Tình Khúc Cho Nhau
#1
Xấu share với cả nhà my playlist. Enjoy.

Tìm Trong Giấc Mơ - Ngọc Lan





Reply
#2
Good morning XKTO, 

Bài này có một thời mình rất mê, lên xe là mở, nấu ăn là nghe  Heavy-black-heart4
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
(2018-03-03, 10:29 AM)DesertFlower Wrote: Good morning XKTO, 

Bài này có một thời mình rất mê, lên xe là mở, nấu ăn là nghe  Heavy-black-heart4

Good morning chi DesertFlower,

Xấu thích nghe Ngọc Lan hát lắm, nghe từ nhỏ nhưng bài này thì Xấu mới biết khoản 1 năm nay thôi. Lần đầu nghe là thích rồi..
Reply
#4
(2018-03-03, 11:03 AM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Good morning chi DesertFlower,

Xấu thích nghe Ngọc Lan hát lắm, nghe từ nhỏ nhưng bài này thì Xấu mới biết khoản 1 năm nay thôi. Lần đầu nghe là thích rồi..

Bài này là nhạc cũ đó em, họ viết rất có hồn, nên chị thích love

Còn nhạc mới ngày nay, nghe như gà mắc dây thun ... :full-moon-with-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2018-03-03, 11:14 AM)DesertFlower Wrote: Bài này là nhạc cũ đó em, họ viết rất có hồn, nên chị thích love

Còn nhạc mới ngày nay, nghe như gà mắc dây thun ... :full-moon-with-face4:

Dạ phải bài này lâu lằm rồi, chưa nghe cs nào hát lại.
gần đây nhất có Dan Nguyen hát trong PBN. Tuy Xấu cũng thích Dan Nguyen hát nhưng anh ta hát bài này không hay bằng Ngọc Lan và hòa cũng không hay bằng.
Reply
#6
Lời Thề Xưa: Ngọc Lan

Bài này cũng xưa lăm rồi, gần đây có cs Diễm Sương hát trên PBN, vì thế tìm hiểu mới biết hồi xưa Ngọc Lan có hát qua..



Reply
#7
(2018-03-03, 11:20 AM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Lời Thề Xưa: Ngọc Lan

Bài này cũng xưa lăm rồi, gần đây có cs Diễm Sương hát trên PBN, vì thế tìm hiểu mới biết hồi xưa Ngọc Lan có hát qua..

Bài này chị chưa nghe qua, nhưng không thích bằng mấy bài kia của Ngọc Lan 

Cám ơn em cho chị có dịp biết bài này  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#8
(2018-03-03, 11:03 AM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Good morning chi DesertFlower,

Xấu thích nghe Ngọc Lan hát lắm, nghe từ nhỏ nhưng bài này thì Xấu mới biết khoản 1 năm nay thôi. Lần đầu nghe là thích rồi..

Xấu, mình cũng rất thích nghe cô cs Ngọc Lan hát lắm, thích nhất là bài này: Ảo Ảnh





Với bài này nữa : Anh Thì Không cô hát chung với cô ca sĩ Kiều Nga nè...






Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#9
(2018-03-03, 11:26 AM)DesertFlower Wrote: Bài này chị chưa nghe qua, nhưng không thích bằng mấy bài kia của Ngọc Lan 

Cám ơn em cho chị có dịp biết bài này  Cheer

dạ không có gì chị
Hồi đó Xấu nghe nhạc Ngọc Lan nhiều nghĩ mình biết hết ai dè bây giờ thấy nhiều bài Xấu chưa bao giờ nghe tới..cũng nhờ mấy cs sau này hát rồi mới biêt được Ngọc Lan cũng có hát hồi xưa.
Reply
#10
(2018-03-03, 11:28 AM)Bella Wrote: Xấu, mình cũng rất thích nghe cô cs Ngọc Lan hát lắm, thích nhất là bài này: Ảo Ảnh





Với bài này nữa : Anh Thì Không cô hát chung với cô ca sĩ Kiều Nga nè...







yeah, mấy bài này thì khỏi chê rồi.

Xấu cũng rất thích ca sĩ Kiều Nga too.
Reply
#11
Mọng Lành - Hoàng Nhung



Reply
#12
Hương Tình Cũ - Hoàng Nhung




Reply
#13
(2018-03-03, 11:20 AM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: Lời Thề Xưa: Ngọc Lan

Bài này cũng xưa lăm rồi, gần đây có cs Diễm Sương hát trên PBN, vì thế tìm hiểu mới biết hồi xưa Ngọc Lan có hát qua..




Welcome X vào phòng nhạc với những tác phẫm hay và tình cảm trong vườn âm nhạc VN . Lời Thề Xưa  , được nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh viết hơn 70 năm ( thập niên 1950 ) . Một vài nét thú vị về người nhạc sĩ này . Tuy có gia đình , những tác phẫm của ông như Chiều vàng, Nỗi lòng, Nghệ sĩ với cây đàn, Lời thề xưa, Chiều gặp gỡ... đều viết cho những phụ nữ khác. Mỗi khi viết xong một ca khúc, ông Khánh thường tự tay mang lên Đài phát thanh Hà Nội rồi tự hát: Yêu ai, yêu cả một đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta. Đau tủi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ...” (Nỗi lòng). Rồi “…Lời thề nguyền ngờ đâu xa vắng. Tình tràn đầy sầu chung non nước. Hồn em có cùng người chứng minh. Anh bước ra đi luyến tiếc hoài. Đời còn có em nay là thôi... (Chiều vàng).

Chúng ta thường nghĩ rằng nhạc sĩ có những cuộc tình trong mơ , trong mộng , và có sức tưởng tuợng phong phú nên có cảm hứng viết nhạc , nhưng người nhạc sĩ này , nỗi tiếng thật sự có những cuộc tình riêng bên lề ....


X enjoy posting nhạc nha Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#14
(2018-03-04, 07:46 AM)guest1221 Wrote: Welcome X vào phòng nhạc với những tác phẫm hay và tình cảm trong vườn âm nhạc VN . Lời Thề Xưa  , được nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh viết hơn 70 năm ( thập niên 1950 ) . Một vài nét thú vị về người nhạc sĩ này . Tuy có gia đình , những tác phẫm của ông như Chiều vàng, Nỗi lòng, Nghệ sĩ với cây đàn, Lời thề xưa, Chiều gặp gỡ... đều viết cho những phụ nữ khác. Mỗi khi viết xong một ca khúc, ông Khánh thường tự tay mang lên Đài phát thanh Hà Nội rồi tự hát: Yêu ai, yêu cả một đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta. Đau tủi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ...” (Nỗi lòng). Rồi “…Lời thề nguyền ngờ đâu xa vắng. Tình tràn đầy sầu chung non nước. Hồn em có cùng người chứng minh. Anh bước ra đi luyến tiếc hoài. Đời còn có em nay là thôi... (Chiều vàng).

Chúng ta thường nghĩ rằng nhạc sĩ có những cuộc tình trong mơ , trong mộng , và có sức tưởng tuợng phong phú nên có cảm hứng viết nhạc , nhưng người nhạc sĩ này , nỗi tiếng thật sự có những cuộc tình riêng bên lề ....


X enjoy posting nhạc nha Cheer

Interesting reading. Thanks Guest.
Xấu thích nghe nhạc nhưng lại lười không tìm hiểu nhiều về những nhạc sĩ viết ra những bài nhạc này.

Nhiều khi coi PBN nghe MC NNG nói về những nhạc sĩ rất hay.
Reply
#15
Chơt Nhớ - Quang Dũng



Reply