Thông Cáo cho các Thành Viên Tham Dự Trang THTG.
#1
Thumbs Up 
Chào Quí Vị Thành Viên. 

Gần đây, tôi thấy nạn bài bác hay đã kích tôn giáo các tôn giáo khác tràn lan như một bệnh dịch trên forum VB. Tôi hy vọng là điều này không xảy ra 
trong phạm vi của Trang THTG. Cô Supermod Nikita đã dán bản thông cáo bên trên là mọi thành viên tham dự diễn đàn có thể viết chia sẽ tôn 
giáo của mình, nhưng không được tấn công hoặc hạ thấp tôn giáo khác. Cô ấy cũng mong là các thành viên nên tuân theo các điều luật của diễn 
đàn để diễn đàn VB là nơi chúng ta hòa đồng, cùng chía sẽ những điều hay tốt đẹp cho nhau và cùng nhau học hỏi. Làm ơn trước khi muốn tấn 
công hoặc hạ thấp tôn giáo nào khác, quí vị cần đọc lại bản điều lệ được treo bên trên của Cô Supermod Nikita. 

Là Mod của Phòng Tìm Hiểu Tôn Giáo, tôi không mong là mình sẽ phải ban bất cứ một thành viên nào. Tuy nhiên, nếu tình trạng này này tiếp tục 
diễn ra và nếu có thành viên khiếu nại nhiều lần, tôi sẽ xem xét và cảnh cáo ba lần trước khi ban. Còn nếu có trường hợp quá đáng, có thể tôi sẽ không cần cảnh 
cáo đến ba lần. 

Tôi hy vọng là chúng ta sẽ cùng vui chơi trong Phòng THTG trong tinh thần tương thân tương ái, và khi điều đó xảy ra thì sẽ không có một 
thành viên diễn đàn nào sẽ bị ban. Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm. Tôi mong là quí vị nên tôn trọng các Tôn Giáo bạn. 

Cảm ơn Quí Vị. - KD. 
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#2
(2018-03-05, 03:11 AM)ximuoi Wrote: Sáng nay thức dậy choàng thêm áo

Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh

Nên không mong mõi tình muôn kiếp

Chỉ kiếp này thôi đã đủ rồi. Hahaha.


Này Bác XM. Thơ của bác thêm hay đấy. Nói thật với bác. Hai câu thơ đó là tôi trích ra từ bài Xuân Mới của Cố Hòa Thượng Thích Mẫn Giác, 
Đạo Hiệu của Thầy là Huyền Không. Thầy là Sư Phụ của Thầy Thích Tánh Tuệ, một thi sĩ khá nỗi danh của PG. Mời bác thưởng thức 
nguyên văn bài thơ này. - KD. 


XUÂN MỚI


Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#3
Sao anh KD ko làm sticky thread luôn anh
:full-moon-with-face4:

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#4
(2018-03-05, 11:00 PM)cook1 Wrote: Sao anh KD ko làm sticky thread luôn anh
:full-moon-with-face4:

Cảm ơn Cô Cook1. - KD
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#5
Chào bạn Khuyết Danh,

Nếu bạn thấy có thread nào không hợp luật, thì bạn có thể chuyển cái thread đó sang phòng nào mà bạn cảm thấy thích hợp bằng cách sau đây:

Check mark cái box bên tay phải, và click vào phần Inline Thread Moderation ở tận cùng phía dưới bên tay phải, sẽ có option để move thread đó.

Thân gửi,
thất vô
Reply
#6
Cám ơn Thất nha.

Vân thấy Mods bên này phải active, chứ không nên giống cái tượng bên VF, bà con quậy như gì, mà ngồi im re, khiến mình thắc mắc không biết họ có real không
Reply
#7
(2018-03-05, 03:30 AM)ximuoi Wrote: Tuyết nay phủ trắng gốc trời

Lòng ta cũng đã tơi bời tang thương

Từ đây quên chuyện tơ vương ...

Đường trần sẽ bước đơn phương độc hành

Độc hành bước mỏi có hay chăng?
Tơ vương muôn kiếp ấy vĩnh hằng
Tang thương dâu biển bồi nên đất
Trắng trời mây dạt, hé mùa trăng ...?  Biggrin
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Thương ta - một bóng, trăm năm, chợt buồn !
Reply
#8
Cô XM! Cô mở thread mới cho dòng thơ của cô được chăng? 

Cảm ơn cô!  :handshake_1f91d:
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#9
(2018-03-25, 11:15 PM)Khuyết Danh Wrote: Cô XM! Cô mở thread mới cho dòng thơ của cô được chăng? 

Cảm ơn cô!  :handshake_1f91d:

KD viết thư cho các thành viên nên XM viết thư "Hồi âm"

Lol
Reply
#10
(2018-03-26, 12:38 AM)ximuoi Wrote: Mình là dân có uy tín nên chỉ cần nói một lời là xong, cần chi hồi âm hồi iếc chi cho rắc rối anh Runghoang.


XONG RỒI.

Em bệnh thiệt . Ra bài toàn là không đúng nước .

Nhưng Anh Sáu thích   Lol
Reply