Nhật Ký Đời Tôii
#1
Nhật Ký Đời Tôi





:rose4: :rose4: :rose4:
Reply
#2
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu




Reply
#3
Bài số 2 hay quá  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
going LeQuyen hay ....ca nhieu thể loại nhạc khác nhau đều hay Tulip4
Reply
#5
Good Sunday tới Hảo Hảo  Hello  lâu quá không trò chuyện Biggrin 

A big WELCOME :rose4:   HảoHảo vào phòng nhạc nha   Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#6
(2018-03-17, 02:12 PM)DesertFlower Wrote: Bài số 2 hay quá  Cheer

chào chị DF ,
chúc chị và gia đình 1 ngày Chúa Nhật an lành vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc .
Tặng chị DF cùng nghe chung với em bài hát này :

Bằng Kiều & Lam Anh - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu



Reply
#7
(2018-03-17, 03:26 PM)Gracie Wrote: going LeQuyen hay ....ca nhieu thể loại nhạc khác nhau đều hay Tulip4

Chào chị Thuy Dương ,

chúc chị và gia đình Chúa Nhật an lành mạnh khoẻ và bình an  trong tình yêu thương Thiên Chúa và Mẹ Maria .
MỜi chị cùng nghe .


VÌ ĐÓ LÀ EM - Quang Dũng



Reply
#8
(2018-03-18, 09:03 AM)guest1221 Wrote: Good Sunday tới Hảo Hảo  Hello  lâu quá không trò chuyện Biggrin 

A big WELCOME :rose4:   HảoHảo vào phòng nhạc nha   Cheer

Chào anh Guest ,

lâu quá không hàn huyên tâm sự ....chúc anh luôn bình an và mạnh khoẻ .
MỔi khi ngòi trong rừng sâu 1 mình ...hoặc ngồi trên mặt nước 1 mình ngắm nhìn mặt trời ..... Hảo Hảo thích nhất nghe là loại nhạc này ......

Mời anh cùng nghe ....Nhạc thiền thư giãn nhẹ nhàng cho ngày thêm năng lượng . Thấy Hảo Hảo khác lạ không ?
Coi thử ở 2 phương trời xa lạ ...chúng ta tất cả mọi người có thể Tâm linh tương thông hay không nhé anh . Anh thử đoán coi ...Hảo Hảo em đang suy nghỉ gì về cuộc đời ? đó anh biết . Lol



Reply
#9
Từ Lúc Em Điiiii



Reply
#10
Tình Nghèo Có Nhau



Reply
#11
(2018-03-18, 10:00 AM)Hảo Hảo Wrote: Chào anh Guest ,

lâu quá không hàn huyên tâm sự ....chúc anh luôn bình an và mạnh khoẻ .
MỔi khi ngòi trong rừng sâu 1 mình ...hoặc ngồi trên mặt nước 1 mình ngắm nhìn mặt trời ..... Hảo Hảo thích nhất nghe là loại nhạc này ......

Mời anh cùng nghe ....Nhạc thiền thư giãn nhẹ nhàng cho ngày thêm năng lượng . Thấy Hảo Hảo khác lạ không ?
Coi thử ở 2 phương trời xa lạ ...chúng ta tất cả mọi người có thể Tâm linh tương thông hay không nhé anh . Anh thử đoán coi ...Hảo Hảo em đang suy nghỉ gì về cuộc đời ? đó anh biết . Lol

Good morning Hảohảo Tulip4

Em đang có một suy nghĩ thâm trầm, gợi cảm và gần gũi với trái tim . Tinh thần của em khi nghe nhạc này như đang nhìn tới một khoãn thời gian nhẹ nhàng trong đời và mang sự lắng dọng đó cho thấm vào lòng người . Một cảm giác hiện ra trong người em rất thanh tân, tươi mát và lắng đọng đầy ắp lòng người chợt đến và thấm đượm vào trong con tim của em .... Innocent



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#12
(2018-03-21, 09:16 AM)guest1221 Wrote: Good morning Hảohảo Tulip4

Em đang có một suy nghĩ thâm trầm, gợi cảm và gần gũi với trái tim . Tinh thần của em khi nghe nhạc này như đang nhìn tới một khoãn thời gian nhẹ nhàng trong đời và mang sự lắng dọng đó cho thấm vào lòng người . Một cảm giác hiện ra trong người em rất thanh tân, tươi mát và lắng đọng đầy ắp lòng người chợt đến và thấm đượm vào trong con tim của em .... Innocent

Innocent 
aww ...anh G bộ anh nhìn được thấu tim đen của người khác hả ?? làm Hảo Hảo sợ quá ....tưởng tượng đâu có người đang đứng sau lưng theo dỏi từng cử chỉ của mình đế thăm dò tâm tư của mình khi nghe nhạc đó ....

Đó là cảm giác ban đầu khi mới tập tành nghe thể lạoi nhạc này đó anh G ơi ....còn bây giờ thì ...lên 1 tằng nửa rồi .....cao hơn cảm giác anh diển tả ....

Mà Hảo Hảo đang thắc mắc nè ....thiệt ra anh có phải :
1- nghe nhạc HH post tặng anh và nhớ đến người post nhạc và cố tìm ra cảm giác của người post nhạc không ?
2-anh chưa nghe nhưng anh đoán lạoi thể nhạc này có lẻ sẻ là như thế 
3- anh dựa vào cách em nói chuyện nên đáon tính tình của em ?

thiệt ra anh rớt vào trường hợp nào nè ?

Lol Lol Lol Lol hint hint .....Hảo Hảo đang gài anh vào cái thế mà người ta gọi là cái thế lui hông được ..tiến hổng xong hehehehehehehee

Hảo ăn gian quá ..hehehehehehehe Lol
Reply
#13
Trong khi chờ đợi anh có câu trả lời .....Hảo Hảo mời anh nghe bài này .....

Just love the way they dance .......có thể dance như vậy chắc họ củng cần cảm giác gần giống như khi nhge lạo nhạc Hảo Hảo post ..........1 cái là thả hồn vào nhạc ....1 cái là thả hồn vào thiên nhiên ......



Reply
#14
DUYÊN PHẬN 2

Mười hai bến nước mai lỡ duyên một bước
Biết đâu ngày mai duyên tình kia lỡ nhịp sai đường
Chưa bước qua sông 
Thuyền chưa đỗ bến em biết đâu bến đục hay lành
Duyên chưa bao lâu tình chưa hiểu thấu 
Chưa một lần khoác áo cô dâu
Tình trước tình sau hỏi duyên con gái mấy ai mong  bến đậu sang giàu
Vì duyên con gái chưa một lần yêu ai
Nhụy với hương em đắng cay duyên phận lạc loài 
Người phụ tình nhau nào ai có thấu em xót xa duyên tình ban đầu
Đâu ai mong sau tình kia đỗ bến duyên dang dở em khóc bơ vơ 
Lỡ một lần yêu làm sao thấu hiểu em xót xa đắng cay rất nhiều. 
Thương thay em gặp được duyên may người đến sau trao tình thắm đượm muôn màu
Rồi ngày hôm nay em làm cô dâu mới 
Hai họ chúc mừng cho tình thắm đượm bền lâu
Hoa cưới cô dâu tinh khôi như màu áo đám cưới đẹp làm sau
Hôm nay chú rể thật là vui
Thuyền kết hoa đưa đón em về nhà chồng
Lệ mừng rưng rưng bên chồng em hạnh phúc
Khóe mắt cay cay ước mơ trong đời tình duyên lứa đôi nay  sẽ chẳng bao giờ vơi ....





Reply