Tuổi về già quạnh hiu
#1
Mỗi lần nhìn mấy bác trong nhà dưởng lảo làm mình cũng lo lo, khi ho cũng không có sức để ho, người thì than bệnh thì không có con cái đến thăm,  khi đến thăm thì dâu con , rể con không vui ....các bác lớn tuổi gọi điện thoại than vang với nhau, có con cái lo thì làm khó làm dễ đủ thứ .... Thật là khó làm vừa lòng ai

Con cháu thì ai cũng bần công ăn việc làm, lo cho gia đình, không thể lo cho cha mẹ được.,.,., riếc rồi xả hội tiến bộ này tạo nhiều bận rộn không có thời gian cho gia đình nhue thời của ong bà mình
Reply
#2
Nếu con cháu sinh và lớn lên ở VN, còn nói rành tiếng mẹ đẻ thì việc thăm lo, chăm sóc cho cha mẹ ông bà không đến nổi là ..bỏ rơi không người lui tới. Phần đông những trẻ lớn và sinh ra ở đây, không có sự quan tâm đến người thân của mình. 

Ở nơi đâu thì phải làm quen tới cuộc sống nơi đó, lúc xưa ông bà mình có con cháu chăm sóc vì ở chung một đại gia đình, nhưng không được chính phủ cho tiền mỗi tháng và đang sống ở một nước nghèo. Thời nay sống trên nước giàu thì người già được chính phủ bảo trợ thì con cái không sống bên cạnh. Vậy cái nào tốt hơn ?, và không có gì là tuyệt đối.
Reply
#3
Yeah ... ví bà hìa 92 tuổi moved vô nhà con gái bả. Con gái bả moved qua Tx để nuôi cháu cổ của bả .... bả vô ra mọit mình với con chó, con của Then và Thennhay nói vhuyeenj và hỏi thăm bả  ...

Có hôm nói chuyên gì nhắc tới con cháu .... bả nói cái nhà này ( bả chi cái nhà bả đang ở) có nhiều kỹ niệm ( giọng run run) báy giờ khg còn ai .... 

Nghe xong thấy nặng trểu con tim nguyên buổi chiều .... bây giờ ngjix lại còn thấy nao nao ...
Reply
#4
(2018-03-24, 07:45 PM)ThennNow Wrote: Yeah ... ví bà hìa 92 tuổi moved vô nhà con gái bả. Con gái bả moved qua Tx để nuôi cháu cổ của bả .... bả vô ra mọit mình với con chó, con của Then và Thennhay nói vhuyeenj và hỏi thăm bả  ...

Có hôm nói chuyên gì nhắc tới con cháu .... bả nói cái nhà này ( bả chi cái nhà bả đang ở) có nhiều kỹ niệm ( giọng run run) báy giờ khg còn ai .... 

Nghe xong thấy nặng trểu con tim nguyên buổi chiều .... bây giờ ngjix lại còn thấy nao nao ...

Nghe quen quen  đó sis, thường các bác giữ những gì đả giúp cho bác trôi trải cuộc sống có thể nuôi được đàn con thì quý quý thương thương, con cháu đừng hòng demd vật đó đi bỏ cho trống chỗ  Biggrin

Bác đả 92 mà còn tự lập được vậy là khá lắm rồi , chúc mừng 

Thời nay các bác sức khỏe yếu nhưng còn mịnh mẩn sáng suốt thì chánh phủ cho ở nhà , đẻ con cháu đến chăm sóc , phong trào mới trở lại như xưa
Reply
#5
Khi còn nhỏ thì thấy các bà già ở làng quê ăn trầu , có bộ hàm răng đen, đi đến đâu thì có cái bô nhỏ để phung bả trầu ... Thấy ớn thiệt .. Nhưng đúng như họ nói nhai trầu sẻ giúp cho bộ răng tốt, có thấy một bà tuổi thọ là 92 tuổi, khi qua đời nguyên bộ răng đen vẩn còn y nguyên. Cả năm nay quen được bác 95 tuổi, sức khỏe còn tốt , sáng bữa nào củng tự đánh răng và tự tấm rửa tốn gần 2-3 tiếng đồng hồ, chỉ đánh răng thôi mất khoản 30 phút .... Nguyên bộ răng còn nguyên vẹn , ăn uống ngon lành , .các món thịt bò nướng / kho bác nhai được hết,mổi buổi ăn nóng phải có dỉa rau tươi .... Mình ngẩm nghỉ , tìm hiểu và so sánh miếc ai nói đúng , ai nói sai đây !! Thường thì nha sỉ khuyên không nên đánh răng lâu hơn 10 phút , sẻ làm mòm lớp ngoài đẻ bảo vệ cho răng và nướu răng sẽ bị rút lại , sẻ tạo cho nguy cơ đến bộ răng ... Không lẻ bác đánh răng lâu như vậy, đánh tỉ mỉ từng cái răng, như masage giúp cho nướu răng săn chắc thêm ????
Reply
#6
Vây chi Chân Nguyệt có tập ăn trầu chưa ?  j/k   Biggrin

Reply
#7
(2019-10-25, 02:13 PM)Be 3 Wrote: Vây chi Chân Nguyệt có tập ăn trầu chưa ?  j/k   Biggrin

Thôi ,... Chạy mất dép luôn, hơn nửa lá trầu ở đây 25 euro / kilo , còn mua được  trái cao tươi và khô mua ở đâu ???? Chăc về VN thử một lần cho biết rồi chạy luôn
Reply
#8
Hmm....   À hèm ....   răng đen không phải vì ăn trầu ....  là vì nhuộm răng đen.....      Có lẽ những người nhuộn răng đen khi ăn trầu ...  thì chất màu của trầu cau ....  đắp bồi thêm vào ....  cho nên răng sẽ không bị sâu răng và bộ răng khó hư hơn....     Until then ....   Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply