Vui Xuân Đầu Năm Nhớ Đi Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
#1
PHÚC ÂM:  Lc 2, 16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...  và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
 
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
 
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.  Đó là lời Chúa.
Reply
#2
Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh 
Để rồi nhìn con không đáp tình 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Còn mang thân thể nặng nề 
Là còn luôn mê mãi trần thế...

http://www.ikara.co/recording/chua-khong...0832391168
Reply
#3
(2017-12-29, 08:22 PM)Anh_Điếc Wrote: Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh 
Để rồi nhìn con không đáp tình 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Còn mang thân thể nặng nề 
Là còn luôn mê mãi trần thế...

http://www.ikara.co/recording/chua-khong...0832391168


Ngày mai đầu năm các bạn nhớ Đi Lễ: "Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa

http://www.ikara.co/recording/nu-vuong-m...2435633152
Reply
#4
(2017-12-29, 08:22 PM)Anh_Điếc Wrote: Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh 
Để rồi nhìn con không đáp tình 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Còn mang thân thể nặng nề 
Là còn luôn mê mãi trần thế...

http://www.ikara.co/recording/chua-khong...0832391168
NEW YEAR RESOLUTION:
(29) Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. (30) Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. (31) Ðừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. (32) Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô.

Thumbs-up4 :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:
Reply
#5
(2018-01-02, 03:21 AM)lathu Wrote: NEW YEAR RESOLUTION:
(29) Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. (30) Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. (31) Ðừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. (32) Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô.

Thumbs-up4 :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:

chu choa ... hôm nay quexua mới để ý thấy bạn lathu post cái New year Resolution này hay quá ...

10_point
Reply
#6
Xi Chúa Tha Thứ .





Xin Chúa tha thứ Tội của Chúng Con . :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:
Reply