Free Resume Proofreading and Editing
#46
(2018-12-10, 06:59 AM)guest1221 Wrote: ok, muốn hỏi gi` vậy ? salary , benefits , time-off  : TBD Rollin

tiếng hát Phương Anh nghe mát tai , nhẹ nhàng , and yes , anh quê mùa , nên chỉ thích chiếc áo dài , không design gì hết nhưng mang theo rất nhiều nét dịu dàng dễ mến của người con gái VN Thumbs-up4 

Sau Noel là chúng ta đón Tết .... nghe bài này của Phương Anh , anh nhớ Mẹ anh lắm Crying-face4 thứ bảy này là cúng 49-ngày cho Mẹ ..... Crying-face4 






anh hết nói câu này được rồi Crying-face4 

Thật nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về
Gửi Mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm naỵ  ....

Nhanh quá mới đây sắp 49ngay mẹ anh mất, Hug Hug Hug be strong !!!

Tình cờ sáng nay em nghe đc bài này, muốn chia sẽ cùng anh.

[video=youtube]https://youtu.be/EC61j0dbuaY[/video]
Reply
#47
(2018-12-11, 02:02 PM)TeaOla Wrote: Nhanh quá mới đây sắp 49ngay mẹ anh mất, Hug Hug Hug be strong !!!

Tình cờ sáng nay em nghe đc bài này, muốn chia sẽ cùng anh.




anh cảm ơn Tea nha với bài hát này , sao Tea biết bài này vậy ? lời nhạc đúng hay lắm ... Lu'c travel lần này, anh có mang theo scent incense (nhang ) .. thứ 7 này , anh sẻ tìm vài trái cây ( cam , apple ..etc ) và tự cúng cho Mẹ . Anh là old fashion , đôi khi hay bị gái chê  Rollin Rollin , nên anh theo nề nếp , phong tục và tập quán gia đình từ nhỏ .....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

trở lại với tiếng hát Phương Anh :



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#48
(2018-12-12, 09:01 PM)guest1221 Wrote: anh cảm ơn Tea nha với bài hát này , sao Tea biết bài này vậy ? lời nhạc đúng hay lắm ... Lu'c travel lần này, anh có mang theo scent incense (nhang ) .. thứ 7 này , anh sẻ tìm vài trái cây ( cam , apple ..etc ) và tự cúng cho Mẹ . Anh là old fashion , đôi khi hay bị gái chê  Rollin Rollin  , nên anh theo nề nếp , phong tục và tập quán gia đình từ nhỏ .....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

trở lại với tiếng hát Phương Anh :




Phận làm con, thắp nén nhang cho đấng sinh thành của mình, có gì mà phải ngại hay bị chê hả anh K?, còn mấy ai còn biết thắp nhanh, chấp tay lạy trc bàn thờ tổ tiên nữa a.K?.

Còn một bài hát này, nghe mà thấy ngậm ngùi, cô bé này mồ côi cha, mẹ rất nghèo đi ở đợ, em bắt đầu hát lúc 4T, còn trẻ mà giọng hát hay quá đi Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4, càng lớn em càng xinh đẹp, cũng may trời thương ban cho em tiếng hát nên em có thể đi hát kiếm tiền xoay sở cuộc sống cho mình.

https://youtu.be/AIc7AzHlqPg

Cô cs Phương Anh này thật khả ái, tiếng hát lại hay nữa Tulip4.
Reply
#49
(2018-12-13, 11:58 AM)TeaOla Wrote: Phận làm con, thắp nén nhang cho đấng sinh thành của mình, có gì mà phải ngại hay bị chê hả anh K?, còn mấy ai còn biết thắp nhanh, chấp tay lạy trc bàn thờ tổ tiên nữa a.K?.

Còn một bài hát này, nghe mà thấy ngậm ngùi, cô bé này mồ côi cha, mẹ rất nghèo đi ở đợ, em bắt đầu hát lúc 4T, còn trẻ mà giọng hát hay quá đi Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4, càng lớn em càng xinh đẹp, cũng may trời thương ban cho em tiếng hát nên em có thể đi hát kiếm tiền xoay sở cuộc sống cho mình.

https://youtu.be/AIc7AzHlqPg

Cô cs Phương Anh này thật khả ái, tiếng hát lại hay nữa Tulip4.

Bài hát ý nghĩa quá đó Tea , anh cảm ơn Tea nha  :full-moon-with-face4:   Trở về chuyện Mẹ anh ,  anh biết là Mẹ đang hạnh phúc bên cạnh Ba , đó là diễm phúc , và Mẹ cũng sẽ vui hơn khi biết anh vui .... phãi kg Tea ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm nay nghe bài này hay ... thấm thía  ghê đi  Biggrin






Tuyết Vienna , Austria ....

tuyết ơi tuyết cứ rơi hoài
buồn chi hạt ngắn hạt dài chẳng ngưng
xá gì tôi chỉ người dưng
khi đi khi đến ... chỉ dừng tạm thôi ..
một mai tôi đã xa rồi
tuyết ơi tuyết hỡi .... xin thôi hạt sầu ...

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#50
(2018-12-14, 07:11 AM)guest1221 Wrote: Bài hát ý nghĩa quá đó Tea , anh cảm ơn Tea nha  :full-moon-with-face4:   Trở về chuyện Mẹ anh ,  anh biết là Mẹ đang hạnh phúc bên cạnh Ba , đó là diễm phúc , và Mẹ cũng sẽ vui hơn khi biết anh vui .... phãi kg Tea ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm nay nghe bài này hay ... thấm thía  ghê đi  Biggrin






Tuyết Vienna , Austria ....

tuyết ơi tuyết cứ rơi hoài
buồn chi hạt ngắn hạt dài chẳng ngưng
xá gì tôi chỉ người dưng
khi đi khi đến ... chỉ dừng tạm thôi ..
một mai tôi đã xa rồi
tuyết ơi tuyết hỡi .... xin thôi hạt sầu ...


Nghe nhạc trong đêm khuya với những lời nhạc giống tâm trạng mình, em thấy càng hay hơn. 

Thời gian qua mau thì anh K sẽ sớm về bên nắng ấm :full-moon-with-face4: Cheer

 
Mùa đông lạnh buốt đêm thâu
Gió ơi đừng thổi giọt sầu đừng rơi
Ngày mai dù đường xa vời
Xuân sang nắng ấm cuộc đời an vui ...
Reply
#51
(2018-12-15, 02:34 PM)TeaOla Wrote: Nghe nhạc trong đêm khuya với những lời nhạc giống tâm trạng mình, em thấy càng hay hơn. 

Thời gian qua mau thì anh K sẽ sớm về bên nắng ấm :full-moon-with-face4: Cheer

 
Mùa đông lạnh buốt đêm thâu
Gió ơi đừng thổi giọt sầu đừng rơi
Ngày mai dù đường xa vời
Xuân sang nắng ấm cuộc đời an vui ...

Grinning-face-with-smiling-eyes4  Xin thời gian qua mau , để làm gì đây ta  Biggrin  ..... Mười sáu tháng Chạp ... lại thêm một năm nữa sắp qua đi. Nhanh thật ! Mới đó vậy mà bây giờ mọi người lại đang sửa soạn bước sang năm 2019 rồi. Anh không biết từ lúc nào, anh đã ngừng đếm ngày tháng ... và cứ như thế mà sống từng ngày từng ngày một ... sống cho trọn ngày mà thôi. Thời gian cứ thế mà trôi qua ... thật đều đặn tựa như một cái máy đang chạy ... Nguyên cuối tuần , anh nghe bài này , thấm thía ghê đi :





Em ơi tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò

Cho nhau niềm vui cuối tuần
Vì hơn mấy lần
Vắng em trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn...

Ai quên ai ... khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi
Em ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành
Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này...

Ghi vào đời hình bóng một người
Đôi lúc chân mơ giầy khua lối ngõ
Tâm tư bâng khuâng
Nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi...!!!

Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành
Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần
Có tôi đợi trông em khi phố cũ vừa lên đèn...


câu này nghe fê fê hé Grinning-face-with-smiling-eyes4  : Ai quên ai ... khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi .....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#52
(2018-12-15, 02:34 PM)TeaOla Wrote: Nghe nhạc trong đêm khuya với những lời nhạc giống tâm trạng mình, em thấy càng hay hơn. 

Thời gian qua mau thì anh K sẽ sớm về bên nắng ấm :full-moon-with-face4: Cheer

 
Mùa đông lạnh buốt đêm thâu
Gió ơi đừng thổi giọt sầu đừng rơi
Ngày mai dù đường xa vời
Xuân sang nắng ấm cuộc đời an vui ...

Trời hôm qua gió ấm và nắng đẹp
Trong giây phút ngỡ ngàng ... tưởng Xuân sang
Ðể cho lòng lại bỗng thấy bàng hoàng
Rồi tự hỏi ... có thật Ðông sắp hết ?


Bỗng sáng nay trời lại trở gió rét
Vienna đầy những hạt tuyết trắng rơi
Ðể cho lòng lại bỗng thấy chơi vơi
Rồi tự hỏi ... Ủa, " my goodness " ... Xuân đâu chẳng thấy ? Biggrin



hôm nay , tuy working ( yeah , where is the government shutdown Lol  ) , nhưng trong đầu óc , say sư bài này của Phương Anh ....



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#53
Hi anh K,

Năm mới sắp đến, nhạc Xuân cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, ai ai cũng bận rộn thu xếp cho công việc cuối năm, chắc anh cũng vậy. 

Em mến chúc anh K một năm mới tràn đầy hạnh phúc, mọi chuyện như ý muốn và bình an🥂🥂.

Đây là một vài tác phẩm của cô cs Phương Anh. Chia sẽ cùng anh.

https://youtu.be/gPqByrOJiek
Mong anh sớm quay về bên gia đình tìm vui bên bếp lửa ấm  :cheer:


Thấy anh thức khuya giống em nên nghe bài này, đêm khuya ai có tâm sự nghe nhạc buồn càng buồn hơn :lol:

https://youtu.be/kDeNuoWraw0

https://youtu.be/H7GXXeZYpSg
Reply
#54
(2018-12-28, 06:19 AM)TeaOla Wrote: Hi anh K,

Năm mới sắp đến, nhạc Xuân cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, ai ai cũng bận rộn thu xếp cho công việc cuối năm, chắc anh cũng vậy. 

Em mến chúc anh K một năm mới tràn đầy hạnh phúc, mọi chuyện như ý muốn và bình an🥂🥂.

Đây là một vài tác phẩm của cô cs Phương Anh. Chia sẽ cùng anh.

[/url]




Mong anh sớm quay về bên gia đình tìm vui bên bếp lửa ấm  Cheer


Thấy anh thức khuya giống em nên nghe bài này, đêm khuya ai có tâm sự nghe nhạc buồn càng buồn hơn Lol

[url=https://youtu.be/kDeNuoWraw0]https://youtu.be/kDeNuoWraw0


https://youtu.be/H7GXXeZYpSg


Good Morning Cali Grinning-face-with-smiling-eyes4  "Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, Xuân đến rồi đây nào ai biết không?" Lời nhạc thật có mãnh lực đi sâu vào tim người và gần gũi với chúng ta , phãi kg em ? Xuân và Tết , sum hợp gia đình , nhắc đến Tết ,  anh nhớ Mẹ muốn điên luôn . Cho chương trình Tết sắp đến , có 1 người gởi vào bài Cám Ơn , anh nghe , và thành thật nói ra ( anh chẵng biết mắc cở là gì .... ) , anh gần như rơi nước mắt cho Mẹ anh khi nghe lời nhạc này .... Và khi nghe bài Cám Ơn trong đêm ( anh và Tea là sống về đềm hé , lúc nào cũng working working hết  Lol ) , thức đêm mới biết đêm dài ....

eheheh thôi , vui lên đi , 2019 will arrive in few days ....  anh cũng mến chúc Tea nhiều sức khoẽ và may mắn trong năm 2019 nha .... nhớ cho anh uống rượu mừng Cheer Cheer

em chọn bài ca cho show chưa ? ....  tự nhiên anh nhớ tới 4 câu thơ này của Nguyên Sa đã viết cho một sự chờ đợi của tình yêu xa cách:

Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từ cành lộc biếc




Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#55





Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy
Mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây
Mùa thu Paris có ai đi trong nắng vàng
Vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn hoang


.... mùa thu Cali cũng buồn như mùa thu Paris vậy đó .....

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#56
Anh K có phải rất thích nhiều bài hát của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên ?.
Lần trước lúc em đang tìm bài CDXED, thì tình cờ em tìm được cái link bài này.
Bài hát “ Xin Anh giữ trọn tình quê” nghe hay quá  Tulip4
https://youtu.be/VCN8HGdYmLM

Em cám ơn những lời chúc của anh, em cũng mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình :full-moon-with-face4:.

Chúc a.K bình yên.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#57
(2019-01-07, 10:45 PM)TeaOla Wrote: Anh K có phải rất thích nhiều bài hát của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên ?.
Lần trước lúc em đang tìm bài CDXED, thì tình cờ em tìm được cái link bài này.
Bài hát “ Xin Anh giữ trọn tình quê” nghe hay quá  Tulip4
https://youtu.be/VCN8HGdYmLM

Em cám ơn những lời chúc của anh, em cũng mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình :full-moon-with-face4:.

Chúc a.K bình yên.

Nhạc NTM , như cassette Tình Khúc NTM , là một trong những cassette đầu tay trong cuộc đời khi lớn lên , nhạc nhẹ nhàng tình ái hơn những bài hát của tác giã khác .... Tea biết không , mấy hôm nay , khi ngồi soạn bài cho chương trình ( đễ đi năn nĩ người này người kia hát Rollin  ) ,  anh tìm lại một tác phẫm mà anh thích từ lâu . Đôi khi quên đi , nhưng khi nghe lại thì thấm thía làm sao đó Lol Lol Cũng như Diễm Xưa của TCS , Tình Khúc Mùa Xuân , nghe rất lãng mạn gần gũi ... để anh thâu thữ xem nghe có được kg nha !!!! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#58
Trong 3 tuần đầu của năm mới, có nhiều sự thây đổi và có rất nhiều tin vui đến cùng một lúc. Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến, cho mình được sự lựa chọn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#59
(2019-01-22, 12:36 PM)TeaOla Wrote: Trong 3 tuần đầu của năm mới, có nhiều sự thây đổi và có rất nhiều tin vui đến cùng một lúc. Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến, cho mình được sự lựa chọn.

Yeahhh ... anh congratulate Tea nha .... Cheer Cheer happy for Tea Grinning-face-with-smiling-eyes4 new opportunity means decision time ..... Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#60





Trên đường đi lễ Xuân đầu năm
Qua một năm ruột rối tơ tằm
Năm mới nhiều ước vọng chờ mong
May nhiều rủi ít ngóng trông

Vui cùng pháo nổ rượu hồng.
Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân
Xuân dù thay đổi biết bao lần
Xin khấn nguyện kết chặt tình thân

Vinh cành lộc những bâng khuâng
Năm này chắc gặp tình quân!
Xuân mang niềm tin tới
Bao la nguồn yêu mới

Như hoa mai nở phơi phới
Thế gian thay nụ cười
Đón cho nhau cuộc đời
Trên đất mẹ vui khắp nơi.

Xuân gieo lộc khắp chốn
Xuân đi rồi xuân đến
Cho dân gian đầy lưu luyến
Đón xuân trên mọi miền

Viết thư thăm bạn hiền
Một lời nguyền xin chớ quên

Mong đầu năm cuối năm gặp may
Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy
Trên bước đường danh lợi rồng mây
Duyên vừa đẹp ý đắp say
Ôm nàng Xuân đẹp vào tay .... Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply