...Bớ ... Chủ nhà VietBest ...
#16
(2018-01-06, 04:25 PM)QueQua Wrote: Xin thân chào anh Điếc,

Dạ bây giờ qq tui cũng đỡ bị xổ mũi rồi anh. Chắc có lẻ mấy hôm nay anh Điếc quên nhắc đến mình hay sao á ..

Ách xì ... uý, nó lại mới bị lại ... lol

Giởn cho vui ... chứ hổm rày dường như anh Điếc hơi im lặng? 

Innocent :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: Clinking-beer-mugs4

...Chậc chậc ... Điếc thường hay lạng lạng mấy phòng mô vui vui có NhỏLan hay YeuAnhDaiKho để chọc ghẹo cho 2 cô nổi máu sản hậu giải sầu mua vui, xong rồi chạy qua Vf chọc ghẹo bà con bên nớ ... Hớ hớ ... Cái web Vietbest ni nhiều trang mục quá và mục các tôn giáo nằm tuốt dưới cùng nên Điếc thỉnh thoảng mới ghé vô, không ghé thường xuyên Lol
Reply
#17
(2018-01-06, 04:47 PM)Nhỏ Lan Wrote: Quexua, chuyện AĐ có nói gì về Lan hay không Lan không bao giờ để ý hết, với Lan AĐ nói 10, Lan tin lời AĐ nói được 3-4% là quá nhiều rồi, nên mình vui được lúc nào thì cứ vui lúc đó...Có giận hôm nay thì ngày mai hết giận hết buồn mấy hồi đâu, nên cứ thả lỏng tâm hồn mình ra vui với mọi người đi héng. :full-moon-with-face4: 

Mình chỉ biết Spam thôi, cái đó ăn ngon nhưng mà nhiều Calories và chất béo lắm, không tốt cho sức khỏe nên mình cũng ít ăn lắm đó quexua, còn "xì-pam" là gì thì mình cũng bó tay luôn! Rolling-on-the-floor-laughing4

Hi Nhỏ Lan, chắc NL cũng biết rành AĐ và biết nhiều còn hơn qx. Nhưng có lẻ cái gì nó nhiều thì đôi khi mình bị nhập tâm phải không ...

Cho nên buông bỏ cũng là một điều khó hí. Nhận thức trên kia thả lỏng tâm hồn và vui với mọi người là một điều hay. Cám ơn NL đã nói làm cho qx cũng học hỏi được.

quexua lúc nào cũng thủ một hộp Spam để rủi đi làm không có gì ăn là khui ra, bánh mì, mì gói, làm láng ...

quexua cũng có "xì pam" đua với xì pam vài lần, vui lắm ... nó bỏ macro vô cho tự viết posts đè post của mình ... mình cũng viết macro cho tự post đè post nó lại ... nhưng chơi cái này mất thời giờ, không có wỡn chơi lâu .... Vì mình chơi một hồi rồi cũng phải tắt máy đi làm việc khác chứ đâu để chạy 24/24 như xì pam được.

:rolleyes: Lol  Innocent
Reply
#18
(2018-01-06, 07:25 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: hello anh Quê ,

anh Quê hông biết chứ ...mấy hổm rày anh Điếc im lặng là vì anh Điêc đi dành mua môi son và phấn hồng với Khờ ....đang có đại hạ giá khuyến mải ...mua môi son tặng phấn hồng ....
anh Điếc sợ Khờ mua hết màu hồng cánh sen .

Hi Khờ,  sõ di cho qx xía dô câu chiện của Khờ với cái ông 2q kia nhe ...

Ổng đâu có đi tìm Khờ, mà chỉ có anh quexua đây đi tìm Khờ hỗm rày, hỏi han mọi người ... Nghe đồn Khờ đã lấy ca sĩ Điếc má đỏ môi hồng làm quexua rụng rời bủn rủn tay chân .. ai dè đâu Khờ đi dành mua đồ sóp bin víc-to-ria xí-krit với Điếc hở.

Hèn chi mà Điếc khuyên quexua viết pm nói xấu Khờ để Khờ bỏ không giành mua môi son free phấn hồng đó. Xó di anh Điệc tui phải khai thiệt tại Khờ đã mét hai người tranh giành với nhau gòi ...
Reply
#19
(2018-01-07, 01:56 PM)quexua Wrote: Hi Khờ,  sõ di cho qx xía dô câu chiện của Khờ với cái ông 2q kia nhe ...

Ổng đâu có đi tìm Khờ, mà chỉ có anh quexua đây đi tìm Khờ hỗm rày, hỏi han mọi người ... Nghe đồn Khờ đã lấy ca sĩ Điếc má đỏ môi hồng làm quexua rụng rời bủn rủn tay chân .. ai dè đâu Khờ đi dành mua đồ sóp bin víc-to-ria xí-krit với Điếc hở.

Hèn chi mà Điếc khuyên quexua viết pm nói xấu Khờ để Khờ bỏ không giành mua môi son free phấn hồng đó. Xó di anh Điệc tui phải khai thiệt tại Khờ đã mét hai người tranh giành với nhau gòi ...

Rollin Rollin Rollin
ổng đó nha ....đi vào Vic Tò ri ..xì cà rét ....mà he cứ thử thong hong à ....dảnh đôi mông lên nhìn ghét dể sợ .....đít chi mà công và mẩy còn hơn là đít cô Kim ....

ghen tị mà ........thiệt là làm cho Khowf ghen tị quá đi ....nhìn đít Điếc rồi ....Khờ hông dám khoe đít Khờ nửa á ......thấy đít mình nhỏ nhoi quá ...tủi ghê à .......

Cầu xin ổng đừng khoe cái đít lên đây nha ....khoe ra mất công đàn ông con trong này theo ổng hết thì Khờ ế là cái chắc .....

Lol Lol Lol
Reply
#20
(2018-01-06, 04:59 PM)Nhỏ Lan Wrote: Chắc lóng rày AĐ bế môn tử thủ để luyện thêm một môn bí kíp võ công thượng thừa để chuẩn bị vô đây "tả xung hữu đột" với các anh chị em bên đây nữa đó anh QQ.... Biggrin 

Sorry nha, trước giờ Lan chưa từng quen biết anh QQ, nhưng vì thấy AĐ gọi anh bằng anh, nên Lan cũng gọi theo đó....Nếu có gì khiến anh khó chịu hay không thích thì nói ra cho Lan biết liền đi nha! :hugging-face_1f917: Grinning-face-with-smiling-eyes4 :cool:

Cám ơn Nhỏ Lan đã cho qq biết thêm một vài chi tiết về lý do vì sao ít gặp Anh Điếc dạo này nha.

Không biết anh Điếc đã luyện bí kíp võ công thượng thừa xong chưa để qq còn mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm trước khi gặp anh Điếc cho nó an toàn.

Hân hạnh được làm quen với Nhỏ Lan, không biết qq gọi là Nhỏ Lan có được không? Hay nên gọi là "chị" hoặc "em" Nhỏ Lan cho hợp?  Biggrin

QQ thì ai gọi sao cũng được hết, anh qq, anh quê, bác quê,... v.v ... no star where ....     có lẻ Nhỏ Lan là người bản chất lịch sự và chu đáo? Um, mình cũng đoán mò được đôi chút  ... hì hì ....

Khi nào rãnh Nhỏ Lan ghé qua nói chuyện chơi nha.

Hello :dance: Innocent
Reply
#21
(2018-01-06, 10:51 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Điếc thường hay lạng lạng mấy phòng mô vui vui có NhỏLan hay YeuAnhDaiKho để chọc ghẹo cho 2 cô nổi máu sản hậu giải sầu mua vui, xong rồi chạy qua Vf chọc ghẹo bà con bên nớ ... Hớ hớ ... Cái web Vietbest ni nhiều trang mục quá và mục các tôn giáo nằm tuốt dưới cùng nên Điếc thỉnh thoảng mới ghé vô, không ghé thường xuyên Lol

Anh Điếc nha ... dạo này thấy vắng bóng cào cào, ba hai, nên anh Điếc muốn take over hay sao á?

Đi chọc ghẹo các cô khắp làng trên xóm dưới, gìa trẻ gì cũng chọc ráo ...

Hồi xưa còn lo đọc kinh, học Kinh, bây giờ quên hết rồi ...

Nói chơi thôi, chứ mỗi thời mình mỗi khác há anh Điếc. qq cũng hiểu, ... thấy cái ông quexua ở ngoài kia cũng phá phách lắm nhưng còn thua sư phụ Điếc vài bậc ... :59: 

Nghe Nhỏ Lan mét nói anh Điếc đang luyện võ công phá thượng thừa gì đó ... không biết qq tui có nên mặc áo giáp vào không? Đang cầm sẳn đây ... Cheer :banana.dance: :chay:
Reply
#22
(2018-01-08, 01:01 AM)QueQua Wrote: Cám ơn Nhỏ Lan đã cho qq biết thêm một vài chi tiết về lý do vì sao ít gặp Anh Điếc dạo này nha.

Không biết anh Điếc đã luyện bí kíp võ công thượng thừa xong chưa để qq còn mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm trước khi gặp anh Điếc cho nó an toàn.

Hân hạnh được làm quen với Nhỏ Lan, không biết qq gọi là Nhỏ Lan có được không? Hay nên gọi là "chị" hoặc "em" Nhỏ Lan cho hợp?  Biggrin  

QQ thì ai gọi sao cũng được hết, anh qq, anh quê, bác quê,... v.v ... no star where ....     có lẻ Nhỏ Lan là người bản chất lịch sự và chu đáo? Um, mình cũng đoán mò được đôi chút  ... hì hì ....

Khi nào rãnh Nhỏ Lan ghé qua nói chuyện chơi nha.

Hello :dance: Innocent

Chào anh QQ, Nhỏ Lan đã hơn 4 bó rồi đó anh, anh muốn gọi NL sao cũng được hết, miễn đừng gọi mình là con này hay con nọ là được rồi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lan không dám tự nhận mình là người lịch sự đâu anh, vì khi mà NL nỗi cơn sân si lên thì cũng dữ lắm đó nhá! :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
 
Nhỏ Lan vốn là người ngoại đạo mà được anh QQ và mọi người welcome NL vào chung vui trong room CG này là điều khiến cho mình quý lắm đó anh QQ. Cảm ơn anh và mọi người nhiều nhé. :tropical-drink_1f379: Hello
Reply
#23
(2018-01-09, 01:48 PM)Nhỏ Lan Wrote: Chào anh QQ, Nhỏ Lan đã hơn 4 bó rồi đó anh, anh muốn gọi NL sao cũng được hết, miễn đừng gọi mình là con này hay con nọ là được rồi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lan không dám tự nhận mình là người lịch sự đâu anh, vì khi mà NL nỗi cơn sân si lên thì cũng dữ lắm đó nhá! :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
 
Nhỏ Lan vốn là người ngoại đạo mà được anh QQ và mọi người welcome NL vào chung vui trong room CG này là điều khiến cho mình quý lắm đó anh QQ. Cảm ơn anh và mọi người nhiều nhé. :tropical-drink_1f379: Hello

Chào Nhỏ Lan, vậy thì qq vẫn sẽ gọi Nhỏ Lan là ... Nhỏ Lan nhé.  Nhỏ Lan nghe dễ thương, cứ ,như nhỏ Lan trong xóm.   :full-moon-with-face4: 

QQ lại thấy Nhỏ Lan rất là lịch sự... Còn lúc nổi cơn tam bành thì chưa biết ... :rolleyes:  :thinking-face4:

Nhỏ Lan là người ngoại đạo thì có sao ? Đạo nào cũng tốt mà ...  QQ nghĩ là anh chị em trong này không bận tâm rằng ai có đạo hay không? Mà có bận tâm cũng khó biết.

Vả lại, tất cả những chánh đạo đều nhằm vào một mục đích .... đó là phục vụ con người!  Dù rằng tôn chỉ của mỗi đạo có khác những đạo khác đôi chút.  Yes?
Reply