Chút Kỷ Niệm ......
(2019-08-12, 04:08 PM)TeaOla Wrote: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: Crying-face4 Someone forgot watering my orchids chair-to-the-head   Kick3  
[Image: 4-B1-ACD3-E-5269-4-E2-B-959-F-EEA9348-EA478.jpg]

Ố ồ ...somebody in trô bồ Lol Biggrin
Reply
Gracie. Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều hơn lúc trước (năm vừa rồi). Đường xá ít rác và vĩa hè ít dân buôn hơn. Anh mê SG. May cho tụi anh là tuần trước miền nam bị ảnh hưởng của bão tố hướng phía Trung Quốc cho nên khí hậu ở đây mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều lắm. Người ngoại quốc (âu châu) vào VN du lịch và làm ăn rất nhiều.  Những Khu phố sống động và nhiều tài năng mới làm cho SG mỗi ngày mỗi tiến lên nhanh hơn anh tưởng tượng.

Khu Nguyễn Huệ Plaza về đêm. 

[Image: 0-A406-D6-D-8361-4-C1-B-94-FF-BEA4-D14-BFE35.jpg]

[Image: 9-BADB70-A-F72-A-4521-B31-F-B110457-F3-BE5.jpg]

[Image: B7-F113-B2-E49-C-4015-922-A-D80-F05-C111-D2.jpg]

[Image: C3-D58671-E109-4-A23-8-DC2-45-CBF5547466.jpg]
Hello.
Reply
cảnh SG đẹp quá anh . Tulip4 . nice pictures Cheer
Reply
Anh OS đang ở SG, sao không mở thd riêng, mai mốt có gì ACE dễ tìm hoc hỏi ...

SG mùa nào cũng nóng, anh OS có ra Phú Quốc không, nghe nói ở đó đang bị bão lụt ngập te tua...

Reply
(2019-08-12, 03:46 PM)Gracie Wrote: Góc nhỏ của tôi
[Image: 20190804-170428-1-1.jpg]

[Image: 20190804-170423.jpg]

 Wow, cái chậu này đẹp quá Gracie Heavy-black-heart4

Reply
(2019-08-12, 04:08 PM)TeaOla Wrote: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: Crying-face4 Someone forgot watering my orchids chair-to-the-head chair-to-the-head vahidrk1 Kick3 Kick3 
[Image: 4-B1-ACD3-E-5269-4-E2-B-959-F-EEA9348-EA478.jpg]

 Không phải tại không tưới nước mà đến lúc nó tàn là tàn thôi Tea...Giờ không biết làm sao cho có hoa trở lại.

Mm có 2-3 cây toàn lá không, mấy bửa thấy trời nắng đẹp đem mấy em ra phơi nắng đúng 1 bửa, giờ lá héo luôn Wink

Reply
chị MM . thanks chị . tụi succulent này em không có tay trồng ....cũng bị chết hoài ...trời giờ hay mưa nên em đem vào trong nhà luôn Heavy-black-heart4
Reply
(2019-08-13, 12:20 PM)Gracie Wrote: chị MM . thanks chị . tụi succulent này em không có tay trồng ....cũng bị chết hoài ...trời giờ hay mưa nên em đem vào trong nhà luôn Heavy-black-heart4

 Yah, Mm có mua 1 chậu rồi ảnh èo uột, rốt cuộc bỏ luôn.
 Cây hoa này cũng đẹp quá giờ Mm mới thấy, để hôm nào thấy sẽ mua. 10_point 

[Image: 20190716-180737.jpg]

Reply
hoa giong bromeliad này khi ra hoa thì last khá lâu chị . chị để chỗ bóng râm hay ngoài patio được ....
mẹ em thích hoa này nên nhà em đang có 4 cây . em hên đi Farmer Market gạp1 gian hang bán toàn loại này ....
Mình bày đặt muốn đi chỗ khác dọ giá , khi quay lại nguòi ta vớt het bông đẹp . Nhieu nguoi mua 7-8 cay^ luôn vì quá rẻ (5$ / cây ) so voi Home depot ...

chị MM cũng thích hoa lá cành hỉ Biggrin

em cung thich succulent lắm Heavy-black-heart4
Reply
Mimo: kỳ này tụi anh không ghé Phú Quốc, thành ra không để ý khí tượng nơi này cho lắm. Năm nay tụi anh may mắn đi đến chổ nào cũng ôn hoà, không nóng bức như những kỳ trước. Về vấn đề mở thd mới nói về chổ ở SG thì anh không cảm thấy mình có đủ kiến thức. Tiếng Việt của anh vừa đủ vốn để hỏi đường cho khỏi bị lạc. LOL. 

Gracie: có lẽ chổ này làm anh nhớ SG nhất. Mỗi buổi sáng 5:15 tụi anh tản bộ trên đường Đồng Khởi để dự Thánh Lễ 5:30 tại nhà thờ Đức Bà. Gió sáng sớm hiu hiu giữa thành phố làm tâm hồn mình vươn lên nỗi vui không tả được. 

Buổi sáng 5:25 Aug 14, 2019
[Image: FF60-F35-A-5930-4714-B782-CC7-A87-D9-A7-B9.jpg]
Hello.
Reply
anh ỌS , cảnh nhà thờ Đuc*' bà đẹp ghê anh .
yeah bên VN đi lễ sớm ghe^ ha ...cái cảm giác đi lễ ra rồi đi uống cà phê , ăn sáng này nọ thấy vui lắm há . Tulip4
Reply
(2019-08-09, 12:54 AM)TeaOla Wrote: Lúc đó kẹp xe 3hrs ko đi đâu được, nhìn ra ngoài thấy đẹp quá nên lấy phone chụp 1 tấm.Ở ngoài là 110F. Tea thấy ng ta bỏ đường nhựa lái vô xa mạc để đi tiếp nhưng sợ ko dám đi theo nên mới ngồi đợi bao lâu đến vậy.Nếu thấy cảnh đẹp quá, thì đôi khi cũng nhãy xuống chụp vài tấm.

Sao giờ QX bỏ cái thú vui chụp hình rồi vậy?

Tea còn ở CA, Tea cám ơn, ba Tea chỉ đang recover đợi ngày tái khám.

Chặng đường đó kẹt xe nghe ghê quá ... 3 hrs ... ố mài ... 

Vì sao qx bỏ thú vui đi chụp hình à?  Cũng không bỏ hẳn ... chỉ là để đó không xài ...

Cũng giống như Tea lái xe vậy đó, một khi đã biết lái xe thì không bao giờ quên, chỉ có mỗi việc là thường lái xe hay không thường thôi.

Đây là một tấm hình hồi xưa qx xách xe chạy vòng vòng đi chụp. Cảnh Cali, có vẻ hoang vu ảm đạm, giống như không phải cảnh thật hah ...

Hồi đó qx siêng lắm, đây là một tấm hình phim 35mm trắng đen qx tự rửa, sau đó đất thì qx nhuộm màu sepia, trời thì lại nhuộm màu brown tone. Núi và cây để màu gray ... 

Rolling-on-the-floor-laughing4


[Image: img011.jpg]
Reply
(2019-08-13, 12:37 PM)Gracie Wrote: hoa giong bromeliad này khi ra hoa thì last khá lâu chị . chị để chỗ bóng râm hay ngoài patio được ....
mẹ em thích hoa này nên nhà em đang có 4 cây . em hên đi Farmer Market gạp1 gian hang bán toàn loại này ....
Mình bày đặt muốn đi chỗ khác dọ giá , khi quay lại nguòi ta vớt het bông đẹp . Nhieu nguoi mua 7-8 cay^ luôn vì quá rẻ (5$ / cây ) so voi Home depot ...

chị MM cũng thích hoa lá cành hỉ Biggrin

em cung thich succulent lắm Heavy-black-heart4

Gracie, Cây hoa này đi ngang qua mấy KS ở SG thấy mấy chậu bông thiệt lớn, không biết phải loại này không.
 
 Nhà Mm giờ thì Lá nhiều hơn hoa. Wink , giờ nghĩ lại phải chi hồi trước mua nhà có cái sun room thì đở quá, tha hồ trồng hoa, cây cảnh.
Bên vùng South nhà lót gạch cũng đở vùng phía Nỏrth, thảm với gỗ, hạn chế mấy cây cảnh...nhà Mm hết chổ chứa rồi nên phải đợi mùa hè thôi... :full-moon-with-face4:

Reply
(2019-08-13, 08:40 PM)OneSunday Wrote: Mimo: kỳ này tụi anh không ghé Phú Quốc, thành ra không để ý khí tượng nơi này cho lắm. Năm nay tụi anh may mắn đi đến chổ nào cũng ôn hoà, không nóng bức như những kỳ trước. Về vấn đề mở thd mới nói về chổ ở SG thì anh không cảm thấy mình có đủ kiến thức. Tiếng Việt của anh vừa đủ vốn để hỏi đường cho khỏi bị lạc. LOL. 

Gracie: có lẽ chổ này làm anh nhớ SG nhất. Mỗi buổi sáng 5:15 tụi anh tản bộ trên đường Đồng Khởi để dự Thánh Lễ 5:30 tại nhà thờ Đức Bà. Gió sáng sớm hiu hiu giữa thành phố làm tâm hồn mình vươn lên nỗi vui không tả được. 

Buổi sáng 5:25 Aug 14, 2019

 Anh OS, chắc ở hotel ngay trung tâm SG nên mới lội bộ ra nhà thờ Đức Bà lúc 5h sáng :full-moon-with-face4: ...
Giờ đó, mát mẻ thanh thản hơn...mà SG hình như không ngủ 1-2h sáng mà xe cũng rần rần...

Reply
(2019-08-14, 10:39 AM)Mimo Wrote: Gracie, Cây hoa này đi ngang qua mấy KS ở SG thấy mấy chậu bông thiệt lớn, không biết phải loại này không.
 
 Nhà Mm giờ thì Lá nhiều hơn hoa. Wink , giờ nghĩ lại phải chi hồi trước mua nhà có cái sun room thì đở quá, tha hồ trồng hoa, cây cảnh.
Bên vùng South nhà lót gạch cũng đở vùng phía Nỏrth, thảm với gỗ, hạn chế mấy cây cảnh...nhà Mm hết chổ chứa rồi nên phải đợi mùa hè thôi... :full-moon-with-face4:

em nghĩ là nó đó chị . Bông này em thay hay chưng trong chậu trong hotel ....vì nó có thể stay indoor ....nó ra bông khoảng đâu 3 tháng , ròi chết ....ròi sau đó ra bông lại nữa Smiling-face-with-halo4

Lá nhièu loại cũng đẹp ha chị , nhìn thay tươi mát ...hoa thì nhièu khi chăm sóc cũng mệt Smiling-face-with-halo4
Reply