Chút Kỷ Niệm ......
Anh OS,

Về VN thấy người ta dậy sớm ghê
5-6 h đã dậy hết rồi
Trời thì sáng trưng luôn

Wink

Reply
Hôm qua về lại nhà tại Cali đúng 1 giờ sáng hôm nay.  Ngủ được 4 tiếng rồi thức dậy lúc 5 giờ sáng.  Bây giờ đang ngập ngừng, nữa muốn vô giường nữa muốn ra thăm vườn xem còn cây còn trái hay không.  Coi khí tượng tại Nam Cali hôm nay 65F thấp nhất và 86F cao nhất.  Not bad at all!

Gracie: cảm giác đó anh hy vọng sẽ tái diễn mỗi năm. LOL. 

Mimo: Sheraton Saigon Hotel & Towers tại 88 Đồng Khởi, Q 1 là nơi anh thích ở nhất tại Sài Gòn vì nhân viên làm việc tại đây chú trọng đến khách một cách tuyệt hảo. Vã lại lobby rất rộng rãi và cách trang trí thay đổi hầu như mỗi ngày làm mình cảm thấy luôn đổi mới trong cái nhìn cuả cuộc sống. Đặc biệt là chổ nào trong hotel lúc nào cũng lai vãng một mùi hương của lemon grass, apple, quyện với chanh. 

SB: khi anh về VN anh ngủ ít lắm. Lúc nào cũng tính chuyện đi chơi.  Dậy sớm cỡ 4 giờ sáng là bình thường. Chắc em cũng vậy phải không?

Sữa soạn cho Tết Trung Thu
[Image: 061-E0-B08-72-A3-4922-82-E0-2548-DF7-F4109.jpg]

[Image: 852-B8451-CFF3-4-F37-8235-D2-DE7-A6-B9-DCC.jpg]

[Image: 94607-B3-E-975-F-477-A-83-E0-EE4305-FDD8-DA.jpg]

At night. 
[Image: CDD7582-C-434-D-4405-B9-A2-83126-AFDC89-B.jpg]
Hello.
Reply
Hotel ben đó đẹp quá anh Ọ S ./ họ chăm chút và làm hài long khách dễ sợ luôn há . Cheer
Reply
Anh OS, mới đây mà về rồi ha...

Mm search thử cái hotel này cho hè năm sau mà đã sold out rồi,...
Có mắc lắm không anh OS, thấy nó nằm trong system của Marriott hotel...

Reply
Gracie: anh nghĩ Gracie sẽ thích hotel này nếu có dịp như tuần trăng mật chẳng hạn. LOL. 

Mimo: đi chơi hai mươi mốt ngày anh nghĩ hơi lâu. Anh mới vào Bonvoy app anh thấy họ vẫn còn nhiều chỗ mà. Giá mỗi đêm theo tiền Mỹ thì từ $275 - $325 một đêm cho hai người ở. Nếu mua buffet breakfast có thể mắc hơn. Nếu Mimo mua thêm Club Lounge thì trả thêm. Trong lounge gồm có snacks, rượu mạnh, bia, thức ăn nhẹ như bbh, phở, bò kho, hay hủ tíu, các loại thức uống ép như khóm, ổi, chanh giây. Cái lợi của breakfast và lounge là convenience và sạch sẽ. Cáibất lợi là mình không muốn mạo hiểm ra ngoài kiếm ăn. Vì ở ngoài hotel cũng có những restaurants ngon và rẽ, nhưng không may thì bụng mình có thể oánh lộn với thức ăn/uống thì khổ lắm.
Hello.
Reply
Bé Tea ơi, ba của Tea khoẻ hơn chưa Tea Hug

Reply
(2019-08-15, 04:43 PM)OneSunday Wrote: Gracie: anh nghĩ Gracie sẽ thích hotel này nếu có dịp như tuần trăng mật chẳng hạn. LOL. 

Mimo: đi chơi hai mươi mốt ngày anh nghĩ hơi lâu. Anh mới vào Bonvoy app anh thấy họ vẫn còn nhiều chỗ mà. Giá mỗi đêm theo tiền Mỹ thì từ $275 - $325 một đêm cho hai người ở. Nếu mua buffet breakfast có thể mắc hơn. Nếu Mimo mua thêm Club Lounge thì trả thêm. Trong lounge gồm có snacks, rượu mạnh, bia, thức ăn nhẹ như bbh, phở, bò kho, hay hủ tíu, các loại thức uống ép như khóm, ổi, chanh giây. Cái lợi của breakfast và lounge là convenience và sạch sẽ. Cáibất lợi là mình không muốn mạo hiểm ra ngoài kiếm ăn. Vì ở ngoài hotel cũng có những restaurants ngon và rẽ, nhưng không may thì bụng mình có thể oánh lộn với thức ăn/uống thì khổ lắm.

 Wow, cái giá này đi gd thì hơi mắc nha anh OS, nếu ở 1-2 đêm thì được chứ hơn 2 tuần là khẳm tiền à, trừ khi ...nhà giàu Wink or đi tuần trăng mật Tulip4
 Cái view nhìn đẹp quá và có dịp đi bộ ra xung quanh thấy tiện quá Clap

Reply
Đúng là tiền nào của đó ha ACE, về VN, $20-$30/đêm cũng có, mà $200-$300/đem cũng có ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
Mimo: anh thấy ở Sheraton chừng 4-5 đêm là ngán rồi. Nếu chỉ có một mình anh ở Sài gòn thì có lẽ anh sẽ theo tụi Tây ba lô ngủ bờ ngủ bụi cũng không sao. LOL. Nhưng vì có mấy đứa nhỏ lần đầu tiên về thăm VN nên anh cho tụi nó hưởng tí để tụi nó có một ấn tượng tốt và mong một ngày trở lại. So far so good!

Chàng Hiu: có lẽ mình quen với hệ thống ở VN. Tại SG có những xe buýt chạy vòng vòng Thành phố từ chợ Bến Thành đến Chợ Lớn, với máy lạnh nữa mà chỉ có VND$6,000 (~25 cents của Mỹ).  Từ Long An lên SG chỉ trả VND$20,000 (~85 cents). Xa hơn nữa là từ SG đến Phan Rang cỡ VND$170,000 (USD$7.25) có giường nằm nữa.  Đối với mình đi bộ trong Quận 1 là lý tưởng nhất.  Bất lợi là tốn thời gian. Muốn nhanh hơn dùng taxis thì tốn tiền dữ lắm. Chổ ở cũng vậy.  Đối với mình thì hai ba chục một đêm ở hotel là đủ rồi. Những tiện nghi như hồ bơi, đấm bóp, gym thì quá xa xí cho mình.  Có lẽ mình quan trọng hoá về vấn đề an ninh cho mấy đứa nhỏ hơn vì trong chu vi Quận 1 sự an ninh cho du khách có một không hai.  Tụi này chưa bao giờ bị chuyện gì không may xảy ra tại SG (knock on wood.)

SG Skyline từ Sheraton floor 23
[Image: 00-C5-B76-F-9-A17-4229-9256-E28-F45-B48920.jpg]

Sông SG từ máy bay. 
[Image: 138-F5-AF4-EC0-D-4-A91-9-DB6-CA195-F956-C8-C.jpg]

Thấy hình này hay hay. 
[Image: B0466-DA0-E39-F-4063-BAD0-D2-D0-D35-A187-D.jpg]

Time to dab with my great nephew in Nha Trang.  LOL.
[Image: C0-C3-AD50-228-E-478-F-B1-B1-A38859-D5908-A.jpg]
Hello.
Reply
có gì hay hay và mới mẻ trong chuyen đi anh ỌS viet chia sẻ them nha anh .
vụ xe buýt nghe có lý ha anh ...nhớ hồi xưa ( lơ xưa lắc ), vụ đi xe đò về quê thấy mệt mỏi và phức tap ...giờ thì better hon* nhièu ....tốt cho nguòi dân Cheer

anh về đó có đi nhà thờ Dòng Chúa Cuu*' thế ở đường Kỳ đồng , quận 3 không ? ngày xưa em cũng hay  đi nhà thờ này Heavy-black-heart4
Reply
Hello anh OS, chị Mm & Gracie & SBHug Hello

Anh OS,
cám ơn anh đã chia sẽ hình ảnh chuyến thăm quê hương của mình, SG giờ đẹp quá Tulip4, khách sạn lại sang trọng nữa. 

Chị Mm
Cám ơn chị đã hỏi thăm, ba em đã về nhà rồi  Hug

Tặng chị Mm, Gracie & SB mấy tấm hình hoa lily.

[Image: 610-C6242-77-E6-49-F7-A99-D-67807-B2-DEF56.jpg]

[Image: 28762207-9-F9-D-4344-9838-8-ACEE6291-ADB.jpg]

[Image: 54528-CCA-8808-4302-85-CB-24-F07-AE41913.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Hoa Lilly đẹp quá Tea. Màu trắng trông that. thanh cao và sang Bouquet4

cầu chúc cho Bác vết thuong được mau lành và mau khoẻ lại . Tulip4
Reply
(2019-08-26, 03:35 PM)Gracie Wrote: Hoa Lilly đẹp quá Tea. Màu trắng trông that. thanh cao và sang Bouquet4

cầu chúc cho Bác vết thuong được mau lành và mau khoẻ lại . Tulip4

 Có người nói hoa Lily thơm, mà Tea lại gần ko thấy thơm  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cám ơn Gracie Hug chúc ba mẹ sis luôn khoẻ mạnh & vui vẽ Tulip4m

say nắng😬
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Thanks Tea Hug

wow ....da Tea dễ ăn nắng quá héng Disappointed-face4
mình có đi biển xuống nươc/ lâu thì mới bị going vậy ...
Reply
(2019-08-26, 07:30 PM)Gracie Wrote: Thanks Tea Hug

wow ....da Tea dễ ăn nắng quá héng Disappointed-face4
mình có đi biển xuống nươc/ lâu thì mới bị going vậy ...

Biggrin da mặt dày hơn nên ko sao Rolling-on-the-floor-laughing4
Mùa hè này sis đi biển chưa ? :full-moon-with-face4:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply