2019-10-31, 09:54 AM
3 tuần nay tuần nào Edison cũng cúp điện 2 ,ngày làm tụi này được nghỉ bất đắc dĩ song vô làm mờ mắt luôn , mua Lễ tết tới ngay sau lưng rồi , các phòng bị ứ đọng đơn đặt hàng nên phòng mình bổ xung người đi tá lả , tại tụi này chuyên về research nên cho nằm chơi xơi nước khi nào rảnh thì làm , chưa tới lúc phải transfer qua các city quanh đo.
Mùa gió máy năm nay hình như đến liên tục , không kịp take a break heng ...hôm qua cũng về sớm 1/2 ngày vì power outages nữa , chỉ mong mỗi lần nghe tin tức báo đông gió to thì sở nên cho nhân viên volunteer gọi vô nghỉ thì hơn , nhất là những nhân viên ở các vùng dễ phát hoả , nếu không bị cháy thì nhiều khi freeway có accident rồi bị tắc tị không lối về , như năm ngoái mấy mạng phải ngủ motel gần sở , hôm sau đi làm vẫn mặc bộ đồ hôm trước thật là thảm thương ..mình thì không thích lái xe bị gió thổi như vậy , nó cứ lắc la lắc lư như dancing trên freeway là nervous lắm , đã thế cứ phải tailgate những xe hàng cao nghễu nghện trước mắt , không dám vượt qua vì sợ chưa kịp qua mặt nó thì nó đổ lăn kềnh vào xe minh là xẹp lép thôi ...
Về nhà ngôi bó gối coi news lại càng more frustrate luôn , thấy Simi Valley đang cháy ngùn ngụt , rồi lệnh di tản qua tới 1000 Oaks ..thế là hốt hoảng gọi cu D .." tụi em chuẩn bị hết rồi Q , xe đậu trên driveway , cảnh sát tới ra lệnh là đi thôi , cha'y cách nhà em 2 exit thôi " ..thế là nhấp nhổm , năm nào khu nhà cu D cũng phải chạy , 40 năm nay ở yên lành , thanh bình nên v/c anh chàng chẳng muốn rời đi đâu hết cho dù 2 đứa con đã có nơi chốn riêng tư ..hồi xưa thì dream , sẽ bán nhà rồi move về gần cộng đồng VN hơn để khỏi phải lo cơm nước , ăn cơm chỉ qua ngày ... sau này thấy nhiều tệ nạn quá cu cậu đổi ý , ở trên đây cho lành , tụi em đi xa cả tuần không sợ bị dọn nhà khi về ...nhất là lại thấy nhà in-law của cu cậu ở FV , nhà anh L ở Rancho ... chỉ vắng nhà có vài tiếng tối Saturday thôi mà vê nhà bị trộm viếng mất quá chừng chừng ..nhức cả đầu vì khai báo mà vẫn con lo sợ tụi nó trở lại 1 ngày nào đó ..lại đi đâu xa nhà nhấp nha nhấp nhổm không ít ...
Mùa gió chắc đến rồi lại đi , trận gió hôm qua chắc chiều nay mới giảm , hy vọng cho thiên hạ được nghỉ ngơi tâm trí 1 chút , chứ vài ngày lại thổi kiểu này mất tinh thần quá , mình lại hay coi tin tức đó đây , thấy những nơi như farms hay pet center bị đe doa là mình căng thẳng quá ..người chạy không lo chứ ngựa , heo , trừu ..chùi ui thấy cả chục ngươi xúm vô đẩy đít từng con lên xe , sao mà mình lo quá ..vưa rồi coi Pets center ..cả hơn trăm con mèo , chó trong chuồng ..mình chỉ muốn lục đuơng đi tới đó phụ thôi ..lo quynh giò cho tụi nó đến độ cái bụng đánh lô tô quá chừng ..
Cuối cùng phải stay away cái màn hình TV đó
Mùa gió máy năm nay hình như đến liên tục , không kịp take a break heng ...hôm qua cũng về sớm 1/2 ngày vì power outages nữa , chỉ mong mỗi lần nghe tin tức báo đông gió to thì sở nên cho nhân viên volunteer gọi vô nghỉ thì hơn , nhất là những nhân viên ở các vùng dễ phát hoả , nếu không bị cháy thì nhiều khi freeway có accident rồi bị tắc tị không lối về , như năm ngoái mấy mạng phải ngủ motel gần sở , hôm sau đi làm vẫn mặc bộ đồ hôm trước thật là thảm thương ..mình thì không thích lái xe bị gió thổi như vậy , nó cứ lắc la lắc lư như dancing trên freeway là nervous lắm , đã thế cứ phải tailgate những xe hàng cao nghễu nghện trước mắt , không dám vượt qua vì sợ chưa kịp qua mặt nó thì nó đổ lăn kềnh vào xe minh là xẹp lép thôi ...
Về nhà ngôi bó gối coi news lại càng more frustrate luôn , thấy Simi Valley đang cháy ngùn ngụt , rồi lệnh di tản qua tới 1000 Oaks ..thế là hốt hoảng gọi cu D .." tụi em chuẩn bị hết rồi Q , xe đậu trên driveway , cảnh sát tới ra lệnh là đi thôi , cha'y cách nhà em 2 exit thôi " ..thế là nhấp nhổm , năm nào khu nhà cu D cũng phải chạy , 40 năm nay ở yên lành , thanh bình nên v/c anh chàng chẳng muốn rời đi đâu hết cho dù 2 đứa con đã có nơi chốn riêng tư ..hồi xưa thì dream , sẽ bán nhà rồi move về gần cộng đồng VN hơn để khỏi phải lo cơm nước , ăn cơm chỉ qua ngày ... sau này thấy nhiều tệ nạn quá cu cậu đổi ý , ở trên đây cho lành , tụi em đi xa cả tuần không sợ bị dọn nhà khi về ...nhất là lại thấy nhà in-law của cu cậu ở FV , nhà anh L ở Rancho ... chỉ vắng nhà có vài tiếng tối Saturday thôi mà vê nhà bị trộm viếng mất quá chừng chừng ..nhức cả đầu vì khai báo mà vẫn con lo sợ tụi nó trở lại 1 ngày nào đó ..lại đi đâu xa nhà nhấp nha nhấp nhổm không ít ...
Mùa gió chắc đến rồi lại đi , trận gió hôm qua chắc chiều nay mới giảm , hy vọng cho thiên hạ được nghỉ ngơi tâm trí 1 chút , chứ vài ngày lại thổi kiểu này mất tinh thần quá , mình lại hay coi tin tức đó đây , thấy những nơi như farms hay pet center bị đe doa là mình căng thẳng quá ..người chạy không lo chứ ngựa , heo , trừu ..chùi ui thấy cả chục ngươi xúm vô đẩy đít từng con lên xe , sao mà mình lo quá ..vưa rồi coi Pets center ..cả hơn trăm con mèo , chó trong chuồng ..mình chỉ muốn lục đuơng đi tới đó phụ thôi ..lo quynh giò cho tụi nó đến độ cái bụng đánh lô tô quá chừng ..
Cuối cùng phải stay away cái màn hình TV đó