Hmm.... Nấu ăn kiểu làm biếng....
#1
Hmm....    Xong tiếp tục nấu theo kiểu người làm biếng....   Lóc bỏ xương đùi gà thành miếng còn làm biếng hơn mua loại họ lóc xương rồi....   Rửa thịt, thấm khô bỏ lên thớt....   dùng que tre xâm nó vào với nhau....  rắc hành bột, hành khô, tỏi bột và tiêu lên....  
[Image: uc?id=1TFJa2zqRMH4aacWc5JJh3AsHJQCztlD6]

Sau đó cắt dọc thành cây....  và bỏ vào khuôn giấy bạc....   Đỏ nước ướp lên....
[Image: uc?id=13s0nQgawBvNTIV-dnr5GmN_FuAXbAG38]

Tôm cũng rửa khô ngâm rượu... vớt ra bỏ vào giấy bạc ...   nếu dùng giấy bạc mỏng dùng 2 lớp...  cũng tiêu, tỏi và cho thêm 1 miếng bơ vào...
[Image: uc?id=19FZkhPvxpyOsc4On8BdQlHuXislZZoHE]

Còn cá miếng thì....   làm sao...  thì cũng bỏ vào giấy bạc rồi...  thêm gia vị mình muốn vào....

[Image: uc?id=1XVEh_-HlluLm8Oy8tnWhV6IwJC6pQb_p]

Sau đó bọc tôm và cá vào...   rồi đem tất cả ra lò nướng....  khi nướng bọc tôm và cá sẽ phìn lên....
[Image: uc?id=1lkeehFY9ubg_8d319JB6oh6N13bvozAM]

Khi thịt nướng xong thì...  tôm cá cũng đã chín trong giấy bạc....    Đem tôm và cá ra bầy ra dĩa...  dùng nước tôm cá để làm sốt cho món tôm cái....  
[Image: uc?id=1fSQDXZAKFrobVk2h1izq5NNR5rWBnhvc]

Còn thịt.... thì cầm mà ăn....   mà ăn thì hết rồi....  thì làm gì mà còn có hình....   Hahahahahahahahaha...   Until then...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#2
Hmm....   Chiều hành quân....   bên những đồi hoa....  những đồi hoa....  át xì.... xì...
[Image: uc?id=1cMaMMz9qK8pbR5QAn8d-UFkFxp0BMmYh]

1 Đèo lại....  nhiều đèo....   nào ai dám trèo...
[Image: uc?id=14RsqVtJ8McPJS9NctSuNOVDzYlfTWxUf]

1 dòng thác xanh....  thiệt ra nó đâu có xanh.... 
[Image: uc?id=1oUB1hJKQJ4YhbB34S-YDD70FDqI_uhbu]

1 dòng thác đóng băng....  đúng nước đóng thành những đường đá tuyết trắng trắng....  đóng từ dưới đóng lên hay từ trên xuống dưới cà???
[Image: uc?id=1Gtuxwn0t_4R92r9i5AcjZ4CtFJXaU784]

Hơi em ơi..... Có cái xe bò.... ý cũ...  đèo nào anh cũng trèo...
[Image: uc?id=1JTHpiBLQMHBCMCt5Jv2yu1GBSX_lsu1_]

Thương em anh cũng chèo queo.....  lên đỉnh đồi.....   leo lên đỉnh đồi ngắm mặt trời lên...  
[Image: uc?id=1Hg2NQshEkQN9mrS5kbD_KWD_41frl8li]

Đúng già cả chỉ leo lên được đỉnh đồi thôi còn đỉnh núi hay đỉnh đèo thì....  khỏi leo...  Hahahahahahaha...  Xuống suối....  cùng nàng.... ngâm chân....   Còn gì hơn khi chân cẳng mỏi....  đi ra suối ngâm chân...  Hahahahahahahahaha....
[Image: uc?id=1W1T-kr-uheYwyPK07BKmFMCuZihb9ASX]

1 Đèo lại.....  1 đèo....  Trèo lên đỉnh núi âm u....
[Image: uc?id=1e73tQNIw0561cmHcatAf7K7jSXdfrZH6]

Âm u thì....  thì..... Thì ta đi về.....
[Image: uc?id=18zO0AI3jRNNA5PyQBjCyOXcpiQI13y4-]

Ngày hôm sau... ta cũng....   cũng lại leo đồi...   là 1 đồi...
[Image: uc?id=1EADOi5hvmaCxhlLU9m395x9Pk4dw2vjQ]
Mà sao trời quá âm u.....  Âm u thì....  ta đi khò.... khò....   Đúng trời vừa lạnh vừa âm u thì....  chỉ có trùm mền đi ngủ là tốt nhất...  Hahahahahaha...   Until then....  Good Luck...

Ps...  Mọi cảnh được chụp trong Yosemite National Park...   ngoại trừ cảnh mặt trời lên, mặt trời xuống... và hoa đào.....    Hahahahahahahaha...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
Very good idea on the chicken skewers, Mr. ! Cheer

Seafood in wrap makes great flavor!  Thank you for these great ideas! :rose4:

I am going to copy for my outdoor trips soon!
Reply
#4
(2018-03-05, 06:40 PM)chiefcook Wrote: Very good idea on the chicken skewers, Mr. ! Cheer

Seafood in wrap makes great flavor!  Thank you for these great ideas! :rose4:

I am going to copy for my outdoor trips soon!

Hmm....   Không có chi và cũng không có gì....  Quá khen rồi....   Khi đi chơi outdoor thì...  nên làm sẵn...  thì tha hồ mà đi du ngoại... khi về tới trại hay nhà thì đốt đống lửa lên...  quăng vài gói đồ lên đó...   Rồi lấy nồi bắt thêm nồi cơm...  khi cơm chín thì đã có đồ ăn rồi... 

Cái này cũng có công dụng cho thịt, gà ướp sẵn để trong bọc...  rau củ cũng có thể cắt rửa, rắc ít tiêu trước rồi gói lại...  bọc khoai tây hay khoai lang trong giấy bạc rồi đem đi nướng thì càng tuyệt...

Nói chung làm kiểu này thì...  đỡ mất công làm nhiều việc khi nấu ăn khi đi du ngoại...  và điều đỡ nhất.... là đỡ phải rửa nhiều nồi...  Hahahahahahahaha...  Nếu có quên cái bếp hay hết gas.... thì cũng có cơm ăn...  và không phải chùi nồi.....    Until then....   Good Luck... 

Ps... còn vụ heo quay... thì chưa kiếm cách làm được....  từ từ kiếm cách làm...   để khi đi du ngoại có thịt heo quay ăn cho thiên hạ lé mắt luôn...   Hahahahahahahahahaha...   Cheer

Pps...   Còn 1 cái trick nữa là nếu dùng nồi nấu trên củi trên than....   thì nên quét 1 lớp xà bông rửa chén bên ngoài cái nồi...  thì khi nồi bị đen vì lọ nồi ....  thì cũng không cần chà nhiều khi rửa nồi...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#5
Thanks again Mr.!

I saw some disposable BBQ grill at Asian Market, works well with your ideas, can't wait to try  Cheer
Reply
#6
hoa trắng nỡ bông qua' trơì luôn...đep̣ thiêt  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


món anh nâu' lươì biếng, nhưng nhanh...khoĩ rưã song nôì, chaõ  Lol Lol

Reply
#7
Anh NR đi hành quân mùa đông...ngủ lại ở Tent  sao????

Cảnh đẹp thiệt 10_point 

Food hấp dẫn quá, có điều nướng thức ăn thơm lừng...có sợ bear ...tới giành ăn không :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: 

Mm còn lazy hơn thì đem thức ăn nấu sẵn ra hâm lại ....done :full-moon-with-face4:

Thanks anh NR cho coi hình đẹp..  Tulip4

Reply
#8
Thank you bro

Công nhận là làm biêng thiệt.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ....mà hay đó.. Thumbs-up4 ..............xiên một lần, rồi cắt luôn..

Mùa này mà đi camping hả bro...Nhin hình còn lạnh quá

Reply
#9
Hmm....  Kỳ này đi ngủ với bò...  
[Image: uc?id=1Yq57cO0-AiMPH1qdVcbJb54z4v1B2HgU]

Bò ngủ ngoài đường mình ở trong nhà...    Đêm đêm, tối tối...  nó cũng kêu... MOOOO.....   Hahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1M8uZ21FKgrfr93vijLDJoZI_TGSqfUQH]

Thêm món thịt bò bằm bằng dao...   cũng xiên xỏ bằng cây tre.... Và cũng như trên....  xiên xong...  cắt ra thành cây...   còn không để nguyên đem nướng thành vĩ thịt bò cũng được... Hahahahahahaha...

[Image: uc?id=1ZklRkEvvq4V4PPHuSOxGv6jJh6QucmOd]




CC...  nhớ chụp hình rồi bỏ lên cho mọi người coi nhé...    Không cần cảm ơn nhiều quá...   chia sẻ thêm kinh nghiệm là điều đáng làm mà....

SB...   Ai mà bị dị ứng bông hoa...  thì nên uống thuốc... không thôi át xì xì...   đã đời luôn...   Hahahahhahahahaha...   Đúng nếu đi du ngoại thì... nên tập cách nấu cho lẹ....   và nhất là khỏi cần rửa nồi, niêu, xoong và chảo là tốt nhất...     Nếu làm biếng nữa thì làm mỗi người 1 phần...   Chỉ cần cắt chỗ đầu bao...   là vừa cầm vừa ăn cũng rất tiện... 

MM....   Lâu lâu vào mùa Đông đi ngủ trong lều cũng vui mà....   Cái đó gọi là Winter Camping....  Nhưng phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề... không thôi sẽ thành cây nước đá...   Hahahahahahaha...      Đồ ăn nấu sẵn cũng phải đem hâm...  thôi bọc tụi nó lại...  quăng vào đống lửa....  để tự nó chín...  thì đâu cần phải nấu....    Vùng này có gấu...  nhưng không thấy... vì chắc mấy con bò.....   tụi nó....   moooo moooo mấy có gấu đi mất rồi...    Vì lâu lâu mình đi gần tới...  thì con bò nó cũng....  kêu mình đi di....  moooo moooo  (aka move..... move....)...   Hahahahahahahahaha...

B3....   Mùa nào mà chả đi cắm trại được...  miễn có lều và túi ngủ tốt... thì đâu có sợ...   Tính đi coi và chơi tuyết...  nhưng năm nay ít mưa...  cho nên không có tuyết....  khi đi về thì....  tuần sau chỗ đó nó lại có tuyết...  Hahahahahahahaha....    Nhiệt đô cao nhất là khoảng 45-55F....  còn đêm thì....  tùy theo đêm từ 15-35F....   Hahahahahahaha...      Quá khen rồi...  vì làm biếng cho nên....   phải suy nghĩ ra cách xỏ thịt cho lẹ...    Until then..   Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
Bro đi Crater lake chưa...lake đẹp lắm, hình như nó thuộc về Oregon...camping, fishing, có đủ món chơi...

Reply
#11
Lần đầu tiên thấy công viên có mấy con bò, nhìn dễ thương, cảnh đẹp :full-moon-with-face4:
Reply
#12
hihihi...........có bao giờ sau khi mọi người caping về, con bò còn có 3 chân.... Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#13
(2018-03-06, 04:10 PM)Be 3 Wrote: hihihi...........có bao giờ sau khi mọi người caping về, con bò còn có 3 chân.... Rolling-on-the-floor-laughing4

Sợ là nó khg còn chân nào  Biggrin
Bây giờ mới nghi thịt bò mà anh NR làm chắc từ mấy con bò đó. Biggrin
Reply
#14
Hmm...  B3 ...  Crater Lake bên Oregon thì...  chưa đi...   bên Oregon thì hay bị mưa... cho nên cũng không thich đi cho lắm... Hahahahahahahaha....  nhưng có đi núi lửa bên Maui rồi...   mà lái xe lên chứ không có đi bộ lên....   lái xe lên cũng đủ mệt rồi... Hahahahahahahaha...

DT...   Mấy con bò này ở vòng ngoài công viên...   chứ trong công viên thì hơi lạnh đối với tụi nó...  Chỗ công viên Yellow Stone thì mới có bò....  nhưng bò này là bò rừng....   và luật cũng cấm không được đến gần tụi nó trong vòng 25ft hay 50ft gì gì đó...   Lúc đó đi khoảng 30+ năm về trước...   Nếu có dịp chắc sẽ đi lại chỗ này...   Until then...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#15
(2018-03-06, 04:18 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...  B3 ...  Crater Lake bên Oregon thì...  chưa đi...   bên Oregon thì hay bị mưa... cho nên cũng không thich đi cho lắm... Hahahahahahahaha....  nhưng có đi núi lửa bên Maui rồi...   mà lái xe lên chứ không có đi bộ lên....   lái xe lên cũng đủ mệt rồi... Hahahahahahahaha...

DT...   Mấy con bò này ở vòng ngoài công viên...   chứ trong công viên thì hơi lạnh đối với tụi nó...  Chỗ công viên Yellow Stone thì mới có bò....  nhưng bò này là bò rừng....   và luật cũng cấm không được đến gần tụi nó trong vòng 25ft hay 50ft gì gì đó...   Lúc đó đi khoảng 30+ năm về trước...   Nếu có dịp chắc sẽ đi lại chỗ này...   Until then...  Good Luck...
Anh NR.....mưa mát chứ sao chê..... cây xanh quanh năm đó anh.

Reply