tập thiền
#46
(2018-05-10, 04:09 PM)Be 3 Wrote: .....a CT,  bé 3 cười ...............đau bụng...............luôn.


....................... Lol Rollin Lol .......................

trong vietbest có một em học lớp này , Be3 có nhận ra là ai không ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#47
(2018-05-10, 04:14 PM)caothang Wrote: trong vietbest có một em học lớp này , Be3 có nhận ra là ai không ?


............... :face-with-tears-of-joy4: ..................

e phải đi dò lại........... Grinning-face-with-smiling-eyes4

hy vọng không phải là ................e...........m. Rollin

Reply
#48
ông chủ vừa mới thay chậu cây mai quý và có việc phải vắng nhà vài tuần
ông dặn chú giúp việc mỗi ngày phải tưới và chăm sóc cây mai , nhất là xem nó có sống hay không
hai tuần sau ông về thì cây mai quý đã thành mai thiên cổ (bị chết)
ổng kêu chú giúp việc ra tra hỏi thì chú trả lời "ông dặn mỗi ngày phải tưới và xem nó có sống hay không, con làm y như lời ông dặn"
ộng lại hỏi tiếp" "thế sao nó chết?" thì được trả lời: " con đâu có biết, mỗi ngày tưới xong con đều nhổ nó lên xem nó có còn sống hay không rồi lại chôn nó xuống"


ông nghe xong mếu máo hỏi rằng "tao muốn mày dạy tao muốn kêu trời thì kêu làm sao"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#49
(2018-05-11, 09:25 AM)caothang Wrote: ông chủ vừa mới thay chậu cây mai quý và có việc phải vắng nhà vài tuần
ông dặn chú giúp việc mỗi ngày phải tưới và chăm sóc cây mai , nhất là xem nó có sống hay không
hai tuần sau ông về thì cây mai quý đã thành mai thiên cổ (bị chết)
ổng kêu chú giúp việc ra tra hỏi thì chú trả lời "ông dặn mỗi ngày phải tưới và xem nó có sống hay không, con làm y như lời ông dặn"
ộng lại hỏi tiếp" "thế sao nó chết?" thì được trả lời: " con đâu có biết, mỗi ngày tưới xong con đều nhổ nó lên xem nó có còn sống hay không rồi lại chôn nó xuống"


ông nghe xong mếu máo hỏi rằng "tao muốn mày dạy tao muốn kêu trời thì kêu làm sao"

........tìm đâu ra một đứa ở mà biết nghe lời chủ như vậy hả a CT.......... Lol .........

Reply
#50
(2018-05-11, 01:36 PM)Be 3 Wrote: ........tìm đâu ra một đứa ở mà biết nghe lời chủ như vậy hả a CT.......... Lol .........


phải chi chú người làm nhận ra điều này , đừng nôn nóng , lo lắng , ... thì cây mai có lẽ còn sống

mọi chuyện trên đời nên thuận theo tự nhiên   :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#51
(2018-05-11, 01:51 PM)caothang Wrote: phải chi chú người làm nhận ra điều này , đừng nôn nóng , lo lắng , ... thì cây mai có lẽ còn sống

mọi chuyện trên đời nên thuận theo tự nhiên   :full-moon-with-face4:

a CT,

Nếu bẻ 3 là chủ, thì sẽ tuỳ theo...sự tiếp thu của ..người làm, mà giao việc, .. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Chắc đây chỉ là chuyện ......vui phải không anh?

Reply
#52
(2018-05-11, 02:24 PM)Be 3 Wrote: a CT,

Nếu bẻ 3 là chủ, thì sẽ tuỳ theo...sự tiếp thu của ..người làm, mà giao việc, .. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Chắc đây chỉ là chuyện ......vui phải không anh?

chuyện mà mình đọc thấy vui thì gọi là truyện vui   :full-moon-with-face4:

yes, ct khi nghe chuyện này cũng có cười tí ti trong bụng , nhưng thích bài học đằng sau câu chuyện hơn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#53
(2018-05-11, 02:29 PM)caothang Wrote: chuyện mà mình đọc thấy vui thì gọi là truyện vui   :full-moon-with-face4:

yes, ct khi nghe chuyện này cũng có cười tí ti trong bụng , nhưng thích bài học đằng sau câu chuyện hơn

Ok anh, bé 3 sẽ đọc lại, để hiểu thêm. Thumbs-up4


Rồi......... Lol 

Vậy khi nào thì dùng Truyện / chuyện   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Wow! bây giờ bé 3 mới biết mình viết sai lỗi chính tả mỗi ngày... :full-moon-with-face4:

Reply
#54
(2018-05-11, 02:33 PM)Be 3 Wrote: Ok anh, bé 3 sẽ đọc lại, để hiểu thêm. Thumbs-up4


Rồi......... Lol 

Vậy khi nào thì dùng Truyện / chuyện   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Wow! bây giờ bé 3 mới biết mình viết sai lỗi chính tả mỗi ngày... :full-moon-with-face4:

hôm nọ trong đây có bàn rồi , cũng 9 người 10 ý

theo ct thì  truyện được viết , chuyện được kể
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#55
(2018-05-11, 03:15 PM)caothang Wrote: hôm nọ trong đây có bàn rồi , cũng 9 người 10 ý

theo ct thì  truyện được viết , chuyện được kể

Then thì gỏ theo cảm hứng  Lol mún truyẹn thi truyện, mún kiém chuyẹn thì chiều  Lol
Reply
#56
(2018-05-11, 03:30 PM)ThennNow Wrote: Then thig gỏ theo cảm hứng  Lol mún truyẹn thi truyện, mún kiém chuyẹn thì chiều  Lol

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#57
(2018-05-11, 03:31 PM)caothang Wrote: :full-moon-with-face4:

:) back :D
Reply
#58
(2018-05-11, 03:31 PM)caothang Wrote: :full-moon-with-face4:

Nụ cười này giống nụ cười.... kiếm chuyện. :-))
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#59
Mới ngó lại thấy Then gỏ sai 8 of 10 Lol Hèn chi Anh DT khg muốn nhận Then làm học trò .. Lol
Reply
#60
(2018-05-11, 03:15 PM)caothang Wrote: hôm nọ trong đây có bàn rồi , cũng 9 người 10 ý

theo ct thì  truyện được viết , chuyện được kể

Thank you a ,

Ngắn gọn dễ nhớ, mặc dù be 3 đã học từ lâu rồi.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply