Kinh thánh
#16
Ê phê sô 2:1-9



Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 

đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch




Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. 



Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta
nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu
và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, 
hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ. 





Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời
Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình
Reply
#17
2 Tê sa lô ni ca 2:8-12


Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Ðức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến



Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; 
10 dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi


11 Ấy vì thế mà Ðức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối

12 hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.
Reply
#18
Khải huyền 12:9


Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 
Reply
#19
1 Ti mô thê 4:1-2


Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ

bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì
Reply
#20
Giăng 8:37-47


37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi
38 Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình
39 Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. 
40 Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Ðức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! 
41 Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Ðức Chúa Trời. 
42 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Ðức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. 




43 Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta
44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối



45 Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. 
46 Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? 
47 Ai ra bởi Ðức Chúa Trời, thì nghe lời Ðức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời. 
Reply
#21
Mình nên nhớ điều này ??


AI LÀ NGƯỜI CHUÁ JESUS TRANH CẢI NHIỀU NHẤT TRONG TÂN ƯỚC ??

ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI TỰ NHẬN MÌNH LÀ ... THE PRIESTS, THE HIGH PRIESTS CUẢ THỜI TÂN ƯỚC .... CHỈ GIỎI TRANH CẢI & ÂM MƯU GIẾT CHUÁ JESUS



họ không phải là 

- vô thần
- phật tữ


nhưng họ là những người tự nhận mình là

- the priests, the high priests (trong thời Tân ước)


ngày nay, tôn giáo nào còn có ... the priests (trong thời Tân ước) ... ngoại trừ CG ra ??? 
đó là 1 điều cho chúng ta suy nghĩ




*****


THỜI CỰU ƯỚC ...

- có 12 dòng Israel , dòng Lê vi được Chúa biệt riêng ra làm priests , để lo việc thờ phượng và dâng của lễ cho Chúa 
- vì sao ??
- vì hằng năm, người Do thái phải đến đền thờ dâng của lể thiêu lên Chúa, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho mình. Những ông priests này ngoài việc lo bàn thờ cho Chúa, họ còn lo về những của lễ thiêu này







THỜI TÂN ƯỚC ....

- chúng ta không cần những ông priests này nữa
- vì sao ??
- vì chúng ta không cần dâng của lễ thiêu hằng năm 
- vì Chúa Jesus chính là Của lễ thiêu .. dâng lên Chúa .. để xin Chúa tha tội cho chúng ta
- Ngài không bị thiêu ... NGÀI CHÍNH LÀ THE HIGH PRIEST CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CHÚNG TA , CHỈ 1 LẦN , KHÔNG CẦN PHẢI HẰNG NĂM NHƯ TRONG THỜI CỰU ƯỚC

(hơn nữa, những ông priests trong Tân ước chỉ là những người tranh cải và giết Chúa Jesus .... Nếu nói về lo việc Chúa, thì có các sứ đồ và môn đồ, người còn độc thân như Paul, người đả có vợ như Peter . Ngoài ra trong sách Ti mô thê , Paul có lời dạy dỗ cho những người làm mục sư hay ban chấp hành hội thánh ... coi như PRIESTS BỊ COI LÀ OBSOLETE , LỔI THỜI rồi)



CÂU HỎI ... TẠI SAO CG TỰ NHẬN MÌNH LÀ TIN TÂN ƯỚC , MÀ LẠI CÒN CÓ MẤY ÔNG PRIESTS NÀY , NHỮNG ÔNG PRIESTS ĐÚNG RA CHỈ TỒN TẠI TRONG THỜI CỰU ƯỚC , THUỘC DÒNG DỎI LÊ VI ?? 
Reply
#22
Hê bơ rơ 4:14-16

14 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Ðức Chúa Jêsus, Con Ðức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. 
15 chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội


16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.







đoạn Kinh thánh trên cho chúng ta bài học gì ??

- Vào thời Tân ước , chúng ta có Chúa Jesus (là thầy tế lễ thượng phẫm , hay còn gọi là THE HIGH PRIEST) đến từ Đức Chúa Trời , Con Đức Chúa Trời
chúng ta  có 1 thầy tế lễ thượng phẫm (cảm thương sự yếu đuối của chúng ta , bị thữ thách trong mọi việc cũng như chúng ta ... SONG CHẲNG PHẠM TỘI)


CHÍNH VÌ ĐIỀU NÀY , MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ VỮNG LÒNG ĐẾN THẲNG ĐỨC CHUÁ TRỜI 

CÂU 16 XÁC NHẬN ĐIỀU NÀY 

chúng ta sai lầm nếu nghĩ ... oh , mình phạm tội , nên mình không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được , mà phãi nhờ Mary đến gần Đức Chúa Trời giùm mình ... WRONG
Reply
#23
lạ 1 điều là 


Chúa Jesus không tranh cãi với . vô thần hay phật tử

Chúa Jesus tranh cãi với những người cũng tự nhận mình là con cái Chúa ... nhưng họ không chịu vâng lời Chúa

HỌ ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI PHA RI SI

LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN VÀO ÂN ĐIỂN , MÀ TIN VÀO VIỆC LÀM 


What did the Pharisees believe?

The Resurrection: The Pharisees believed in an afterlife. They held that people would be resurrected to reward or punishment in a future world based upon behavior in this world (as opposed to the Sadducees who only believed in sheol – the grave).


http://www.brettyardley.com/theology-blo...es-believe
Reply
#24
Có nhiều người thắc mắc tại sao TL và CG đều thờ Chúa , mà lại đi bất hoà với nhau?

1 câu hỏi cũng rất hay

sẳn đây , Vân cũng chia sẻ những gì theo sự suy nghĩ của mình


****



XUNG ĐỘT TRONG KINH THÁNH

- Chúa Jesus và mấy môn đồ của Ngài "dùng ý Chúa để hiểu Lời Chúa"
- Mấy người Pha ri si "dùng ý con người để hiểu Lời Chúa"

Người Pha ri si cho là ... phải thế này , phải thế kia "HỌ DÙNG Ý CON NGƯỜI ĐỂ HIỂU LỜI CHUÁ"

chứ "HỌ KHÔNG DÙNG Ý CHUÁ ĐỂ HIỂU LỜI CHUÁ"

nên họ có sự xung đột với Chúa Jesus và các môn đồ của  Ngài



điển hình 1 tỉ dụ như là NGÀY SABBATH

KINH THÁNH DẠY DÀNH NGÀY SABBATH RA RIÊNG CHO VIỆC THỜ PHƯỢNG CHUÁ

- Chúa Jesus chữa bịnh cho người ta vào ngày Sabbath .. thì mấy ông này kiếm chuyện với Chúa Jesus "không muốn Chúa Jesus làm việc gì , động đến ngón tay vào ngày Sabbath" .. nhưng Chúa Jesus cho biết NGÀI CHÍNH LÀ CHUÁ CUẢ NGÀY SABBATH .... đồng ý là mình dành ngày Sabbath ra riêng cho việc thờ phượng Chúa , nhưng tỉ dụ , có ai đó cần mình giúp vào ngày Sabbath , mình cũng có thể giúp họ , chứ không phải nói "tôi không giúp anh được , vì ngày này là ngày Sabbath , tôi không được động tới  ngón tay" .... ĐÓ LÀ DÙNG SỰ SUY NGHĨ CUẢ CON NGƯỜI ĐỂ HIỂU LỜI CHUÁ

- tới mức độ , họ làm cầu thang máy kêu là "Sabbath Elevator" , đi vào là không được bấm nút gì cả , cầu thang máy sẽ ngừng ở mỗi floor , mở cửa ra , ai muốn ra floor nào thì bước ra floor đó ... đi cầu thang máy kiểu này , rất tốn nhiều thời gian

- No no, không nhất thiết là mình KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG NGÓN TAY VÀO NGÀY SABBATH , mình cũng có thể có 1 đời sống bình thường , dành ngày này ra thờ phượng Chúa



***


CG CŨNG VẬY , DÙNG Ý NGHĨ CON NGƯỜI ĐỂ HIỂU LỜI CHUÁ

nên đôi khi họ làm , mà mình hỏi "Kinh thánh dạy ở chổ nào ??" họ không trả lời được ... vì họ nghĩ CON NGƯỜI NGHĨ SAO , THÌ CHUÁ NGHĨ VẬY ... nên họ cứ làm theo cái gì con người nghĩ , mà không cần biết Chúa dạy gì trong Kinh thánh"


đây là nguyên nhân vì sao CG và TL có sự xung đột với nhau , dù cả 2 cùng tin Chúa

- CG dùng sự suy nghĩ của con người , để nói Chúa nghĩ thế này , Chúa nghĩ thế kia (vì con người nghĩ như vậy)

- TL thì cái gì có nói trong Kinh thánh là Chúa nghĩ , cái gì không có nói trong Kinh thánh không thể nào là Chúa nghĩ được
Reply
#25
Tĩ dụ 1 cái điển hình

- Con người nghĩ ... Cha mẹ lớn hơn con cái ...... nên họ suy ra ...... MARY LỚN HƠN CHUÁ JESUS .......... đơn giãn có thế thôi

- Nhưng Lời Chúa ........ CHUÁ LÀM NÊN MỌI CHUYỆN , ĐẤNG TỂ TRỊ MUÔN LOÀI .......... không cần biết mẹ mẹ con con gì cả ........ CHUÁ PHẢI LỚN HƠN CON NGƯỜI



- CG dùng sự suy nghĩ con người ... cho rằng Mary lớn hơn Chúa Jesus

- TL dùng sự suy nghĩ của Chúa ..... Chúa là Đấng tạo nên muôn loài ......... Chúa Jesus là Chúa , Mary chỉ là con người ........ CHUÁ JESUS PHẢI LỚN HƠN MARY , KHÔNG UN DEUX TROIS GÌ CẢ


thế là có sự xung đột giữa TL và CG



suy luận kiểu này cũng giống như nói

10,000 đồng tiền VN nhiều hơn 100 đồng tiền US ... vì nó có nhiều số zero's hơn   Lol
Reply
#26
Nói chung

SỰ XUNG ĐỘT TRONG KINH THÁNH GIỮA CHUÁ JESUS & CÁC MÔN ĐỒ CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI PHA RI SI ......... là vì 1 bên dùng sự suy nghĩ của con người để hiểu Lời Chúa ,  1 bên dùng sự suy nghĩ của Chúa  để hiểu Lời Chúa


Same thing


SỰ XUNG ĐỘT GIỮA CGTL ... 1 bên dùng sự suy nghĩ của con người để hiểu Lời Chúa , 1 bên dùng sự suy nghĩ của Chúa để hiểu Lời Chúa



đây là hình ảnh "Sabbath Elevator" 1 sáng tạo của việc "dùng suy nghĩ của con người" để hiểu Lời Chúa.

KHI CON NGƯỜI "DÙNG SUY NGHĨ CUẢ CON NGƯỜI" ĐỂ HIỂU LỜI CHUÁ ... THÌ HỌ RẤT LÀ ... SÁNG TẠO ... SILLY SÁNG TẠO  Lol







đi 1 lèo lên top floor (lầu 17th)

tới lúc đi xuống, thì ngừng ở mổi floor, ai muốn đi ra thì đi ra, ai không muốn đi ra thì đứng lại

ĐÊ  TRÁNH NGƯỜI TA PHẢI LÀM VIỆC , VÀ CIRCUIT CŨNG KHỎI PHẢI LÀM VIỆC  Lol
Reply
#27
1 Giăng 5:19


19 Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ
Reply
#28
Giăng 7:24

24 Ðừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình



Có nhiều người phạm tội, khi người ta nói tới tội mình .. thì họ đem câu Kinh thánh "Don't judge" ra để không ai nói gì tới tội của họ , để họ có thể tiếp tục phạm tội

Kinh thánh có thật sự khuyến khích họ tiếp tục phạm tội .. và không ai có quyền đem tội của họ ra nói không ??

Nếu Kinh thánh thật sự khuyến khích như vậy ... thì Paul không có quyền gì mà nói lên cái sai của những hội thánh , không có quyền nhắc nhở họ phải sống theo Lời Chúa .. vì nếu Paul nhắc nhở họ , thì Paul đả "judge" họ rồi




Giống như ở đoạn Kinh thánh Ga la ti 2:11-13

- Peter đả làm sai khi đang ngồi với người ngoại ăn uống , ông đả đứng dậy tách xa họ khi ông thấy những người Do thái tới
- Paul cho rằng ông làm việc này sai trước mặt mọi người
- như vậy có nghĩa là ... Paul đả judge Peter không ??? Tại sao Peter không nói với Paul "ông đừng judge tôi" ???


Nếu Chúa không cho "judge"

- thì tại sao trong Cựu ước , lại có sách "Judges" ??
- thì tại sao trong luật pháp có "judges" ??

1 xả hội , mà ai muốn làm gì sai thì làm . Hễ ai nói tới mình , là mình có quyền nói "đừng judge tôi" , thì xã hội đó sẻ trở nên như thế nào?

Đó có phải thật sự là Ý muốn của Chúa không ??

I don't think so


Nhưng Lời Chúa trong Giăng 7:24 ... PHẢI XÉT ĐOÁN THEO LẺ CÔNG BÌNH , DĨ NHIÊN KHÔNG CHO TỘI LỔI CỨ TIẾP TỤC TÁI DIỄN ĐƯỢC
Reply
#29
Nếu Chúa nói đừng phán xét , thì câu này có phải là phán xét không ??


1 Cô rinh tô 10:7

Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn.






- Tại sao Hội thánh Cô rinh tô không nói với Paul "ông đừng phán xét chúng tôi" nếu  quả thật Chúa không cho phán xét ... Ngài cho phép tội lỗi được tràn lan ra, và dạy con cái Ngài không được phán xét tội lỗi ???
Reply
#30
Nếu Chúa nói đừng phán xét , thì câu này có phải là phán xét không ??


1 Cô rinh tô 5:1-2

Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình

Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! 






Tại sao hội thánh Cô rinh tô không nói với Paul "ông đừng phán xét chúng tôi , Chúa không cho ông phán xét chúng tôi" ???
Reply