2018-03-25, 12:28 PM
Giọt Sương Long Lanh
|
2018-03-25, 01:05 PM
(2018-03-25, 12:18 PM)RungHoang Wrote: Xe anh không có chỗ ngồi ở sau , chỡ như vậy được hôn ? Chở xe đạp này...bảo đảm chàng không thấy gì đằng trước vì em cao hơn...kekekeke... :chay: :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
2018-03-25, 01:12 PM
(2018-03-25, 11:54 AM)Khó Ưa Wrote: Xin cho cúi đầu chào bá quan , :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4: Ai dzậy ta???????????...KHÓƯa có xe đẹp quá hà....TamMuội thích lái xe viper...chiếc đó có phải viper hong KHÓ ƯA???????..TamMuội thấy sis có cái nhìn sâu sắc...hihihi..."tại khen TamMuội". ..nếu rảnh rảnh..sis biết gì về đạo đời đem vào chia sẽ với Tam Muội nha????????..thank you for your compliment...tặng bông hồng sis nè!...
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
2018-03-25, 04:12 PM
2018-03-25, 06:02 PM
(2018-03-25, 04:12 PM)RungHoang Wrote: Giỡn hoài, 5'7 như anh phụ nữ VN đừng hù nha kekekekekekekeke....anh với Âm Dương giáo chủ toàn là trên 5'7 không hà....please do not slay me for that... :chay: :chay: :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình
2018-03-25, 07:26 PM
2018-03-25, 09:49 PM
(2018-03-25, 07:26 PM)RungHoang Wrote: Bao cơn mưa nhỏ kekekeke....nữa hén!... Gió lay động giọt Sương lạnh đêm qua Quyện nắng chan hoà Lunh linh toả sắc... Bonus!.. :banana.dance: Kỷ Niệm Dấu Yêu (khi tập tành làm thơ cua trai online)... Hoài niệm lúc tập tành làm thi sĩ Vì nghĩ mình là tri kỷ đời anh Nick Hồ Ly ẫn náu chốn rừng xanh Tình khờ dại hồn nhiên và trong trắng Ươm giấc mộng theo thời gian trầm lặng Mắt dỏi về nơi xa vắng ngàn khơi Anh tung bay như những cánh chim trời Đâu hay biết em nơi này ngóng đợi Vẩn lặng lẽ bên dòng đời trôi nổi Biết suy tư lại hờn dỗi lửng lờ Khi Xuân về kết vội nốt bài thơ Tình em đấy hương tơ đà kết chỉ Đừng nhăn nhó chớ buồn rầu suy nghĩ Hồ Ly là "đắc kỷ" của lòng anh Ta bên nhau xây đắp những mộng lành Cùng vui hưởng khung trời xanh hạnh phúc..... :chay: :chay: Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u Cao sơn quyện áng sương mù Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
2018-03-26, 12:11 AM
(2018-03-25, 09:49 PM)TiểuHồLy Wrote: Kỷ Niệm Dấu Yêu (khi tập tành làm thơ cua trai online)... Hello Holly, anh cũng viết 1 bài bát ngôn với em :rose4: Ta trở gót tìm về nơi hoang dã Nơi âm u tỉnh lặng của rừng thiêng Nơi hồn ta được trãi rộng vô biên Mà ấp ủ từng ngọn thông con suối Ta xếp cánh sau những ngày rong ruổi về đùa vui với núi biếc mây ngàn Ta mệt nhoài với năm tháng lang thang Xa tiếng thét xa những ngày sát phạt Đêm thúc ngựa bụi bay cao ngàn dặm Ta cô thân đứng trụ giửa mây trời Đả một lần buồm nhỏ vượt trùng khơi Tìm Cung Quảng nơi xa xôi huyền thoại Ta nhẹ bước trong tàng cây gốc suối Sợ vô tình phá giấc ngủ chim con Sợ nai vàng dẩm phải chiếc lá non Bổng sảng khoái thấy đời còn hơi ấm
2018-04-03, 02:54 PM
Anh RỪNGHOANG! là bài hát này mà nhớ ÂmDương giáo chủ khùng sáng nay nè....hihihihi.... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u Cao sơn quyện áng sương mù Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
2018-04-03, 02:57 PM
Còn bài này là của Alvin tặng trước khi "goodbye, see you forever".......kekekekek.... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :cool: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
***These videos are to share my feelings, please do not use them against me. TỀ VẬT TỀ VẬT VẬT TỀ VẬT TỀ.....kekekekek Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u Cao sơn quyện áng sương mù Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
2018-04-03, 03:58 PM
(2018-04-03, 02:54 PM)TiểuHồLy Wrote: Anh RỪNGHOANG! là bài hát này mà nhớ ÂmDương giáo chủ khùng sáng nay nè....hihihihi.... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Nghe đứt từng đoạn ruột đó Holly Em vô tình quá
2018-04-03, 05:00 PM
(2018-04-03, 02:57 PM)TiểuHồLy Wrote: Còn bài này là của Alvin tặng trước khi "goodbye, see you forever".......kekekekek.... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :cool: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Em không có lý do gì để yêu nhiều vậy đâu tề vịt vật
2018-04-03, 07:46 PM
(2018-04-03, 03:58 PM)RungHoang Wrote: Nghe đứt từng đoạn ruột đó Holly Thà đứt ruột còn hơn "mất mạng"....hihihihi...ảnh mạng kim...em mạng mộc muh...."có tình" thì chỉ một con đường là die soon....heheheh...em còn ew đời và muốn tiêu dao tự tại....hỏng muốn ngoại nào nắm chân cẳng em hết chơn áh.....hihihi... Ta tựa cánh chim trời Tung bay giửa biển khơi Nhịp nhàng trên ngọn sóng Thanh thản mãi rong chơi...... :chay: :chay: Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u Cao sơn quyện áng sương mù Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
2018-04-03, 07:52 PM
(2018-04-03, 05:00 PM)RungHoang Wrote: Em không có lý do gì để yêu nhiều vậy đâu kakakakka....TRANG thì có TỀ VẬT....Tiểu HồLy là hậu duệ nên phải có tề dzịch dzật ....hihihihi....yêu nhiều đâu mà yêu nhiều nà....anh noái oan cho em không hà....em yêu mổi người một đoạn thoai....yêu người nào ở đoạn nào là em chung thuỷ với người đó ở đoạn đó lắm luôn...cho tới khi duyên tận thì diệt chớ biết sao chừ....hehehehe......do not assassinate em........pleaseeeeeeeeeeee.... :chay: :chay: ...and of course...not even think about it nhoaaaaaaaaaaaa... :banana.dance: Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u Cao sơn quyện áng sương mù Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
2018-04-03, 10:22 PM
(2018-04-03, 07:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Thà đứt ruột còn hơn "mất mạng"....hihihihi...ảnh mạng kim...em mạng mộc muh...."có tình" thì chỉ một con đường là die soon....heheheh...em còn ew đời và muốn tiêu dao tự tại....hỏng muốn ngoại nào nắm chân cẳng em hết chơn áh.....hihihi... Nà, thế kỷ này rồi còn nói chuyện bói toán, thuật số ảnh hưởng nè . Hư quá . Em như con mèo con Đi chụp bắt cóc nhái Vật chết rồi thương hại Cũng bỡi số mang ai ... hic ... hic .. |
« Next Oldest | Next Newest »
|