Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
#61
Phuong Vy  Hello làm chị cười phá vì thấy cô nàng collected nhiều Q quá chừng ...hồi chị còn ở cái tuổi phá cũng có cây si láng giềng , 3 anh em được ba má đặt tên : ku lớn , ku nhỏ và ku dzừa ..không biết sao chị lại lọt vào trái tim anh ku nhỏ ..thế là bị mấy con bạn láng giềng gán ghép chít luôn ..may mà có ngày di tản buồn nên dân cư xá tan đàn xẻ nghé hết ...đến giờ chị cũng không biết tên thật của anh Ku Nhỏ đó nữa  Biggrin
Reply
#62
(2018-04-14, 01:29 PM)Tofu Wrote: Phuong Vy  Hello làm chị cười phá vì thấy cô nàng collected nhiều Q quá chừng ...hồi chị còn ở cái tuổi phá cũng có cây si láng giềng , 3 anh em được ba má đặt tên : ku lớn , ku nhỏ và ku dzừa ..không biết sao chị lại lọt vào trái tim anh ku nhỏ ..thế là bị mấy con bạn láng giềng gán ghép chít luôn ..may mà có ngày di tản buồn nên dân cư xá tan đàn xẻ nghé hết ...đến giờ chị cũng không biết tên thật của anh Ku Nhỏ đó nữa  Biggrin

ngày xửa ngày xưa , lúc đó 11 hay 12 tuổi gì đó , quen được 1 cô bé gần nhà , nhìn xinh với đôi mắt thật thu hút . Cho dù lúc đó :

" cái tình là cái chi chi, dẫu không biết chi-chi , nhưng cũng chi-chi với tình ... Biggrin  "

Từ cái thuở nghe được em líu lo với đám bạn gái 11 - 12 tuổi của em :  " Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn " , mình tự biết mình thích con gái biết hát và thích con gái có cặp mắt thu hút ... Qua Mỹ , tự biết ... a woman's eyes are the key to her soul ....

Bây giờ , tuy sống hơn 1/2 cuộc đời , khi nghe : Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường , như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền " , là lúc đó mình nhớ về ngày xưa và cô bé tên Nga .... :rose4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#63
Từ 2 năm nay Cali báo động hạn hán và thiếu nước , city mình ở kêu gọi tiết kiệm , yêu cầu tưới cây ,  1 tuần 2 lần ..ngay cả tắm táp cũng phải cắt giảm , rửa rau , vo gạo gì mình cũng phải giữ lại nước dơ để tưới cây , chưa bao giờ tưởng tượng Cali này phải vất vả vì thiếu nước trầm trọng như vậy huống chi là rửa xe . mình không dám xâm mình xịt vòi nước rửa xe trên driveway , vì những con mắt trần gian từ những nhà hàng xóm hay kẻ đi qua người đi lại ngó như muốn nói 1 điều gì đó như mình cũng từng bất như ý khi thấy có 1 ai đó không biết cần kiệm nước , nên cứ chờ trời mưa thì nhờ dòng nước trời cho ấy mà rửa qua loa , không thì ra gas station ..rửa xong vừa tốn $ lại không vừa lòng ..cuối cùng thì sáng nay thấy nhà đối diện rửa xe , mình cũng ăn theo luôn , gần 3 tiếng đồng hồ mài rồi cọ ...mỗi lần rửa tới mấy cái rim ở bánh xe , là mình lại ấm ức , hậm hực ..giận là mình thiếu cảnh giác , trong khi tên saleman thì cố tình nên khi mua xe về mới biết 1 bánh không có cái cover cho mấy con ốc ..mình gọi lại dealer , trình bày và nói missing cái đó , tên saleman , người đồng hương dưới South Coast H.B nạt mình " Trời ơi , cái đó có vài đồng bạc , Cô ra auto part mua đi , vậy mà cũng gọi hỏi cắc ké " ...nghe mà hết ý luôn , nói thiệt nếu là người Mễ , Mỹ hay 1 ai khác không phải VN chắc tên này sẽ không dám trả lời kiểu đó , mà xun xoe , chắp tay chắp chân rối rít là cái chắc ..
Reply
#64
Sáng nay mở mắt không nổi . mở được 1 con thì con kia lại díu lại thôi đanh gọi vô cáo bịnh , nướng thêm được vài tiếng cho đã , trời nắng ráo đẹp với cái lành lạnh của mùa Xuân nên lại ra vườn loay hoay với cỏ cây hoa lá , tỉa bớt nhánh hồng già , những dây leo của Jasmine ,những cành ổi non mọc che lấp lối cổng vào sân sau , bao nhiêu là nụ và hoa đã chi chít , anh xã bảo tỉa bớt thì trái ra mới to , chắc đúng ..thăm chừng những hạt giống gieo mấy tuần trước , vui quá , kiểm kê được một đống cây con con , bắt đầu ra mầm và lá non ..hy vọng năm nay được mùa cho nhà nông này , thú vui chỉ có thế mà thôi ..nhỏ út H chiều qua gửi message khoe bụi xả mình gây cho cô nàng , gửi xe đò Hoàng lên miền bắc năm ngoái , giờ đã thành bụi trông cũng xôm tụ quá , sau bao nhiêu lần cả lá lốt nữa , cứ gửi lên , lâu lâu hỏi thăm " tụi nó tới đâu rồi ? " thì lại nghe trả lời " đi bán muối hết rồi Bác " kỳ này mình lại phải ươm lại cho con bà nàng chậu lá lốt xem sao ..sao mình trồng dễ thế mà mấy con bà nàng nhà này vật lộn tới , lui vẫn không nên thân ..chán mớ đời
Reply
#65
Hôm nay cá nhận được một tin vui gửi từ email của một đứa cháu gái là nó vừa được nhận vào trường y khoa Perelman ở tuốt miệt Pennsylvania.  Và cái tin vui hơn nữa là cha mẹ nó không phải bỏ ra một đồng để trả tiền học vì nó được học bổng toàn phần trả hết học phí. 

Bốn năm về trước khi vào đại học ba má nó có vẽ thất vọng vì cháu không được những trường đại học lớn như UCLA hay Berkeley nhận.  Nhưng sau khi cá khuyên cháu học ở trường State University mà học giỏi cũng hay, và tốt nhất không phải nợ nần gì cả vì State Uni học phí rẻ hơn nhiều, thì đâu cũng ra đó thôi.

Bây giờ trong gia đình cá ai cũng muốn con mình đi học trả học phí càng ít càng tốt.

Hôm nay có lẽ nguyên cả họ hàng nhà cá đang tính chuyện ăn mừng cuối tuần này. Lol
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#66
(2018-04-17, 06:05 PM)Cá hồi Wrote: Hôm nay cá nhận được một tin vui gửi từ email của một đứa cháu gái là nó vừa được nhận vào trường y khoa Perelman ở tuốt miệt Pennsylvania.  Và cái tin vui hơn nữa là cha mẹ nó không phải bỏ ra một đồng để trả tiền học vì nó được học bổng toàn phần trả hết học phí. 

Bốn năm về trước khi vào đại học ba má nó có vẽ thất vọng vì cháu không được những trường đại học lớn như UCLA hay Berkeley nhận.  Nhưng sau khi cá khuyên cháu học ở trường State University mà học giỏi cũng hay, và tốt nhất không phải nợ nần gì cả vì State Uni học phí rẻ hơn nhiều, thì đâu cũng ra đó thôi.

Bây giờ trong gia đình cá ai cũng muốn con mình đi học trả học phí càng ít càng tốt.

Hôm nay có lẽ nguyên cả họ hàng nhà cá đang tính chuyện ăn mừng cuối tuần này. Lol

Chúc mừng gia đinh anh Cá Hồi nhé. Một tin rất vui và tự hào cho anh Cá Hồi và gia đình nói riêng cho cộng đồng Việt Nam nói chung. Tulip4
Reply
#67
Ca Hoi  Cheer  Cheer  chia vui cùng ông Chú ( Cậu ) và cô cháu nhé , thế thì còn gì bằng nữa , cũng ngần ấy năm học mà saved $ nhiều lắm đó chứ ha ..mấy năm nữa cháu sẽ Đại Đăng Khoa nha  Thumbs-up4
Reply
#68
(2018-04-15, 07:43 PM)Tofu Wrote: Từ 2 năm nay Cali báo động hạn hán và thiếu nước , city mình ở kêu gọi tiết kiệm , yêu cầu tưới cây ,  1 tuần 2 lần ..ngay cả tắm táp cũng phải cắt giảm , rửa rau , vo gạo gì mình cũng phải giữ lại nước dơ để tưới cây , chưa bao giờ tưởng tượng Cali này phải vất vả vì thiếu nước trầm trọng như vậy huống chi là rửa xe . mình không dám xâm mình xịt vòi nước rửa xe trên driveway , vì những con mắt trần gian từ những nhà hàng xóm hay kẻ đi qua người đi lại ngó như muốn nói 1 điều gì đó như mình cũng từng bất như ý khi thấy có 1 ai đó không biết cần kiệm nước , nên cứ chờ trời mưa thì nhờ dòng nước trời cho ấy mà rửa qua loa , không thì ra gas station ..rửa xong vừa tốn $ lại không vừa lòng ..cuối cùng thì sáng nay thấy nhà đối diện rửa xe , mình cũng ăn theo luôn , gần 3 tiếng đồng hồ mài rồi cọ ...mỗi lần rửa tới mấy cái rim ở bánh xe , là mình lại ấm ức , hậm hực ..giận là mình thiếu cảnh giác , trong khi tên saleman thì cố tình nên khi mua xe về mới biết 1 bánh không có cái cover cho mấy con ốc ..mình gọi lại dealer , trình bày và nói missing cái đó , tên saleman , người đồng hương dưới South Coast H.B nạt mình " Trời ơi , cái đó có vài đồng bạc , Cô ra auto part mua đi , vậy mà cũng gọi hỏi cắc ké " ...nghe mà hết ý luôn , nói thiệt nếu là người Mễ , Mỹ hay 1 ai khác không phải VN chắc tên này sẽ không dám trả lời kiểu đó , mà xun xoe , chắp tay chắp chân rối rít là cái chắc ..

 Hôm nay vô thăm nhà chị Tofu nha, nghía nghía coi lén hổm rày...
Uả, bên Cali cũng còn hạn hán hở chị, tính về già về cali sống mà thiếu nước chắc em chạy rồi thêm nữa đâu có đủ tiền mua nhà...
 Ah, em thấy salesman nói vậy cũng ngộ há, thường họ có chổ sửa xe luôn, tại mình dị nể người VN thôi, chứ Mỹ mình complain chắc họ chụi fix rồi...
  Chuyện ghi lại hay đó chị..Chúc chị mỗi ngày là một niềm vui... Hug

Reply
#69
Sẵn ghé nhà chị Tòu thấy  tin vui Của Ca Hồi, chúc mừng  Cheer 
Đúng là như trúng số vào trường Y mà còn được học bỗng.. 10_point
 Con trai Mm chẳng được gì hết, mà cũng chăng dám complain, chỉ khuyên thôi ráng ra trường là đuọc rồi

Reply
#70
Chúc Mừng Gia Dình anh Cá Hồi Innocent

Reply
#71
(2018-04-14, 01:51 PM)guest1221 Wrote: ngày xửa ngày xưa , lúc đó 11 hay 12 tuổi gì đó , quen được 1 cô bé gần nhà , nhìn xinh với đôi mắt thật thu hút . Cho dù lúc đó :

" cái tình là cái chi chi, dẫu không biết chi-chi , nhưng cũng chi-chi với tình ... Biggrin  "

Từ cái thuở nghe được em líu lo với đám bạn gái 11 - 12 tuổi của em :  " Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn " , mình tự biết mình thích con gái biết hát và thích con gái có cặp mắt thu hút ... Qua Mỹ , tự biết ... a woman's eyes are the key to her soul ....

Bây giờ , tuy sống hơn 1/2 cuộc đời , khi nghe : Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường , như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền " , là lúc đó mình nhớ về ngày xưa và cô bé tên Nga .... :rose4:



Anh Khoa rung động sớm he :full-moon-with-face4:

Reply
#72
(2018-04-15, 07:43 PM)Tofu Wrote: Từ 2 năm nay Cali báo động hạn hán và thiếu nước , city mình ở kêu gọi tiết kiệm , yêu cầu tưới cây ,  1 tuần 2 lần ..ngay cả tắm táp cũng phải cắt giảm , rửa rau , vo gạo gì mình cũng phải giữ lại nước dơ để tưới cây , chưa bao giờ tưởng tượng Cali này phải vất vả vì thiếu nước trầm trọng như vậy huống chi là rửa xe . mình không dám xâm mình xịt vòi nước rửa xe trên driveway , vì những con mắt trần gian từ những nhà hàng xóm hay kẻ đi qua người đi lại ngó như muốn nói 1 điều gì đó như mình cũng từng bất như ý khi thấy có 1 ai đó không biết cần kiệm nước , nên cứ chờ trời mưa thì nhờ dòng nước trời cho ấy mà rửa qua loa , không thì ra gas station ..rửa xong vừa tốn $ lại không vừa lòng ..cuối cùng thì sáng nay thấy nhà đối diện rửa xe , mình cũng ăn theo luôn , gần 3 tiếng đồng hồ mài rồi cọ ...mỗi lần rửa tới mấy cái rim ở bánh xe , là mình lại ấm ức , hậm hực ..giận là mình thiếu cảnh giác , trong khi tên saleman thì cố tình nên khi mua xe về mới biết 1 bánh không có cái cover cho mấy con ốc ..mình gọi lại dealer , trình bày và nói missing cái đó , tên saleman , người đồng hương dưới South Coast H.B nạt mình " Trời ơi , cái đó có vài đồng bạc , Cô ra auto part mua đi , vậy mà cũng gọi hỏi cắc ké " ...nghe mà hết ý luôn , nói thiệt nếu là người Mễ , Mỹ hay 1 ai khác không phải VN chắc tên này sẽ không dám trả lời kiểu đó , mà xun xoe , chắp tay chắp chân rối rít là cái chắc ..

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Lol Wink

 Chị

   Hạn hán cực quá he, không có nước sai khổ lắm.....giống như thòi ở VN
   
   Như vậy là bên Cali vẫn bị giới hạn sài nước ngoài cônng cộng hả chị
   Vậy mà hồi e qua đó choi đâu có để ý, có ngày .............tắm 2 lần... :face-with-tears-of-joy4:

   Chac lần sau không ai cho mình vô nhà quá...

Reply
#73
(2018-04-17, 08:13 PM)Mimo Wrote: Sẵn ghé nhà chị Tòu thấy  tin vui Của Ca Hồi, chúc mừng  Cheer 
Đúng là như trúng số vào trường Y mà còn được học bỗng.. 10_point
 Con trai Mm chẳng được gì hết, mà cũng chăng dám complain, chỉ khuyên thôi ráng ra trường là đuọc rồi

Cảm ơn Mimo, Be 3, Tofu và PVy chia vui với cá. Hy vọng cháu trai của Mimo sẽ thành công theo ý của cháu. Cháu cũng muốn vô nghành y?  Thật ra trong dòng họ cá ai cũng thích về kinh doanh hay buôn bán thôi. Mình cũng không ngờ có một đứa lại thích nghành này. 

Cảm ơn chị Tofu cho cá mượn một góc nhỏ để chia sẽ tin vui. 
Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#74
(2018-04-17, 06:05 PM)Cá hồi Wrote: Hôm nay cá nhận được một tin vui gửi từ email của một đứa cháu gái là nó vừa được nhận vào trường y khoa Perelman ở tuốt miệt Pennsylvania.  Và cái tin vui hơn nữa là cha mẹ nó không phải bỏ ra một đồng để trả tiền học vì nó được học bổng toàn phần trả hết học phí. 

Bốn năm về trước khi vào đại học ba má nó có vẽ thất vọng vì cháu không được những trường đại học lớn như UCLA hay Berkeley nhận.  Nhưng sau khi cá khuyên cháu học ở trường State University mà học giỏi cũng hay, và tốt nhất không phải nợ nần gì cả vì State Uni học phí rẻ hơn nhiều, thì đâu cũng ra đó thôi.

Bây giờ trong gia đình cá ai cũng muốn con mình đi học trả học phí càng ít càng tốt.

Hôm nay có lẽ nguyên cả họ hàng nhà cá đang tính chuyện ăn mừng cuối tuần này. Lol
Chúc mừng họ nhà cá se mần có bác sĩ tương lai.
Reply
#75
Hello Mimo . Bé 3 , CaHoi và TayNinh  Wink
 Yeah , Mimo , bởi vậy mình mới chưng hưng khi nghe vậy , nên giận tái mặt , từ đó tẩy chay luôn mấy chỗ có đồng hường service , cho chừa cái tật , thích ăn hiếp người mình  Wink
 Yeah , Bé 3 năm nay tuy mưa cũng lai rai nên chưa thấy báo động , đe nẹt như mấy năm vừa qua , na(m ngoái city còn ra thông báo nhà nào xài nước quá qui định sẽ bị penalty ..yeah , nhơ" thảm cảnh cúp nước cúp điện bên VN sau năm 75 ha ,, thê thảm cách gì đâu á , luân phiên từng khu phố ha , chị nhớ cúp nước từ 7 giờ sáng đế 4 giờ chiều , điện thì từ 5pm tới 10 pm , cứ phải bắc ghế ra hàng hiên ngồi hóng gió và đuổi muỗi , ngắm giăng ..vậy thì Cali có phải tiết kiệm nước chắc không hãi hùng như ở VN đâu Mimo ơi , cứ chuẩn bị hầu bao để down $ nhà 1 mai khi retire  Wink
 CaHoi đừng lo , có khu đất cắm dùi đây rồi thì lúc nào buồn buồn , nhớ nhớ cứ tự nhiên vô cà kê dê ngỗng cho vui nhen  Wink
Reply