Tìm hiểu về cái chết của Chúa Jesus ....
#1
trên thập tự giá ..........


[Image: 14-770x425.jpg]
Reply
#2
Câu chuyện bắt đầu từ thời Cựu ước ...

Khi ông Adam và bà Eva nghe lời con rắn , ăn trái cấm , để họ được thông sáng ... thì họ đả PHẠM TỘI CẢI LỜI CHUÁ

dẩn tới TỘI TỔ TÔNG CUẢ LOÀI NGƯỜI


CŨNG Ở THỜI ĐIỂM NÀY , CHUÁ LIỀN CÓ CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CHO LOÀI NGƯỜI .. BẰNG CÁCH GỞI CON MỘT CUẢ NGÀI XUỐNG CHẾT THAY CHO NHÂN LOẠI , ĐỂ HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ , THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU ........ ĐÓ LÀ .. TIN LÀNH CHO NHÂN LOẠI


Sáng thế ký 3

15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.








Câu Kinh thánh này nói tiên tri về Chúa Jesus 

- Ngài thuộc về dòng dõi người nữ (vì Mary đồng trinh LÚC sanh Ngài ra)
- Ngài sẽ đạp đầu con rắn
- nhưng con rắn cũng sẽ cắn  gót chân Ngài
- và dĩ nhiên , mình biết trong cuộc chiến này , Ngài dù bị thương tích , nhưng Ngài vẩn chiến thắng Satan ... at the end
Reply
#3
Trước khi đi tiếp , Vân có 3 điểm , tiện đây , chia sẻ cho các bạn biết


1. TẠI SAO CHUÁ JESUS CẦN PHẢI CHẾT THAY THẾ CHO NHÂN LOẠI ??

- dựa theo Kinh thánh , hễ mình phạm tội , thì mình đáng chết trong "địa ngục"
- mà dĩ nhiên , no questions to ask , mình phạm tội , mình đáng chết


Rôma 6:23

23 tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.









VIỆC CHUÁ JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ THAY CHO MÌNH , ĐỂ MÌNH KHÔNG BỊ CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC ... đó là vấn đề mình đang nói ở đây

tĩ dụ ... bạn thiếu nợ ai đó 1 triệu đồng , bạn không trả được ,  người ta kiện ,  bạn đáng vào tù vì không có khả năng trả món nợ này

nhưng bây giờ , có người nói "tôi sẽ trả giùm bạn số tiền 1 triệu đồng này" , thế là bạn khỏi vào tù



cũng vậy , bạn phạm tội , đáng chết

Chúa Jesus nói "Ngài sẽ chết cho tội lỗi của bạn , để hễ bạn tin vào Ngài , thì bạn sẻ được cứu" .. tức là Ngài đả chết thay cho bạn , bạn khỏi phải bị chết trong địa ngục nữa
Reply
#4
2. KHI CON NGƯỜI PHẠM TỘI , THÌ CHUÁ PHẠT NGƯỜI ĐÀN BÀ CÁI GÌ , VÀ PHẠT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÁI GÌ ??


- trước khi họ phạm tội , họ sống trong vườn Eden , như là thiên đàng hạ thế  :tropical-drink_1f379: :rose4:

- nhưng sau khi họ phạm tội , thì Chúa phạt người đàn ông thế nào ?? và phạt người đàn bà thế nào ""


Sáng thế ký 3:16-19

16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi



17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 
18 Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng
19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. 










- Chúa phạt người đàn bà ... sanh đẻ đau đớn , sự dục vọng sẻ lệ thuộc vào chồng , chồng sẽ cai trị vợ

- Chúa phạt người đàn ông ... làm lụng cực khổ mới có để mà ăn , cho tới ngày ông ta trở về đất
Reply
#5
3. Có nhiều người cười Kinh thánh , khi Kinh thánh nói "con người được dựng nên bằng dust"


Sáng thế ký 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.



Sáng thế ký 2:7

Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.











Cười thì cười , nhưng chuyện này có make sense không ??

họ cười , nhưng họ phải công nhận chuyện này make sense

vì họ có bài hát này "Trở về cát bụi"  :78:





Reply
#6
Trước khi đi vào cái chết của Chúa Jesus  trong Tân ước


Mình sẻ tìm những đoạn Kinh thánh trong Cựu ước (nói tiên tri về chuyện gì sẽ xảy ra cho Chúa Jesus trong thời Tân ước)

sau khi nắm những lời tiên tri này rồi , mình có thể vào đề 

TÌM HIỂU XEM CHUYỆN GÌ XẢY TỚI CHO CHUÁ JESUS VỀ CÁI CHẾT CUẢ NGÀI 


Hello
Reply
#7
Những lời tiên tri về cái chết của Chúa Jesus trong Cựu ước


Êsai 53:3

Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.




Thi thiên 41:9

Ðến đỗi người bạn thân tôi, Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, Cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi




Xa cha ri 11:12

12 Ta nói cùng chúng nó rằng: Nếu các ngươi lấy làm tốt, thì hãy cho tiền công ta; bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta, là ba chục miếng bạc




Êsai 53:7

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.




Thi thiên 22:1-2

Ðức Chúa Trời tôi ôi! Ðức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhơn sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siết tôi? 

Ðức Chúa Trời tôi ôi! tôi kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa chẳng đáp lại; Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu





Thi thiên 22:7-8

Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi. Trề môi, lắc đầu, mà rằng: 

Người phú thác mình cho Ðức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người; Ngài khá giải cứu người, vì Ngài yêu mến người





Thi thiên 22:15

15 Sức lực tôi khô như miếng gốm, Và lưỡi tôi dính nơi ổ gà; Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết.




Thi thiên 22:17-18

17 Tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chơn tôi

18 Chúng nó chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm về áo dài tôi.
















phần này rất hay , rồi từ từ Vân sẽ update những lời Kinh thánh tiên tri về cái  chết của Chúa Jesus như thế nào ... để chứng tỏ KINH THÁNH LÀ QUYỂN SÁCH MẶC DÙ ĐƯỢC VIẾT BỞI NHIỀU NGƯỜI , NHƯNG NÓ LÀ LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC SOI SÁNG TỪ CHUÁ ĐỂ ĐƯỢC VIẾT LÊN 
Reply
#8
Trước khi đi vào câu chuyện thương khó của Chúa Jesus ... BẮT ĐẦU VÀO NGÀY PALM SUNDAY

Mình nghe 2 bản nhạc thánh ca mà nhà thờ TL VN thường hát mổi lần cho tiệc thánh (FIRST SUNDAYS OF EVERY MONTH)











Reply
#9
[Image: holyweek.jpg]




Holy Week cho năm 2018



MARCH 25 - PALM SUNDAY (CHUÁ JESUS TIẾN VÀO JERUSALEM TRÊN LƯNG CON LỪA CON , ĐI BÊN CẠNH NÓ LÀ CON LỪA MẸ để calm nó trước đàm đông)




MARCH 30 - GOOD FRIDAY (CHUÁ JESUS TẮT THỞ LÚC 3:00 PM .. VÀ ĐƯỢC CHÔN VÀO CHIỀU HÔM ĐÓ)

MARCH 31 - SABBATH SATURDAY .......... không có chuyện gì xảy ra vào ngày này , vì đây là ngày Sabbath

APRIL 1 - EASTER SUNDAY (SÁNG SỚM NGÀY NÀY , NHỮNG NGƯỜI TỚI MỘ NGÀI , THÌ ĐẢ THẤY XÁC NGÀI KHÔNG CÒN Ở ĐÓ NỮA)
Reply
#10
THE FIRST PALM SUNDAY ...


[Image: image.jpg]


- Ngày đó , những con đường ở Jerusalem đông nghẹt người. Người ta chào mừng Chúa Jesus. Họ biết Ngài chính là Đấng Messiah, Nhưng họ nghĩ rằng NGÀI TỚI ĐỂ GIẢI CỨU HỌ RA KHỎI ÁCH CAI TRỊ CUẢ NGƯỜI LA MÃ. Nhưng Jesus tới không làm việc này, Ngài không phải tới để đá quân La mã ra khỏi Jerusalem, NHƯNG NGÀI TỚI ĐỂ CHẾT THAY CHO TỘI LỔI CUẢ LOÀI NGƯỜI (MÀ CHỈ NHỮNG AI ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGÀI THÌ MỚI ĐƯỢC CỨU), ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU ĐÁM ĐÔNG CHỜ ĐỢI

- Palm Sunday cũng được coi như là THE BEGINNING OF THE END of Jesus' work on earth. 3 năm Ngài đi rao giãng, bây giờ bắt đầu giờ phút cuối cùng của 3 năm này. Công việc Ngài trên earth coi như gần chấm dứt.

-  Vậy mình hãy coi chuyện gì xãy ra vào ngày đó dựa vào lời của những nhân chứng (qua 4 sách Matthew, Mark, Luca, và John)
Reply
#11
Lởi tiên tri trong Cựu ước 

Xa cha ri 9:9

Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.


***

Được ứng nghiệm trong Tân ước

Mat 21:1-11

Vừa khi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ, 

mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta

Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gởi lừa đi

Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: 

Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. 

Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy

Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên

Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường

Ðoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Ða-vít! Ðáng khen ngợi cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao! 

10 Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai

11 Chúng trả lời rằng: Ấy là Ðấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê




Luca 19:28-40


28 Sau khi Ðức Chúa Jêsus phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem


29 Ðức Chúa Jêsus gần đến thành Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là ô-li-ve, sai hai môn đồ đi

30 và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi; khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cỡi; hãy mở và dắt về cho ta. 

31 Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa nầy

32 Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Ðức Chúa Jêsus đã phán. 

33 Ðang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra: 

34 Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. 

35 Hai người bèn dắt lừa về cho Ðức Chúa Jêsus; rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cỡi

36 Khi Ðức Chúa Jêsus đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường

37 Lúc đến gần dốc núi ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Ðức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy

38 mà nói rằng: Ðáng ngợi khen Vua nhơn danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao

39 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy

40 Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên




***


Đầu tiên là mình coi chuyện gì xảy ra dựa vào 2 đoạn Kinh thánh trên ??

- Chúa Jesus tiến về Jerusalem, khi còn ở gần Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là ô-li-ve, thì Ngài kêu 2 môn đồ đi đến làng trước mặt, sẽ thấy 1 lừa cái & 1 lừa con cột ở đó (CHƯA HỀ CÓ AI CỞI QUA) , dắt về cho Ngài , nếu có ai hỏi , thì nói là Chúa cần dùng 2 con lừa đó, thì người ta sẻ cho họ dẩn 2 con lừa đi .. Mọi chuyện đều xảy ra như lời Ngài đả phán trước.

- Họ lấy áo mình trải lên con lừa , rồi nâng Ngài lên lưng nó.

- Con đường vào Jerusalem rầm rộ người chào đón Ngài. Họ trải áo ra , lót xuống con đường Ngài đi. Chặt nhánh cây mà rãi ra  giữa đường.

- Họ cất tiếng ngợi khen Ngài "Ðáng ngợi khen Vua nhơn danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao"

- Mấy thầy thông giáo thấy vậy (thì vừa  ganh tị, vừa sợ quân La mã nghĩ rắng họ đang muốn làm loạn thì sẻ dùng vũ lực dẹp họ) nên nói với Ngài ngăn cản đám đông này

- Nhưng Ngài đáp "Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên"

- Khi Ngài vào thành , thì cả thành xôn xao hỏi Ngài là ai. Câu trả lời "Ngài chính là Jesus thánh Nazareth ở xứ Galilee"






Bàn luận về chuyện gì xảy ra ở đây

- Khi 1 vị vua tiến vào 1 thành nào, ông ta thường cởi trên 1 con ngựa chiến oai phong lẫm liệt, theo sau ông là 1 đoàn quân hùng vệ .. chứng tỏ sự oai phong lẫm liệt của ông

- Nhưng Chúa Jesus không dùng cách này để tiến vào Jerusalem, mà Ngài cởi trên lưng 1 con young male donkey (chưa từng có ai cởi qua nó) .. cho thấy sự khiêm nhường của Ngài , khi Ngài tiến tới con đường chết cho tội lỗi của nhân loại (MÀ CHĨ NHỮNG AI TIN NHẬN VÀO NGÀI , THÌ MỚI ĐƯỢC CỨU MÀ THÔI)

- Ngài lo mọi việc 1 cách chu đáo (nên mình có thể tin tưỡng NGÀI CŨNG LO CHUYỆN CUẢ MÌNH ĐƯỢC CHU ĐÁO). Ngài biết the young donkey chưa bao giờ lìa xa mẹ nó sẽ hoảng sợ khi thấy đám đông , nên Ngài kêu môn đồ đem theo the mother donkey đi bên cạnh , để the young donkey không bị sợ hãi

- Mọi chuyện diễn tiến y chang như những gì đả được nói tiên tri trong Cựu ước
Reply
#12
Hôm nay là ngày PALM SUNDAY , ngày đầu tiên của THE PASSION WEEK hay còn được gọi là THE HOLY WEEK

vậy mình tìm hiểu xem ngày này mang ý nghĩa gì nhá  Tulip4


- ngày này  kỹ niệm ngày Chúa Jesus tiến vào  Jerusalem "oai phong, lẫm liệt" trên lưng 1 con young male donkey chưa ai cởi qua (có mother donkey đi bên cạnh để nó khỏi phải sợ trước đám đông)

- để chào đón Ngài , người ta trải áo xuống đường, cũng như dùng những nhánh dừa lót xuống đường cho Ngài tiến vào. Họ đón tiếp Ngài 1 cách rầm rộ , hùng hậu.

- người ta  tung hô "Ðáng ngợi khen Vua nhơn danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao"

- đây cũng là sự kiện the beginning of the end of Jesus' work on earth. 3 năm Ngài đi rao giãng và chữa bịnh, bây giờ đang đi vào giai đoạn cuối của 3 năm này.


[Image: jesus.donkey-750x400.jpg]
Reply
#13
(2018-03-25, 11:52 AM)tuyetvan Wrote: Hôm nay là ngày PALM SUNDAY , ngày đầu tiên của THE PASSION WEEK hay còn được gọi là THE HOLY WEEK

vậy mình tìm hiểu xem ngày này mang ý nghĩa gì nhá  Tulip4


- ngày này  kỹ niệm ngày Chúa Jesus tiến vào  Jerusalem "oai phong, lẫm liệt" trên lưng 1 con young male donkey (có mother donkey đi bên cạnh để nó khỏi phải sợ trước đám đông)

- để đón chào Ngài , người ta trải áo người ta ra, cũng như dùng những nhánh dừa lót xuống đường cho Ngài tiến vào. Họ đón tiếp Ngài 1 cách rầm rộ , hùng hậu.

- "người ta" biết Ngài là Đấng Messiah, giúp họ lật đổ quân La mã ra khỏi đất nước của họ. Nhưng "Ngài" tới không phải để làm việc mà người ta muốn. Ngài tới để chết cho tội lỗi của nhân loại , MÀ CHỈ NHỮNG AI TIN NHẬN VÀO NGÀI THÌ MỚI ĐƯỢC CỨU MÀ THÔI.

Nói dốc !
Reply
#14
[Image: 7ad9180e5e5f9116acda184840422e86.jpg]
Reply
#15
[Image: Jesus-cleanses-the-temple.jpg][Image: Holy-_Week-_Monday.jpg]



Tóm tắt chuyện gì xảy ra vào ngày HOLY MONDAY?

- ngày này đi ngay sau ngày PALM SUNDAY

- những chuyện gì xảy ra vào ngày này (rồi mình sẽ coi Kinh thánh nói về những chuyện này như thế nào)



Jesus dẹp đền thờ



:dance: :dance:
Reply