Anh Quê xưa ơi
#16
(2018-04-26, 03:08 PM)quexua Wrote: Dà, để coi xong anh quê sẽ vào kể cho các bạn nghe, mà bảo đảm không nói thêm phóng đại cho rùng rợn thêm đâu.

Xét ra thì thấy Hảo Hảo gan hơn anh quê xưa đó, vì qx coi phim đến đoạn nào ghê thì mình có thể nhắm mắt bịt tai lại hoặc là hát một vài câu cho nó qua. Còn đọc sách thần học tới đoạn nào nói về ma quỷ ghê thì đâu có nhắm mắt bịt tai được? Vì nhắm mắt thì không đọc tiếp được, đúng không?

Cho nên đọc sách hay truyện về Exorcist còn ghê hơn đò.

Hay là Hảo Hảo post lên vài đoạn thử xem ... ? 

Cám ơn.

Anh Quê nhát vậy làm sao đi vào nghỉa địa bắt ma với HH được ?
Reply
#17
(2018-04-26, 03:23 PM)Hảo Hảo Wrote: Anh Quê nhát vậy làm sao đi vào nghỉa địa bắt ma với HH được ?

Bé Hảo Hảo ơi, bộ định rủ anh quê xưa đi nghĩa địa bắt ma hở? Anh qx nhát vậy chứ ham vui lắm, thấy có gì vui là theo liền à ...

HH chỉ cho qx cách bắt ma đi, bắt làm sao? cần những thứ gì? Có giống ghostbuster không? bắt về làm gì? Có sai vặt được không? Hay bắt về làm ngư iu được ham?

:thinking-face4:
Reply