luc bát
#46
(2018-04-02, 09:29 PM)Phương Vy Wrote: Chào OldGuy ! :rose4:

"Lượn lùa" nghĩa là sao vậy OldGuy ? Lần đầu tiên trong đời PVy thấy từ này nên chạy vô học hỏi. Cảm ơn OG nhe.

Ký tên: Người thích học hỏi  Biggrin

Chào Phương Vy  Hello

OG không biết, đợi bác Ngáp Ruồi giải thích nhé . OG cũng đang học hỏi nên tào lao tí thôi  Biggrin .
Reply
#47
(2018-04-02, 09:23 PM)OldGuy Wrote: Hmmm ... Nói gần nói xa thôi thì no'i thẳng (chỉ là tào lao cho vui chứ không ý khác) ... Nếu câu thơ của bác cho là thể tự do thì khỏi bàn, còn nếu là lục bát thì có luật (không bàn tới vần của cả bài nhé) : Bằng bằng trắc trắc bằng bằng ( Nhất, tam, ngũ bất luận aka 1, 3, 5 sao cũng được, 2.4,6 phải theo luật ) Câu thơ của bác thì sao ?

Ok, thí dụ của bác nếu là lục bát thì ...

Dáng em lùa lượn mây bay
Tình tôi cũng muốn lượn lùa theo em...  Cheer

Ký tên: Người ghét làm thơ  Biggrin

Hmm....   Ngáp tui đã viết rồi mà...   Ngáp tui không phải là nhà văn, nhà thơ...  Cho nên...  Ngáp tui sẽ không bị ràng buộc về những điều luật bằng bằng trắc trắc bằng bằng...     Và cũng nên nhớ luật điệu là do người đặt ra...  cho nên...  nếu người thường  hay tàn tàn như Ngáp thì....  không theo sát thì cũng không sao...  

Giống như biết đi ăn cắp, đi ăn cướp đều là phạm luật....  thì tại sao vẫn có ăn cắp, vẫn có ăn cướp...   

Nói chuyện lừa đảo cũng có tội...   nhưng cũng tùy theo cách lừa đảo mà bị tội  hay không...   Người Mỹ có câu "White lie"...    Giống như nhà mình muôi 1 con cho...  khi nó chết đi thì....  những đứa con nhỏ tụi nó hỏi chó nhà mình đâu...   Đáng lẽ phải nói là nó đã chết...   nhưng nếu mình nói trật đi nói hơi láo đi 1 tí....  là nó đã đi về (an nghỉ) ở thiên đàng chó rồi....   Tạm dịch là ... he/she gone to dog's heaven instead of your dog pass away or die....  

Vì vậy...  nói gì thì nói...  ai muốn hiểu sao thì hiểu....   Nếu lôi ra bàn cãi thì....  Ngáp xin thôi vì Ngáp tui không phải là văn sĩ hya thơ sĩ....    Until then...  Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#48
(2018-04-02, 09:39 PM)OldGuy Wrote: Chào Phương Vy  Hello

OG không biết, đợi bác Ngáp Ruồi giải thích nhé . OG cũng đang học hỏi nên tào lao tí thôi  Biggrin .

Hmm....   Trời....    đọc thư mà đọc từ chữ, từ nghĩa để mà hiểu thì....  làm sao mà giải thích cho được...    Thôi dùng câu này để cố giải thích cho....  

Dáng em lượn lùa mây bay
Tình tôi cũng muốn lùa lượn theo em...




Trước hết phải biết người đang nhìn cái gì....      Thôi lấy Ngáp tui là làm thí dụ....

Nếu theo Ngáp viết văn thường cho câu số 1 thì sẽ viết....    Tôi thấy 1 cô đi lượn qua lượn lại rồi chạy vào đám đông mất tiêu......
Nếu theo Ngáp viết thơ thì sẽ viết... Dáng em lượn lùa mây bay...

Thì ...  chữ lượn = lượn qua, lượn lại....  chữ lùa = chạy vào  hay đi vào .... và Chữ mây bay = đi mất, biến đi....    Thì cố ý nói là Ngáp tui thấy 1 cô gái đi lượn qua lượn lại rồi đi vào đám đông mất bóng ...

  
Nếu theo Ngáp viết văn cho câu thứ 2 thì sẽ viết....   Ngáp tôi thấy thích liền chen vào đám đông và đi vòng quanh em...
Vì vậy Ngáp viết thơ thì sẽ thành...   Tình tôi cũng muốn lùa lượn theo em...

Thì chữ lùa = tách ra hay đi vào.... chữ lượn = đi vòng, quấn lấy  và chữ theo em  = thì chắc hiểu rồi........   Thì cố ý nói là Ngáp tui vội tách mọi người ra, để được đi vòng vòng bên cô đó....

Hmm....   Cho nên viết văn luận thì cần có nhiều chữ để diễn tả 1 hình thức gì đó...    Còn viết thơ thì phải là ngắn gọn... và để người đọc tự suy, tự nghĩ....       Giống như thơ sau của Hồ Xuân Hương...  Dịch và diễn tả ra sao....  Hahahahahahahahaha...

Cờ Người hay thơ Đánh Cờ Người...    

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,

Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.

Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Để đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.


Cho nên đọc thư thì phải có đầu óc phong phú 1 tí... cho nên mỗi người dịch và hiểu biết khác nhau...  Until then...  Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#49
lục bát ... một rừng

Mai kia buồn cũng phù vân
Ta về trên núi, bâng khuâng phím đàn
Ðông tàn xuân hết hạ sang
Lá khô cũng chở thu vàng mà đi
Mình ta ôm hết xuân thì
Chôn trong những lối từ bi của rừng.


Về Ban mê thuột - Ðặng Thị Quế Phượng
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#50
Trà thất

Giữa lòng phố thị bon chen
Một gian nhà nhỏ cài then nhẹ nhàng
Ngoài kia tất bật vội vàng
Nơi này tĩnh lặng mấy làn khói hương

Một vài nét chữ chân phương
Gợi thênh thang cõi tịnh thường an như
Dăm pho sách, quyển kinh thư
Mở thêm vô lượng ngôn từ thánh nhân
Trưa, xin làm khách tri âm
Vào thăm gia chủ xin tuần trà thơm.

Diêu Linh
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#51
Hoát Nhiên


Gùi kinh bỏ lại trên ngàn
Mai về viễn phố rộn ràng cuộc chơi
Bao năm biệt mộng bên trời
Lên non diện bích học đòi hoát nhiên

Một hôm chợt tỉnh cơn thiền
Ngó ta, ta vẫn cuồng điên thủa nào
Phạn thư xếp lại non cao
Làm thân tục khách ra vào tử sinh
Ô hay, ta vẫn phàm tình
Nơi Tam Thế Mộng, một mình…chiêm bao…
Sáng đi khất thực trên cầu
Hoá duyên cơm áo (và câu thơ tình)
Khuya, nghe trăng rụng xuống đình
Xoè tay bắt được ngỡ mình hoát nhiên.

Diêu Linh
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#52
(2019-03-07, 05:09 PM)BVCN Wrote: Câu thứ 2 có gì ko đúng và câu cuối kết thúc " tà tà " cũng vậy... Thay bằng 2 chử bằng, bằng nghe êm hơn

Please Please Please

Là anh đó sao?...hihihihihi....Chào mừng anh nè...... Cheer Tulip4 Tulip4 Cheer ....chị Nhỏ Lan chắc sẽ vui khi thấy anh ở đây.

Mần vài câu đi cố nhân! banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#53
(2019-03-07, 06:16 PM)TiểuHồLy Wrote: Là anh đó sao?...hihihihihi....Chào mừng anh nè...... Cheer Tulip4 Tulip4 Cheer ....chị Nhỏ Lan chắc sẽ vui khi thấy anh ở đây.

Mần vài câu đi cố nhân! banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Sao tự nhiên lôi tên Nhỏ Lan của chị vô đây vậy bé TiểuHồ Ly??? Face-with-rolling-eyes4 Confused Confused
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#54
(2019-03-08, 02:31 PM)BVCN Wrote: What? Who? Why? 

 Hỏng hiểu gì ráo.

Please Please Please

Okie dokie, I'll zip my mouth up..... Lol :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#55
(2019-03-08, 02:37 PM)Bella Wrote: Sao tự nhiên lôi tên Nhỏ Lan của chị vô đây vậy bé TiểuHồ Ly??? Face-with-rolling-eyes4 Confused Confused

Em sorry chị Nhỏ Lan....em nghĩ chuyện sẽ vậy và sẽ vui NHƯNG nó không xảy ra như vậy thôi thì tuỳ duyên vậy.... Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#56
(2019-03-08, 02:45 PM)TiểuHồLy Wrote: Em sorry chị Nhỏ Lan....em nghĩ chuyện sẽ vậy và sẽ vui NHƯNG nó không xảy ra như vậy thôi thì tuỳ duyên vậy.... Tulip4

Tại vì Tiểu Hồ Ly không chịu dùng hồ ly pháp chống mắt thần để ngó thành ra bị mistaken ai đen tí ty, ..  gọi là ngộ nhận ý mà ... 

Không có sao, nhận lộn thì nhận lại, nhận lại không được thì nhận đại ...

Cheer
Reply
#57
(2019-03-08, 02:45 PM)TiểuHồLy Wrote: Em sorry chị Nhỏ Lan....em nghĩ chuyện sẽ vậy và sẽ vui NHƯNG nó không xảy ra như vậy thôi thì tuỳ duyên vậy.... Tulip4

Vậy chắc chỉ là hiểu lầm thôi, không sao đâu....Hy vọng là nick BVCN sẽ không cảm thấy khó chịu vì em đã nhắc tới chị là được rồi.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#58
(2019-03-08, 03:09 PM)quexua Wrote: Tại vì Tiểu Hồ Ly không chịu dùng hồ ly pháp chống mắt thần để ngó thành ra bị mistaken ai đen tí ty, ..  gọi là ngộ nhận ý mà ... 

Không có sao, nhận lộn thì nhận lại, nhận lại không được thì nhận đại ...

Cheer

Dạ hổng phải, Tiểu HồLy nhận đúng mà....chỉ là tại bị...vỗ tay không kêu nếu chỉ có 1 bàn tay....hihihihi.... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#59
(2019-03-08, 03:10 PM)Bella Wrote: Vậy chắc chỉ là hiểu lầm thôi, không sao đâu....Hy vọng là nick BVCN sẽ không cảm thấy khó chịu vì em đã nhắc tới chị là được rồi.

Dạ!  Tulip4 
Ảnh mà cà chuaaaaaaaa, THL xì bo ảnh ra luôn á chớ....chắc tại lâu ngày nên ảnh còn "e ấp thẹn thùng" ...từ từ duyên bén sẽ dung hoà cho vui cửa vui nhà, chị há?... Hug
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#60
(2019-03-08, 06:36 PM)BVCN Wrote: Nghe nhỏ là khoái rồi ... Nhưng Lan ? Nghe nói Lan lên chùa tu rồi cắt đứt giây chuông, gài giây điện luôn rồi mà!


Please Please Please

Chào bạn BVCN...

Trước kia mình lấy nick Nhỏ Lan là tại vì mình nhỏ con thôi chứ mình già ngắt rồi đó bạn. Nói trước để sau này có ai tọc mạch với bạn thì bạn sẽ không nghĩ là mình cưa sừng làm nghé đó nhá... Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhỏ Lan này cứng đầu lắm, lại không có căn tu nữa không dễ gì chịu thua số phận để mà lên chùa xuống tóc làm ni cô đâu....vả lại mình còn yêu đời lắm nên không dễ gì cắt đứt giây chuông rồi còn gài giây điện để đoạn tuyệt với thế nhân đâu bạn ui!!! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol Hello :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply