Chút Kỷ Niệm ......
Ây dza, vô đây mới biết Ba của Tea bị bệnh...Chúc bác mau bình phục Tulip4 

Bởi vậy, nếu có điều kiện thì nên ở gần cha mẹ và Tea ráng cho 2 bác đi ăn đám cưới nhá Cheer

Reply
LT chúc ba Tea mau lành bịnh nha, Tea giữ gìn sức khỏe để có sức chăm sóc người thân Hug   Hug
Reply
Good morning sis SB, chị MM & sis LamTu

Tea cám ơn tất cả Hug Hug  Hug

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẽ bên người thân và gd Tulip4 Hug :kiss:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Bác trai đỡ chưa em? Tụi anh sữa soạn rời Cần Thơ để đón chuyến Bảy từ SG ra Nha Trang. Chủ trương của anh đi thăm quan nhiều hơn là ăn uống. Nhưng nếu có dịp anh sẽ thử món gà lá Chanh em đã nói. Anh rất thích ở Cần Thơ. Người ở đây thật thà, chất phát. Đêm đến đầy đủ thú vui nhộn nhịp, ngay cả khi mưa ráo riết. Nếu có dịp đến Cần Thơ anh thấy ở tại Victoria Resort rất thoải mái, riêng biệt, nhưng lại gần những nơi em muốn tới.

[Image: 7326-FBBC-B992-4-A5-A-9-FF1-79-B56-D6-D365-A.jpg]

[Image: FB7-B9389-484-C-4-BD7-9-ADF-434473-E726-CC.jpg]

[Image: 746-A05-AD-3554-43-A5-983-D-E2002-F3-DB13-A.jpg]


[Image: B288871-D-6-E43-42-FA-9189-F5-A4-DE1-B1089.jpg]

[Image: 1-A4-F3-BC5-0349-43-C4-8-CC2-B11-E89-FB17-A7.jpg]


[Image: 7-E700-EED-0-D9-B-40-F3-A4-F1-22-F7456671-DD.jpg]

[Image: E9-BC7-A03-01-FE-470-C-A491-D158-B81-D3-F9-D.jpg][url=https://postimages.org/][/url]
Hello.
Reply
Hi anh OS

Ba em khoẻ hơn mấy bữa trc, em cám ơn anh đã hỏi thăm, vết mổ thì phải chăm sóc kỹ hơn ở nhà.

Quê anh và BX ở Cần Thơ hay sao? anh chia sẽ thêm mấy hình anh đi chơi bên đó. Resort này kiểu xưa, nhìn rộng rãi quá anh. Về quê ăn lẩu cá kèo, cá lóc kho thơm là nhất luôn Clap

Anh có dịp ra Nha Trang nhớ thử món chè hạt đác😃.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tea, người lớn tuổi mới mổ xong đang dưỡng bệnh cần nhất là có một tinh thần an vui. Bác trai may mắn có em bên cạnh sẽ giúp bác chóng lành bệnh hơn. GD anh ở VN 16 ngày và Mã Lai 5 ngày. Đối với anh quá lâu. Nha Trang bây giờ thay đổi không thể ngờ được. Đường phố đông đúc và nhộn nhịp không khác như Sài Gòn. Tụi anh trở lại Evason Ana Mandara resort ở và họ đón chào rất nhiệt tình. 

[Image: 5617243-C-76-C0-49-FB-BB6-F-0-C4-F5-E9072-AC.jpg]


[Image: CA582-FA8-9605-4437-8401-1210-F72724-B4.jpg]

[Image: E4-EC2-AAF-C501-449-A-A20-B-821340-A7-DEE6.jpg]

[Image: 849-CA43-B-B593-42-B3-8168-59-FBDB0-B1-D08.jpg]

[Image: 48-F6-A1-DA-A20-B-4-C8-E-8249-C6-E571-AD7-B1-E.jpg]upload pictu


[Image: 97-C108-C4-B2-A6-4192-8-AE1-BF431-A04-C685.jpg]
Hello.
Reply
Hi anh OS,
Cảnh resort ở Nha Trang đẹp quá anh Clap Tulip4
Còn đồ anh bên đó ra sao anh?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Cho những ai thích màu tím ...

[Image: 36374-BC3-036-D-483-F-9-EFD-89-B9-F2-F1-EFF8.jpg]

[Image: 3-B518489-D9-D9-4517-938-E-B476-CE23-B7-F2.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Ở ngoài cảnh này đẹp như một bức tranh Tulip4 Heavy-black-heart4

Đi xa sợ nhất khi xe hết xăng, 2 là bị kẹt đường in the middle of nowhere.
Cả 2 đã trải qua😂, không biết lần sau là gì đây nữa ? :78: :78:

[Image: DFA5-AD46-8627-4605-8374-737-EC6-E85265.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tea, Thức ăn ở Nha Trang không có gì đặc biệt. Anh bị đau bụng suốt hai ngày vì food poisoning. Crackers & 7Up là bạn thân của anh. LOL. Hôm qua tụi anh đến Langkawi, Mã Lai. Đảo này là một trong 100 hòn đảo thuộc Mã Lai. Dân ở đây đa số là người đạo Hồi. Họ rất hiền và thật thà. Anh thích nơi này lắm. Đặc biệt nơi này anh không thấy một miếng rác chổ nào cả. Em trở lại chổ làm chưa?

[Image: 35-FD541-D-A3-F2-46-AD-B50-B-6-A3-B929-C66-CA.jpg]

[Image: 7-AA64044-DF10-44-FA-B829-C3-CFFCB2-F35-A.jpg]

[Image: 5-AD5-F81-B-8660-4298-98-A1-A3-A56-EA7870-A.jpg]

[Image: AF1-C968-F-AF42-49-A7-87-A0-08-CEBFF4-A0-A8.jpg]

[Image: A5-F5-F565-6445-48-FE-B510-9968813-A1-F58.jpg]

[Image: D2-EF3-D28-526-E-48-B7-892-C-D38-F33-EF286-B.jpg]

[Image: 18-EB7-F5-E-061-B-46-B1-9-B94-F3018102253-B.jpg]

[Image: 2-B6588-CE-A766-4054-8993-34453-F8-A2-D33.jpg]
Hello.
Reply
(2019-08-07, 01:52 AM)TeaOla Wrote: Ở ngoài cảnh này đẹp như một bức tranh Tulip4 Heavy-black-heart4  

Đi xa sợ nhất khi xe hết xăng, 2 là bị kẹt đường in the middle of nowhere.
Cả 2 đã trải qua😂, không biết lần sau là gì đây nữa ? :78: :78:  

[Image: DFA5-AD46-8627-4605-8374-737-EC6-E85265.jpg]

Tea siêng quá .. Dường như đi dọc đường thấy chổ đẹp là đậu xe xuống chụp hình ?

Hồi xưa qx hay làm thế, lại còn vác máy chạy xe vòng vòng tìm chổ đẹp để chụp nữa chứ.

Chắc Tea đã về lại NV rồi?  Mong bác trai đã khỏi hẳn bịnh, hay đang recover?
Reply
(2019-08-09, 12:01 AM)quexua Wrote: Tea siêng quá .. Dường như đi dọc đường thấy chổ đẹp là đậu xe xuống chụp hình ?

Hồi xưa qx hay làm thế, lại còn vác máy chạy xe vòng vòng tìm chổ đẹp để chụp nữa chứ.

Chắc Tea đã về lại NV rồi?  Mong bác trai đã khỏi hẳn bịnh, hay đang recover?

Lúc đó kẹp xe 3hrs ko đi đâu được, nhìn ra ngoài thấy đẹp quá nên lấy phone chụp 1 tấm.Ở ngoài là 110F. Tea thấy ng ta bỏ đường nhựa lái vô xa mạc để đi tiếp nhưng sợ ko dám đi theo nên mới ngồi đợi bao lâu đến vậy.Nếu thấy cảnh đẹp quá, thì đôi khi cũng nhãy xuống chụp vài tấm.

Sao giờ QX bỏ cái thú vui chụp hình rồi vậy?

Tea còn ở CA, Tea cám ơn, ba Tea chỉ đang recover đợi ngày tái khám.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2019-08-07, 03:40 AM)OneSunday Wrote: Tea, Thức ăn ở Nha Trang không có gì đặc biệt. Anh bị đau bụng suốt hai ngày vì food poisoning. Crackers & 7Up là bạn thân của anh. LOL. Hôm qua tụi anh đến Langkawi, Mã Lai. Đảo này là một trong 100 hòn đảo thuộc Mã Lai. Dân ở đây đa số là người đạo Hồi. Họ rất hiền và thật thà. Anh thích nơi này lắm. Đặc biệt nơi này anh không thấy một miếng rác chổ nào cả. Em trở lại chổ làm chưa?

Hi anh OS,
Cảnh đẹp quá anh😍, em hy vọng bụng anh đã khoẻ lại, đi chơi mà bị food poisoning rất khó chịu. Bên Mã Lai đồ ăn anh thấy có mắc và ngon ko? Đi du lịch chủ yếu nơi nào sạch sẽ Clap. Em vẫn còn ở CA.Mấy bữa nay nóng quá luôn, phải chi có một cơn mưa thì hay biết mấy.

Anh đi chơi nhiều nơi sướng thiệt đó nha👍👍
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tea, bụng anh trở lại bình thường, cảm ơn em. Mấy người trong gia đình anh có tâm hồn ăn uống thì họ thích Ở Mã Lai nhất. Thức ăn luôn được nấu chín theo kiểu dân tộc Trung Đông. Anh lại ít hạp với những món ăn này vì nặng mùi vị cà ri. 

Hôm nay trở lại Sài gòn ở vài ngày trước khi về lại Mỹ. Nếu em có dịp ở đây thì anh thấy nên đi phố Đi Bộ Bùi Viện ban đêm. Chổ này đông đảo, náo nhiệt và rất vui cho mọi giới.

Tuần tới anh về lại Cali hy vọng khí trời sẽ mát mẻ hơn. 


[Image: 0938-D4-E1-1974-4713-8163-0696-E77-D525-D.jpg]

[Image: 0-B1-B1-C09-0-DA6-44-A6-A14-F-595-C98-EF4-FC5.jpg]


[Image: 164-D68-C1-AABC-44-AD-9-FA1-D0702-A91699-F.jpg]

[Image: 184038-B4-228-D-4-C8-D-A493-31-EFE4357904.jpg]



[Image: 480303-B6-EDD1-48-C7-8-BC5-2501-ED51-D945.jpg]

[Image: 6050496-A-A99-B-4-DCA-A785-3-A62-C853-D3-A8.jpg]

[Image: 78-D5-EA0-B-E668-49-B6-8-A5-C-683-C4548-D87-F.jpg]

[Image: 8-EE4-B5-B7-732-A-4-C01-9-C98-26-FA061-BC9-CC.jpg]

[Image: C4-E34586-0-DF1-41-D6-B241-5-AC91-E78914-F.jpg]

[Image: ED7062-B9-1-CD8-4-F88-8998-B84-FEBD696-F3.jpg]
Hello.
Reply
Sao thấy cảnh nhộn nhịp của VN mà mình muốn nằm ngủ ở nhà?! 🤦🏻‍♀️🤭😆😁👍👌
Reply