynh. Hay thì hỏng hay nhưng anh có giọng trầm ấm....chứng tỏ anh là người sống về nội tâm, đúng không Quê? À hèm! Tiểu HồLy xin lỗi huynh nếu lỡ ra đề hơi khó...hihihih....Hồ muội muội chỉ là theo duyên mà khởi và vì tâm viên ý mã...kekekeke...nhưng Quê hỏng cần phải trả lời muội đâu...vì Đạo là bất ngôn từ mà. Muội ngầm ý chỉ muốn bắt nhịp cầu tre để mà "dung hoà" tình huynh muội thôi..hihihih...hỏng ấy thay vì giải thích cho Tiểu HồLy thì anh hát và post vào đây cho Tiểu HồLy nghe cũng được...có thể hữu duyên đó vô tình sẽ đả kinh thông mạch của muồi muội không chừng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tulip4 Cheer Tulip4 

PS: Tiểu HồLy của Quê huynh đâu có "thục nữ" vậy chớ!...kekekekekeke... Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Ngày mai bắt đầu tháng Mười thời tiết có vẽ ra Thu hơn. Nhìn lại cuộc sống qua những bài hát cũng thấy vui vui. Kỷ niệm vẫn luôn là đẹp, ngay cả lúc buồn.   :full-moon-with-face4: Cầu chúc tất cả một đêm Chúa Nhật êm ả.  Cheer

...vì đó là em. Cho nên ta yêu em như vùng trời mênh mông. 
http://picosong.com/wLn62/

...lệ đá. Ta nhớ môi em và màu mắt biếc.  
https://picosong.com/w2eNA

...bến thượng hải. Ta yêu em hận em, em biết cho chăng?
https://picosong.com/w2eNf

...một mai em đi.  Ta xin em nhớ cho nhau nụ cười. 
https://picosong.com/wLKw2

...tình xa. Ta nhìn lại mình đời đã xanh rêu. 
https://picosong.com/w2ehD

...xin một ngày mai có nhau. Ta chỉ còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng. 
https://picosong.com/wLhkh

...xin còn gọi tên nhau. Ta xin thầm gọi tên em.
https://picosong.com/w2GVK


...đêm đông. Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương.
https://picosong.com/wVyiz

...vào cõi chết.  Ta yêu em.
https://soundcloud.com/user-65789515/yeu...o-coi-chet

...Mùa Xuân Sài Gòn vẫn còn đợi em.
https://soundcloud.com/user-65789515/em-con
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2018-09-30, 06:42 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihi....Thanks God! Lần đầu tiên Tiểu HồLy mới được nghe giọng hát của Quê huynh. Hay thì hỏng hay nhưng anh có giọng trầm ấm....chứng tỏ anh là người sống về nội tâm, đúng không Quê? À hèm! Tiểu HồLy xin lỗi huynh nếu lỡ ra đề hơi khó...hihihih....Hồ muội muội chỉ là theo duyên mà khởi và vì tâm viên ý mã...kekekeke...nhưng Quê hỏng cần phải trả lời muội đâu...vì Đạo là bất ngôn từ mà. Muội ngầm ý chỉ muốn bắt nhịp cầu tre để mà "dung hoà" tình huynh muội thôi..hihihih...hỏng ấy thay vì giải thích cho Tiểu HồLy thì anh hát và post vào đây cho Tiểu HồLy nghe cũng được...có thể hữu duyên đó vô tình sẽ đả kinh thông mạch của muồi muội không chừng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tulip4 Cheer Tulip4 

PS: Tiểu HồLy của Quê huynh đâu có "thục nữ" vậy chớ!...kekekekekeke... Lol

Cám ơn Tiểu Hồ muội có lời nhận xét thật tình và rất đúng. Quê mới vừa install software mới và thâu giọng  lần đầu là bỏ lên ngay, không warm up, cũng không sửa chỉnh gì cả, chỉ cho một chút xíu reverb để bớt khô thôi ... Mục đích chỉ là thử quá trình (process) xem có mix và bỏ lên được không thôi ... Nói về nhạc thì anh quê xưa không phải là ca sĩ mà chỉ là người chơi nhạc hoặc làm âm thanh,  làm sao cho các bài hát nói chung nghe hay hơn, clean, và đúng kỹ thuật hơn, v.v ....

Tuy vậy, hiện tại QX vẫn còn đang học về những software mới về nhạc và chỉnh sửa nên phải mất thêm một thời gian ... trước khi phá phách và mix nhạc cho các bạn khác làm những bài mix hay được ... Những software cũ hồi xưa QX dùng thì hay nhưng không "powerful" bằng sơftware mới nên mình phải move on ... Mục đích của QX là để catching up với những người làm nhạc bây giờ ..

Những câu hỏi của Tiểu Hồ Ly về đạo thì rất hay, và câu trả lời không khó đối với QX, nhưng nó khó ở chổ giải thích sao cho ngắn gọn, và mạch lạc, không nhàm chán. Có lẻ bọn mình nên dọn qua thread khác để nói về đạo và để phòng này lại để dành nghe các bạn hát cho nhau nghe thì đúng hoàn cảnh hơn ...
Reply
(2018-09-30, 09:29 PM)Cá hồi Wrote: Ngày mai bắt đầu tháng Mười thời tiết có vẽ ra Thu hơn. Nhìn lại cuộc sống qua những bài hát cũng thấy vui vui. Kỷ niệm vẫn luôn là đẹp, ngay cả lúc buồn.   :full-moon-with-face4: Cầu chúc tất cả một đêm Chúa Nhật êm ả.  Cheer

...vì đó là em. Cho nên ta yêu em như vùng trời mênh mong. 
http://picosong.com/wLn62/

...lệ đá. Ta nhớ môi em và màu mắt biếc.  
https://picosong.com/w2eNA

...bến thượng hải. Ta yêu em hận em, em biết cho chăng?
https://picosong.com/w2eNf

...một mai em đi.  Ta xin em nhớ cho nhau nụ cười. 
https://picosong.com/wLKw2

...tình xa. Ta nhìn lại mình đời đã xanh rêu. 
https://picosong.com/w2ehD

...xin một ngày mai có nhau. Ta chỉ còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng. 
https://picosong.com/wLhkh


Hay lắm bạn Cá Hồi ...  Clap
Reply
(2018-10-01, 02:35 PM)quexua Wrote: Cám ơn Tiểu Hồ muội có lời nhận xét thật tình và rất đúng. Quê mới vừa install software mới và thâu giọng  lần đầu là bỏ lên ngay, không warm up, cũng không sửa chỉnh gì cả, chỉ cho một chút xíu reverb để bớt khô thôi ... Mục đích chỉ là thử quá trình (process) xem có mix và bỏ lên được không thôi ... Nói về nhạc thì anh quê xưa không phải là ca sĩ mà chỉ là người chơi nhạc hoặc làm âm thanh,  làm sao cho các bài hát nói chung nghe hay hơn, clean, và đúng kỹ thuật hơn, v.v ....

Tuy vậy, hiện tại QX vẫn còn đang học về những software mới về nhạc và chỉnh sửa nên phải mất thêm một thời gian ... trước khi phá phách và mix nhạc cho các bạn khác làm những bài mix hay được ... Những software cũ hồi xưa QX dùng thì hay nhưng không "powerful" bằng sơftware mới nên mình phải move on ... Mục đích của QX là để catching up với những người làm nhạc bây giờ ..

Những câu hỏi của Tiểu Hồ Ly về đạo thì rất hay, và câu trả lời không khó đối với QX, nhưng nó khó ở chổ giải thích sao cho ngắn gọn, và mạch lạc, không nhàm chán. Có lẻ bọn mình nên dọn qua thread khác để nói về đạo và để phòng này lại để dành nghe các bạn hát cho nhau nghe thì đúng hoàn cảnh hơn ...

Thanks Quê huynh for your value suggestion. Quê cứ tuỳ duyên đi trừ khi Moderator(s) complain thì tính sau há.  Tulip4 Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Bài này nghe vui .... love



APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply