Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Mấy hôm nay phố chợ VB lao xao hơi nhiều nhỉ , mình ở không cũng bon chen vô tham quan cho biết sự tình thế nào , bà con mổ chỗ này xẻ chỗ kia nhặng xị cả lên ...đọc xong mình cũng hết ý , thà vạch đầu gối ra nói chuyện may ra có lý hơn là đi cãi lý với những lý luận ngang như cua ..gẫy càng kia ...nhưng coi vậy chứ mình cũng búng vài cái " like" cho những ý kiến đúng đắn theo quan điểm của mình ..( hehe mình thích hóng chuyện chứ không thích nhiều chuyện đâu nà ) ..

 Thôi quay về đời thường với tháng Năm , tháng của ngày Lễ Phụ Mẫu , đúng ra mình chả thích tháng này 1 tí nào , cũng như ngày Vu Lan , mùa báo hiếu ..mùa bông hồng cài áo là không bao giờ không vòng quanh nước mắt nhớ Mẹ , như bữa lunch hôm qua , cô bạn Wetona ngồi cùng , như 1 lời than thở " vài ngày nữa chắc tim tôi lại đau đớn lắm , vì ngày lễ Mother's  , hy vọng các con tôi không celebrate như mọi năm nếu chúng hiểu được lòng tôi " ..mình biết mẹ cô mới mất khoảng đầu năm ..nỗi đau còn dài lắm , mình chỉ vươn tay sang vỗ vai her " be strong my dear , tôi mất Mẹ hơn 40 năm rồi mà vẫn tưởng như mới đây thôi , không nguôi quên được , tôi cũng sợ tháng này hơn hết , nhất là nghe nhưng lời ca , hay 1 bài thơ nói về Me ..tim tôi nát nhừ " thấy Wetona rút khăn giấy lau nước mắt mà chính mình cũng thấy mắt cay cay ..
 ..Thật vậy , nhắc nhở cho những ai còn Mẹ còn Cha , hãy sống trọn vẹn với Người , đừng lơ là câu hỏi thăm , đừng ngại ngần nói câu " Con yêu Mẹ , yêu Bố .."  mà cũng đừng quên những vòng tay ôm Mẹ , ôm Cha ..nếu không sẽ vô cùng tiếc nuối sau này
Reply
Xong , ghé chở Stater Bros. mua sirloin steak , tạt Costco mua vỉ sườn ướp sẵn , 1 bịch mixed veggies , 5 cái bắp và 1 hộp garlic bread  ..coi như tạm đủ cho ngày lễ Mẹ của 2 nhóc con , cũng vẫn phải tự biên tự diễn chứ trông cậy gì nổi 3 bố con nhà nay.khi mà mấy chục năm nay làm Mẹ chưa bao giờ mình nghĩ đi ăn ngoài vào ngày này nữa vì 1 lần đã đủ tởn tới già rồi ..vưa chờ có bàn sương sương từ 60 min trở lên , vô tới bàn chờ lấy orders 20min , rồi chờ vêu mỏ thêm 30 min nữa ..mà thức ăn họ nấu 3 chớp 3 nhoáng nhiều khi taste còn ẹ hơn ngày thường ..ăn xong người nào người nấy phờ phạc như vưa chạy loạn ..ớn hồn luôn , thôi nấu ở nhà cho êm ả và thoải mái , đỡ nhức đầu heng ..giống nhỏ Gloria trưa nay hỏi " menu cho ngày Sunday này bà định làm gì , cho tôi ý kiến với "  mình vẫn have no plan yet , cho dù 2 hôm trước con gái đã hỏi mẹ plan gì cho Mother's Day vậy ??? ..nên lửng lơ trả lời Gloria " chắc lại BBQ something như mọi năm , rồi bắp nướng hay grill 3 cái squash ...con nhỏ gật gù hẹn ngày mai , ngày mốt hỏi tiếp , cho mình suy nghĩ rồi chia ý với nó ...vậy thôi , trên đường đi làm về nghĩ lung tung nên tạt vô chợ cho rồi , sợ đế cận ngày lại mệt vì chợ đông , xếp hàng dài ngoẵng cả người ..ngày mai cho nhỏ Gloria copy plan của mình luôn ..con nhỏ cũng hay nấu nướng nên nhiều khi trao đổi món ăn với nhau cũng vui , có lần nó mua 1 đống phụ tùng rôi recipe cho mình về thử nấu món mễ của nó , mình nấu ra , mang lên cho nó cả nồi ..vì bố con nhà này` lắc lư ..con nhỏ khen ngon " bà sắp thành người mễ giống tôi rồi " ..
Reply
Chưa qua mùa Xuân mà mùa Hè đã quanh quất đâu đó rồi heng ,6 giờ sáng trời đã ửng sáng hơn tuần trước  , nghĩa là ngày sẽ dài hơn đêm 1 tí và trẻ con đã chuẩn bị những tháng hè và những ngày lễ hội , events lên chương trình mọc lên như nấm , những chuẩn bị lều chõng đi ngủ ngoài trời ..mình có cả một thời gian dài khi các con , cháu còn nhỏ tháng này là lu bu cho những ngày khăn gói vào rừng  , hay lên núi . Các ông Bố bà Mẹ được phân công theo danh mục dài thòng cho củi lửa , bếp núc đủ cho 3 , 4 ngày thôi , vì sang ngày thứ 5 là chán rồi , nhớ nhà rồi ...bây giờ tụi nhóc đứa lấy chồng , lấy vợ .. có những ràng buộc mới của chúng nên hết còn những cuộc vui của tuổi nhỏ như xưa , giờ chỉ còn bố mẹ hồi tưởng những tháng năm cũ ấy mà thấy thời gian qua tựa mây bay , gió cuốn ..dĩ nhiên tiếc nuối nhiều lắm , những dụng cụ : folding table ,chairs, tents , canopy , bếp lò propane ..còn đầy ngoài garage , mình không nỡ bỏ đi vì còn tốt mà , mỗi lần camping về là mình mất cả tuần để cọ , rửa sach sẽ rồi mới cất đi ..nghĩ biết đâu trong tương lai có đứa sẽ cần khi các con chúng bắt đầu thích những cuộc sống outdoor , thì có sẵn đó mà dùng , chỉ có 4 cái xe đạp cho con gái bán trên facebook như nhóc Hạnh mách " đừng garage sale , mất thì giờ mà chỉ collected được quarter thôi " ..good idea ghê , mình chỉ ngại nhất muốn dọn cái garage quăng đi thì tiếc , mà bày ra driveway thì mất cả ngày khiêng ra rồi lại khiêng vô , cũng đâu lại vào đó , vẫn tanh bành té bãi ..giờ có cái marketplace kia , cũng dễ giải quyết ghê đi chứ !!!
Reply
(2019-05-19, 09:44 AM)Tofu Wrote: Chưa qua mùa Xuân mà mùa Hè đã quanh quất đâu đó rồi heng ,6 giờ sáng trời đã ửng sáng hơn tuần trước  , nghĩa là ngày sẽ dài hơn đêm 1 tí và trẻ con đã chuẩn bị những tháng hè và những ngày lễ hội , events lên chương trình mọc lên như nấm , những chuẩn bị lều chõng đi ngủ ngoài trời ..mình có cả một thời gian dài khi các con , cháu còn nhỏ tháng này là lu bu cho những ngày khăn gói vào rừng  , hay lên núi . Các ông Bố bà Mẹ được phân công theo danh mục dài thòng cho củi lửa , bếp núc đủ cho 3 , 4 ngày thôi , vì sang ngày thứ 5 là chán rồi , nhớ nhà rồi ...bây giờ tụi nhóc đứa lấy chồng , lấy vợ .. có những ràng buộc mới của chúng nên hết còn những cuộc vui của tuổi nhỏ như xưa , giờ chỉ còn bố mẹ hồi tưởng những tháng năm cũ ấy mà thấy thời gian qua tựa mây bay , gió cuốn ..dĩ nhiên tiếc nuối nhiều lắm , những dụng cụ : folding table ,chairs, tents , canopy , bếp lò propane ..còn đầy ngoài garage , mình không nỡ bỏ đi vì còn tốt mà , mỗi lần camping về là mình mất cả tuần để cọ , rửa sach sẽ rồi mới cất đi ..nghĩ biết đâu trong tương lai có đứa sẽ cần khi các con chúng bắt đầu thích những cuộc sống outdoor , thì có sẵn đó mà dùng , chỉ có 4 cái xe đạp cho con gái bán trên facebook như nhóc Hạnh mách " đừng garage sale , mất thì giờ mà chỉ collected được quarter thôi " ..good idea ghê , mình chỉ ngại nhất muốn dọn cái garage quăng đi thì tiếc , mà bày ra driveway thì mất cả ngày khiêng ra rồi lại khiêng vô , cũng đâu lại vào đó , vẫn tanh bành té bãi ..giờ có cái marketplace kia , cũng dễ giải quyết ghê đi chứ !!!

 Chị Tofu Hello 

 E cũng có đi ké camping, vui thật banana-skipping-rope-smiley-emoticon nhưng nhìn thấy các AC lớn chuẩn bi đồ đạc
 mà e ....sợ, cái gì cũng đem đi như là có cái kitchen ở đó ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .   


 Bây giờ nhàn thì nhớ hả chị.  Từ ngày qua đây tới giờ e chưa có chạy lai xe đạp.

 Có lúc e cũng muốn đạp xe, mà khong biét có ngồi trên cái yên đó được không nữa... Biggrin

Reply
(2019-05-19, 02:05 PM)Be 3 Wrote:  Chị Tofu Hello 

 E cũng có đi ké camping, vui thật banana-skipping-rope-smiley-emoticon nhưng nhìn thấy các AC lớn chuẩn bi đồ đạc
 mà e ....sợ, cái gì cũng đem đi như là có cái kitchen ở đó ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .   


 Bây giờ nhàn thì nhớ hả chị.  Từ ngày qua đây tới giờ e chưa có chạy lai xe đạp.

 Có lúc e cũng muốn đạp xe, mà khong biét có ngồi trên cái yên đó được không nữa... Biggrin

     Cũng may trong gia đình cả chị lẫn bên bố chúng đều có những sinh hoạt ngoài trời từ nhỏ , nên thích thú hơn chứ nhiều người nhất là ông anh chị cứ càm ràm "  nệm êm chăn ấm ở nhà không ngủ , đi ngủ đất ngủ bụi ..đau lưng chết tía " cũng vì các con nên anh phải joined vì vậy mà ấm ức đó em ... nó có cái thú của nó em ạ , sống vài ngày với thiên nhiên nhấtla` có dịp ngủ trong Yosemite nữa thì quá là thiên đường ..cực vì lo nấu nướng nhưng xa thành phố , ồn ào náo nhiệt của đô thị cũng đủ thoải mái tâm trí lắm rồi .. chị chỉ đi xe đạp bên này với cái yên to , mềm không thì phải lót gối nhỏ không thì đi xong bàn toạ nó ê ẩm như bị đòn hồi nhỏ á
Reply
(2019-05-19, 02:20 PM)Tofu Wrote:      Cũng may trong gia đình cả chị lẫn bên bố chúng đều có những sinh hoạt ngoài trời từ nhỏ , nên thích thú hơn chứ nhiều người nhất là ông anh chị cứ càm ràm "  nệm êm chăn ấm ở nhà không ngủ , đi ngủ đất ngủ bụi ..đau lưng chết tía " cũng vì các con nên anh phải joined vì vậy mà ấm ức đó em ... nó có cái thú của nó em ạ , sống vài ngày với thiên nhiên nhấtla` có dịp ngủ trong Yosemite nữa thì quá là thiên đường ..cực vì lo nấu nướng nhưng xa thành phố , ồn ào náo nhiệt của đô thị cũng đủ thoải mái tâm trí lắm rồi .. chị chỉ đi xe đạp bên với cái yên to , mềm không thì phải lót gối nhỏ không thì đi xong bàn toạ nó ê ẩm như bị đòn hồi nhỏ á


 Hihihihi..........

 Nghe nhiều người nói về Yosemite...làm e tò mò....e nghe có bears nữa hả....ngủ lều có sao không chi?

 Bên e thấy bà con thích đi camping ỏ biển nhiều

 Dịp Fourth of July đông nhứt....

                                         Day activity ...bắt cua, cá và vòi voi.

                                         Noc activity...nhậu và đàn ca hát... Biggrin

Reply
(2019-05-19, 02:31 PM)Be 3 Wrote:  Hihihihi..........

 Nghe nhiều người nói về Yosemite...làm e tò mò....e nghe có bears nữa hả....ngủ lều có sao không chi?

 Bên e thấy bà con thích đi camping ỏ biển nhiều

 Dịp Fourth of July đông nhứt....

                                         Day activity ...bắt cua, cá và vòi voi.

                                         Noc activity...nhậu và đàn ca hát... Biggrin


Cousin em bên CA cũng đi camping ở Yosemite tháng 7

She nói phãi reserve cã năm trời mới có chỗ đó chị  :full-moon-with-face4:

Reply
(2019-05-19, 02:31 PM)Be 3 Wrote:  Hihihihi..........

 Nghe nhiều người nói về Yosemite...làm e tò mò....e nghe có bears nữa hả....ngủ lều có sao không chi?

 Bên e thấy bà con thích đi camping ỏ biển nhiều

 Dịp Fourth of July đông nhứt....

                                         Day activity ...bắt cua, cá và vòi voi.

                                         Noc activity...nhậu và đàn ca hát... Biggrin
 Chị thích cảnh hoang dã trong Yosemite lắm , những rặng thông reo vi vút khi chiều xuống , những dòng thác nước chảy nhất là nhằm đêm có ánh trăng nữa chùi ui tha hồ ngồi thả hồn bay phơi phới á em , có thác nhìn y như cái veil của cô dâu nên họ đặt tên đó luôn nhìn mà ngẩn ngơ luôn em ơi ..nghe nói mấy năm sau này hạn hán những thác nước cũng khô và 1 lần cháy trong đó nên giờ mất đi nhiều cảnh đẹp lắm ..chị camped 2 lần nhưng không thấy có bear ,chỉ có mấy con sóc ra lục chips , cake hay mì ly thôi ..vì thịt cá rau cỏ gì tụi chị để trong coolers hay nê vô trunk xe .. nghe bạn đồng nghiệp nói bên Sequoia park bear ra lục foods tá lả nên rangers phải trang bị mấy thùng sắt đưng thức ăn ban đêm .. tụi chị ngủ lều không hà em , có bên Bass Lake thì phải ngủ cabin vài lần tiện là có restroom bên trong , còn ngủ lều thì ban đêm rủ nhau vác đèn pin đi với nhau ..vì sợ lạc đường , không nhớ lều mình ở đâu lỡ mà mò vô lều người khác thì phiền  thôi chứ safe lắm em  Lol
Reply
(2019-05-19, 02:52 PM)SugarBabe Wrote: Cousin em bên CA cũng đi camping ở Yosemite tháng 7

She nói phãi reserve cã năm trời mới có chỗ đó chị  :full-moon-with-face4:

  Đúng rồi , nhiều park phải make reservation cả năm đó em .. State park cũng vậy nhất là gần biển , họ cũng có chỗ nhưng lại rơi vào ngày thường vắng như chùa bà đanh đi chán lắm , đi vào những ngày Lễ , mùa hè nên book từ đầu năm là dễ ăn nhất  Wink
Reply
Cuối tháng 5 rồi mà mưa giông gió bão vẫn hoành hành , trời lúc lạnh lúc nóng không biết đâu mà mò nhỉ , tháng trước thu vén cất những áo quần mùa đông vô thùng , soạn 1 mớ cho con bé mang ra Goodwill cho closet khỏi chật chội ,  để chuẩn bị những bộ thoáng cho mùa nóng ..ai dè lại phải lôi trở ra , chán mớ đời ...hôm nay tiên đoán mưa giông cả ngày làm mình lật đật xong chợ búa từ hôm qua , không nhởn nhơ như mọi khi , thế mà đã 1/2 ngày qua rồi có thấy mưa bão gì đâu , chị Th gọi hỏi thăm " chắc bão còn ghé đâu đó chưa thấy tới bác ơi , em chả dám đi đâu hết  " tại hẹn chị hôm nay đi ta bà Saigon Nhỏ sẽ ghé chị lấy quà nhỏ Tr đi Maui về mua cho , mà cho chị leo cây rồi ..mình sợ lái xe trời mưa lắm , sợ đường trơn mình không trượt chân lỡ thiên hạ trượt bánh cũng tiêu tùng á ..ngồi nhà cho chắc ăn . 
 Mí lại hôm nọ coi tin tức thấy vụ cướp khiến cho cô gái 32 tuổi bị thiệt mạng ở khu VN mình tự nhiên  cũng lạnh cẳng ghê , tuần trước ghé vô Đức Hương gần đó mua giò chả và ruốc ..đi ngang khúc đó ,  thấy thiên hạ sinh hoạt bình thường ,  nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ nhắn chiếu trên tv hôm nọ , mình cũng lâm râm khấn nguyện cho cô được siêu sanh tịnh độ .. cũng như trên những quãng đường tình cờ đi ngang qua thấy bó hoa tươi , chùm bong bóng nhỏ  và bình nến cháy leo lét bên vệ đường ..mình cũng khấn cho sinh linh được siêu thoát rồi chạnh nghĩ đến người thân của họ ...
 Hay có gặp người khất thực bên góc đường , không nhiều thì ít mình cũng hay lục ví kiếm vài $ lẻ , rà rà lái tới với " chúc may mắn nha " .. việc này không bao giờ dám ti toe với anh xã vì thế nào cũng bị mắng " làm chuyện ruồi bu " ....
Reply
Hôm nay ngày Lễ CHiến Sĩ Trận Vong các bạn làm gì ? mình cũng lu bu từ sáng , giặt giũ và lo cho cái bao tử của cả nhà thôi ..rảnh rỗi ngồi coi TV , họ trình chiếu những nơi làm lễ truy điệu các binh lính hy sinh vì Tổ Quốc , có những cuộc phỏng vấn làm mình phải rơi nước mắt , hàng ngàn lá cờ nhỏ được các thiện nguyên viên đi cắm trên các mộ phần của nghĩa trang tử sĩ trong suốt mấy ngày qua và những vinh danh cho các chiến sĩ ngay từ thơi đệ nhất , đệ nhị thế chiến đến chiến tranh Triều Tiên , Việt Nam ..rồi những cành hoa được thả trên mặt hồ lặng lẽ trôi rất cảm động ..chạnh nghĩ đến những người lính VNCH mình mà lòng dạ xót xa , mình không nhớ nhiều về ngày CSTV bên quê nhà , vào ngày nào nhỉ , chỉ biết được nghỉ học là vui rồi ..lớn lên 1 chút , vài lần đưa đám CHa , anh của bạn học cùng lớp tại nghĩa trang BH ..ấn tượng của tuổi đó không đủ mình nghĩ sâu sa hơn chỉ thấy ngọn đồi đầy mộ phần với những con nắng trưa gắt gao , chút gió thoảng và nghe thầy tụng kinh và những tiếng khóc than vật vã của tang gia là đậm nét trong trí mình nhiều lắm ..Sau này được coi 1 khúc film của Nam Trân làm phóng sự khi Bà về VN làm công tác thiện nguyện mình mới thấy nỗi tê tái , nhìn lại một chút hình ảnh của NTBH ngày xưa , tan hoang , điêu tàn và đổ nát ..lúc đó mơ"i thấy giòng nước mắt tủi buôn cho phận lính VN mình ..đúng là đời người , mỗi cảnh đời khác nhau 
 Thôi mượn ngày hôm nay xin dâng 1 nén hương lòng mình cũng xin Vinh Danh và Tạ Ơn người Chiến Sĩ VNCH  đã hy sinh cho chúng ta được bình an trong thời chiến
Reply
Hôm nay trời Cali giông giống mùa Thu quá , gió lành lạnh và mây xám , chả nắng mà cũng không mưa nên tha hồ tha thẩn ngoài vườn tỉa cây cắt lá ..năm nay thời tiết kì cục hay sao mà mấy hạt giống gieo từ đầu mua xuân mà bi giơ mới loe ngoe 2 ,3 lá đèo ơi là đèo ,đã thế còn bị ốc ram nhiều cây chỉ còn cái cong như cọng tăm , chán mớ đời !  mọi năm mướp , zucchini , khổ qua , cà chua ..là xum xuê đã làm sao ..hồi nãy chạy ra mua hộp thuốc để rải mấy gốc cây trừ ốc với mấy con slugs ( chả biết tiếng việt mình gọi là con khỉ gì ) gặp v/c K&H  cũng lang thang mua hoa về trồng , thấy mình nói mua thuốc trừ ốc ..Khanh nhìn mình với ánh mắt như mình là đao phủ thủ : " sao chị lại giết tụi nó , nó đâu có làm gì đâu , để từ từ nó bò đi chỗ khác " ..xời ơi , nó sinh con đẻ cái tụi nó bò lủ khủ như hành quân đêm á em , đã vậy còn đeo tòng teng trên mấy cành cây hoa hồng , gấc , húng hiếc ...tại Kh cũng thuộc loại thầy tu , thầy pháp ăn chay trường nên chả bao giờ sát sinh , có con ruồi bay vào nhà , anh chang đứng mở cửa lưới cầm quạt phe phẩy đuổi nó ra ngoài nên bị vợ cằn nhằn vì đuổi được 1 con ra thì lại cả chùm khác bay vô ...hồi đó mình cũng sợ phạm giới sát sinh nên cứ sáng sáng cuối tuần hay xách cái bucket , tay cầm cái thongs dài đi nhặt từng con , rồi không biết đổ đâu , đổ luôn vô thùng rác bên hông nhà , khi con gái ra vứt rác thấy tụi nó bò lổm ngổm trên nắp , con bà hét toáng vì sợ làm mình cũng đứng tim ..rồi có lần chơi ngang nhặt tụi nó liệng qua bờ tuờng , cho phi thân qua nhà hàng xóm ..bị anh già hù coi chừng họ sue mình bi giờ ..thôi thì đành rải thuốc có gì tụi nó sợ mà di tản đi chỗ khác cho chắc ăN vậy ..dù sao nghe thầy KH càm ràm xong thay vì mua hộp lớn , thì mình cũng chỉ mua hộp nhỏ ..cũng là biết tự giác heng , ăn hiền ở lành được 1 tí
Reply
Tofu,

Bên em giờ đây nóng dã man 90F+....ra ngoài là chiụ không nỗi luôn ...

Mướp, bí, khỗ qua, dưa gang..gì cũng ra trái hết rồi chị

Giờ em mong bên em có mưa và âm u như bên chị thì đỡ biết mấy


Ps- rau ko xịt thuốc trừ sâu
Thì phải xịt h20 mạnh cho tụi sâu trôi đi không là phải cắt bỏ hết phần lá sâu

Reply
(2019-06-02, 05:19 PM)SugarBabe Wrote: Tofu,

Bên em giờ đây nóng dã man 90F+....ra ngoài là chiụ không nỗi luôn ...

Mướp, bí, khỗ qua, dưa gang..gì cũng ra trái hết rồi chị

Giờ em mong bên em có mưa và âm u như bên chị thì đỡ biết mấy


Ps- rau ko xịt thuốc trừ sâu
Thì phải xịt h20 mạnh cho tụi sâu trôi đi không là phải cắt bỏ hết phần lá sâu

 Sugarbabe  Hello
  Bên chị hơn 70 thôi , tuần tới chắc nón hơn ...thấy em post hình cây trái bên đó mà ham ghê trong khi bên này nó lộn tùng phèo làm sao á , ngay cả lá lốt thấy em đã có món chả lá lốt trong khi cây nà chị lá nhỏ bằng lá chanh thôi ..năm nay Cali mưa nhiều trôi nhà trôi đất tá lả chắc cây cối sẽ xanh um nhưng giờ này vẫn chưa thấy khấm khá gì hết á em  Confused
Reply
(2019-06-02, 06:45 PM)Tofu Wrote:  Sugarbabe  Hello
  Bên chị hơn 70 thôi , tuần tới chắc nón hơn ...thấy em post hình cây trái bên đó mà ham ghê trong khi bên này nó lộn tùng phèo làm sao á , ngay cả lá lốt thấy em đã có món chả lá lốt trong khi cây nà chị lá nhỏ bằng lá chanh thôi ..năm nay Cali mưa nhiều trôi nhà trôi đất tá lả chắc cây cối sẽ xanh um nhưng giờ này vẫn chưa thấy khấm khá gì hết á em  Confused

Bên em thì trái cây xum xuê....tại đang vô mùa   Biggrin


Lá lốt nhà em tốt quá trời luôn
Lâu lâu nhà em mới làm bò lá lốt 1 lần...còn lại cũng chẳng ai ăn

Reply