Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Lâu lâu mới có chút thì giờ dạo  2,3 cái phố rùm beng Việt cho biết sự tình , và loáng thoáng đọc tin tức cho biết đó biết đây với người ta ..xàm ghê ha , thôi quay vô đây ngồi bó gối nói chuyện trời trăng mây nước cho góc nhỏ thêm ấm cúng 1 tí giữa mùa Thu gió miên mang cái hơi lạnh của mùa lễ tết đang tìm vê , nhất là sáng tinh mơ như vầy , ra khỏi giường là đã phải khoác thêm chiếc áo len mong mỏng rồi ..nhớ hôm qua đọc 8 điều weird nhất của dân Cali mà mình bật cười khi đọc diều mới có 65 degree mà dân Cali đã chùm kín mít người , đầu vì lạnh ..rồi đến những ngày hơi mưa bão nặng là không dám lái xe đi đâu ... làm mình phải sờ gáy mình coi  ...sao mà giống thế không biết  , không lẽ mấy tư tưởng nhớn gặp nhau hay đến thế nhỉ !!! 
   Còn ngót 10 ngày nữa là lễ Tạ Ơn rồi đó , chuẩn bị phụ tùng là vưa thôi , năm nay chắc phải khoá tay mua turkey rồi vì còn 1 con rưỡi trong freezer từ năM ngoái , nghe cái " rưỡi " hơi kì cục ha ..yeah , tại con đó bị thẻo 2 cái ức cho nhỏ em làm giò chả gà nên cái phần còn lại cứ nằm chờ thời để đó , cứ định lấy ra xẻ tiếp để nấu cái gì đó mà chờ mãi không có cái hứng nào ghé vô cái tâm hồn nấu nướng này nêN giờ có thấy họ bầy bán turkey là mình không còn háo hức nữa vì hết chỗ chứa ,  hơn nữa vác về là nghe anh già tế cho mà điếc lỗ nhĩ luôn chứ chả chơi   ( hehe cũng biết sợ chòng heng , lâu lâu cho cu câu ra oai 1 chút cho le lói với con gái mờ ) .. hôm ngồi vêu ở phòng lunch vì power outages cả gần 3 tiếng , mấy đứa ngồi tán phét hết chuyện này đến chuyện kia , nghe mình than về con gà tây frozen từ năm ngoái , nhỏ Monica nói donate cho chỗ nào họ làm meals cho người nghèo ..mình nghe cũng ái ngại , sợ qu'a hạn !! ..mình ăn thì ok chư đem cho hơi bất nhẫn heng ..thôi chờ có dịp phải mần không thì để đó tiếp .. ( cái tật không chưa , đồ ăn dư trong tủ lạnh , ăn thì không , cứ mở ra rồi đậy lại , chờ mốc xanh mốc đỏ mới chịu vứt đi ...nghe lai weird nữa ha ..chắc phải add vô cái list 8 điều weirds trên , nhất là cho mấy bà già già Việt lẩn thẩn như ...mình ) 
 ..Chắc lại vô Costco mua cục Ham về bake cho gọn , nhà còn mấy mống , ăn thì ít mà cứ cái kiểu cái mắt to hơn cái bụng , ra công nấu rồi lại thừa mứa chứa chan , ..nhìn tủ lạnh chồng chất thứ 1 tí sao mà ngao ngán thiệt ..mọi năm mấy gia đình anh chị em ở quanh đây còn tụ tập lại , bao nhiêu cũng không gọi là đủ ..giờ thì tụi con cháu duyên phận ít nhiều , tụi nó excused về nhà vợ / chồng chúng ..thế là mấy ông bà già này ..ngồi bó gối với nhau 
  Tủi thân ha
Reply
Trong các ngày Lê của năm mình vẫn thích  ngày Lễ Tạ Ơn nhất , thấy như có cái gì thiêng liêng và ấm cúng hơn 2 ngày lễ lớn cuối năm , chúng mình sống bao nhiêu năm nay nơi đây chắc hẳn cũng ít nhiều cảm nhận ngày lễ này rất  ý nghĩa phải không ??? có lẽ vì vậy ai ai cũng chú tâm vào bữa ăn đoàn tụ gia đình này hơn hết ..bằng chứng 2 ngày cuối tuần chợ Mỹ , Mễ và á châu đều đông như kiến cỏ .. mà lạ 1 cái là Lễ Tết gì thì các siêu thị , chợ búa của Mỹ , Mễ   lúc nào cũng  hạ giá , buy 1 get 1 free bao nhiêu thì cái đám chợ á châU mình thi nhau tăng giá tá lả heng , bởi vậy các bà nội trợ nghèo $ như mình là cứ đi chợ mỹ những lúc này là tha hồ vác về cho lắm vào ... ở sở thì có dịp tán phét là lại hỏi nhau plan ra sao , làm món gì ..rồi chỉ bảo nhau ý kiến ý cò , tối tăm mặt mũi vì việc ngập đầu vậy mà từng phòng cũng ráng plan làm potluck , make reservation bàn ăn trong phòng lunch để mà trang trí rất ư là đình đám , nhộn nhịp ghê cơ ..không kể các managers cũng thay phiên nhau served nhân viên gọi là  appreciated , họ đứng serviced từng món ăn cho nhân viên , sau đó đi loanh quanh nhặt nhạnh clean up ..có khi cả bà CEO cầm hộp giấy đi từng bàn xem nhân viên nào cần thêm giấy lau tay ..mình người á châu thấy cảnh này cũng ngại ngại mà cũng đâm ra appeciated bả luôn .. hình như từ ngày đi làm nơi đây , mình chưa bao giờ thấy nhân viên phục vụ ăn uống cho boss bao giờ ..chả bù bên quê nhà , nhân viên lo mà khúm na khúm núm lót tay , trà nước heng ..
 Phòng mình thì sẽ làm ngày Tuesday , mỗi đứa chọn nấu 1 món cho đúng tradition của ngày Lễ ..không có ba cái burrito hay taco gì ráo , mình đề nghị khi làm list rồi , làm mấy con bà Mễ mặt dài như mặt ngựa á ..quanh năm suốt tháng cứ có mục potluck là mình bị ăn món mễ ..ớn tới tận cổ rồi còn gì
Reply
(2019-11-24, 10:03 PM)Tofu Wrote: Trong các ngày Lê của năm mình vẫn thích  ngày Lễ Tạ Ơn nhất , thấy như có cái gì thiêng liêng và ấm cúng hơn 2 ngày lễ lớn cuối năm , chúng mình sống bao nhiêu năm nay nơi đây chắc hẳn cũng ít nhiều cảm nhận ngày lễ này rất  ý nghĩa phải không ??? có lẽ vì vậy ai ai cũng chú tâm vào bữa ăn đoàn tụ gia đình này hơn hết ..bằng chứng 2 ngày cuối tuần chợ Mỹ , Mễ và á châu đều đông như kiến cỏ .. mà lạ 1 cái là Lễ Tết gì thì các siêu thị , chợ búa của Mỹ , Mễ   lúc nào cũng  hạ giá , buy 1 get 1 free bao nhiêu thì cái đám chợ á châU mình thi nhau tăng giá tá lả heng , bởi vậy các bà nội trợ nghèo $ như mình là cứ đi chợ mỹ những lúc này là tha hồ vác về cho lắm vào ... ở sở thì có dịp tán phét là lại hỏi nhau plan ra sao , làm món gì ..rồi chỉ bảo nhau ý kiến ý cò , tối tăm mặt mũi vì việc ngập đầu vậy mà từng phòng cũng ráng plan làm potluck , make reservation bàn ăn trong phòng lunch để mà trang trí rất ư là đình đám , nhộn nhịp ghê cơ ..không kể các managers cũng thay phiên nhau served nhân viên gọi là  appreciated , họ đứng serviced từng món ăn cho nhân viên , sau đó đi loanh quanh nhặt nhạnh clean up ..có khi cả bà CEO cầm hộp giấy đi từng bàn xem nhân viên nào cần thêm giấy lau tay ..mình người á châu thấy cảnh này cũng ngại ngại mà cũng đâm ra appeciated bả luôn .. hình như từ ngày đi làm nơi đây , mình chưa bao giờ thấy nhân viên phục vụ ăn uống cho boss bao giờ ..chả bù bên quê nhà , nhân viên lo mà khúm na khúm núm lót tay , trà nước heng ..
 Phòng mình thì sẽ làm ngày Tuesday , mỗi đứa chọn nấu 1 món cho đúng tradition của ngày Lễ ..không có ba cái burrito hay taco gì ráo , mình đề nghị khi làm list rồi , làm mấy con bà Mễ mặt dài như mặt ngựa á ..quanh năm suốt tháng cứ có mục potluck là mình bị ăn món mễ ..ớn tới tận cổ rồi còn gì

ThanksGiving thì feed the homeless hay làm hunger relief  ..... sẽ làm tâm hồn vui vui ... Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Happy Thanksgiving các bạn gần xa nha , Tạ ơn Ơn Trên  cho ta những tháng ngày no đủ , Tạ ơn Người cho ta biết thương yêu và tha thứ cho nhau , Tạ ơn những thân tình cho ta những bờ vai chia xẻ nhọc nhằn ... nhiều và nhiều lắm phải không ??
 Năm nay TG ở Cali mưa mù mịt đất trời , lạnh buốt da luôn ..nhờ vậy mà trong nhà ấm cúng thêm vì mùi gà tây , Ham nướng ..baking tá lả từ trưa đến giờ , may quá năm nay nhà ai nấy serve không thì lái xe đi tới đi lui cũng teo xì trum lắm , bi giờ gia đình nào nhân số cũng tăng gấp đôi , mà nhà cũng chỉ ngần đó diện tích nên cũng khó mà tụ họp được như mọi năm , cũng buồn vì bày chim cũng tản mạn đó đây ..có ai cảm nhận nỗi trống vắng như mình trong những ngày này không nhỉ ???
  Giờ thì chỉ còn những cú texted chúc mừng nhau , không như những năm trước mùa này là mình ngồi hí hoay' viết những lời chúc lành đầy thương yêu từng tấm card , dán tem gửi cho các anh chị em , bạn bè ..giờ trong tủ vẫn còn đầy nhưng tấm card nhận từ mọi nơi , cả hơn 20 năm về trước ..nhiều lúc dọn tủ mình giở ra xem , lại gói ghém cất đi , không nỡ vứt đi ...vì hình dung ra những tháng ngày ấy , những kỷ niệm tràn về như dòng nước lũ á ..
 Sáng nay đọc texet của Hương " ngày mai tụi em mới celebrate vì hôm nay 2 thằng lớn lo về bên vợ chầu rồi " ..nghe sao mà buồn tênh ha , tưởng tượng nay mai thằng anh Hai nhà này rồi cũng sẽ như vậy , rồi con nhóc em nó .. chưa gì mà nước mắt đã vòng quanh rồi ..
  Gì chứ mấy thằng ông tướng trông ngon lành cách mấy không nhiều thì ít  cũng đều theo đạo ..thờ Bà hà , phải không ???
Reply
Bà con cô bác mùa này chắc đang tất bật sắm quà cáp ha , mình cũng vậy , vẫn cái tính cổ hủ là phải vô shop mua chứ không ưa mua online 1 tí nào hết á ..nên thân làm tội đời , không được ngồi vắt chân click click là xong ..mà mùa nay lại là mùa cúm kiếc , chời ơi lò mò vô tiệm chớp nhoáng chiều chủ nhật thôi mà tối về lên cơn sốt rét kinh hoàng luôn , người cứ run như cầy sấy ..sau đó lại nóng hừng hực , nghĩ bụng chắc bị ông cúm bà co nào nhập trong lúc get line trả $ rồi , nhờ con nhóc cạo gió chỉ bớt được tí tị ..may mà 2 tuần trước đi chích ngừa flu rồi nên hôm sau mới lướt được , không nghĩ shop vào weekend nữa , nhất là anh già dạo này hết xíu quách , để mà đánh đu theo vợ đi mua sắm nữa , mình lại thuộc loại gà mờ , vô mấy cái mall lớn lớn một hồi ra là lạc , không biết chỗ đậu xe nữa chứ ..cũng tại anh già làm hư vợ thôi , tính ỷ lại từ ngày chàng rước zia` zinh  nên nhiều khi mình bị chị Th mắng te tua vì 3 cái vụ " em không biết đường " ...vì vậy mà 2 ngày nay tan sở là đánh kiểu du kích , tạt vô mua lẹ lẹ , thấy không có nhiều người xếp hàng là nhảy ra ..khổ ghê ha , thôi vậy cho nó lành ..cứ mua về xong để đó ,cho con nhóc làm Elf cho Santa Claud  , gói ghém , để tên ai vào với ai , rồi để vô gốc cây Xmas  theo lời mẹ dặn thôi ,không biết ăn phải đũa bà má chồng hay sao mà mình cứ plan mua tối thiểu mỗi người 3 món quà .. tuy không fancy cho lắm , nhưng nhìn con cháu bóc quà là mình thấy vui rồi , mà cũng lại vẫn cái tính cổ lỗ sĩ là phải mua giấy gói từng món , chứ mình không thích bỏ trong mấy cái túi 1 tí nào cả , nhìn nó tạm bợ thế nào ấy  .....vẫn chưa mùa quà chằng puppy nữa !!!
... Nấu nồi cháo gà với ít broccoli , carrot và tiêu , gừng ăn cho ấm lòng vậy mà good quá , còn 1 tô bự mang đi ăn trưa nay , thấy nhỏ Eva người mễ cũng đang khật khừ , lắc lư mình  offered cho nó 1 ly nhỏ ăn ké ... con nhỏ ăn thun thút , gần tới giờ về , ghé vô bàn mình mặt mũi có vẻ fresh hơn hồi nãy " ly rice soup của you làm cổ họng tôi đỡ nhiều lắm mà tôi tỉnh táo hơn , không muốn xin về sớm nữa  " ..mình nhớ lâu lắm rồi , cũng cỡ 20 năm á , nghe bs PDLC có buổi talk show trên radio , ông nói la` nên dự trữ trong tủ ít lon chicken noodle soup , mùa cúm cứ hâm nóng lên ăn cho giã bịnh , chóng khỏi .. mình nghe xong cũng trữ cả case , mà chả ai bịnh cho ..riết hết hạn , phải quăng đi ..thôi , nấu cháo kiểu ông bà mình có gừng non nhiều nhiêu vậy ..chắc bụng hơn heng
Reply
cháo của người việt cũng giống vài món soup có gạo của người nước ngoài dễ ăn ha chị  Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-12-10, 11:28 PM)Bee Wrote: cháo của người việt cũng giống vài món soup có gạo của người nước ngoài dễ ăn ha chị  Smiling-face-with-halo4

   Yeah Bee , chị cũng được ăn ké mấy loại , cũng lạ miệng nhưng ăn được Ý với Mễ thì tương tự như nấu chung với meat balls hay shrimp để nguyên con ..., mình thì có món cháo cá , cháo lòng  là tuyệt vời ha em nhất là ăn mí dầu cháo quẩy nữa không said NO được heng  :thinking-face4:
Reply
Chả trách bị anh L chê là nhà mùa , thời kỳ hiện đại , mua sắm online hà rầm mà mình thì chả biết cái con khỉ khô gì hết , sở cho discount 30% off chỉ biết trả ở counter là giỏi , hôm qua deal với con gái " con thích gì vô web của sở mẹ chọn đi chứ mẹ mù tịt về gifts cho con rồi , mua gì cũng chả thấy con ưng ý " ..chọn xong cô nàng hỏi mẹ paid  , mẹ ú ớ phải gọi nhỏ Martha ..đúng là gà mờ mà ..vậy là xong , giờ chỉ còn cần gift cho tuần tới phòng có mục elephant white gì đó ,do nhỏ Wetona tổ chức , Martha thì lo ẩm thực ( lại tamales ..chán mớ đời chắc mình phải thủ theo tô mì cho đỡ ngấy  )  chưa bao giờ mình tham dự , chỉ có màn trao đổi quà thôi ..
 Tối qua nhận vài messages trao đổi trên phone của mấy đứa trong nhóm mua lotto hàng tuần , cũng là đồng nghiệp nhưng mình chỉ biết Kevin là chủ mưu , collected 5$ mỗi Thursday , còn 6 đứa kia thì loanh quanh trong sở nhưng ở khác dept. làm mình cứ cười tủm tỉm suốt .. mặc dù joined cả bao nhiêu tháng nay chỉ nhận qua số phone , tên nhưng không biết mặt mũi đứa nào vào với đứa nào hết ..Kevin rủ thì mình góp chứ hy vong trúng số khó lăm ha ..nên cứ tối Thurday là anh chàng mua vé rồi sent cho 7 members cho biết , xong tối Sunday lại báo cáo trúng mấy $ hay no win  .. hầu hết là Thanks Kevin ..chiều qua vài đứa resent mấy cái icon khi thấy Kevin báo " sorry no win " làm mình tưởng tượng suốt rồi cười ngặt ngoẽo 1 mình .. cũng thấy thân thương , chắc ngày mai có gặp Kevin phải hỏi anh chàng mặt mũi tên tuổi mấy mạng kia quá , give tụi nó a big hug mới được ..
Reply
(2019-12-16, 09:32 AM)Tofu Wrote:    Yeah Bee , chị cũng được ăn ké mấy loại , cũng lạ miệng nhưng ăn được Ý với Mễ thì tương tự như nấu chung với meat balls hay shrimp để nguyên con ..., mình thì có món cháo cá , cháo lòng  là tuyệt vời ha em nhất là ăn mí dầu cháo quẩy nữa không said NO được heng  :thinking-face4:


chị cháo lòng ngon ha  , chị tả làm em thèm quá  Lol trời lạnh ăn 1 tô giải cảm hết lạnh ấm cả lòng , thêm dầu cháo quẩy dòn dòn hết xẩy , cháo đậu xanh thịt bò bằm cũng ngon , lúc xưa cạnh nhà em có gia đình người hoa , họ nấu cháo rau cải xanh ăn rất ngon .

Sắp lễ rồi đi đâu cũng chán chị ơi , chờ đợi mệt , parking cũng mệt , kẹt xe cũng mệt , đi 1 hồi đông đúc chen lấn mắc mệt chẳng muốn đi đâu hết , cực chẳng đã phải đi , lại thêm Christmas party này nọ , trao đổi quà chỗ làm , ôi nó bộn chộn sao luôn .

còn đi ăn , tamales ăn cũng còn đỡ hơn bắt ăn ba cái cheese và crackers nha chị , tamales cứ nhắm mắt ăn tưởng tượng bánh nậm bánh bột lọc rồi nuốt đại  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-12-16, 09:15 PM)Bee Wrote: chị cháo lòng ngon ha  , chị tả làm em thèm quá  Lol trời lạnh ăn 1 tô giải cảm hết lạnh ấm cả lòng , thêm dầu cháo quẩy dòn dòn hết xẩy , cháo đậu xanh thịt bò bằm cũng ngon , lúc xưa cạnh nhà em có gia đình người hoa , họ nấu cháo rau cải xanh ăn rất ngon .

Sắp lễ rồi đi đâu cũng chán chị ơi , chờ đợi mệt , parking cũng mệt , kẹt xe cũng mệt , đi 1 hồi đông đúc chen lấn mắc mệt chẳng muốn đi đâu hết , cực chẳng đã phải đi , lại thêm Christmas party này nọ , trao đổi quà chỗ làm , ôi nó bộn chộn sao luôn .

còn đi ăn , tamales ăn cũng còn đỡ hơn bắt ăn ba cái cheese và crackers nha chị , tamales cứ nhắm mắt ăn tưởng tượng bánh nậm bánh bột lọc rồi nuốt đại  Lol

   Tội nghiệp ghê , nhắc đến cháo làm cô nàng thèm huh ? vậy thì lăn vào bếp nấu liền nha , ăn cháo nhiều không lên cân bằng cơm đâu em ..
  Mùa lễ tết năm nào cũng mệt vì mua sắm nhưng không muốn cũng không được phải không Bee ..nhất là cứ tưởng shop xong hết rồi thì lại nhận  unwanted gift thế là lại phải ù té ra tiệm ..phiền thế đấy !!!
  Bee nói ăn tamale mà tưởng tượng là bánh nậm rồi cứ thế mà nuốt làm chị bật cười , thực ra chị cũng thích món này nhưng 5 thì 10 hoạ ăN mới ngon chứ ăn liền liền , nhất là vào thời gian này sao mà nó ngấy đến mang tai luôn em , nhất là còn ăn kèm với bean nấu nhiễn như baby food rồi rưới cream lên ..chị cũng ráng liên tưởng  theo em là chè đậu mí nước dừa coi có nuốt được không đó ..mà cái món beans ăn xong nó nhậy dễ sợ ha , chị không dám ăn quá 2 muỗng á ..nguy hiểm lắm đó nha Biggrin
Reply
(2019-12-19, 09:10 PM)Tofu Wrote:    Tội nghiệp ghê , nhắc đến cháo làm cô nàng thèm huh ? vậy thì lăn vào bếp nấu liền nha , ăn cháo nhiều không lên cân bằng cơm đâu em ..
  Mùa lễ tết năm nào cũng mệt vì mua sắm nhưng không muốn cũng không được phải không Bee ..nhất là cứ tưởng shop xong hết rồi thì lại nhận  unwanted gift thế là lại phải ù té ra tiệm ..phiền thế đấy !!!
  Bee nói ăn tamale mà tưởng tượng là bánh nậm rồi cứ thế mà nuốt làm chị bật cười , thực ra chị cũng thích món này nhưng 5 thì 10 hoạ ăN mới ngon chứ ăn liền liền , nhất là vào thời gian này sao mà nó ngấy đến mang tai luôn em , nhất là còn ăn kèm với bean nấu nhiễn như baby food rồi rưới cream lên ..chị cũng ráng liên tưởng  theo em là chè đậu mí nước dừa coi có nuốt được không đó ..mà cái món beans ăn xong nó nhậy dễ sợ ha , chị không dám ăn quá 2 muỗng á ..nguy hiểm lắm đó nha Biggrin

Lol chị nói chuyên vui và thu hút quá , nói tới unwanted gìft , em sợ ăn ngọt lắm nhưng mùa này họ lại hay tự làm bánh ngọt tặng , nhìn rất đẹp mắt và em rất quý chỉ có cái là họ làm ngọt quá làm mình ăn mau ớn , em cứ đem đi mời người ta ăn dùm em cám ơn . Lol

chị nói tới đậu nấu nhừ của họ , mèn ơi cái món gì mà khó ăn , ăn vào nó anh ách cái bụng , em sợ nhất món này , đồ ăn Mễ em chỉ ăn được vài món thôi , chị ăn mấy món của Mễ chị thấy béo không ? họ dùng mỡ heo nhiều lắm chị , bởi vậy họ có cái mông to , bụng to vì mỡ ăn vào đâu có tiêu được , tích tụ trong người mình , 

ăn đồ ăn của họ ớn thật đó chị , thôi cái gì cũng không bằng tô phở của mình hì hì hì , ta về ăn đồ nước ta chị ơi dễ nuốt dữ eo lại ngon , Lol

ngày lễ đi ra đường ngại thật đó chị , đi đâu cũng đông đúc kẹt xe chen lấn , em ráng mua đồ sớm lắm ít khi nào đi cận ngày lễ vì đôi khi hết hàng mình muốn .

beans của họ chăc không liên tưởng đậu đen nước dừa được rồi chị ơi , nó lợ lắm , ngọt không ngọt mặn không mặn lại có cục mỡ heo trong đó , thôi liên tưởng nhân bánh tét đậu đen mặn đi chị ,  Lol em nuốt không trôi món đậu rồi đó .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Chán nhỉ , Giáng Sinh năm nay mưa ướt luốt thuốt , ngó thời tiết trời mây ảm đạm mà thấy lòng buồn vời vợi làm sao ..mặc dù chả đi đến đâu nhưng vẫn thấy như chả có sinh khí á ..hôm qua cũng ráng lết vô Costco mua sắm để chuẩn bị bừa ăn cho ngày Lễ mặc dù biết sẽ chen chúc người người , định chờ hôm nay cho đỡ mà thấy nói mưa tầm mưa tã ..thiên hạ đi mua sắm quà cáp vào phút cuối thấy mà ớn nhợn thiệt , nhất là khu quần áo , mình cũng định mua 1 ,2 bộ pj's cho mấy cô em mà thấy chóng mặt vì người với carts nó cứ thang lang giữa lới đi ..Costco năm nay họ có mặt hàng pj's  good quá , mình mua 1 bộ về mặc thử rồi , ấm áp hơn loại fleece nhẹ tênh kia , nên định mua làm quà cho các em ..khổ cái hôm nghe mình khen bộ pj hỏi H có thích không để chị Q cadeau mặc cho ấm , con nhóc nói " chân em ngắn lắm , size small mà phải kéo cạp quần lên tới cái tù ti mà vẫn chấm đất , chị đừng mua , uổng $ em không mặc đâu " nên mình cũng đâm ra lừng chừng , chân tụi nó đứa nào cũng có 1 khúc ..sợ vác về lại phải vác ra trả ..mệt lắm , nhất là mình ngại nhất mua cái gì mà phải đem ra trả lại lắm , chả phải sợ cái quái gì mà không thích là không thích thôi ..
 Như anh già là giản dị nhất , năm nào cũng như năm nào ..anh chỉ phụ trách việc filled up cái khoản stocking stuffer cho cả nhà là mua vé số cạo và gift cards của mấy tiệm ăn  theo favorite của các con là tụi nó vui như tết rồi ..thì chả cần return cái khỉ gì ha ..
Reply
.. Have yourself a merry little Christmas , let your heart be light.......
  Buổi chiều hăm bốn tháng mười hai này có lẽ vẫn mang về cho mình một ký ức thân thương của thời học trò , không phai mờ theo năm tháng ..chắc trong chúng ta không ai mà nỡ nào quên hay không nhớ , khi mà khoảng đời đó gắn liền trên quê nhà yêu dấu trong tâm trạng kẻ viễn xứ của chiều nay ha ..
 Nhớ hoài dù mình non Catholic nhưng bạn học , nhiều lắm đều là con chiên rất ngoan đạo ..từ con gái đến con trai , những tháng ngày còn rong chơi , mình vẫn có dịp được theo tụi nó dự những khoá lễ chiều chủ nhật ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng , nghe những buổi ca đoàn Dắc Lộ , được ngồi dưới gác chuông của nhà thờ 3 chuông mà mình cũng là học sinh của trường ..đôi khi còn cong đuôi đạp xe theo tụi nó lên tuốt Fatima , hình như xa lắm , tuốt bên Thị Nghè thì phải , đạp mòn cả mông  ..chỉ nhớ mang máng thôi và nhớ mãi những đêm GS , rủ nhau đạp xe 1 dòng từ trong phi trường TSN ra Công Lý , lên nhà thờ Đức Bà thật sớm , để có chỗ gửi xe cùng 1 chỗ với nhau ..rồi thả bộ quanh khuôn viên nhà thờ , theo dòng người ngoại đạo có , con chiên có cứ xuôi ngược từ đường Thống Nhất , ra Tự do , rồi nghỉ chân bên bờ hồ Duy Tân còn gọi là công trường con rùa  có cây dài bóng mát .. ham vui mà cứ đi đến rã cẳng cùng đám bạn , đói bụng thì có ngay đó mấy xe bò bía , nước mía ...đến 1/2 đêm , mừng Chúa của các bạn và về dự buổi Reveillons cùng tụi nó , có năm anh chị tụi nó mở boum boum , nhảy nhót tưng bừng ..mấy nhí nhí như tụi này chỉ vô ăn chực bánh trái là vui rồi ..
 Mấy chục năm qua rồi , những khuôn mặt của nhỏ Thanh Hằng , Quỳnh Lan , BÍch Huế , Trọng Nghĩa , Đức Hiền , Xuân Phong ...vẫn còn rõ nét trong tâm khảm , những tiếng cười rạn vỡ vẫn văng vẳng bên tai khi nhớ về thuở đó , mất nhau từ dạo đó , chả biết những cánh chim trời giờ phiêu bạt về đâu ..còn bao nhiêu mùa GS nữa trong đời mình còn nghĩ và nhớ về nhau nhỉ !!!
 Cầu mọng sự vẹn toàn và hanh phúc vẫn còn cho các bạn nhé
Reply
Tuổi học trò !





Tâm hồn không phiền không sầu vì ai

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Chúc mừng năm mới 

Hello

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply