Nãy giờ ngồi nghe nhạc
#1
bên nhà Gundam , làm khi không nhớ motherland quá , may mà mới có 3 bản thôi mà đã muốn khóc thành dòng sông rồi ..GD ơi , nhớ post thêm nha , để những lúc nhớ nhà , Tofu ghé vô thưởng thức thêm  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Reply
#2
(2018-01-03, 10:05 PM)Tofu Wrote: bên nhà Gundam , làm khi không nhớ motherland quá , may mà mới có 3 bản thôi mà đã muốn khóc thành dòng sông rồi ..GD ơi , nhớ post thêm nha , để những lúc nhớ nhà , Tofu ghé vô thưởng thức thêm  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Hi chị,

Em thì đang coi ngày mai tuyết bao nhiêu inches.

Coi bộ ngày mai chổ em sẽ hưởng 8-12 inches.

Lát nữa em chạy qua bên Gundam nghe nhạc :)) 

Cám ơn chị

Tech,
Reply
#3
Hi Tech , chị coi news thấy mấy vùng bên đông bắc năm nay tuyết và lạnh dưới độ âm quá huh ? thiện hạ cào tuyết , mái nhà , ống nước hư hái nhiều heng ..chả bù bên west coast tụi này cứ trên dưới 80 độ , sáng đi làm thì áo lạnh , găng tay kín như bưng , chiều ra vô xe là phải mở máy lạnh ..weird dễ sợ
Reply
#4
(2018-01-03, 10:43 PM)Tofu Wrote: Hi Tech , chị coi news thấy mấy vùng bên đông bắc năm nay tuyết và lạnh dưới độ âm quá huh ? thiện hạ cào tuyết , mái nhà , ống nước hư hái nhiều heng ..chả bù bên west coast tụi này cứ trên dưới 80 độ , sáng đi làm thì áo lạnh , găng tay kín như bưng , chiều ra vô xe là phải mở máy lạnh ..weird dễ sợ

Hi chị,

Em ở đây lâu rồi cho nên em cũng quen :)).

Nếu tuyết ở trên mái nhà thì tụi em phải xút tuyết trên mái nhà, nếu tuyết đống trên mái nhà nhiều quá không tốt đâu chị, còn lạnh quá dưới 10 độ thì sẽ có nhà bể óng nước, phần nhiều nhà 3 lầu. 


Thường khi có bảo tuyết là tụi em sẽ ăn lẩu :)) ngắm tuyết rơi, em ăn xong là nỗ máy :)).

Tụi em ở vùng lạnh quen rồi, nếu em đi xuống myrtle beach là em chịu không nỗi :)))

Tech,
Reply