Mưa Trên Cuộc Tình.....
(2018-06-26, 09:30 PM)Cá hồi Wrote: Xin ủn hộ hai bác 9nut và Tèo, Cá chúc ace một ngày thư giãn và an lành. Vì Đó Là Em. http://picosong.com/w9c8D/  Hug

Hello Wow! cái nay la ca sĩ ne  10_point
Reply
Cảm ơn SB và Crush nha.  Thumbs-up4 Hát để giúp vui cũng giống như kể chuyện hay nấu ăn.  Cheer Cá sẽ quậy tiếp khi có thời gian.  Heavy-black-heart4 Lol Clinking-beer-mugs4
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2018-06-26, 05:09 PM)Tèo Wrote: dạo này ........ hơi bận nên hong hét  Lol 

nghe đỡ bài cũ hen .... Huyền thoại một chiều mưa

http://www.yokara.com/recording/huyen-th...8623469568
 
 chào lại cả nhà   Hello

Ừa! Tiểu HồLy biết anh bận mừ...ráng chụp hình before and after đặng mai mốt khoe cho THL xèmmmmmmm chơi hén anh Tèo... Tulip4 Tulip4 ...Uả! mà anh Tèo mần "lính" hồi nào rứa hè...kekkekeke... Lol :chay: 


@Ca Sĩ: BACKY9NUC, CÁ HỒI  Tulip4 Cheer Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-06-27, 11:54 AM)Cá hồi Wrote: Cảm ơn SB và Crush nha.  Thumbs-up4 Hát để giúp vui cũng giống như kể chuyện hay nấu ăn.  Cheer Cá sẽ quậy tiếp khi có thời gian.  Heavy-black-heart4 Lol Clinking-beer-mugs4




banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
Heavy-black-heart4  SHAPE OF YOU  Heavy-black-heart4





.........
Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like me
Come on now, follow my lead
I may be crazy, don't mind me
Say, boy, let's not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead


I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body... banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Heavy-black-heart4  VŨ NÔNG DÂN  Heavy-black-heart4







Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
What Makes You Beautiful    Heavy-black-heart4







......
Baby you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground it ain't hard to tell
You don't know, oh oh
You don't know you're beautiful.....

banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Xin vài phút trở lại một thời để Yêu. 
Xin một ngày mai có nhau - Đức Huy.
https://picosong.com/wLhkh/

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2018-09-19, 01:56 PM)Cá hồi Wrote: Xin vài phút trở lại một thời để Yêu. 
Xin một ngày mai có nhau - Đức Huy.
https://picosong.com/wLhkh/

Grinning-face-with-smiling-eyes4

More songs please Mr. Cá Hồi!  Tulip4 Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-09-20, 01:46 PM)TiểuHồLy Wrote: More songs please Mr. Cá Hồi!  Tulip4 Cheer Tulip4

Chào Tiểu Hồ Ly ...

Tại hạ nghe danh tiếng bất hư truyền đã lâu , ... bây giờ mới gặp ...

Cho làm quen nhe ...  Cheer   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2018-09-21, 01:53 PM)quexua Wrote: Chào Tiểu Hồ Ly ...

Tại hạ nghe danh tiếng bất hư truyền đã lâu , ... bây giờ mới gặp ...

Cho làm quen nhe ...  Cheer   Rolling-on-the-floor-laughing4

.hihihihi....Dạ, Tiểu HồLy mời anh ngồi xuống đây dưới vòm trời xanh trong và làn gió thoang thoảng phảng phất hương thơm từ nàng Hoa Sữa. Rồi thong thả mà nghe với Tiểu HồLy bài hát nầy, và sau đó anh có còn muốn kết bạn với một Tiểu HồLy vốn dĩ đã là "Khùng Vô Đối" không hén anh!






Bạch Hồ


Thiếp là yêu hồ ngàn năm tu luyện 
Ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc 
Lặng lẽ trong đêm dài liệu có ai nghe thấy tiếng khóc 
Giữa đèn hoa lệ liệu có ai nhìn thiếp nhảy múa 
Thiếp là yêu hồ ngằn năm chờ đợi.. 
Ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc 
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn ai là người hạ lơi chú ái tình 
Giữa biển người mênh mang ai là người hạ độc duợc tình yêu 
Khi em yêu chàng ,chàng mới là anh thư sinh nghèo đọc sách 
Khi thiếp ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc............ 
Hãy để thiếp múa thêm một điệu mũa nữa vì chàng 
Thiếp chính là con hồ ly trắng ngàn năm truớc được chàng cứu sống 
Chàng nhìn tay ao tung bay ,tay áo tung bay 
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói 
Hãy để thiếp múa thêm một điệu múa nữa vì chàng 
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi ly biệt 
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay 
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói ......


Cheer Tulip4 Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-09-20, 01:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Clinking-beer-mugs4
More songs please Mr. Cá Hồi!  Tulip4 Cheer Tulip4

Hy vọng THL thích bài này. 
https://picosong.com/wLKw2/

Nice weekend! Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2018-09-21, 04:13 PM)Cá hồi Wrote: Hy vọng THL thích bài này. 
https://picosong.com/wLKw2/

Nice weekend! Cheer
Cheer Tulip4 Cheer


Tiểu HồLy cảm ơn anh Cá Hồi. THL đang nghe nè! Du dương lắm lận. Anh có nhận hát theo nhạc yêu cầu không? ... Smiling-face-with-halo4
Wishing you and your loved ones a delightful Saturday!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-09-21, 03:55 PM)TiểuHồLy Wrote: .hihihihi....Dạ, Tiểu HồLy mời anh ngồi xuống đây dưới vòm trời xanh trong và làn gió thoang thoảng phảng phất hương thơm từ nàng Hoa Sữa. Rồi thong thả mà nghe với Tiểu HồLy bài hát nầy, và sau đó anh có còn muốn kết bạn với một Tiểu HồLy vốn dĩ đã là "Khùng Vô Đối" không hén anh!






Bạch Hồ


Thiếp là yêu hồ ngàn năm tu luyện 
Ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc 
Lặng lẽ trong đêm dài liệu có ai nghe thấy tiếng khóc 
Giữa đèn hoa lệ liệu có ai nhìn thiếp nhảy múa 
Thiếp là yêu hồ ngằn năm chờ đợi.. 
Ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc 
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn ai là người hạ lơi chú ái tình 
Giữa biển người mênh mang ai là người hạ độc duợc tình yêu 
Khi em yêu chàng ,chàng mới là anh thư sinh nghèo đọc sách 
Khi thiếp ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc............ 
Hãy để thiếp múa thêm một điệu mũa nữa vì chàng 
Thiếp chính là con hồ ly trắng ngàn năm truớc được chàng cứu sống 
Chàng nhìn tay ao tung bay ,tay áo tung bay 
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói 
Hãy để thiếp múa thêm một điệu múa nữa vì chàng 
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi ly biệt 
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay 
Thề non hẹn biển chỉ là mây khói ......


Cheer Tulip4 Cheer

Nàng Tiểu Hồ Ly ơi,
 
Nghe nàng hát xong bài Bạch Hồ, tại hạ Quê Xưa ta chợt cảm thấy toàn thân rúng động tận tâm can tủy nảo. Gải đầu gải tai suy nghĩ hoài không ra?  Bèn ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, phe phẩy cây đập muổi, sỏ di for the typo, cây phất trần. Xong ngồi xuống bắt ấn Tam Muội, rồi ráng soi kiếp đi ngược trở về một ngàn năm trước và xét lại xem mình có phải là anh chàng thơ sinh đã ra tay cứu bé bi Hồ Ly trắng hồi đó không?
 
Nhưng sao tâm nhãn của tại hạ bổng dưng bị lưu mờ như nhìn qua một bức màn sương và chỉ nhớ thoang thoáng mình có cứu con bồ câu hay một số những con gì nho nhỏ, còn to cở Hồ Ly thì không nhớ rõ lém nên không sure? Thêm vào Quê Xưa tại hạ cũng không nhớ rõ thân phận mình thiên niên trước có phải là anh thư sinh hay là anh đốn củi? Thân phận này check trong sổ lý lịch của phủ Âm Đường  thì dường như đã bị ai đó làm đổ mực bị lem mất … nên không đọc được ?
 
Nhưng thôi nói tóm lại, trong thời gian tra kíu này, Quê Xưa tại hạ cũng xin tạm làm bằng hữu trong thế giới ảo với Tiểu Hồ Ly nếu như nàng không chê thân phận quê mùa hạn hẹp, tuy cũng có khùng nhưng chắc còn có đối thủ là .... chấm chấm! Vì cuộc sống của Quê Xưa thì có sinh tử và ngắn hạn, so với cuộc sống ngàn năm của Hồ Ly. Đúng ra thì Quê Xưa cũng soi ngược được về đến vài ngàn năm thấy cái kiếp của mình cũng khá lâu nhưng rồi cái gì có sinh thì cũng có lúc kết. Thời gian vài ngàn năm đó của Quê Xưa sẽ đi đến chổ chấm dứt ở kiếp này .. Om ..
 
Có lần trước đây QX nghe tiếng nàng PV nhắc đến Tiểu Hồ Ly, nhưng không rõ nàng Tiểu Hồ Ly là ai? Lý lịch ra sao? đã tu đến đâu và mọc từ từ ra đủ chín cái đuôi chưa hay vẫn còn thiếu vài cái?
 
Những suy tư này QX còn lưu lại dưới đây về những câu hỏi của QX tại hạ cho nàng Tiểu bạch Hồ  …    Tulip4   Cheer Tulip4

http://vietbestforum.com/thread-6343-page-12.html
Reply
(2018-09-22, 05:18 PM)quexua Wrote: Nàng Tiểu Hồ Ly ơi,
 
Nghe nàng hát xong bài Bạch Hồ, tại hạ Quê Xưa ta chợt cảm thấy toàn thân rúng động tận tâm can tủy nảo. Gải đầu gải tai suy nghĩ hoài không ra?  Bèn ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, phe phẩy cây đập muổi, sỏ di for the typo, cây phất trần. Xong ngồi xuống bắt ấn Tam Muội, rồi ráng soi kiếp đi ngược trở về một ngàn năm trước và xét lại xem mình có phải là anh chàng thơ sinh đã ra tay cứu bé bi Hồ Ly trắng hồi đó không?
 
Nhưng sao tâm nhãn của tại hạ bổng dưng bị lưu mờ như nhìn qua một bức màn sương và chỉ nhớ thoang thoáng mình có cứu con bồ câu hay một số những con gì nho nhỏ, còn to cở Hồ Ly thì không nhớ rõ lém nên không sure? Thêm vào Quê Xưa tại hạ cũng không nhớ rõ thân phận mình thiên niên trước có phải là anh thư sinh hay là anh đốn củi? Thân phận này check trong sổ lý lịch của phủ Âm Đường  thì dường như đã bị ai đó làm đổ mực bị lem mất … nên không đọc được ?
 
Nhưng thôi nói tóm lại, trong thời gian tra kíu này, Quê Xưa tại hạ cũng xin tạm làm bằng hữu trong thế giới ảo với Tiểu Hồ Ly nếu như nàng không chê thân phận quê mùa hạn hẹp, tuy cũng có khùng nhưng chắc còn có đối thủ là .... chấm chấm! Vì cuộc sống của Quê Xưa thì có sinh tử và ngắn hạn, so với cuộc sống ngàn năm của Hồ Ly. Đúng ra thì Quê Xưa cũng soi ngược được về đến vài ngàn năm thấy cái kiếp của mình cũng khá lâu nhưng rồi cái gì có sinh thì cũng có lúc kết. Thời gian vài ngàn năm đó của Quê Xưa sẽ đi đến chổ chấm dứt ở kiếp này .. Om ..
 
Có lần trước đây QX nghe tiếng nàng PV nhắc đến Tiểu Hồ Ly, nhưng không rõ nàng Tiểu Hồ Ly là ai? Lý lịch ra sao? đã tu đến đâu và mọc từ từ ra đủ chín cái đuôi chưa hay vẫn còn thiếu vài cái?
 
Những suy tư này QX còn lưu lại dưới đây về những câu hỏi của QX tại hạ cho nàng Tiểu bạch Hồ  …    Tulip4   Cheer Tulip4

http://vietbestforum.com/thread-6343-page-12.html

Dạ! Vậy thì....Tiểu HồLy xin mời huynh....

Đêm tĩnh mịch dưới thiên nhai lãng
Chén bồ đào mời cạn hữu huynh
Cao sơn sóng lặng phong bình
Bên tàng cổ thụ luận tình thế gian!

[Image: dcc12cb8560772d52ecb4492cc19a182--chines...-art_1.jpg]


Cheer Tulip4 Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply