Mở Hàng!
#1
Ai vô đây phải đọc kinh này trước rồi hãy cải lộn nha?  love
Nếu không đọc ba lần thì không được cải lộn! DEAL?  love
Sau khi cải xong thì cũng phải đọc ba lần nữa rồi mới được ra! DEAL?  love

:chay: :chay: :chay:



Kinh Hoà Bình
by STEPHEN on OCTOBER 9, 2009 · 4 COMMENTS

Lạy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu

Và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa xin hãy dùng con

Như khí cụ bình an của Chúa,

Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống

Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

- Thánh Francis
Reply
#2
(2017-12-29, 11:50 PM)Xí Xọn Wrote: Ai vô đây phải đọc kinh này trước rồi hãy cải lộn nha?  love
Nếu không đọc ba lần thì không được cải lộn! DEAL?  love
Sau khi cải xong thì cũng phải đọc ba lần nữa rồi mới được ra! DEAL?  love

:chay: :chay: :chay:



Kinh Hoà Bình
by STEPHEN on OCTOBER 9, 2009 · 4 COMMENTS

Lạy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu

Và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa xin hãy dùng con

Như khí cụ bình an của Chúa,

Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống

Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

- Thánh Francis
Ban Xi Xon oi,

Cho thich cai co lam an, ma ban post bai hat nay...thi chien khi,  hay chien cu gi dieu tan thanh may khoi mat roi.  Noi chu, there is a reason why we must have this forum...and it is going to be fun, in control, and still making benefit.

Than gui,
thich cai co
Reply
#3
(2017-12-30, 12:41 AM)thichcaico Wrote: Ban Xi Xon oi,

Cho thich cai co lam an, ma ban post bai hat nay...thi chien khi,  hay chien cu gi dieu tan thanh may khoi mat roi.  Noi chu, there is a reason why we must have this forum...and it is going to be fun, in control, and still making benefit.

Than gui,
thich cai co

... Hớ hớ... Bớ anh Thích Gãi Koo, anh muốn mở thread gây chiến thì cứ việc chơi ngang tàng như Kim Jong Ũn, đâu cần phải xin sỏ chi hèn rứa ? ... Trời ơi là trời... Muốn trở thành đại ca mà lại sợ mã tấu chém vô đầu... Chậc chậc... như rứa nghĩa là răng? Lol... hớ hớ...
Reply
#4
(2017-12-30, 10:45 AM)Anh_Điếc Wrote:
(2017-12-30, 12:41 AM)thichcaico Wrote: Ban Xi Xon oi,

Cho thich cai co lam an, ma ban post bai hat nay...thi chien khi,  hay chien cu gi dieu tan thanh may khoi mat roi.  Noi chu, there is a reason why we must have this forum...and it is going to be fun, in control, and still making benefit.

Than gui,
thich cai co

... Hớ hớ... Bớ anh Thích Gãi Koo, anh muốn mở thread gây chiến thì cứ việc chơi ngang tàng như Kim Jong Ũn, đâu cần phải xin sỏ chi hèn rứa ? ... Trời ơi là trời... Muốn trở thành đại ca mà lại sợ mã tấu chém vô đầu... Chậc chậc... như rứa nghĩa là răng? Lol... hớ hớ...

Ho Ho Diec cung dinh,

Diec muon lam dai ca thi chi la chuyen nho thoi ma.  De ngay dau nam minh mo mot thread cai co thuong, thi sinh tham gia chi can bo credit card hoac paypal account, cai khong ton tien, chi chui tuc, vang tuc, an noi tuc, thi minh bill nguoi do chi co $1 dong cho moi lan thoi a.  

Dam choi khong Diec cung?

Gac chan len tran ngoi cho,
thich cai co
Reply
#5
(2017-12-30, 11:57 AM)thichcaico Wrote: Ho Ho Diec cung dinh,

Diec muon lam dai ca thi chi la chuyen nho thoi ma.  De ngay dau nam minh mo mot thread cai co thuong, thi sinh tham gia chi can bo credit card hoac paypal account, cai khong ton tien, chi chui tuc, vang tuc, an noi tuc, thi minh bill nguoi do chi co $1 dong cho moi lan thoi a.  

Dam choi khong Diec cung?

Gac chan len tran ngoi cho,
thich cai co

...Chậc chậc... mầng đại ca bị chém mã tấu vô đầu đau lắm, ngu chi mầng đại ca mệt rứa? ... Hớ hớ... Chửi tục tỉu mất công bị Chuá phạt xuống hoả ngục, đi xưng tội bị cha la, rứa thì tại răng phải chửi tục mầng chi rứa... hớ hớ ... chạy theo chọc chị Sao mai giận vui hơn Biggrin
Reply
#6
W R ... vô đây cailon?  Lol Lol :chay:
Reply
#7
(2017-12-30, 04:17 PM)ThennNow Wrote: W R ... vô đây cailon?  Lol Lol :chay:

Xin chào bạn ThennNow,

Yeah, chào mừng bạn đã đến war room!  Nơi này bạn có thể cãi, chọc, và chưỉ bất cứ ai...mà không có sợ cản trở tiệc vui của những người khác, và cũng chẵng phải mất thời gian để làm laị nick khác.  Cho nên...bạn và các anh chị em khác...bao gồm Rắn, Điếc, Cam, Ham Zui, Yêu Anh Daị Khờ, etc, cứ thoãi mái và vô tư cãi, chọc, và chửi nha.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#8
Tại hạ xin kính cẩn nghiêng mình chào bần tăng Thích Cãi Cọ ạ.

Không hiểu sao đọc cái thread này tại hạ bổng dưng thấy kết môđen quá là kết nên không dằng lòng được.

Tại hạ ngẫm nghĩ xin bần tăng Thích Cãi rồi Cọ cho tại hạ vô đây đọc 3 kinh cầu Hoà Bình rồi sau đó lót dép ngồi thiền thêm 3 cây nhang rồi sau đó mình xin lắng tai nghe ... quý dzi cãi cọ nhé ... xin hứa là không mượn gió bẻ măng hay thừa nước đục thả câu hay lợi dụng cơ hội bán xăng.   :59:


Nói túm lại là xin chào bần tăng nhà họ Thích nhé.
Reply
#9
(2017-12-30, 04:17 PM)ThennNow Wrote: W R ... vô đây cailon?  Lol Lol :chay:

Rollin Rollin

ko biết sao em laị nghĩ War Room là Lãnh Cung Quá ...ai caĩ lộn thì bị đaỳ qua đây lol


sorry anh Thichcaico.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#10
(2018-01-03, 11:39 PM)quexua Wrote: Tại hạ xin kính cẩn nghiêng mình chào bần tăng Thích Cãi Cọ ạ.

Không hiểu sao đọc cái thread này tại hạ bổng dưng thấy kết môđen quá là kết nên không dằng lòng được.

Tại hạ ngẫm nghĩ xin bần tăng Thích Cãi rồi Cọ cho tại hạ vô đây đọc 3 kinh cầu Hoà Bình rồi sau đó lót dép ngồi thiền thêm 3 cây nhang rồi sau đó mình xin lắng tai nghe ... quý dzi cãi cọ nhé ... xin hứa là không mượn gió bẻ măng hay thừa nước đục thả câu hay lợi dụng cơ hội bán xăng.   :59:


Nói túm lại là xin chào bần tăng nhà họ Thích nhé.

Xin chào thí chủ Quê Xưa cái nha,

Làng xóm ơi, mình vừa đọc đến chữ kết moden...giật mình xém bật ngữa luôn.  Lần sau thí chủ nhớ viết rõ ràng hơn...là kết moden với cái thread cãi lộn.  Chứ lúc này thích cãi cọ già hơn năm xưa, mắt mờ, tai lãng, và chân tay bắt đầu rung rung mỗi khi nhìn thấy gái đẹp rồi.  Cái triệu chứng này theo thằng bạn bác sĩ miệt vườn phán là...sợ gái...chứ không phải là mê gái.  Quê Xưa thí chủ đừng có hiểu lầm nha.

Còn về việc thí chủ muốn nghe bá quan văn võ cãi nhau, thì chỉ là chuyện nhỏ.  Quê Xưa thí chủ cứ tuỳ tiện kéo ghế ngồi chờ...như chờ sung rụng đi...mình không có dám phản đối dù là có hay không có kèm theo điều kiện như lúc trước đâu.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#11
(2018-01-05, 01:41 PM)SugarBabe Wrote: Rollin Rollin

ko biết sao em laị nghĩ War Room là Lãnh Cung Quá ...ai caĩ lộn thì bị đaỳ qua đây lol


sorry anh Thichcaico.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chào bạn Sugar Babe,

Bạn tưởng tượng thật là phong phú quá.
Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4
Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#12
(2018-01-05, 03:13 PM)thichcaico Wrote: Xin chào thí chủ Quê Xưa cái nha,

Làng xóm ơi, mình vừa đọc đến chữ kết moden...giật mình xém bật ngữa luôn.  Lần sau thí chủ nhớ viết rõ ràng hơn...là kết moden với cái thread cãi lộn.  Chứ lúc này thích cãi cọ già hơn năm xưa, mắt mờ, tai lãng, và chân tay bắt đầu rung rung mỗi khi nhìn thấy gái đẹp rồi.  Cái triệu chứng này theo thằng bạn bác sĩ miệt vườn phán là...sợ gái...chứ không phải là mê gái.  Quê Xưa thí chủ đừng có hiểu lầm nha.

Còn về việc thí chủ muốn nghe bá quan văn võ cãi nhau, thì chỉ là chuyện nhỏ.  Quê Xưa thí chủ cứ tuỳ tiện kéo ghế ngồi chờ...như chờ sung rụng đi...mình không có dám phản đối dù là có hay không có kèm theo điều kiện như lúc trước đâu.

Thân gửi,
thích cãi cọ

Tại hạ xin chào bần tăng Thích Cãi Cọ again,

Không biết Thích bần tăng nói sao chứ ... tui nghĩ khi người ta nói kết moden (model) thì trước hết phải có model đọc theo tiếng tây tiếng U gọi là mô đen chứ lị ... 

Mà mođen là phải có cả người phải hông? Thế mà bần tăng nở lòng nào rủi mấy cô vào đây mà chỉ cho kết cái thread, không cho kết người ... như vậy thiệt là có bất công quá không ? 

Nghe bần tăng nói làm tui rụng rời ... bác sĩ nào nói bần tăng hồi xưa mê gái mà bi giừa ... sợ gái ... thấy là tay chân bủn rủn ... có phải vì ... vì .. có cái gì nó ... hết ... wớt kình ... ô mai gút nẹt ... hy vọng là tui không hiểu lầm ... 

Nhưng không sao bần tăng đừng lo ... vì thời nay đã có A cô đin ...


Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin :chay:
Reply
#13
(2018-01-06, 01:09 AM)quexua Wrote: Tại hạ xin chào bần tăng Thích Cãi Cọ again,

Không biết Thích bần tăng nói sao chứ ... tui nghĩ khi người ta nói kết moden (model) thì trước hết phải có model đọc theo tiếng tây tiếng U gọi là mô đen chứ lị ... 

Mà mođen là phải có cả người phải hông? Thế mà bần tăng nở lòng nào rủi mấy cô vào đây mà chỉ cho kết cái thread, không cho kết người ... như vậy thiệt là có bất công quá không ? 

Nghe bần tăng nói làm tui rụng rời ... bác sĩ nào nói bần tăng hồi xưa mê gái mà bi giừa ... sợ gái ..b. thấy là tay chân bủn rủn ... có phải vì ... vì .. có cái gì nó ... hết ... wớt kình ... ô mai gút nẹt ... hy vọng là tui không hiểu lầm ...

Nhưng không sao bần tăng đừng lo ... vì thời nay đã có A cô đin ...

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin :chay:

Xin chào bạn Quê Xưa,

Đoạn bold đen trên, bạn đã phán đoán trật rồi.  Chẵng lẽ bạn chưa nghe người xưa có câu...người càng về già thì càng giống trẻ nhỏ hay sao?  thích cãi cọ hồi nhỏ đã trưởng thành quá sớm, nên về già cũng mong manh dễ vỡ.  Bởi thế, thích cãi cọ mới sợ chị em phụ nữ...sẽ làm thích cãi cọ...đập vỡ cây đàn đó mà. 




Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#14
(2018-01-06, 01:09 AM)quexua Wrote: Tại hạ xin chào bần tăng Thích Cãi Cọ again,

Không biết Thích bần tăng nói sao chứ ... tui nghĩ khi người ta nói kết moden (model) thì trước hết phải có model đọc theo tiếng tây tiếng U gọi là mô đen chứ lị ... 

Mà mođen là phải có cả người phải hông? Thế mà bần tăng nở lòng nào rủi mấy cô vào đây mà chỉ cho kết cái thread, không cho kết người ... như vậy thiệt là có bất công quá không ? 

Nghe bần tăng nói làm tui rụng rời ... bác sĩ nào nói bần tăng hồi xưa mê gái mà bi giừa ... sợ gái ... thấy là tay chân bủn rủn ... có phải vì ... vì .. có cái gì nó ... hết ... wớt kình ... ô mai gút nẹt ... hy vọng là tui không hiểu lầm ... 

Nhưng không sao bần tăng đừng lo ... vì thời nay đã có A cô đin ...


Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin :chay:

chào mấy huynh mấy muội ,
Tiểu Đệ đi lùng các vùng xóm lân cận thì được biết rằng ngàoi thành đô phố thị này có nhiều tiên nử làm cho Đệ say mê , đâu tiên nử đâu , đâu đâu tiên nử đâu ? mấy huynh mà không thích tiên nử thì mấy huynh cứ đưa lại cho tiểu Đệ nha .

Đệ bao nhiêu củng không chê , 

bao nhiêu gái đẹp để dành cho Đệ .

nghe nói cái gì wớt kình cái gì không wớt kình ? Đệ có mỏ lết trong tay nè , mấy Huynh có cái gì không wớt kình thì cứ đưa đệ đập nát dùm cho . không wớt kình thì đập bỏ chứ để làm chi chật nhà chật cửa . Rollin

HUynh Quê Xưa làm gì lúc trẻ ăn chơi quá mạng mà tới no wớt kình vậy ? Rollin :chay:
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#15
(2018-01-07, 02:28 PM)thichcaico Wrote: Xin chào bạn Quê Xưa,

Đoạn bold đen trên, bạn đã phán đoán trật rồi.  Chẵng lẽ bạn chưa nghe người xưa có câu...người càng về già thì càng giống trẻ nhỏ hay sao?  thích cãi cọ hồi nhỏ đã trưởng thành quá sớm, nên về già cũng mong manh dễ vỡ.  Bởi thế, thích cãi cọ mới sợ chị em phụ nữ...sẽ làm thích cãi cọ...đập vỡ cây đàn đó mà. 




Thân gửi,
thích cãi cọ

Cây đàn làm gì nên tội mà đập uổng quá . bán lại củng đủ ăn bửa trưa hay vài ba bửa . có đập thì đập cái đứa bội tình kia thôi Huynh à .

Lol Lol Lol Lol Lol :chay: :chay:
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply