Hmm.... Nấu ăn kiểu làm biếng....
#46
(2018-04-03, 01:46 PM)Cuden Wrote: Anh thì nhìn mấy dĩa sò thèm chảy nước dãy nên quên đọc.
Rollin

Ừ,,,, nhìn hấp dẫn wá bác Ninh,,,, sao wa cuden rồi  Lol Lol 

Con sò dẹp, tròn tròn đó BV đi chợ hỏng thấy bán,,,, chiều nay BV nướng mussels ăn cho lẹ,,, birthday nhỏ con gái 7 tuổi  love love nướng cheese pizza cho tụi nó là xong ,,, hihihihi
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#47
Bác Ngáp 

Yes,,, BV có đọc hết muh,,,, tại hình hấp dẫn wá, thèm,,, nên quote cho dễ thấy bác,,, hihihihi  Hello
"Đời không thơ nhạc-đời vô vị 
Kiếp sống không ăn (ngon)-kiếp sống thừa"
❤️❤️Lạp xưởng tươi South CA (562)309-7585❤️❤️
"Trước một trí tuệ vĩ đại-tôi cúi đầu 
Trước một trái tim vĩ đại-tôi quỳ gối"
Reply
#48
Hmm.....    CĐ....  Làm gì mà thèm quá quên đọc....   Hahahahahahahahaha....

KA....   Thổi tiêu tương đối dễ thổi hơi sáo...   cầm cây tiêu thì cầm dọc và cầm sáo thì cầm ngang...   Tiêu hay sáo đều có tông như nhau....  và tùy cách khoét lỗ thông hơi...   Cây tiêu thì sau này họ mới làm...  để cho dễ thổi...   còn ống sáo thì có từ trước rồi..

BV.....   nếu ai cũng quote hình....  thì đường mạng sẽ bị kẹt cứng...   cho nên đừng quote hình thì...   bài sẽ nhập nhanh hơn...   Với nữa quote nhiều hình quá...  chắc mai mốt phải trả thêm tiền để load hình...  Hahahahahahahahaha...   Until then...  Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#49
(2018-04-03, 07:33 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    CĐ....  Làm gì mà thèm quá quên đọc....   Hahahahahahahahaha....

KA....   Thổi tiêu tương đối dễ thổi hơi sáo...   cầm cây tiêu thì cầm dọc và cầm sáo thì cầm ngang...   Tiêu hay sáo đều có tông như nhau....  và tùy cách khoét lỗ thông hơi...   Cây tiêu thì sau này họ mới làm...  để cho dễ thổi...   còn ống sáo thì có từ trước rồi..

BV.....   nếu ai cũng quote hình....  thì đường mạng sẽ bị kẹt cứng...   cho nên đừng quote hình thì...   bài sẽ nhập nhanh hơn...   Với nữa quote nhiều hình quá...  chắc mai mốt phải trả thêm tiền để load hình...  Hahahahahahahahaha...   Until then...  Good Luck..

Vậy à bro NR, KA nghe nói tiếng sáo thánh thót vui hơn tiếng tiêu nghe buồn. Mà ở VN nghe tiếng sáo là nhiều nhất. Biggrin
Reply
#50
(2018-04-03, 07:39 PM)KimAnh Wrote: Vậy à bro NR, KA nghe nói tiếng sáo thánh thót vui hơn tiếng tiêu nghe buồn. Mà ở VN nghe tiếng sáo là nhiều nhất. Biggrin

Hmm....   VN dùng sáo nhiều....  nước ta nghèo và dân ta ít hay kém học...   cho nên cây sáo được người này làm...  người kia mua lại rồi cũng bắt chước khoét lỗ đồng đều như nhau...   Sau này VN tân tiến hơn và có sự hiểu biết của âm nhạc nhiều hơn...  và lúc đó cây sáo mới có nhiều loại thanh hay trầm (aka tông cao, tông thấp)...   Và nhất là ở mấy miền nông thôn thì...   đâu có radio hay tv mà coi... thì chiều chiều ăn xong ra ngoài hóng gió...  đúng đâu có quạt máy  hay điện để dùng...  cho nên ra ngoài hóng gió không có gì làm...   đem cây tiêu cây sáo ra thổi...   cho nên chiều chiều miền quên văng vọng tiếng sáo, tiếng tiêu...  

Ngoài ra có có sáo diều...  tức là những ống sáo (1 loại sáo khác) được gắn lên chiếc diều... rồi thả bay lên không trung...   và khi gió thổi vào... thì nó phát ra tiếng...   Cái này hồi nhỏ Ngáp chỉ được nghe kể...  Bây giờ thì coi được nó ra sao trong mạng...    Coi được rồi...  biết làm rồi...   nhưng bên đây  làm sao kiếm đồ làm...   cho nên... tạm thơi chưa làm...  Hahahahahahahahaha... 

Nghĩ lại...  cái gì Ngáp tui thấy hay hay thì nên cố gắng mà làm để to ta có thể nhớ lại  hồi xa xưa....  và để được học hỏi thêm chút đỉnh....   Until then...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#51
anh NR là master chief trên VB Clap Clap, món nào cũng ngon.

Hình như hoa đào bên đường phải ko a.NR ?
Reply
#52
(2018-04-04, 05:40 PM)TeaOla Wrote: anh NR là master chief trên VB Clap Clap, món nào cũng ngon.

Hình như hoa đào bên đường phải ko a.NR ?

Hmm...   Quá khen rồi...    Ngáp tui chỉ là cheap cook thôi...   dịch qua tiếng VN là...   người đầu bếp chuyên môn mua đồ bán rẻ (aka on sale) về mà làm....   Hahahahahahahahaha...    Đúng hoa đào là vườn người ta trồng...  chạy ngang chụp và cũng đã đậu xe lại chụp hình luôn...   Until then...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#53
Hmm....  Chuối Tây, chuối ta...  vẫn là chuối...  Nếu nhà ai có nhiều chuối chín quá thì...   đem làm chè nếp chuối bột báng nước dừa....    Cái này làm theo kiểu làm biếng của Ngáp...

Nấu 1 nồi cơm nếp có đường, có muối.....    khi nếp chín, cắt chuối bỏ vào...   Luộc/Nấu bột báng trong 1 cái nồi khác... xong rồi vớt ra rửa lại và đổ vào nồi nếp...  
[Image: uc?id=1EppVkco_CgI6mgXg7VrDegneCgxKcP3J]

Trước khi ăn thêm lon nước dừa vào nấu....  Sau đó nêm nếm lại...  
[Image: uc?id=1auG0k0t4JXv3d5GM2xalMrTv8uvcRjYK]

Và múc/vớt ra 1 chén...   rắc đậu phộng giã lên......   đem đi chụp hình...  
[Image: uc?id=1EjQAUR2VHzK-bFu3Gw_ukttvWOk6YGKC]

Sau khi đi cất máy chụp hình....   đi ra ngoài...  chén chè không cánh mà bay mất rồi...     Nhưng không sao...  đi làm ché khác ăn...   Hahahahahahahaha

Tới đây sẽ có người théc méc là...    cái này không phải chè chuối hay chuối chưng...  hay chè chuối không có nếp mà, chỉ có chè đậu mới có nếp....      Câu trả lời đúng đúng...   và sai sai...    Đúng là chè này lai giữa 2 chè chuối và chè nếp đậu...... đúng là Ngáp tui không biết nấu chè....   Sai là cái chè này được nấu bằng cái gì đã và đang có...   Sai là không có cái gì sai cả vì chè hay đồ ăn đều là người biến chế ra mà...  mà gọi là biết chế thì không có cái gì đúng hay sai...  

Vì vậy có gì thì mình dùng cái để nấu...   không nấu thì không có món ăn...  Chỉ muốn nói vậy thôi...   Until then...  Good Luck..  

Ps...  Ngáp tui thích chè kiểu này hơn vì nó đặc không loãng...  và chuối miếng nhỏ thì nó sẽ hòa tan trong chén chè....  ăn đỡ ngán hơn là để nguyên 1 trái...   hahahahahahahaha
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#54
Hmm....  Heo quay tiếp tục...    Sau khi đem ướp qua 1 đêm...   Ướp luôn cả trên mặt da.... Đem nó ra luộc sơ qua mặt da...  nếu cái nồi nhỏ quá...  thì gấp miếng thịt lại để luộc phần da....
[Image: uc?id=11BNKhg0PpQuzjFGWqaSgfMYbSpJNraly]

Vớt ra...  dùng nĩa...  đâm đâm lên mặt da...  
[Image: uc?id=1s72NW9uIOUZfjbN7HJK2GBms2xQ5pcLq]

Sau đó đem nó ra..... cho da hóng gió bằng quạt máy...   khoảng vài tiếng là được rồi...
[Image: uc?id=1RawvCTfcpA2v49eWfckXG5RjWr9gZ9gR]

Khi da đã cứng....  thì lúc đó đem đi nướng...   Và khi đã nướng xong....  thì để thịt nghỉ trong vòng 5-10 phút... 
[Image: uc?id=1oNMGZBASWkyNoNgKXYvYfT-JvzSIgAw3]

Đây là....  món người hành tinh....   trên lò nướng...   Thiệt ra là bạch tuộc con nướng...  Hahahahahahahaha
[Image: uc?id=1EN4O54j-B656vEfH0KYQD-9CF_8By8-o]

Món cháo mới....  chế...   hào, trứng vịt bắc thảo và gà.....  để riêng...  ai ăn tự bỏ vào cháo...   Nồi cháo nấu riêng cho đặc...   Nồi soup gà cũng nấu riêng....   Ai ăn cháo lỏng thì tự nhiên thêm nước soup gà... ai ăn đặc thì bỏ ít nước soup gà...   Hahahahahahahahaha...  
[Image: uc?id=1MOEh5udnA9aPkxv2FDBU4WezRVTSiIZ7]

1 tô cháo gà và trứng vịt....  
[Image: uc?id=11SY6eXtTQ47u-haJmjmBD_iSsoew7iDR]

1 tô cháo hào và trứng vịt.....
[Image: uc?id=1wVdQYhmEKtNLRQXSzSlFaP_EtN82Yc4W]

Còn không thì....   ăn thịt nướng cho chắc bụng...   Hahahahahahahaha
[Image: uc?id=1K4qJMC6bwsG5WOdF_d3BKJAFQSgbKqmx]

Chắc chỉ có vậy thôi...   Until then...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#55
DF ăn dĩa gỏi, có hột vịt bắc thảo ...còn heo quay, DF thấy da chưa phồng, cái tội ướp da nè  chair-to-the-head chair-to-the-head Rollin Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#56
Thức ăn thật là ngon quá anh Ngap_Ruoi. Anh Ngap_Ruoi khéo tay thật í heo quay bì nổ đều chắc là giòn lắm anh nhỉ?  Anh cho oyster vào cháo hột vịt bắc thảo ăn sẽ mát và bổ dưỡng lắm đấy ạ.  Thumbs-up4 Tulip4

Hi chị Hoa Sa Mạc  :kiss:
Reply
#57
(2018-04-16, 04:49 PM)Phương Vy Wrote: Thức ăn thật là ngon quá anh Ngap_Ruoi. Anh Ngap_Ruoi khéo tay thật í heo quay bì nổ đều chắc là giòn lắm anh nhỉ?  Anh cho oyster vào cháo hột vịt bắc thảo ăn sẽ mát và bổ dưỡng lắm đấy ạ.  Thumbs-up4 Tulip4

Hi chị Hoa Sa Mạc  :kiss:

kekeke ...chị quay lại, ăn mấy con bạch tuộc, em ăn không ? :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#58
(2018-04-16, 04:53 PM)DesertFlower Wrote: kekeke ...chị quay lại, ăn mấy con bạch tuộc, em ăn không ? :full-moon-with-face4:

ha ha chị DF  Biggrin :kiss: bạch tuộc cũng yummy lắm, PVy ăn luôn hihi.  Rollin Lol
Reply
#59
(2018-04-16, 04:55 PM)Phương Vy Wrote: ha ha chị DF  Biggrin :kiss: bạch tuộc cũng yummy lắm, PVy ăn luôn hihi.  Rollin Lol

vậy chị bưng chạy ra góc ngã ba, em ra đó gặp chị, lót dép ngồi ăn chung ...à nhớ đem theo muối chanh ớt  Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#60
(2018-04-16, 04:56 PM)DesertFlower Wrote: vậy chị bưng chạy ra góc ngã ba, em ra đó gặp chị, lót dép ngồi ăn chung ...à nhớ đem theo muối chanh ớt  Rollin :chay:

Ok chị  Rollin Lol

Em chẳng hiểu gì cả, cứ cuời cho đời tươi đẹp chị há.  love
Reply